Yogurt Space
26632 lượt xem | 94 lời bình| 4 sưu tầm
Loại:  
Địa chỉ: 57/3 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3
Điện thoại: (08)62906985
Fax:
Email:
Website: www.yogurtspace.vn
Lời bình đầu tiên:
Lời bình chia sẻ (94)
Phân bố
Tuyệt vời -
25
Yêu thích -
51
Bình thường -
13
Thất vọng -
4
Quá tệ -
1
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
 
Sắp xếp theo:
2
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/04/2009
     
Cách đây vài tháng,mình tình cờ đi ngang qua đường Phạm Ngọc Thạch,nhìn thấy quán gì mới mở gần goody, quán cách trang trí nhìn cũng bình thường,ko đắc sắc như mấy quán kia.Nên tớ cũng ko quan tâm lắm.Sau này nghe bạn kể quán đó tự phục vụ và tính tiền bằng cách cân theo gam,mình nghe thấy cũng hay hay.Món ăn hợp với con gái chúng mình,đẹp da,ko mập

Rùi cái hôm mưa trái mùa ko nghỉ,chẳng biết nghĩ sao đến tối lại gọi  rủ bạn vào đó ăn thử.Bước vào thấy quán sáng sủa,phục vụ cũng niềm nở,mình vào đấy thích tự phục vụ,muốn ăn gì thì lấy,các món ăn thêm vào thấy ngon ghê,nhưng yogurt ở đây ko có mùi đặc trưng,chỉ có vài mùi ăn được như táo,dâu...

Mà sao thấy quán này hơi mắc,minh lấy có chút.......thêm vài miếng thạch,đem ra cân tính 40k/ly.Công nhận quán này tuy mắc vậy mà tối khoảng 9h trở đi đông ghê,thấy teen vô nhiều ghê( dân Việt Nam giàu nhỉ)
Quán này nói chung yogurt bình thường,không gian tạm ổn,mà giá hơi caoLâu lâu đi ăn thì đươc,ăn ko mập
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
36 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
13
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/12/2008
     
Biết wan này lâu ròi mà ko có dịp đi , chán ghê . Nhưng hum nay ngẫu hứng cố gắng chạy lên đó vậy  
Trước hết là phục vụ vậy , vì có lẽ đây là quán tự phục vụ nên nhân viên có vẻ ko niềm nở mấy .... Túm lại là bình thường cũng ko làm mình mất cảm tình nhắm ^^
Típ đến là Yogurt  Có khoảng hơn chục mùi. Mỗi ụ có 3 vòi với 3 mùi, trong đó 2 mùi riêng và một vòi trộn chung 2 mùi. Mùi có thể thay đổi mỗi ngày và chiều theo thị hiếu, mùi nào ăn khách sẽ xuất hiện dài dài. HUm nay mình đi có mùi vải , mùi chocolate , vani , cam , dâu , .... 
Rồi đến chọn Topping (đồ thêm)  chủng loại khá phong phú và bắt mắt, là hạt lựu, nhãn, thạch, mứt,bánh, kẹo…các loại, chọn theo ý thích thoải mái . 
Chọn xog đem ra bàn cân và tính xiền 
Cứ mỗi lạng là 20 chục ngàn. Bao nhiêu lạng bấy nhiêu tiền, rồi mang về bàn mà thưởng thức
Hum nay mình bỏ 2 loại yogurt ròi tùm lum lun mà có 47k ah` hihi , ko ngờ ăn no wa' chòi lun :)) . 
Phong cách của quán thì cũng dc nhưng chưa xuất sắc lắm 
Bonus : Ngườii đang tính tiền là chủ quán, đã từng mở 2 cái ở Mỹ, nay về Việt Nam mở thêm và đây là quán đầu tiên. Quán mới, phong cách lạ, ăn bao nhiêu trả tiền bao nhiêu. Và đặc biệt là ngon, không gây béo… đag rất
thịnh hành bên Tây

2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
14 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/09/2009
     
Món Yogurt là món ăn mà mình ưa thích từ nhỏ, từ lúc Yogurt space ra đời là mình đã đến, luôn cả đám bạn mình cũng vậy. Sau này, nhiều tiệm làm giống hình thức như ở Yogurt Space, mình có đến thử nhưng không có ở đâu bằng ở quán Yogurt Space. Không phải là mình quảng cáo giùm quán đâu, nhưng mà mình đến những tiệm khác thì yogurt lỏng quá trời, ngọt mà mùi thì nồng nặc. Trưa nay mình có vào ăn thì mình cũng được giảm giá 10% nhân dịp kỉ niệm quán 1 năm, mình thiệt tình đó chứ không có quảng cáo gì hết.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
19
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/05/2010
     
Thật là thất vọng wá đi.thấy mọi người có nhìu lời khen về Yagourt Space nên chiều nay mình đã ghé thửVừa bước vào quá là thyấ nhân viên đứng coi báo trước cửa thấy khách bước vào ngước lên nhìn rồi đọc báo tiếpNhân viên thu ngân thì như chẳng biết gì cả về thông tin về coupon giảm giá 20% hay sao ấy? mình hỏi chị ấy

                      Chị ơi,cái coupon giảm giá 20% trên thổ địa e chưa in ra bây giờ làm sao giảm giá hẻn chị?
    Chị ấy vô tư trả lời
                     Cái gì e? Ở đây chỉ giảm giá 10% cho ai có htẻ thôi! Chứ đâu có giảm giá gì khác nữa đâu
Thật là lạ nhỉ?thế là thế nàoah,mà mình nghĩ nên có wi định về giày dép cho chnâ viên ở Yogourt Space thui.Đồng phục lịch sự mà mang một đôi dép lào đi lếch thếch là như thế nào Mà đây là tiệm nằm ngay trung tâm thnàh phố,khách nước ngoài vào họ nhìn thấy thì học sẽ đánh giá ra sao

2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
0
1
Huy
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/01/2009
     
Mình là người chuyên ăn yaua từ nhỏ vì phần tiêu hóa của mình k được tốt lắm nên cần được hỗ trợ thêm ^^ ... Từ trước giờ chủ yếu mình mua yaua trong siêu thị để ăn, hầu hết tất cả các loại mình đều thử qua cả, từ Vinamilk, DutchLady, Cappicina, ... đến mấy loại thường của VN như Anco, Sữa Quốc Tế ... Ăn mãi rồi quen :)

Năm rồi mình có dịp đi Mỹ thăm bà con, và phát hiện ra 1 trào lưu bên đó hiện bây giờ là: ăn yaua kem (frozen yogurt). Ở khắp các đường của California đều có! Bên đó cũng có nhiều thương hiệu bán món này và hiện phát triển rất mạnh như Pinkberry, RedMango ... nhưng hầu hết chỉ có các tiệm bán yaua kem (la yaua thật nhưng ăn y như kem) còn lẻ tẻ vài tiệm ăn theo là kem yaua (là kem tươi có hương yaua, chứ không phải yaua thật). Các bạn có thể lên google search thử "frozen yogurt" sẽ thấy :) Và khi ở bên đó mình ước gì ở VN mình cũng có tiệm bán yaua kem.

Cho đến khi cách đây vài tháng công ty mình chuyển văn phòng đến Phạm Ngọc Thạch thì mình mới phát hiện đã có!! Yogurt Space. Yeah yeah yeah .... mình liền đến ăn thử ngay. Quán trang trí bình thường như các quán trà sữa, lúc trước màu xanh sau này chuyển thành màu vàng (chắc do vắng khách quá nên chủ quán thay đổi lại quán), vật liệu bàn ghế cũng vậy. Còn nhân viên chắc là tiệm này thuộc dạng gia đình nên thấy không Pro (người giữ xe thì mặc quần short, áo 3 lỗ, người tính tiền thì vừa ăn cơm vừa thối tiền ... ). Theo quảng cáo là yaua nhưng cũng may là do mình đã từng ăn nhiều nên nhận ra không phải. Đây là kem yaua 100%. Các bạn có thể phân biệt được nó dễ dàng lắm (do là kem tươi có hương axit chua nên khi ăn vào hơi rát nhẹ trên lưỡi). Quán hoạt động theo kiểu tự phục vụ, và đây có thể là điểm gây tò mò cho khách, chứ về phần kem thì không ngon. Chỉ có kem yaua trắng ok còn các mùi khác thì không khác mấy cây kem tươi lề đường Trần Quốc Toản. Giá tính theo 20k/100gr, khi lấy 1ly trang trí ra mình cân thì tổng cộng là : 68k!!! Hix, lúc đó mình muốn bỏ lại bớt quá nhưng thấy ngại ^^ Vì với giá vậy thì thà mình đi ăn kem Buds hay Goody hay Fanny thì còn sướng hơn nhiều ^^. (Vì thật ra nếu đúng là yaua thì mình có thể chấp nhận giá đó, tốt sức khỏe mà, còn đằng này Yogurt Space chỉ là kem tươi hương yaua nên với giá vậy thì unacceptable man!!!)

Nói chung mình nghĩ khách tới Yogurt space vì tò mò chứ để quay lại lần nữa thì với những điều trên thì hơi khó. Hy vọng sẽ có tiêm nào khác tốt hơn ^^
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
21
35
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/11/2008
     
Lời bình đầu tiên
Hồi trước có thằng bạn mò vào đây,chả biết ăn uống thế nào mà nó nhắn tin tưng bừng,kể lể đủ thứ thạch,cốm,yoghurt,kem hầm bà lằng mình chả hiểu gì ráo,cũng lấy làm tò mò nhưn lại quên bẵng đi mất.
May sao hôm nay đi ăn gần đây mới nhớ đến quán này,thực sự bị chinh phục.

Yoghurt Space khá đặc biệt,khách và đây sẽ phải tự phục vụ, tự lấy cốc ,tự chọn kem-yoghurt từ máy,tự rải topping là mấy đồ ăn kèm như thạch,trái cây,cốm,.v.v.. rồi đem cân lên tính tiền.Nhân viên rất nhiệt tình,sẵn sàng giải thích mọi thắc mắc của khách hàng.
Chất lượng thì ngon đến ngạc nhiên,có 10 mùi tương ứng với 10 máy,mỗi máy có 3 cần gạt,cần ở giữa mix yoghurt với kem trái cây,giá đều là 20k cho 100gr .
Topping thì rất nhiều loại,tha hồ lựa,từ trái cây,thạch,dừa nước đến bánh,kẹo,đủ thứ cả,xúc càng nhiều thì ly càng nặng :D
Hình như ở đây có bán theo set nữa mà hôm nay tới nhân viên họ biết mình gà mới nên khuyến khích tự chọn dữ quá,làm hố quá trời,tự dưng tương cả nải chuối vào hũ,may mà ngon chứ không lằm bằm cả ngày luôn quá.
Gửi xe ở đay miễn phí,không có gì phải chê.

À nãy lúc tính tiền mới biết là hóa đơn trên 50k được tick 1 dấu,có 10 dấu đc free 1 ly ở đây.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
5
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/06/2010
     
Một ngày đẹp trời, sau khi dùng bữa ở Al Fesco xong, mình, cô bạn thân bé nhỏ và anh sư huynh tiếp tục lang thang tìm món gì là lạ, hấp dẫn hơn tí gọi là "la-sec", hihi ...
Bạn bé nhỏ của Chu bảo là ở Phạm Ngọc Thạch có điểm Yogurt okie lắm, nghe đâu là tiệm Yogurt tự phục vụ đầu tiên được mở ở Sài Gòn luôn áh. Thế nên hí hửng chạy qua ...
Trước Yogurt Space thì Chu có hay đi Yofana Kỳ Đồng vì gần công ty và cũng rất thích "thể loại" tự phục vụ như vậy ^_^'.
Giá cả ở Space okie hơn ở Yofana, nhưng chọn món để thêm vào Yogurt thì không được đa dạng lắm hen ...
Về không gian thì tương đối, có style, có màu sắc, ổn! Chụp được vài tấm cũng rất xì-tin, dzui dzui, hihi
Chu không thích thành phần trái cây ở đây lắm, nhất là nha đam, huhu, tưởng nha đam làm mứt ngọt ngọt, ai dè ... đắng đắng, có lẽ do 1 phần Chu không quen vị nha đam +__+'.
Nói chung, một buổi mum mum tráng miệng và nói chuyện thú vị với các bạn iu của Chu ở Yogurt Space. Hứa hẹn sẽ đến lần nữa vào ngày không xa, để trò chuyện và mum mum :">.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/05/2010
     
mình không có ấn tượng về quán này lắm vì phong cảnh xung quanh ko được tên cho lắm, nhưng cách phục vụ thì oke. Có nhiều loại , đa dạng, nói chung là tốt  vì ở đây giá khá cao so với học sinh sinh viên nên hầu hết các bạn chỉ ăn ở đây vào nhựng buổi họp mặt
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/04/2010
     
Lần đầu tiên mình biết đến Yogurt Space là nhờ vào sự giới thiệu của một vài người bạn đã từng ăn dẫn đến để thử. Mình thật sự bất ngờ với mùi vị mới mà quán làm ra. Không phải kem như mình vẫn thường ăn, vì nó rất béo. Cũng không phải là một loại yaourt bình thường mà mẹ mình vẫn hay làm. Nó là một loại … nói như thế nào nhỉ? Frozen Yogurt chăng? Nó thật sự rất ngon!

Yogurt Space có bao nhiêu là hương vị mà mình nghĩ là mình chưa nếm hết. Mỗi lần mình đến đều có một hương bị mới và hương vị mình thích nhất là Blue Vanilla. Tuy nhiên, có lẽ vì quán thay đổi mùi mỗi ngày nên không hẳn rằng lần nào mình đến cũng có Blue Vanilla.

Mình rất thích cách trang trí của quán, nhìn rất đơn giản nhưng cũng rất nổi bật lên một sự thiên nhiên từ màu sắc của trái cây. Trên những bức tường là những tấm bảng cho mình thấy rõ tác dụng và sự lợi ích của trái cây. Mình rất thích những tấm bảng đó, nó rất có ý nghĩa và cách design của nó cũng rất đẹp. Tiếc là gần đây dường như quán đã tháo bỏ chúng.

Và bây giờ là vào một vấn đề chính với các nhân viên của quán. Thái độ tiếp khách của quán được xuất hiện ngay từ khi khách được bước vào cửa. Những lần đầu mình bước vào quán, mình nhớ rất rõ cách một chị nhân viên cười thân thiện chào mình. Mình cảm thấy ở chị ấy một niềm hân hoan chào đón. Nhưng dần dần, nhân viên được thay đổi và mình cảm nhận được điều đó. Những lần mình vào quán và mình thấy những chị và những anh nhân viên khác, là những lần mình cảm thấy sự thân thiện ấy mất dần. Nhiều hơn nữa là những sự mất tôn trọng với khách, họ không còn để ý đến những vị khách nữa mà đứng đùa giỡn với nhau vô ý thức. Họ đùa giỡn với nhau, mình không thành ý. Nhưng họ có để ý rằng khách vẫn đang ngồi ăn, và vẫn còn các vị khách khác vào quán đứng lơ ngơ.

Và lần gần nhất mình đến quán, gặp một chị nhân viên vô cùng … nói thế nào cho giữ lịch sự được nhỉ? Lơ tơ mơ quá chăng? Lần đó mình đi cùng một người bạn chung lớp học thêm, đó là lần đâu bạn ấy ăn ở Yogurt Space. Bạn ấy vẫn chưa biết phải làm sao, nhưng lúc đó mình lại đang rửa tay trong toilet và hoàn toàn không hề biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Mình chỉ biết rằng khi mình ra ngoài và bắt đầu lấy yaourt là lúc cô bạn ấy đã lấy yaourt xong và đang đi lấy topping. Đến lúc vào bàn ngồi, mình nghe cô bạn kể lại chuyện mà thật sự rất sốc. Theo lời bạn mình kể, bạn mình đã thắc mắc vị plain tart là vị gì, thì chị nhân viên đã trả lời rất tử tế là mùi yaourt nguyên chất. Sau đó bạn mình chỉ vào khung có chữ Honey Dew rồi hỏi, và nhận được từ chị ấy là một cái trán nhăn tít thể hiện sự khó chịu rồi nói đó là dưa gang rồi liếc đi hướng khác.

Mình đã suy nghĩ sau đó rất nhiều để rồi viết một bài bình luận dài như thế này. Mình thật sự rất muốn hỏi Yogurt Space rằng họ bây giờ đã nổi tiếng, nên có thể nào họ nghĩ rằng không có ông khách này ta có bà khách khác chăng? Thật sự thì mình muốn góp ý thẳng với Yogurt Space rằng, tuy yogurt thật sự có ngon nhưng xin đừng để khách có cảm giác giống như họ đang ngồi ăn trong những quán bún mắng cháo chửi vậy. Người ta vẫn thường bảo trời đánh còn tránh bữa ăn. Nhân viên Yogurt Space chi nhánh Phạm Ngọc Thạch nên xem lại thái độ của mình với khách. 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/04/2010
     
an thu o wan nay 1 lan roi .cuc ngon
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 3 lời bình
Khu vực: Quận 3
Phân loại: Café
 11 lời bình
Khu vực: Quận 3
Phân loại: Café
 1 lời bình
Khu vực: Quận 1
Phân loại: Bar
 6 lời bình
Khu vực: Quận 3
Phân loại: Kem
 3 lời bình
Khu vực: Quận 3
Phân loại: Café
Đóng