 |
|
15/07/2009
|
|
Lời bình đầu tiên |
|
Chao ban, gia kem o The Fountain nhu sau:
Day la loai kem tron : Ban chon kem, sau do chon mix in ( theo y thich) , sau do chon cac loai sot ( fudge).
Don gia nhu sau :CHung toi co 2 loai : I. Ban tu sang tao ( Create your own)
II. Ban chon theo sang tao san cua hang ( Creation)
I/ Kem - ban tu sang tao ( Create your own)
1. Single flavor : 42.000 d/ 100 gram ( free 1 mix in)
( hoac ban co the doi 2 flavors khac nhau , moi loai 50 gram)
2. Double flavors : 74.000 d/ 200 gram ( free 2 mixs - in)
( hoac ban co the doi 4 flavors khac nhau, moi loai 50 gram)
3. Triple flavors : 105.000 d/ 300 gram ( free 3 mixs- in)
( hoac ban co the doi 6 flavors khac nhau, moi loai 50 gram)
II. Sang tao san cua hang ( Creation)
1. Single creation ( 100 gram) : 50.000 vnd
2. Double creation ( 200 gram) : 80.000 vnd
Ngoai ra chung toi con co : Cafe : COFFEE WORLD ngon tuyet va cac mon an nhe.
Chuc ban ngon mieng nhe!
The Fountain
Le Ngoc Han ( Ms)
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(5)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Tuần nào cũng ra đây ăn kem vì giá cả khá mắc (>50k) nhưng do kem ngon nên ko thể ko ăn hihihi...
Hum trước khi ăn xong, kiu tính tiền thì c phục vụ đưa cho cái phiếu "mua 10 tặng 1". Hỏi c ấy thì biết là chương trìh có cả tháng nay rùi (vậy mà bi giờ mới đưa??) Phiếu chỉ tính trên kem và nước thui (cứ 50k là dc đánh 1 dấu). Pà kon khi đi ăn kem thì nhớ kiu phục vụ cho phiếu nha, ko nói là ko có phiếu đâu...
Còn tối thứ 5, 7 thì có chương trình nhạc sống của ca sĩ nước ngoài (theo lời của a phục vụ) nhưng ko biết có phụ thu hay ko???
Chúc pà kon ăn ngon miệng hen!!!
-----------------------------------------------------
Hum bữa Ù đã canh ngày để đi nghe nhạc sống ở đây... Công nhận 2 anh đó hát hay thiệt, nghe mà ngồi đồng lun.. 1 anh đánh ghita,1 anh hát. Hình như 2 anh đó là người Philippines. Đã vậy còn ko có phụ thu nữa, hay nhất là khi tính tiền thì Ù nhìn trên bill dc discount 15k hehehe...(tuy là ko hỉu tại sao lại dc?!?!?)
Nhưng mừ hum đó đi đến thì gần như hết chỗ, phải ngồi ngay trước mặt 2 anh ca sĩ, kế bên cái loa nên hơi khó chịu cho cái tai... lần sau sẽ đặt chỗ trước ngồi nghe cho sướng hehehe...
pàkon đến thử đi, ko đi uổng lém á....
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(4)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Chúng ta đang ở Việt Nam hay ở một nước Châu Âu hay Mỷ?! Đó là câu hỏi mà cũng là một câu khẳng định khi bạn đến đây. Điều đầu tiên mà Harry cảm nhận rằng là chúng ta đang đi du lịch mà không mua vé máy bay.
Tai quán coffe mày, khi bạn đặt bước chân đầu tiên lên bậc thêm thôi không cần phải đi qua cánh cửa của tiệm. Bạn biết rằng đây là một tiệm ăn, tiêm coffee theo phong cách Tây Âu 100%, thì đương nhiên cái giá cũng phải vây thôi.
Nhưng tiền nào của đó mà!
Đúng vậy! Ngay khi bước qua cửa ban có cảm giác như mình đang ở Anh, một vùng đất được coi mọt thứ phải ở mức lịch thiệp và sang trọng nhất. Phong cách phụ vụ thật tuyệt vời! Coffee lạt, nhưng thơm và nhiều, không gian tách biệt và bạn biết là chuyện của mình chẳng ai nghe được gì!
Rồi lại cứ như một cách cửa thần kỳ! Bước vào khu vườn thì ôi! thật nhanh chóng! Bạn lạc vào ngay một đoạn phố ẩm thực tại Italy. Âm nhạc du dương, ánh sáng dịu dàng, không gian nhỏ nhưng sắp xếp hoàn toàn có khoa khọc và không làm vướng bận bước đi của thực khách. Cứ như đang ở một khu phố cổ nhưng lại được chăm sóc rất chu đáo theo thời gian.
Lên trên lâu đi đã rồi hay chọn một chỗ thích hợp! Nếu bạn thích phong cách đông vui và bạn bè thoải mái ấm cũng nhưng lại rất tự nhiên của vùng đất hứa trù phú giàu có nhất thế giới. Thì trên lầu là nơi đúng ý của bạn.
Không gian là thế! Thời gian tuyệt vời hơn! Sớm ư?! Tuyệt! Cảm giác cái se se lành lạnh vùng ôn đới! Trưa lại dịu nhẹ ánh mặt trời. Đậm chất Ý lạng mạng đến từng khoảnh khắc sau mặt trời lặn. Ôi! Âm nhạc thì thôi khỏi chê(nhưng nhiều lúc cũng phải complan dữ lắm)! Nhạc đồng quê Mỹ, A_pop 90, lãng mạng dịu dàng nhưng nồng nàn kiểu Ý! Đây cũng là một địa đàng để chọn cho sự kiện cầu hôn đấy.
Đồ ăn thức uống! SẠCH ĐẾN TỪ MILIMET! Ngon! Đậm chất châu Âu châu Mỹ! Chật lượng là hàng đầu! Bạn đến đây cũng như đến với Cơm Gà Cali vậy đó!
Chúc các bạn luôn ngon miệng và có một thời gian đẹp tại đây!!!!
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(5)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Tình cờ ghé quaThe Fountain với một người bạn, ấn tượng đầu tiên là quán rất đẹp, nhất là không gian trong sân. Wow, mình thật sự ngạc nhiên và thích nơi này.
Hôm nay rảnh rỗi nên kể cho các địa nghe 1 chút nhe!
Ngay khi bước chân vào, mình đã không thể kiềm chế được khi nhìn thấy : Kem tron tren ban bang (cold stone) vớ hàng chục loại mix - in khác nhau khiến mình chẳng còn tâm trí
nào để làm việc, chỉ chăm chăm đợi kem ra để ăn thôi. hehe
Lúc đầu mình ngồi ngay tầng trệt trong nhà để tận mắt nhìn thấy nhân viên trộn các loại kem của mình, ngon lắm ý. Vừa viết lại đang thèm đây nè....sau đó mình chuyển ra trong sân để ngồi....sưởi nắng tý, trong sân có trang trí 1 vòi phun nước hoành tráng....nói chung là rất đẹp.
Ngồi buôn chuyện với mấy người bạn 1 lúc thì thấy đói quá, mình tìm kiếm xem có gì ăn không? Hóa ra, quán này không chỉ có kem mà còn có Cafe và đồ ăn ngon tuyệt nữa. Mình gọi Cá bop sốt Fourtain và bò né (Vì đói quá nên làm 2 phần luôn ).
Đồ ăn tuyêt ngon luôn...cứ tưởng như mình đi khách sạn 4 sao hay nhà hàng ý....hehe
Sau đó, lúc tính tiền mình ngạc nhiên quá đi, mình cứ tưởng là sau 1 bữa hoành tráng thì phải ít nhất là 800 - 1 triệu, ai ngờ chưa đến 300 ngàn, quá hợp lý...
Thấy quán đẹp, nhân viên trẻ, đồ ăn thức uống lại ngon nên chia sẻ cho các Địa. Các Địa thử xem nhé, nếu có ai thấy ngon thì cảm ơn tui 1 ly kem ở đó là được rồi. Bây giờ tôi phải đi ăn ở đó đây, viết xong thấy thèm quá không chịu nổi...
.. hehehhe
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(2)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
hi, mình đã ăn bố già (phải là bố già quận 1 cơ), sau đó là googy (chỉ duy nhất goody hai bà trưng, goody khác ý ẹ!), và bud nữa (khi bud mới ra quán ở võ thị sáu - NKKN)
tuần nào mình cũng mua TNTS và biết quán kem này của cô chủ quán Ngọc Hân (trùng cả tên lẫn họ với lớp trưởng lớp 1 ngày xưa của mình, xinh đẹp, học giỏi, đằm thắm...mà cấp 3 có dịp gặp lại vài lần khi họp lớp, sau đó cô ấy wa mỹ và lập gia đình rùi)
nhiều sự kiện thấy cũng hay hay, tính đi ăn nhưng TNTS ko ghi địa chỉ, nay nhờ google và thổ địa, nhất định mình phải dẫn bà xã và 2 nhóc đi thử ...
sẽ bình luận tiếp khi có cảm giác (cả vị giác, thị giác, xúc giác ... nữa chứ)
mong nhận nhiều lời bình hay về quán
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(2)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Quán ngay cạnh trường ĐH MỞ. Mình rất thích quán này nên đến khá thường xuyên.
Tối t5, 7 có ban nhạc người Philipine hát rất hay.
Cafe ngon tuyệt, không gian rất thoải mái, kem và đồ ăn cũng rất ngon.
Cafe size nhỏ khoảng 50k.
Nhân viên phục vụ thân thiện, nhiệt tình. Quán đông khách nhất là từ 8h trở đi.
Ngồi trên lầu có không gian sân vườn, tiểu cảnh non bộ hoặc phòng lạnh với ghế sofa dài, những chiếc gối ôm to nhỏ thích hợp cho họp mặt bạn bè hay gia đình.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
My favourite coffee shop 
Hùi trước mới wen pà bạn, cũng ham hố thix đi lang thang phố xá giống mình ^^
Thía là 2 người tung tăng mở to mắt muh kím wán O.o
Wán ko để bảng hiệu là The foutain làm mình tìm mệt nghỉ, khéo là chạy wa lun níu ko thấy số nhà 
Lần đầu đi có khác, mới nhìn wán hơi ngại vì sang wa'
Thía muh vẫn vào, chắc tại khí thế của pà bạn đi cùng ^^
Mình đi hơi sớm, độ khoảng 5g nên wán còn khá vắng
Lon ton lên lầu ngồi, ngồi ngay bàn số 32 & h lần nào đi cũng chỉ ngồi chỗ đó àh ^^
Vì mục đích cao cả là tới ăn kem nên mình & bạn cùng kêu kem
Lúc này mới được nghía kĩ cái wán nha hì hì 
Wa'n xinh & cực kì xanh nha. Nhìn như 1 nhà kính vậy. Ngồi trên ghế mây & tận hưởng không khí thoảng hương cafe.Bít được thiên đường là gì rùi 
Kem thì ngon phải nói lun, nhưng muh hơi ngọt.Nên kina chỉ mới ăn thử 2 lần thui.Còn lại toàn uống cafe ^^
Mình rất thix cafe ở đây.Đa dạng & ko hề thua kém GJ's đâu nhé! Kiu thử 1 ly đi, nhớ order thêm topping cream là hoàn hảo ^^
The foutain lúc nào cũng là nơi tuyệt vời cho tất cả mọi người.Dù đi theo couple hay gia đình, bạn bè vẫn ok.Bởi dù buổi tối wa'n khá đông nhưng kina luôn cảm thấy có ko gian riêng để tâm sự với bạn bè ^_^
1 điểm hay ho nữa là bạn có thể ngồi bao lâu tùy thix.Ko hề pị phàn nàn hay khó chịu nha.Nhân viên lúc nào cũng lịch sự & chu đáo nữa.Thix lắm ^O^
Ra về cực hài lòng.Kina tự hứa với bản thân là sẽ ghé nữa.Và sau nì mình ghé lại hơn chục lần lun í chứ Dù giá hơi chát nhưng cứ thử 1 lần xem.Rất xứng đáng đó!
Mình có thêm bạn tốt, lại có chỗ xả stress nữa nà.Iu The Foutain lúm 
Nhân viên mới Thái độ rất kì cục đấy ạ ~> wa'n làm ơn chọn nhân viên đàng hoàng zu`m e nha!
-1 lần khác thì nv ko hỏi khách order rõ ràng, làm mình gọi theo thói wen.Suýt tí nữa là xún mắng vốn đó.Vì anh đó bưng lên ko có kem trên cafe.Mình hỏi thì anh đó nói sao ko order.Rùi kiu là hít kem rùi.Mình phải hỏi có order thêm ko thì anh đó bỏ đi đâu khác.Mình tức wa' nên cầm ly greentea xún.Gặp anh đó trên cầu thang nên mới làm cho mình đó 
Đó chỉ là vài điểm trừ nho nhỏ thui.Hi vọng wa'n khắc phục nha.Ko là mất đi khách wen là mình đó àh!
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
trời ơi , sao giá mắc thế này   
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
giá cả thế nào nhểy ^^ ai bít cho mình vài ví dụ nház hìhì thanx mọi người
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|