4 hình
Trà Quán Mộc

6368 lượt xem | 13 lời bình| 3 sưu tầm
Loại: Café - Bar - Kem -> Café
Địa chỉ: 339/18 Tô Hiến Thành, Quận 10
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Từ khóa:
   
Thông báo tin xấu
Viết lời bình
KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM KHÁC
 2 lời bình
Khu vực: Quận 10
Phân loại: Café
 7 lời bình
Khu vực: Quận 10
Phân loại: Kem
 2 lời bình
Khu vực: Quận 10
 5 lời bình
Khu vực: Quận 10
Phân loại: Café
 3 lời bình
Khu vực: Quận 10
Phân loại: Café
 

Sắp xếp theo:  Lời bình hay   |   Đánh giá tốt   |   Lời bình mới nhất
Icon lời bình đầu tiên Lời bình đầu tiên:  
 
Kio
 117
 91
Sunmy
  
08/10/2007
     
Cập nhật ngày 8/10: Quán có thêm dịch vụ chụp hình khách đến uống nước vào ngày 19 hàng tháng và gương mặt xinh xắn of bạn sẽ chiếm 1 diện tích trong bức tranh Mộc of quán, một ý tưởng cũng rất thú vị phải hg các bạn!

Mới khai trương được 2 tháng thôi, nhưng Mộc trà quán cũng đã được nhiều bạn trẻ đưa vào sổ tay ăn uống của mình, đặc biệt là sau khi ca sĩ Hải Yến tình cờ ghé đến và giới thiệu với fan của mình.

Tầng trệt của quán có phong cách trang trí hướng về thiên nhiên với suối, cây cỏ và một hồ nước ngay dưới chân mình. Nếu đến đây với người yêu vào buổi tối thì càng thi vị vì những ánh đèn hắt ra từ hồ nước sẽ tạo cho quán một không gian vô cùng lãng mạn. Bước lên tầng trệt và tầng 1, bạn sẽ bắt gặp sự yên tĩnh của không gian thiền trong cách trang trí với bàn gỗ và những bức thư pháp treo trên tường.

Thức uống thì rất ngon với hàng chục loại từ trà, kem đến các loại cà phê, và nước ép .v.v. Giá cả chỉ dao động khoảng từ 12.000 đến 25.000, ngoài ra bạn còn được tặng dĩa bánh gấu béo béo, ngon ngon. Hôm đến là quán lúc vừa mở cửa, hihi, tự nhiên khai trương cho ngày hôm đó, mong rằng quán sẽ đắt khách cả ngày, ^.^
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (5)
Không (1) 
 
 0
 11
ushi2005
  
21/12/2008
     
Bánh gấu giờ phải mua chứ không được tặng nữa rồi. Đi buổi tối ngày thường thì tầng trệt cũng được book hết bàn >4 chỗ. Bàn 2 chỗ thì còn. Nếu mà lên tầng trên thì cũng bình thường như mọi quán thôi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 22
 68
vit_cap
  
19/10/2008
     
Tối cuối tuần, tự dưng thích đến một nơi lãng mạn để trôi theo những dòng tâm sự, để thả hồn mơ mộng. Tìm ra Mộc. Thấy ảnh đăng trên mạng khá đẹp, nên quyết định đến thử.
Bước vào ấn tượng ngay khung cảnh thiên nhiên của tầng trệt. Lối đi rải sỏi, những cây trúc, tiếng chim hót, bàn giữa hồ nước...rất thu hút. Chỉ tiếc do hết chỗ nên mình ngồi trên lầu. Kiến trúc của những phòng trên lầu cũng khác đẹp, ấm cúng. Điều mình hài lòng nhất đó là anh phục vụ rất dễ chịu. Khi bàn giữa hồ nước đã trống, mình tỏ ý muốn đổi, anh cũng rất vui vẻ, bảo mình đi trước rồi sẽ mang nước xuống sau. Sau đó, anh còn bảo "Cứ tự nhiên".
Rất đáng để thử.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 1
 10
akiaki
  
18/10/2008
     

lần đầu khi vào đây cảm  giác thật khác các quán mình thường đến...cảm giác  nước chảy dưới chân và đi trên những tấm gỗ khá hay....quán tuy nhỏ nhưng có những góc riêng nho nhỏ....khá riêng tư...nếu trời quá nóng thì trên lầu 2 là phòng lạnh.....khá lịch sự.....giống như tên goi. ... mộc trà quán tất cả đều là sàn gỗ...nhưng nếu ly cũng bằng gỗ  thì sẽ thú vị hơn nhỉ......hì hì....

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 8
 42
TiGon
  
03/02/2010
     
Quán có tầng trệt rất lạ. Cứ như đang ngồi trên mặt nước bồng bềnh vậy, phía dưới là cá đang bơi lội. Nhưng cũng phải chú ý lắm mới thấy con cá ấy do ánh đèn quá rực rỡ.
Tầng 1 rất nhỏ, không gian yên tĩnh và riêng tư. Tầng 2 thì y như vườn yêu, rất nhiều đôi đang ngồi tâm sự.
Hôm ấy mình ngồi ở tầng trệt, gọi 1 chén trà nhân sâm. Trà bưng ra là trà túi lọc với 1 vài lá trà và 2 lát sâm trông cũng hay hay, rất tiếc là bánh đậu xanh đã hết. Không thì ăn bánh uống trà sẽ tuyệt hơn nữa
Quán nhiều món giống quán cafe nhưng cũng nhiều món trong menu được anh phục vụ báo đã hết.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (0) Không (0) 
 
 14
 11
quangminhc...
  
17/08/2009
     
Mình đến quán 2 lần, lần đầu ngồi tầng lửng, lần sau đi sớm hơn nên ngồi tầng trệt, thích nhất vẫn là ngồi tầng trệt, chủ quán chắc cũng thích phong cách Nhật Bản nên đầu tư thiết kế tầng trệt rất ấn tượng theo phong cách Japan, ngồi uống nước, nói chuyện, ăn bánh cá mà ngắm cá bơi chung quanh mình cũng thấy vui vui. Bạn nào đến quán chú ý sẽ thấy tầng lửng có kệ sách với vài cuốn truyện của các tác giả NB như Rừng Nauy chẳng hạn, nhưng chủ yếu để trang trí vì đèn mờ mờ, không khí thì nóng đố ai mà ngồi đọc được. Giá cả thì phải chăng, phù hợp cho các bạn sinh viên, nhà vệ sinh của quán thì bố trí ở tầng 2 nên bạn nào từ tầng trệt chạy lên có thể tranh thủ ghé qua mấy phòng xem các cặp "kiss" nhau (cái này là mình vô tình thấy trong lúc chờ, không cố ý đi trinh sát đâu nhé ^_^). Nhìn chung đến quán gặp mặt bạn bè thì tốt, tốt nhất là 4 người để đủ tay đánh đôminô (cái này yêu cầu là phục vụ mang ra à), ngồi tầng trệt cho mát, còn không có thì đừng vào vì không gian quán hơi hẹp nên không thiết kế giếng trời, vì vậy ngồi trong quán nóng lắm lại hơi ồn ào so với các trà quán khác.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (0) Không (0) 
 
 13
 40
zerolotus
  
03/01/2009
     
Zerol ghé đây 1 buổi trưa đi từ ngoài vào thấy cách trang trí của quán khá đẹp mắt, mát mẻ tạo cảm giác thoải mái, nhưng hôm đó vào thì bên dưới hết chỗ ngồi nên lên lầu phòng máy lạnh nhưng khá nóng dù đã yêu cầu nhân viên giảm nhiệt độ trong phòng nhưng có lẽ phòng đông quá nên vẫn cảm thấy nóng kinh.
Trên tường treo vài tấm thư pháp trông cũng hay. Nhưng xét về phương diện là quán trà thì ở đây ồn ào quá, ngồi 1 lát thôi nhưng thấy nhiều nhóm sinh viên trò chuyện cười nói hơi to mà mỗi bàn chỉ cách nhau cái bình phong chút xíu nên bàn bên cạnh có thể nghe thấy rõ từng hành động của bàn bên kia.Mình thì thích ko khí của những quán trà yên tĩnh hơn.
Sẽ ghé mộc vào 1 ngày khác, ban đêm xem thế nào
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (0) Không (0) 
 
 2
 13
BuBu
  
06/11/2008
     
Mình đến quán này 2 ngày liên tiếp.
Bữa đầu đi với ấy nên ngồi ở tầng trên, có lẽ bởi không cách biệt giữa các bàn nên mình ngồi ở đây để dễ nói chuyện ..hì hì.
Nhưng thích nhất vẫn là ngồi ở dưới bởi vì ngồi ở trên hồ cá, lâu lâu cho cá ăn. Mình hay uống trà khi đến đây, cũng okie, và thích ăn bánh con gấu nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (0) Không (0) 
 
 0
 8
Xspender
  
24/10/2008
     
Minh đi vào buổi tối,quán khá dễ tìm.Quán củng theo phong cách những quán mà mình đã từng uống,chưa có j nổi trội.Quán hình như có 1 trệt 3 lầu thì phải.Lầu 2 là phòng lạnh,mà chẳng thấy lạnh tí nào.Về nước trà,mình thấy chưa đc ổn lắm,hình như mấy chỗ khác có cho thêm ấm trà nóng,còn ở đây thì trà đá.Đc tặng dĩa bánh cá.Mình gọi trà bạc hà mà thấy toàn sirô ko à,ngọt chết đi đc.Nhân viên thiếu chuyên nghiệp và thân thiện.Tiếc thật.Giá cả vừa fải.Hợp với túi tiền sinh viên.Nhạc thì có mấy bài của Trần Manh Tuấn mở quài.Riết thuộc điệu luôn.Nhưng đc cái là bác gửi xe quá ư là tốt.Dắt xe ra cho minh,hỏi minh đ đường nào,con lau yên xe nữa chứ(mặc dù trời ko mưa.Thấy vậy làm mình cám ơn lia lịa.Bác tốt thật.Nói chung Mộc là 1 quán trà đạo giản dị như tên gọi của nó,nếu ai mê trà thì đây là 1 nơi ko thể bỏ qua đâu nhé
P/S:1 nơi rất lý tưởng dành cho tình nhân(lên phòng lạnh nhé)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (0) Không (0) 
 
 40
 41
aquarius.i...
  
14/10/2008
     
Q10 là nơi tập trung rất nhiều trà quán,nhưng trước giờ Aqua chỉ mê đi cafe thôi nên ko để ý lắm,hôm trước vào thử Trà Quán Mộc(vì nó gần trường 339/18 Tô Hiến Thành, F.12, Q.10) mới biết trà quán cũng hay lắm ,thú vị hơn vô mấy quán trà sữa nhiều.

Quán nhỏ thôi những khá có phong cách.Có điều ko thích vì dùng hơi nhiều đồ giả.Tầng trệt của quán có phong cách trang trí hướng về thiên nhiên với suối, cây cỏ và một hồ nước ngay dưới chân mình.Chống chỉ dịnh với ai không giữ dc thăng bằng vì sẽ ko bước đi trên những viên gạch trên mặt nước dc. Bước lên tầng trệt và tầng 1 là không gian thiền trong cách trang trí với bàn gỗ và những bức thư pháp treo trên tường.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (0) Không (0) 
 
 22
 17
HoangAnh
  
19/09/2007
     
Nghe một chị cùng lớp giới thiệu quán này mới khai trương, thế là alê hấp tới liền.
Tên quán thật giản dị như chính chủ nhân của nó vậy. Quán được thiết kế lạ mắt với những bụi tre xung quanh. Vừa ngồi thưởng thức nước uống vừa xem những chú cá tung tăng bơi lượn dưới nước thật thích.
Khi đến đây sẽ thấy nghe được tiếng nước chảy róc rách, làm cho ta có cảm giác như đang hoà mình cùng thiên nhiên đất trời.
Thức uống ở đây cũng rẻ hơn những nơi khác chỉ từ 12k đến 20k thui, còn giá trà từ 35k-50k.
Những lúc cần sự tĩnh lặng hãy thử ghé quán nhé. Có thể bạn sẽ tìm thấy những điều thú vị ở đây.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (0) Không (0) 
 
 20
 13
Kio
  
22/08/2007
      Lời bình đầu tiên
Mộc Trà, giống như tên gọi của quán, quán trang trí khá đơn giản, mộc mạc. Khi mới tới, bạn sẽ thấy quán thật bình thường, nhưng khi mở cửa bước vào trong bạn sẽ thấy 1 khu vườn nhỏ: hồ nước, thác nước, cây cỏ và những chỗ ngồi bằng đá ngay giữa hồ, bạn phải thật cẩn thận vì sẽ phải bước đi trên những khúc gổ nhỏ, nếu rơi xuống bạn sẽ làm mồi cho cá. Một tấm bêtong, 1 chiếc chiếu thành 1 chổ ngồi giữa hồ; 4 khúc tre, 1 miếng kiếng và những viên sỏi nhỏ trang trí, thế là có 1 cái bàn. Thật là đơn giản nhưng đầy sáng tạo.
Nếu tầng trệt là 1 khu vườn nhỏ thì tầng 1 được thiết kế hiện đại và sang trọng hơn, thích hợp cho những cuộc hội hợp từ 4 ng trở lên - tầng trệt chỉ dành cho 1-4ng, ng thứ 5 chắc chắn sẽ ngồi dưới hồ.
Lần đầu mìn tới đây thấy có bạn mang 1 trái bưởi tới cúng ông địa, có vẻ như bạn ấy xin đều gì đó và đã đạt dc rồi, nếu bạn để ý sẽ thấy có những hòn đá nhỏ ghi những chữ: Công danh, sức khoẻ...Mình cũng cầm 1 hòn và khấn rồi nhưng ko biết có được hem. Biết đâu chừng bạn sẽ thấy mình ở quán với 1 trái bưởi thì sao.
Giá nước từ 12000-14000d, trà ấm thì từ 35000-55000d.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (2) 
 
 1
 27
yourfriend...
  
12/01/2010
     
hihi, đây là quán trà Đạo gắn nhiều kỷ niệm zí mình & những ng mình yêu quý....
mình đã dắt mọi ng đến đây giới thiệu quán, và ai cũng yêu thích...
Quán có thiết kế tầng trệt lạ mắt, những tầng trên cũng rất ok, quán sửa lại đẹp hơn hùi mới khai trương...
đồ uống thì k đc ngon lắm nhưng có thể tạm chấp nhận !!!
Quán này thì các couple nên thử vì có thể gọi là "k gian rất chi là lãng mạn 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (0)
Không (1) 
 
 
Đóng

Thổ Địa cảm ơn đã chia sẻ đánh giá về địa điểm này