Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Kem Vàng Anh
20454 lượt xem | 26 lời bình | 1 sưu tầm
20c28 Đường 3 Tháng 2 (Cư Xá Nguyễn Trung Trực), Phường 12, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)3 8651528
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
2
Yêu thích -
7
Bình thường -
12
Thất vọng -
5
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/08/2010
Gửi lời cảm ơn
     
quá đã,sinh nhật mình đã đc tổ chức ở đây.và ai cũng khen
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đã lâu rồi không ghé quán kem này rồi,hum qua rảnh dắt xe chở nhỏ e đi vòng vòng TP,chạy ngang qua đường 3-2 tự nhiên thèm kem nên 2 chị e ghé vào ăn. Quán vẫn như xưa,không có thay đổi nhiều,mình thích ngồi trên sân thượng thưởng thức li kem mát lạnh và ngắm Tp về đêm cùng những cơn gió lành lạnh. So với lúc trước thì Vàng Anh bây giờ ít người ghé đến,1 phần vì giá cả cũng tương đương với mấy quán khác mà kem thì mùi vị không có gì đặc biệt so với trước.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
22
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Giá cả tương đương với Ừ Nhé nhưng mà vị kem thì ko ngon bằng
Nhân viên phục vụ cũng ko nhiệt tình
Trước đây có quầy đồ chơi trông vui nhưng quán hơi chật
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
5
q10
Gửi tin nhắn
07/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Cách đây 10 năm (khi Vàng Anh còn ở địa chỉ cũ) thì nơi này đúng là một điểm đến không thể không có trong sổ tay măm măm của học trò Sài Thành. Khi ấy Vàng Anh còn được Mực Tím viết bài giới thiệu nữa cơ! Nhưng bây giờ thì thất vọng quá. Kem vẩn vậy, không ngon hơn, phong cách phục vụ vẫn như thời "mình ta một cõi", giá cả cũng chẳng rẻ hơn gì các quán hạng sang. Vậy nên nếu bạn muốn biết về một nơi trong miền ký ức của teen Sài Gòn 10 năm trước thì cứ đến và cảm nhận thử xem sao...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
14
q10
Gửi tin nhắn
23/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
chưa dô! mún gé 1 lần mà sao khó kím quá dey à, mình thích ăn kem nên hay đi sưu tầm mấy quán kem trong thành phố nè!! vì sở thích mà!! hehehe!! nhưng chung cư này mình thấy là hơi bị khó tìm á!! vì ko biết chỗ nào!!! hehe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
31
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Dạo quanh tìm kiếm địa điểm quán kem mới, thấy lại quán kem cũ ... Viết vài câu "chào hỏi" quán kem thân thuộc vậy!
Quán kem Vàng Anh là địa điểm thường đến của minnye và những người bạn. Khẩu hiệu của tụi này là: đi cho hết cầu thang, hihi! Đó là lên thẳng sân thượng mà ăn kem, ngồi trên cao, ngắm thành phố, gió thổi (không có vi vu đâu ...), có thêm cái lạnh từ kem thấm vào, thú vị, thú vị! (trước khi thú vị thì phải thở và thở).
Nếu bỏ qua thái độ phục vụ thiếu thiện chí của nhân viên thì mọi cái ở quán này không có gì đáng để phàn nàn. Kem ngon, trình bày đẹp, các món ăn mặn cũng khá được mặc dù là hơi lâu, đương nhiên là giá cả vừa phải.
Hãy ghé đến và thưởng thức một món kem của quán để rồi ... kiếm cớ ghé lần thứ hai bạn nhé!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đã lâu rồi mình chưa ghé wán. Không rõ là mình đến wán dc bao nhiu lần nữa rồi? 
Dù nhà khá xa nhưng mình vẫn cố đạp xe lên đây để thưởng thức kem. Không phải vì kem ngon mà vì hồi đó kem khá rẻ và trang trí rất lạ mắt, nhìu tên và dễ tương lắm (k bik h thế nào?) Quán rất yên tĩnh, hơi nóng và khó tìm, nhưng ngồi nhìn ra thấy có hàng cây đẹp lắm! 
Mình rát thích vàng anh và cái tên mà chủ wán đặt cho.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Oa....
Với một người không có nhiều tiền như mình thì Vàng Anh là "sự lựa chọn hoàn hảo" (không biết có quá lời không nữa???)
Nghe bà chị quảng cáo, đến thử xem sao! Lần đầu đến quán, chao ôi! Đi muốn rã rời cẳng chân lun!!! Phần vì quán xa nhà quá (cách mấy quận lận), phần vì quán khó kiếm gần chết, lò dò mãi mới lần ra. Quán có cầu thang dẫn lên mấy tầng trên, đi mà chóng mặt! Lên đến quán, kiếm mãi mới có một chỗ thoáng thoáng (công nhận quán này bố trí hơi bí thì phải???), nhìn ra đường, phong cảnh không được đẹp cho lắm, nhưng không sao, bù lại rất yên tĩnh (trong hẻm mà lại!!!). Phục vụ quán tạm, với người dễ tính như mình thì chấp nhận được. Cầm menu là khôn chọn nổi! Quá nhiều loại kem, phần nào cũng trang trí dễ thương, kèm theo đồ chơi nữa, tên gọi hấp dẫn, giá hợp túi tiền lắm(kết V.A ở điểm này). Thế là kêu đại một phần trông rất đệp mắt, hình như là  có liên quan đến Giáng Sinh, có ông già Noel ấy! Kem đựoc mang ra  : ăn kenm không có gì đặc biệt, giống như mấy viên kem 7 màu mua xe đẩy, hơi ngọt, nhưng cái chính là khoái vụ trang trí thôi!!! Kem với giá đó thì vậy thôi là quá tuyệt!!!
Chị mình kêu thêm một phần kem, vẫn chấm phần trang trí! Ăn xong còn đem mấy món đồ trang trí trên đó về chơi nữa chứ!
Thấy quán cũng có nhiều món ăn nên kêu mấy món bánh Huế, dzè đâu..."hết rồi em ơi!:- tiếng trả lời ngọt sớt nhưng bực chết!!! Kêu món nào hầu như cũng không có, nên thôi bỏ về!
Khi khác đến lại kêu bánh thập cẩm nữa, may sao lần này có. Chậc! Ngon, rẻ đó là nhận xét chung!!!
Rời quán, hơi khó chịu vì giữ xe mà tồn tiền! Nhưng vẫn ghé quán để thưởng thức kem, nói mới nhớ, lâu rồi chưa ghé quán, phải dành tiền mà chén thôi!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
31
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đến VA đúng 2 lần.Hix...Bi giờ có cho vàng cũng ko đến nữa đâu.Quán thì cực kỳ khó tìm cho những ng lần đầu đến quán là cái thứ nhất, phục vụ ko nhiệt tình lắm là cái thứ 2 và cái quan trọng nhất là kem ko ngon như "giang hồ" vẫn đồn, ko hẳn là kem ký nhưng cũng ko phải là loại kem ngon, nhưng giá cả thì...Vậy mà ko hiểu sao quán nổi tiếng đến thế nhỉ, nhiều người nhắc đến khi hỏi về món kem.Hix...hay ngày xưa ngon mà bây giờ ko còn ngon nữa nhỉ???
Mong rằng quán có những thay đổi để lấy lại tên tuổi của mình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
67
58
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
đến vàng anh vào một buổi tối trời cũng se lạnh...mà ko biết sao cái miệng lại thèm kem mới chết....cứ bắt anh dẫn em đi ăn kem cho bằng được..
lúc về lạnh mún chết....
vào đâu cũng thế chĩ thik mỗi kem socola thui...trung thành với nó...
kem ở đây ăn ngon ở chỗ nó không quá béo , không quá ngọt như những tiệm kem khác..vị thanh thanh..ăn rất vừa miệng ...ngày xưa vàng anh nổi tiếng một thời...nhưg giờ ít được nhắc đến nhỉ....
chổ ngồi thì ấm cúng....nếu có cơ hội sẽ ghé lại quán này ..vì là nơi có một kỉ niệm bùi ngùi...đáng nhớ....
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
oishi He...hồi còn đi học s hay zô quán này ăn lắm á, nhớ kem ở đây rất ngon mà lại rẻ nữa!
21/01/2009  
3
12
q10
Gửi tin nhắn
19/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
chỗ này chuyên bán kem mà kem chẳng ngon j hết, trang trí ùm sùm, gắn mấy cái kẹo đường tùm lum màu, cốm, mứt... làm kem ngọt ngắt ăn ngán dễ sợ.
Leo cầu thang xoắn wá mệt.
Có bán khoai tây chiên nữa, mà khoai tây chiên cũng tệ luôn (ko nhớ là wán làm hay kêu ở ngòai jùm) chỉ nhớ là đã ăn đc 3 we khoai tây ở wán vàng anh.
Ngày xưa học cấp 3 dễ tính hơn bây giờ ăn còn thấy tạm chấp nhận đc, gần đây đi lại mới hết hồn, never come back again. Ăn kem nhãn bây h hết ngon nhưng còn đỡ hơn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
15
116
q10
Gửi tin nhắn
20/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Dạo này ít đến Vàng Anh vì kem không ngon như ngày trước nữa, chắc cũng vì vậy mà quán ít khách hơn trước. Vàng Anh chuyên bán kem. Kem của Vàng Anh ăn cũng tạm. Điểm đặc biệt của quán là cách bài trí kem khá đẹp mắt và cầu kỳ, rất nhiều cách bài trí với nhiều tên gọi khác nhau. Mình đến quán thường ăn kem "Đò Ngang" (hay Thuyền tình nhỉ, không nhớ nổi, chỉ khi nào đem hình ra thì mới biết). Kem này có đặc biệt là có thêm chút cốm dẹp. Cốm dẹp ăn cùng với kem khá ngon. Ăn xong còn lấy được cái nón lá xinh xinh đem về. 
Không gian quán hơi chật, cầu thang khó đi!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Thật sự mà nói thì wán này cũng bình thường thôi.phong cách phục vụ và cả kem cũng vậy.Nhưng đây lại là wán kem đầu tiên voicon được dẫn đi ăn khi vừa bước chân lên thành phố.Và không hiểu sao chẳng thể nào wên được nó mặc dù lần thứ hai và lần thứ ba đi đều bị lạc đường.Khi ấy lần đầu tiên voicon được ăn cái món kem đặc biệt không giống với những que kem ở cái làng quê mộc mạc của mình..món kem sữa chua.
Ly kem khi ấy mới ngon làm sao đến giờ vẫn còn nhớ mãi(giờ ăn lại chẳng còn cảm giác đó nữa).Dù sao đây cũng là một kỷ niệm thật đẹp.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
35
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Kem vàng anh nằm trong 1 cái hem nhỏ mà bạn phai queo 2 lần mới thấy . Quán chia làm 2 kg duới trệt là 1 phòng có nội thất khá là đẹp .Phòng khá tối sử dụng đèn vàng tạo cảm giác khá là lãng mạng đó . Còn phía trên là khu sân thượng nói cho dể lun chủ yếu là dành cho bạn bè hôi họp . Kem ở đây càng ngày càng dở hồi trước thì ăn cũng ngon but ma hơi bị ngọt quá . 
Chỉ đáng ba sao thui so với các quán kem nổi tiếng khác
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nguyễn Thụ... vậy mà nói là trời sinh ra hok thích ăn kem :) xạo ngừoi ta hả ^.~
05/11/2008  
6
39
q10
Gửi tin nhắn
05/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nhắc tới Vàng Anh là mình cứ hay tủm tỉm cười miết hà. Nhớ lại cái lần đầu tiên đi kiếm cái hẻm cực khổ để chui vô quán Vàng Anh, còn bi giờ mình rành đường lém rùi, là thấy mình lúc đó "sao bé quá ngu ngơ" 

                    Lui tới quán kem nì ngoài việc thưởng thức những món kem ngon còn là để mình nghe nhạc (có đôi khi nhạc cũng "cùi bắp" lém hà), nhìn ngó xung quanh một không gian đầy ánh sáng và màu sắc, đặc biệt là để lật tới lật lui cuốn menu mà suy nghĩ hoài không biết mình gọi món kem nào đây ta? "Thuyền tình" hay "sông quê"? "Love" hay "uyên ương"? "ngọc lan" hay "bằng lăng tím"? Chu choa ui, mình cứ thấy mấy cái tên í sên sến thế nào í, ngộ ngộ thế nào í, buồn cười thế nào í!!! 

                   Món khoái khẩu của mình ở đây là "Bể dâu". Đừng tưởng bở nhé, nghe tên...đau khổ dzậy mà ăn sướng lém nghen. Kem trắng ngọt phủ một lớp những quả dâu tươi chua chua đựng trong cái chén làm bằng socola nha, bởi dzậy ăn xong khỏi phiền mấy chị phục vụ rửa chén, mình cho nó nằm gọn trong bụng lun .                      Tuy thix thì thix thiệt nhưng mà hok dám ghé nhiều méc công lên cân là toi.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu Còn nhạc cùi bắp là nhạc gì ? họ mở nhạc gì mà U gọi là cùi bắp vậy ?
06/09/2008  
Moonkanu Chà những cái tên nổ như trời sấm hen, cái món bể dâu, nó mà bằng bể dâu thiệt thì ăn mệt nghĩ, chà chà nghe mấy cái tên mà mắc cười quá, chắc hôm nào ghé quán, gọi...
06/09/2008  
12
42
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán kem Vàng Anh rất phủ hợp với lứa tuổi sinh viên học sinh. Giá cả lại rẻ, kem ăn tương đối được, tuy không phải là xuất sắc lắm. Mình rất thích Ngọc Trong Đá, kem mít, kem Vàng Anh. Mấy món kem trang trí bắt mắt. Quán là điểm hẹn lý tưởng cho các bạn sinh viên.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu chắc trong này có truyện tấm cám
15/08/2008  
30
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Kem ở đây ăn cũng tạm thôi. Chỉ có cách bày trí đẹp, cách trang trí món kem cũng đẹp mắt, còn kem và các nguyên liệu trang trí thì không ngon. Giá cũng mắc. Túm lại quán này chỉ trung bình thui, 4đ.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Thuỳ Dung giá kem thấp nhất là 13, 14k; còn cao nhất là khoảng 35, 30k thì phải. Không biết xăng lên giá, kem có lên giá theo không nữa. hic
15/08/2008  
Moonkanu Giá kem ở đây như thế nào địa  Dung ơi ?
15/08/2008  
0
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đường tời VA có lẽ hơi khó kiếm với nhưng ai đi lần đầu,như mình đây lần đầu đi đã lạc wa Ừ Nhé.Kem ở VA ko mắc,cũng khá ngon,nhưng dạo gần đây cho hơi nhìu đá,kem ko còn mềm xốp nũa.Giá cả tăng nhiều,lại thêm tiền gửi xe nữa.Bây giờ thấy VA ko dc bang Ừ nhé,dù giá cả tương đương
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Vàng Anh không khó tìm đâu, đi không bao giờ bị lạc giống Myta cả. Nhưng Kem V.A hết ngon rồi, đắt nữa. Ngày xưa còn ngon, xưa.... 5 năm về trước.
03/07/2008  
14
32
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ngày trước có thể nói mình là khách ruột của quán này đó. Kem ngon, giá rẻ mà phục vụ cũng vui tính. Thế nhưng vài năm trở lại đây quán có tu bổ lai cho đẹp nhưng mọi thứ thì chắng còn như xưa, giá không còn rẻ, kem không còn ngon. Phục vụ thì ôi hichic không có lịch sự chút nào, phục vụ cũng kém xa hồi đó nữa. Nói chung là sao lần đó mình và bạn mình hông muốn đến đó lần nữa
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
65
JDK
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/02/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán kem nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách đến đây để thưởng thức món độc: Kem. Quán có 4 tầng, sân thượng thoáng mát, trang trí rất dễ thương. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng với phong cách phục vụ chu đáo, nhanh nhẹn của các nhân viên ở đây.Đến Vàng Anh, bạn sẽ được tận hưởng vị chua chua ngọt ngọt của ly Sim tím. Ngoài ra có các loại kem khác rất phong phú như: kem thuyền chuối, kem Cốm.... Đặc biệt , các loại kem ở đây, bất cứ loại nào cũng đều được decor rất bắt mắt, có loại thì được decor bằng những cây dù nhiều màu sắc, một số loại khác thì được decor bằng những con công với chiếc đuôi xòe màu rực rỡ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 208 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 60 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?