Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Sinh Tố 142
106389 lượt xem | 63 lời bình | 2 sưu tầm
142 Lý Chính Thắng A, P. 7, Q. 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38483574
Fax:
Email:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
13
Yêu thích -
38
Bình thường -
9
Thất vọng -
1
Quá tệ -
1
Quá tệ -
1
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/03/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Cung cấp sữa đặc có đường LAROSEE nhập khẩu Malaysia Giá : 960k/T (lon 1 Kg) 768k/T (lon 390g) Call 0909 145 890 Hòa Http://vinhthanh.muaban.re
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
14
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/10/2014
Gửi lời cảm ơn
     
www.thegioikemlanh.com
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
94
Tây Ninh
Gửi tin nhắn
09/05/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Cả nhà dùng thử phần mềm của mình nhé, hoàn toàn miễn phí :D

CF MANAGER LÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN ONLINE CHUYÊN NGHIỆP. MIỄN PHÍ!

http://quanlyquan.com

Bạn có thể quản lý quán MỌI LÚC, MỌI NƠI.

CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ Là SỬ DỤNG NGAY! (Không cần cài đặt, khỏi sợ virus, chậm máy ...)

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ !

















phan mem quan ly quan, phần mềm quản lý quán, phan mem quan ly quan an, phần mềm quản lý quán ăn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
06/06/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này mình biết cũng mấy năm rồi, thỉnh thoảng cũng hay ăn và món ăn mình lựa chọn luôn là yaourt trái cây, món này nói chung cũng tạm chấp nhận được. Cách đây khoảng 2 tháng, tối hôm đó gia đình mình muốn đi 1 vòng và đi uống gì đó cho mát, thế là mình đề xuất đến đây. Mình kêu 1 sinh tố dâu, 1 nước ép carrot và 1 dĩa trái cây, mình muốn thử món khác của quán nên không kêu yaourt trái cây như bình thường nữa. Ngồi đợi 1 chút thế là cũng có thức uống lên rồi, mình hào hứng nhất với món sinh tố dâu nên thử ngay. Ặc ặc, kinh khủng, sao mà nó loãng nhách vậy trời, không biết diễn tả thế nào. Thế là thôi mình quay qua dĩa trái cây, dĩa này 40k mà cũng chỉ có mấy loại thông thường như vài miếng táo, dưa hấu, thanh long, ổi và thơm, duy nhất được 1 trái dâu cắt đôi, úi chà chán. Mình hỏi người nhà mình uống nước ép carrot có ngon không thì nhận được cái lắc đầu, nhưng mình cũng phải ráng thử cho bằng được mới tin. Hút một hơi, á á hình như mình đang uống nước đá có mùi carrot chứ không phải ép carrot gì ráo. Thất vọng tập 3, sao kỳ vậy ta, quán lớn, có nhiều người biết và giới thiệu bạn bè đến sao buôn bán kỳ vậy, không lẽ có khách đông rồi nên đâm ra làm ăn bôi bác thế sao. Bó tay toàn tập.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
varoiemnho nếu bạn biết cảm nhận về sinh tố thì bạn nên biết nếu dâu say với đá bào thì nó sẽ lõng và nhiêu dâu còn bạn muốn nó đặt rất dễ chỉ cần bỏ it dâu và thêm nhiều đá vào cho bạn nó sẽ đặt nhưng bạn uống vậy chỉ uống đá mà thôi .còm cà rốt ep thì bạn ép lấy nước còn xác ca rốt người ta bỏ đi không lẽ n...
08/05/2013  
84
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu đến quán là khi còn học lớp 12. Ba tà áo tung tăng lên xe buýt từ Gò Vấp lên Hai Bà Trưng. Rồi giữa cái oi oi của buổi chiều tà, cũng lại ba tà áo dài đó lết bộ một quãng khá xa trên đường Lý Chính Thắng để vào quán. Dự tính là đi cafe Thụy Du (bây giờ đã đóng cửa rồi), nhưng đến thì thấy quán cafe tối tăm sao đó, nên quyết định chuyển hướng lại phía sinh tố 142.

Quán khá đông, phải chui tít bên trong, mới tìm được một cái bàn trống sát vách tường. Ba áo dài kêu 3 ly sinh tố: Dâu, Bơ, Đu Đủ. Chờ khá lâu vì quán đông nghịt người. Khát nước do đi bộ và cũng vì sinh tố ở đây ngon quá chừng, nên mới mang ra là cả ba đã chum vào ống hút, thoáng cái là hết 3 ly sinh tố. Ngồi tám chuyện cho tiêu bớt chút. Một nhỏ kêu thơm cho mình nó ăn thôi. Đâu ngờ cô phục vụ mang ra cả một dĩa to tướng, phần 3 người! Thế là tiếp tục xử dĩa thơm (mặc dù chẳng thích loại trái này). Câu chuyện cứ rôm rả, rồi dĩa thơm cũng hết sạch.

Đến lúc no nê, mới nhìn lại quán, thấy quán sạch sẽ, tuy đông khách nhưng cũng không quá xô bồ, mà vẫn có không gian cho bạn bè trò chuyện và nhâm nhi sinh tố.

Đó là lần đầu thôi. Còn bây giờ đã quen với quán rồi, nên chẳng bao giờ gọi dĩa thơm to tướng như trước đây nữa.... hehe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
92
q10
Gửi tin nhắn
04/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Thức uống ở đây khá phong phú, và ngon. Chủ yếu là sinh tố. Sinh tố dâu và xoài là 2 món mình thích nhất ở đây.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
79
q10
Gửi tin nhắn
21/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm bữa cúp học không biết đi đâu, đi vòng vòng cũng chán, mình với nhỏ bạn ghé qua đây ăn hàng, Quán đông thật, mình vào và còn duy nhất cái bàn phía bên trong cùng, nhưng nhân viên phục vụ rất vui vẻ. khoái ăn nhất là yaourt dầm trái cây ở đây, sinh tố cũng ngon nữa, rất vừa miệng và thơm ngon. ăn xong mình còn kêu thêm 1 dĩa trái cây, giá có 30k àh, mà to đùng, ăn hoài không hết luôn. Nói chung quán này phù hợp với sinh viên nè, ngon, bổ, rẻ, hợp vệ sinh, hihih
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Ăn ở quán này được vài lần từ lúc chưa nâng cấp đến khi đã nâng cấp rồi như ngày nay.
Quán lúc nào cũng đông đúc, ngự trị ngay con đường tấp nập xe cộ nên khi rẽ qua hơi khó chút - but ko thành vấn đề, vì có nhiều món sinh tố để chọn lựa nhất là Yaourt dầm trái cây rất là hấp dẫn, vị Yaourt chua chua ngọt ngọt kèm trái cây tươi và sữa béo nguậy ... hehe, ko hổ danh là món Popular nhất của 142.
Chỗ ngồi hơi chật chội do đông đúc và cực kì ồn ào, haiz. Muốn nói chuyện rất khó khăn.
Công ty mình hay gọi sinh tố mang đến tận nơi mà ko tính phí ship (chắc vì c.ty cũng gần - trong q3).
Nói chung là cho 3.5 điểm vì quán vừa ồn vừa chật, còn lại sinh tố rất ngon, giá phải chăng.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
mình mới đến đây lần đâu nè. hôm đó ăn bể bụng lun: một dĩa trái cây dĩa (30k), một ly trái cây kem dâu dằm (18k). ăn ngon và ko thở nổi.
nhưng mà giờ quán đã lên giá oỳ, hơi bùn vì sv còn eo hẹp kinh phí mà! hihi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
16
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đây là một trong những địa điểm yêu thích của mình và bạn bè. Mình thích nhất món trái cây dầm kem hay trái cây dầm ya-ua ở đây. Một ly to, ngon nhưng chỉ 15k. Giá cả nhìn chung chỉ trên dưới 20k, khá hợp túi tiền sinh viên. Giữ xe miễn phí và lấy cũng nhanh và dễ. Tuy nhiên vì quá nổi tiếng nên quán rất đông, nếu chọn làm địa điểm tâm sự thì không tuyệt vời cho lắm, trừ 1 điểm :D.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
29/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình cũng có lần ghé qua quán này, do bạn bè giới thiệu...Nhưng, quán đông quán, không có chỗ ngồi, vừa chật chội, vừa nóng, lại ồn ào, không nói chuyện được gì hết đó. Mình thích quán yên, không khí nhẹ nhàng hơn, vừa có thể nói chuyện, vừa thư giãn...Đi ngoài đường nắng nóng quá, lại kẹt xe, mà chui vô quán như vầy nữa....Hông chịu nủi! Mình thích không gian giống như ở Mango Garden, hoặc những chỗ giống như vậy hơn. Nhưng mà, mỗi người 1 sự lựa chọn mà, hehhehe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
hôm nay mới cùng đứa bạn vào quán này, trái cây dầm yoghurt thì tuyệt nhưng trái cây dầm kem thì dở lắm.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
đồng ý về trái cây tươi. lần đầu đến đêy, mình kêu một ly sữa khoai môn thì phải, hà hà, nhỏ bạn một yogurt dâu. Hèm, nó dẫn mà, nên đương nhiên là có kinh nghiệm gọi món zồi, mà cái ly của hắn thì hấp dẫn quá cỡ, thía là bị xơi hết 1/2 trước khi kịp nhâm nhi phần của mềnh ^^. Lần thứ hai đến, ko khoai môn nữa, mà tất nhiên là cái thứ đỏ đỏ, trắng trắng đầy hấp dẫn rùi, vẫn ngon, nhưng ko hấp dẫn như bận đầu nữa, mà tớ cũng chẳng bít nguyên nhân sự khác biệt là j. Tuy nhiên, đêy vẫn là một địa chỉ yêu tik, tiếc là hơi xa nhà mềnh nên hem đến giải nhiệt mí ngày này dc (nóng đến ko mún ra khỏi nhà lum mà)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
24
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hum trước, mình được mấy đứa bạn dẫn lại đây uống. Ấn tượng đầu tiên của mình là quán quá đông khách. 
Mình cũng tò mò, hem bik sao ở đây lại đông khách đến như vậy, chắc nước uống ở đây ngon lém!!! Nhưng hình như là đồ uống ở đây cũng bt thuj, kem ở đây i như kem đá zậy. Được có món bơ dằm là được thuj àh. Được cái já cả ok, cũng vừa túj tiền của sv bọn mình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Sinh tố trái cây dằm, bơ dằm hum đó T đi quán ăn được 2 món đó Quán đông kinh khủng, vô chen chúc nực nội, bàn sát bàn Không khí 8 thật mịt mù khói lửa chẳng yên bình tý nào hết Bạn nào căng thẳng đừng vô quán này, vô nên kéo hội 8 theo cho nó máu Giữ xe cho 2 điểm, được cái miễn phí hà, mình vô dừng xe thấy mấy đứa bảo vệ nó ngồi ko tưởng nó dẫn xe ai dè nó bắt mình tự dẫn vô nhà ... chưa thấy quán nào thế này Vô thì đông như cái chợ lò dò mới tìm đc 2 chổ ngồi ngay đường đi lun ... chổ nào trống là nó cứ để bàn xuống thích ngồi đâu ... vô tư có chổ là hên lắm Quán có tuyệt chiêu câu khách, 2 người gọi 2 món thì đem gấp lên 1 món người kia đợi mỏi mòn ... làm mình ko dám ăn lun, chờ món con bạn ra mới ăn chứ Khách trong khách ngoài nườm nượp Nhân viên lúc nào cũng quá tải, mạnh ai nấy làm phục vụ ko vui vẻ lắm Lần sau chắc ghé mua về, vô quán này toàn ăn sinh tố "đông" với sinh tố "đợi" thui Giá cả chấp nhận được
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
đúng là quán sinh tố này ngon thiệt nhất  là  món  sinh  tố  yaourt  dâu dầm  ( món trái cây nào  thêm  yaourt  rùi  dầm cũng ngon hết)_mom của tui thì lại kết món sinh tố xoài, dù món này hơi hiếm, lâu lâu quán mới có bán 

khuyết điểm duy nhất của quán là dù đến quán cả trăm lần rùi mà chưa bao giờ đc cơ hội vào quán ngồi hết trơn.. lý do đơn giản là quán quá đông, ngay cả việc dừng xe trước cửa quán để mua mang về cũng là bất khả thi, nên tui chẳng thể nhận xét j` về cách bài trí của quán hết, cũng như gửi xe có tốn tiền hok tui cũng hok bit

nên tui chỉ bit chia sẻ cho các thổ địa 1 món ngon của quán thuj
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
27
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Trái cây ở đây tươi ngon cực. Do khách đến mới cắt trái cây nên trái cây rất tươi, nhưng cũng vì thế mà fục vụ lâu lắc.    MC đến đây 3 lần, sáng lúc mới mở hàng, chiều tầm 3-4h, tối khoảng 6h, lần nào wán cg tương đối vắng khách mà vẫn fải chờ dài cổ. Tuy nhiên để ăn ngon thì cũng đáng. Nhân viên fục vụ ko có điểm j đáng chê cả. Wán ngày càng mở rộng nhg gần 2 năm nay ko ghé 142 ăn oy.
Trừ điểm cái tội jữ xe thu tìn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đây chính là quán sinh tố mà nhóm bạn thân của mình yêu thích... Cứ mỗi lần trên lớp cùng nhau hợp tác thuyết trình xong, hay ai đó khao học bổng thì tụi mình cứ "142" mà thẳng tiến! Để xem quán có nhược điểm j ?! Có lẽ là quá đông khách ! Đông cả sáng lẫn chiều, tối! Phải chăng vì có quá nhiều ưu điểm nên mới có nhược điểm như vậy!
Thích ăn nhất là món trái cây dầm kem, mặc dù hơi rẻ (giá cập nhật hiện nay là 14k / ly) nhưng theo mình, đấy là món ngon nhất! Điều thú vị tiếp theo là buổi chiều tối các bạn có thể lên lầu thưởng thức món ăn, vừa mát lại vừa có không gian thoáng đãng... Nói chung là tuyệt vời, nhất là khi đi chung với nhóm bạn thân iu quí!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
41
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
    Lần đầu tiên mình tới quán Sinh tố 142 là 1 dịp rất là đáng nhớ..Đó là vào một buổi tối cuối tuần, cũng như mọi khi, mình đã có kế hoạch đi dạo phố với “người ta”, hẹn nhau 6h vậy mà chờ hoài vẫn không thấy bóng dáng anh iu đâu cả, 10 phút rùi 20 phút trôi qua..mình đã thay đồ, “make up” xong hết rùi, một ngày đẹp trời như vậy không đi chơi thì phí lắm..mà nhìn điện thoại thì cũng đâu có tin nhắn nào báo lại đâu..Chán quá!! 
Hix, vậy là 30 phút trôi qua, vẫn “mình ta với ta”, đang bực mình với suy nghĩ :”Hay là mình bị cho leo cây rùi???” thì “người hùng” xuất hiện..
“Xí!Tới đúng giờ quá hen!”, “người ta” nói “Xin lỗi!” và chỉ cười trừ kèm theo..Vậy là với “bộ mặt hầm hầm” như vậy, mình không nói gì trong suốt chặng đường đi..mà đi đâu mình cũng không bít nữa…””Hix, vậy mà cũng không thèm giải thix một lời nữa. Thật là đáng ghét!!”. 
Thế rùi xe dừng lại ở quán sinh tố 142 trên đường Lý Chính Thắng, quán nhỏ thui, trang trí đơn giản chủ yếu là màu xanh lá but cũng dễ thương và rất phù hợp với tuổi teen của mình. Nhìn quán nhỏ vậy thui mà khách thì cũng đông vui lắm, mà hình như toàn sinh viên tụi minh là nhìu thui..Tụi mình lên sân thượng ngồi vì anh phục vụ “vui vẻ”tư vấn rằng: “Lên trên đó mát lắm đó em” 
     Qua cái cầu thang nhỏ nhỏ, lên trên sân thượng đúng là 1 thế giới khác..gió thổi mát lắm mà không khí cũng yên tĩnh hơn ở dưới nhìu…lúc này hình như tâm trạng của mình đã dịu đi nhìu nhờ những làn gió ở đây, nó giống như làn gió biển mát lạnh quê mình vậy..Lúc này người ta mới chịu mở lời, “Nè, làm gì nãy giờ im re zậy?Bộ giận người ta hả??”.”Sao không giận được chứ, để người ta leo cây 30 phút lun.Hĩhix”,vẫn bằng giọng ấm ức mình trách móc. 
      “Thui mà, tại bận việc chút xíu mà, đâu ai mún đến trễ đễ có người giận vậy đâu..Sorry nha!Giờ đền cho chầu này nhé,okie??”
     Thấy người ta đã thành tâm vậy thì làm sao mình “nhỏ nhen” từ chối được..Vậy là hòa!
Mình được “người ta” giới thiệu món “Yaourt trái cây dầm” nên ăn thử. Yaourt là món khoái khẩu của mình but đây là lần đầu mình ăn Yaourt trộn trái cây đó..vị chua chua của yaourt kết hợp với hương vị của đủ loại mít, dâu, thanh long, nhãn…thật là thú vị làm sao!!Người ta đúng là khéo chọn quán, ở đây sinh tố ngon vậy hèn gì nhỏ mà đông wá trùi lun. 
Và kết thúc buổi tối thế nào ư?Tụi mình nói chuyện thật vui vẻ và cùng thưởng thức hương vị sinh tố thật hấp dẫn.. 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
dongkhanh Chuyện "tình" xen lẫn chuyện "thực" ( thực trong ẩm thực ý), giận hờn vậy mà vẫn nhớ được hương vị món ăn, hay ghê nhé! Miêu tả thấy thèm! 
11/08/2009  
0
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
quán này sih tố khỏi chê,zô đây được 3 lần..2 lần đầu thì ko vần đề j( chỉ tội đông quá nên bực mình, ko có máy lạnh mà) chỉ có lần 3, bữa đó đi đúg ngay giữa trưa ông trời ổng khóc tầm tã hixhix,lúc gửi xe thấy khách tới gửi xe cũng ko chịu chạy ra, chỉ khi kiu thì chạy ra zô quán ngồi,chờ lâu thiệt lâu,mình kiu ly sinh tố bơ thì đưa ra cho mình sinh tố mãng cầu, tức thiệt chớ (hỏi lại là chị ơi,chị đưa lộn em roài nè,em ăn sinh tố bơ mà), lập tức bả nói lại là mình kiu sinh tố mãng cầu chứ bơ hồi nào, uống đại đi, làm mình ngậm bồ hòn làm thinh uống lun hixhixhix,thất vọng wa nhung mình vẫn cho 2sao rưỡi vì mình lâu lâu ghé uống nhưng mua về chứ hok thèm ngồi nữa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 3 4 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 208 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 216 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?