Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Sân Khấu KỊch Phú Nhuận
68586 lượt xem | 12 lời bình | 0 sưu tầm
70 72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)8443950
Fax:
Email:
Website:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
4
q10
Gửi tin nhắn
05/04/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Mình chưa lần nào đi xem kịch kả, không bít hay không. Hôm trước mua được cặp vé trên vexem.vn mà chưa kịp xem, tiếc quá
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
31
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/02/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đi xem kịch ma ở đây đúng 01 lần! Ban đầu háo hức được đi xem kịch lắm lắm (nghe đồn, nghe giới thiệu, được rủ rê ), đến trước cả giờ diễn nữa ... đứng đợi ... ngồi đợi. Lúc đó chưa biết kịch như thế nào nhưng xem chừng cơ sở vật chất không được tốt cho lắm (cứ lo sợ, tìm lối thoát hiểm trước). Nhân viên cũng xuềng xoàng không kém, bận áo dài mà mang dép xẹp, tay áo xắn cao trông mất cảm tình. Thôi kệ, vô xem kịch mà!
Đến khi kịch diễn mới thấy hay, xung quanh không còn đáng quan tâm nữa! Tập trung cao độ, thật sự là không cao độ mấy vì đến những cảnh rùng rợn thì ... bịt mắt, hihi. Khiếp nhất là lúc có người từ phía dưới chạy lên, minnye ngồi ngay mé ngoài, hix ... Phục sát đất những con người nghệ thuật! Âm thanh, ánh sáng kết hợp làm khán giả "rúng tim", tình tiết câu chuyện thu hút!
Về kịch thì minnye chấm 10 điểm nhưng còn những vấn đề khác chỉ tầm dưới trung bình thui! Hy vọng Tết này có người rủ rê coi kịch để so sánh, hehe!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
28
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đi xem kịch ở rạp PN đc 3 lần rùi, tòan là ngồi hàng 2 k nhé, vì vé mời mà lị
hihi
vở đầu tiên coi là "kỹ nghệ lấy Tây" phải nói là tuyệt vời, vui ơi là vui, coi xong là ghiền lun, k như đi coi ở Bến Thành, rạp to mà lại thấy bthường, k thích lắm
vở thứ 2 là sám hối, kịch ma đầu tiên mình coi, sợ thật, âm thanh + hình ảnh làm cả khán phòng la quá chừng... ấn tượng nhất là lúc có ng chạy từ dưới lên, mấy ng ngồi ở giữa sợ, la quá chừng, vừa sợ mà vửa vui
vở thứ 3 là quả tim máu. coi cũng sợ cũng zui
thật là tuyệt ^^ nếu mà bỏ 80k ra mua vé cũng đáng ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
23
q10
Gửi tin nhắn
09/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Oh, lần đầu tiên mình đi xem kịch là đi cùng với cô mình ở Sân khấu kịch Phú Nhuận này. Mình xem đúng vở kịch Người vợ ma. Lần đầu tiên coi 1 vở kịch thú vị đến vậy, dàn diễn viên rất khá, phải nói là ko thể chê được. Sân khấu kịch Phú Nhuận lựa chọn nội dung vở diễn rất kỹ và dàn diễn viên cũng cứng cỏi. Mình thích coi ở đây, khán phòng ko quá lớn, vùa đủ tạo cảm giác thoải mái hơn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
19
32
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên coi kịch, mình đã đến sân khấu Phú Nhuận cùng ông chú họ hơn mình vài tuổi, phải công nhận là rất "đáng đồng tiền" ^^ Coi kịch rất khác coi phim, sống động và rùng rợn hơn nhiều ( bữa đó mình coi "Người vợ ma") . Vở kịch đánh vào nỗi sợ của khán giả thông qua âm thanh và ánh sáng là chủ yếu ,với 1 đứa nhát gan như mình thì quả là rất thú vị :">....
Tuy nhiên giá vé cũng gấp đôi coi phim nên chỉ thỉnh thoảng mới đi được thôi >.<
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đã đi xem kịch ở Sân khấu kịch Phú Nhuận được 2 lần rồi, nhưng toàn xem kịch kinh dị ko hà. Không biết tại mình sợ ma hay do hiệu ứng âm thanh quá hay mà xem xong kịch mình mất ngủ 2 3 đêm liền, nhưng vẫn khoái xem :D.
Khán phòng của Sân khấu kịch khá nhỏ, nhưng ghế ngồi thì ok, còn có 1 cái bàn nhỏ có thể gấp ra để mình có thể để dồ ăn, nước uống, hoặc gấp vào nếu bạn ko cần dùng đến.Âm thanh ánh sáng thì khỏi chê, bạn nào chưa đi xem kịch ở Sân khấu kịch Phú Nhuận thì nên đi 1 lần cho biết, mình nói ko sai đâu ( mà nhớ là xem kịch kinh dị đó nha :D)
Nghệ sĩ ở đây thì khỏi chê rồi, toàn những nghệ sĩ có tên tuổi và đang được mọi người yêu thích ( Hồng Vân, Bảo Quốc, Thanh Thúy, Thanh Vân, Mai Phương,...), mà nghệ sĩ mình yêu thích nhất là Thái Hòa đó. Xem kịch kinh dị đang sợ muốn chết mà Thái Hòa xuất hiện là cả khán phòng cười nghiêng ngả, làm mình cũng đỡ sợ :D
Có lẽ do khán phòng nhỏ nên sân khấu cũng ko được rộng cho lắm, nhưng xem cũng rất rõ ( hôm đó mình ngồi ở hàng ghế thứ 5 mà vẫn nhìn thấy rõ mùng một).
Ko biết nghệ sĩ Thái Hòa còn viết vở kịch kinh dị nào nữa ko? ( ngoài 2 vở " Người vợ ma" và " Quả tim máu" ). Nếu có chắc chắn mình sẽ đi xem nữa. Mình ko thích hài kịch ở đây cho lắm, nhưng nếu có cơ hội mình cũng sẽ đến xem thử cho biết :D
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
12/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mới lãnh lương xong, cảm thấy phải tự thưởng cho mình nên quyết định đi xem kịch cùng bạn trai. Hix, 8h30 vở kịch mới bắt đầu, 8h mình ghé sân khấu để mua vé, không ngờ là dân mình cũng rất là biết hưởng thụ, hết sạch chỗ rùi, chỉ còn duy nhất 2 chỗ ngồi dãy cuối cùng trong góc và rất nhiều chỗ ... ngay đường đi với điều kiện phải ngồi ghé xúp. Mình nghĩ là chắc k ai đồng ý đi xem kịch mà phải ngồi ghế xúp và ngồi giữa đường với cái giá vé 90k, không ngờ rất nhìu người đồng ý và mua vé. Tự nhiên thấy thất vọng và cảm thấy "giá" của sân khấu kịch "rẻ"vậy sao, chắng khác nào mí cái sân khấu ca nhạc tự phát, cộng thêm thái độ bán vé của cô nhân viên rất ư là ... nói sao nhỉ, chắc có lẽ đang bị đau miệng nên khi mình hỏi 2 lần cũng chẳng thấy feedback,,cứ im im, chả hiểu...mà mình nghĩ nếu sân khấu kịch không xếp khách ngồi kiểu vậy thì tốt hơn...nghĩ đến cảnh coi "ngừoi vợ ma", đang run như cầy sấy ngồi bám chặt lấy cái ghế mà nghe rầm 1 cái ghế xúp gãy thì chắc là cả sân khấu lẫn người vợ ma đều quay qua nhìn mà ...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
8
q10
Gửi tin nhắn
12/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên đi xem kịch cách đây 3 năm. Vào dịp noel và coi vỡ Người vợ ma. Đi nguyên đám bạn, lúc đó kịch đó rất hot. Đặt vé trước 1 tuần mà ngồi hàng H, kinh thiệt. Vào rạp cũng ko có ấn tượng gì, chỉ thấy giống rạp chiếu phim bình thường thôi.

Nhưng khi vỡ diễn bắt đầu thật sự ấn tượng, âm thanh, ánh sáng rất tuyệt vời. Nhất là diễn viên Thái Hòa, diễn vai chú Sửu rất ấn tượng. Xem xong đứa nào cũng trầm trồ khen, ko ngờ kịch ma VN mà lại hay đến như vậy. Nếu thổ địa nào chưa xem nên đi.

Mới tết nay thì đi coi vở Ngôi Nhà Hoang (người vợ ma 2) bên Rạp Thái Bình, Rạp thuê nên ghế ngồi tồi tàn và nếu người trước quá cao thì rất khó coi. Ko thích rạp 2 này lắm, tại thích vở này nên mới vào coi, phần 2 đất diễn của Thái Hòa ít. Coi ko hay = phần 1. Nếu kịch phú nhuận có diễn ở rạp này cũng ko đi coi nữa. Coi 3 tiếng mà ngồi chẳng thoải mái gì cả.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
76
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Những năm gần đây PN có nhiều vở kịch rất hay, nhất là Người vợ ma, vừa sợ vừa cười đau cả bụng, mình thích nhất là diễn viên Thái Hòa, anh diễn rất có duyên, vở diễn thành công nhờ công rất lớn của anh. Mình xem vở này đc 2 lần, lần đầu đi với anh trai, lần sau đi với mấy ng bạn, ai nấy đều khen nức nở và đều giớ thiệu với những ng khác. Hiên giờ đã ra mắt  NVM phần 2 nhưng ở khá xa, q1, so với nhà mình là ở Tân bình, và suất chiếu thì khá trễ 8h, và cũng chưa chiếu 5h30 nên mình cũng chưa tiện đi coi, để khi nào có suất diễn sớm mình sẽ tranh thủ xem.
Ở sk PN mình khá hài lòng ở khâu bán vé, rất ít bị vé chợ đen, nên mua đc chỗ tốt khá dễ dàng, nếy chịu siêng chút bảo ra thời gian trc 1 tuần là chắc ăn nhất, để mua đc vé ở hàng ghế tốt nhất smiley
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cùng với sự góp mặt của ca sĩ Duy Khánh, Minh Thiên và Vũ Đoàn 123... ^^"
Các bạn còn chần chờ z nữa mà không book ngay 1 vé đến Cursed Land, khám phá misteries, vượt qua challenges và tận hưởng interesting tricks or treat, thỏa sức thả mình với những nốt nhạc. Chỉ 77k cho chuyến hành trình với vô số gifts and fun. Hơn thế nữa, bạn còn được treat với vô số bánh kẹo. Và phần hấp dẫn nhất chính là ..... là z thì HÃY ĐẾN VÀ TẬN HƯỞNG, BẠN SẼ HIỂU!! he he
(Vé trên đã bao gồm Buffet and Drink)
Hẹn gặp bạn vào 18h00-22h00 ngày 31/10/2008 tại tiền sảnh SK Kịch Phú Nhuận (70-72 Nguyễn Văn Trỗi Q.PN)
Tụi mình sẵn sàng giảm giá vé cho các nhóm học sinh sinh viên lun nhen:
Nhóm 5 người 5%
Nhóm 10 người: 10%
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
TAT_SHINTA dùng từ ngữ tiếng Anh hơi lố
21/10/2008  
Nice Cái này xem ra hợp với sự kiện hơn là 1 lời bình đó bạn à !
20/10/2008  
29
91
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nho'x nhớ rất rõ là mình tới đây vào mùng 8 tết để xem vở kịch Người vợ ma,đáng lẽ là ko đi đâu nhưng nghe mấy đứa bạn bảo hấp dẫn cũng bon chen đi,lần đầu tiên bi't đến cái sân khấu kịch chứ từ đó đến giờ tòan là đi xem phim ko à.

Sân khấu kịch phú nhuận khá xa nhà mình,nên mình phải đi mua vé sớm vài ngày nhưng mà tiếc là bị mấy người chợ đen mua hết vé ngồi đầu,hihic làm mình chỉ đc ngồ giữa hoy.Rạp to,chỗ ngồi thỏai mái.Diễn viên thì dễ thương mà lại đóng hay.

Đi coi ở đây là nhớ mãi luôn vì coi kịch người vợ ma sợ mún chít cái âm thanh của nó ghê,diễn viên diễn xuất quá đạt.Gía vé 80k/1người ko quá mắc,tính ra thấy rẻ hơn đi coi phim mà lại đc người thật đóng
Mình rất muốn có 1vở kịch giống như thế để quay lại đây 1lần nữa
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Vốn thích xem phim thui chứ chưa bao giờ có ý nghĩa sẽ đi xem kịch cả bởi tôi nghĩ kịch không có hay như xem phim . Rồi 1 ngày nhỏ bạn rủ đi xem vở kịch Người Vợ Ma  , cũng có nghe nói tới là hay nhưng mà cũng chưa xem qua nên cũng đi thử xem sao .

Sân khấu kịch Phú Nhuận cũng nhỏ thui ví nằm trong khuôn viên của Nhà Văn Hóa Phú Nhuận , sân khấu chỉ là 1 khán phòng nhỏ , chắc đủ chỗ cho khỏang 100 người ( tôi nghĩ thế ) , không có j gọi là sang trọng cả , nhưng cũng có ghế nệm , rùi 1 cái bàn nhỏ nhỏ trước mặt . Ghế thiết kế theo kiểu cao dần cho những ai ngồi phía sau vẫn nhìn thấy dc sân khấu . Chất lượng âm thanh tốt nhưng mà cũng tùy bữa thui , bữa thứ 2 tôi đi xem Người Vợ Ma thì âm thanh ban đầu không dc tốt cho lắm , nhưng sau này thì ok
Dù sao thì cũng cho 4 sao vì chất lượng của những vở kịch , không có j phải chê trách .

Giá vé bi giờ là 80.000 , sân khấu đang trình diễn vở Nước Mắt Người Điên
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
TG TG cũng đi coi Người Vợ Ma nà, hức, sợ lúm  giờ nhiều lúc ngủ ở nhà 1 mình vẫn thấy sợ tiếng ghế lúc bà í tự tử, aaaaaaaaaaaaaaaaaa' 
07/07/2008  
Gợi ý lựa chọn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?