|
|
6
|
|
21
|
|
|
cara
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi ý.
Có người chê rạp này nhưng tui thích rạp này nhất vì khuôn viên rộng rãi thơ mộng của nó. Tui thấy chất lượng cái rạp trên lầu cũng tạm, chắc giống bên 212 nhưng cái rạp A ở dưới thì hòanh tráng, phải nói là rộng nhất trong các rạp tui từng xem đó. Âm thanh cũng ổn lắm.
Tui thì thích cái gì rộng rộng, thóang thóang nên kết nhất cái này. Cũng vì vậy mà phim nào chiếu tuần đầu tiên tui mới đi xem, vì tùân thứ 2 nó sẽ chiếu phim mới ở rạp dưới và đẩy phim cũ lên rạp nhỏ trên lầu, biết thế nên phải tranh thủ, hi hi... chắc nhờ biết cách chiếu của nó và quy tắc chọn ghế ngồi nên tui chẳng phải than phiền nhiều về rạp, mà hay tranh thủ đc vé giảm giá ... thấy hời ghê.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
1
|
|
|
Ginny Le
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Đây là rạp mình thích nhất, giá cả vừa phải, hệ thống âm thanh và chất lượng của rạp khá tốt.
Mình không quan trọng là rạp có đẹp hay không, vì rạp càng đẹp thì vé càng đắt. Mình chỉ quan trọng là chất lượng phim, ghế ngồi, phục vụ thế nào thôi. Nói chung thì CineBox Hòa Bình rất tốt, sạch sẽ, rộng rãi. Có thể ngồi trên các bậc thang phía trước rạp để đợi bạn bè hay chờ đến xuất chiếu phim kế. Dù gọi điện thoại đặt vé hay đến tận nơi đặt vé, mua vé thì cô nhân viên bán vé vẫn rất niềm nở.
Cinebox HB Có nhiều bãi giữ xe nên cũng hiếm khi bị kẹt. Chỉ có 1 lần xem phim xuất khuya, xe bị dời đi chổ khác, xa lắc, tìm quá chừng mới ra làm về trễ còn trễ hơn.
Mình thường xem phim thứ 3,4 vì giá vé chỉ 20k ^_^, đặt vé trước nên ngồi chổ khá tốt. Nếu bạn đi xem phim vào 2 ngày này thì nhớ đặt vé trước nhé.
Chúc các bạn xem phim vui vẻ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65
|
|
137
|
|
|
ti chuot
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Không thể nén lại cơn giận dữ và thất vọng, phải cho 2 sao, rồi tính tiếp
Biết đến rạp, đi coi mòn ghế ở đây rồi, nhưng hôm qua là ngày Nó điên nhất. Đành rằng Nó là "người không chung thủy", dạo này hay bon chen, đổi ý qua Galaxy và 1 số rạp khác, đành rằng Nó không đặt vé trước, đành rằng Nó đi trễ, nhưng Nó điên không chịu được.
Sau khi dầm mưa ướt nhẹp từ Galaxy Nguyễn Du, xếp hàng mòn mỏi ở Nguyễn Trãi, Nó quyết định thôi qua Cinebox Hòa Bình, trời vẫn mưa tầm tả. Lạng lách, rồ ga, đến rạp lúc 7h15 phút, chị ơi, còn " Vương Quốc Sọ Người" không? Còn em ah.Cho em 2 vé, 40k.
Hix, mưa to, người ta không nhận giữ xe nữa, vong qua Sao Đêm mới gởi được con xe vào đó. Vô rạp, lên lầu, hix, làm gì có khăn giấy sẵn để mà lau nước mưa như Galaxy, dĩ nhiên càng không có chỗ treo áo mưa trong tình trạng thời tiết tồi tệ này. Lạnh chết khiếp đi được 
Đã vô trễ, phải lên lầu ngồi, lại còn gần cuối, chẳng còn hứng thú coi phim. Ở đây vé không ghi số ghế, vô sớm thì có chỗ ngồi tốt, thế thôi. Chưa kể, cái làm Nó bực nhất, là phim đã chiếu lúc 7h rồi, Nó vô tới nơi là chen ngang giữa chừng, 7h 15 phút. Vậy tại sao còn bán vé??? Mà rõ ràng là lịch chiếu phim là 7h20 kia đó. Hơn nữa, sau khi Nó yên vị, 7h25, 7h30, 7h40 vẫn lác đác có người đi vào, ngồi sau Nó, hoặc chen vào ghế ở trong. Tại sao không xếp cho Nó ngồi ở trong luôn ???
Tiếp đến, từ trên lầu nhìn xuống, màn hình nhỏ xíu, xa, quá xa, giống như đang ở trong phòng ở nhà, coi phim bằng cái bánh kẹp í. Mà phim này nó đã mua DVD rồi mới ghia chứ, do nó bon chen.
Cộng thêm, phim phụ đề, chữ tí xíu. Nhớ mới đi khám sức khỏe về, mắt 10/10, mà Nó còn vất vả để đọc chữ, thì bạn nó, và những người mắt kém hơn, đành pó tay Có cần phải vì lợi nhuận mà làm như thế không. Giảm một số doanh thu, để đảm bảo chất lượng.
Điều duy nhất làm Nó thấy buồn cười là hôm qua, Nó và 1 số người phải là thông dịch cho những ngừoi ngồi trên lầu, để có thể nắm được nội dung bộ phim, chính vì vậy mà thấy mình cũng "kém văn minh", trong rạp phim mà nói chuyện 
Cách đây 2 tuần cũng thế. Nó cũng đi rạp này, phim "Jumper". Hix, phòng chiếu phim trên lầu, rạp 2, bé tí. Ghế chật và san sát nhau. Xếp chỗ ngồi cũng không khoa học, phải chen, phải lách trong 1 khoảng không gian chật hẹp mới tới chỗ ngồi. Và , sau khi phim chiếu 30 phút, vẫn có người vào xem.
Bao giờ mới cải thiện ???
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
12
|
|
|
Solitude
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Tiền nào của nấy thôi,rạp ko đẹp nhưng được cái giá vé rẻ và chất lượng film tốt.
Hiện nay nếu đi vào T3,T4 thì giá vé là 25k ( rẻ nhất rồi đó ),trong khi ở các rạp khác đều mắc hơn Cinebox Hòa Bình từ 15k trở lên.Mình đi coi film thì quan tâm đến bộ film thôi chứ hoa lá cành xung quanh cũng ko quan trọng lắm.Mà công bằng thì chỗ này cũng đâu có tệ lắm đâu,ghế nệm,máy lạnh ...vvv...
Mình hay đi Cinebox HB và Lý Chính Thắng lắm,film hơi ít hơn các rạp khác nhưng đa số tòan lựa film bom tấn chứ ko lựa mấy film giải trí tầm thường như các rạp khác
Chưa kể Cinebox Hòa Bình này nằm trên đường Hòa Bình,có quá trời địa điểm ăn chơi,dễ dàng kết hợp thành 1 show gặp gỡ bạn bè hòanh tráng ... ^^
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
33
|
|
|
Thyme
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Hôm qua đi xem Họa Bì - một bộ phim được đánh giá là một trong những bộ phim ăn khách, kỷ xảo phim không hấp dẫn lắm, màn lột da được cho là thú vị nhất lại chả có jì thú vị, cảnh nóng thì bị cắt gần hết .... góc quay nhanh nện có một số đọan xem không kịp ... nhưng mình lại thấy một điều từ bộ phim - đôi khi tình yêu có thể giết chết người , tình yêu này nảy sinh sẽ giết chết một tình yêu khác, thậm chí giết luôn cả người mình yêu . Mình cũng hoc được 1 điều : trong tình yêu phải có trách nhiệm - thà rằng đừng nói lời yêu, đã nói ra thì phải có trách nhiệm với lời nói đó - mà điều này mình làm trước giờ rồi, mình thích nhân vật Vương Sinh ở điểm này. Đây chỉ là cảm nhận của mình. 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|