Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Đo Đo
37536 lượt xem | 10 lời bình | 1 sưu tầm
10/14 Lương Hữu Khánh, Quận 1, Hồ Chí Minh - Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39254159.
Fax:
Email:
TAGs:
Món Trung bún quán Đo Đo
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
25
14
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/08/2011
Gửi lời cảm ơn
     
ai đã từng đọc truyện Quán Gò đi lên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có lẽ đều rất yêu cái tên Đo Đo dù người đó có sinh ra ở vùng đất Quãng hay không? Nhưng sao khi đến quán thấy buồn quá vì người ta đã làm mất đi cái giá trị của cái tên Đo Đo ấy. Nó đã bị tầm thường đi nhiều lắm. Mọi thứ đều chật chội (đến cả NVS cũng thế). Nhưng nếu như thức ăn ngon thì mình cũng có thể gác lại cái sự phiền toái ấy qua 1 bên để thưởng thức món ăn. Nhưng đằng này thì... Nói thức ăn dở thì cũng không đúng. Nói chung là nó chỉ ở mức bình thường. Nhân viên thì lại càng tệ. Mình đã đi nhiều hàng quán, kỷ luật rất nghiêm, không cho nhân viên nói chuyện, nhắn tin, gọi điện trong giờ làm việc. Nhưng quán này thì khác. Nhân viên ngồi nói chuyện vô tư, thoải mái, say sưa đến độ khách gọi món cũng không hay. Nhìn cái cách họ buôn chuyện với nhau mình nghĩ có lẽ họ đang tưởng họ đang ở nhà của họ vậy. Sự bất lịch sự của nhân viên quán này đã đạt đến đỉnh điểm khi họ soi mói, nhìn chằm chằm vào khách khi khách đang ăn, ngồi bình phẩm về khách. Mình và 2 đứa bạn đáng tiếc đã trở thành nạn nhân của sự bất lịch sự ấy. chắc sẽ không có lần thứ 2 đến quán này.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
đọc dc những lời bình trên trang này, và đang thèm ăn mì quảng, nên mình cũng háo hức đi ăn thử nhưng mà...
đầu tiên: ko gian của quán rất chật chội và ko thoải mái, ko đẹp như trên hình
phục vụ: ko niềm nở tí nào...chỉ có mấy ng giữ xe là niềm nở thôi
những cái trên là những cái bên lề nếu món ăn ngon thì mình cũng chấp nhận. Nhưng món ăn thì ko ngon chút nào.
Bên nội mình là gốc trung, ăn mặn từ nhỏ, nhưng ăn mì quảng ở món này vẫn thấy rất mặn. Ngoài vị mặn ra thì ko còn vị nào khác. Kêu tô mì quảng đặc biệt thì cua rất tanh. Nói chung là vừa ăn mà vừa ngao ngán. rất bực mình. Đã từng ăn mì quảng rất nhiều nơi nhưng chỗ này là tệ nhất. Thêm món bánh đập thịt nướng thì lạt nhách.
Thix chú nguyễn nhật anh lắm mà ăn ở quán này xong thấy hơi hụt hẫng.
Nếu cho điểm thì mình cho 0 điểm.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
my house , moon thích lời bình này.
chauhue Mình cũng ghé lại quán và thấy hơi thất vọng. Như bạn nói thức ăn có vị sao sao á. Khó diễn tả, nhưng cảm giác tiếc nuốt thì nhiều hơn.
24/06/2011  
moon :), Nghe bảo nhỏ nhắn và xinh xắn...Ranh giới giữa xinh xắn và " chật chội " nó gần thế đấy ! Ngày xưa thấy " đậm đà " mà nay " mặn " quá àh ....
24/06/2011  
84
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Từng cười sặc sụa với truyện Quán Gò Đi Lên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; và tò mò không biết có thực ngoài đời không những thằng Cải, thằng Lâm, con Cúc, con Lan, con Kim trong truyện, thế là thử ghé Đo Đo một lần. Quán đẹp và hiện đại hơn miêu tả trong truyện. Bàn ghế mây vừa lịch sự vừa gần gũi, dân dã. Chọn chỗ ngồi đầu tiên trước cửa quán khi trời đã lất phất mưa. Ba đứa rụt rè nói với anh phục vụ cho ba tô mì quảng với vẻ tò mò hiếm thấy. Chưa kịp ăn trời đã đổ mưa, đang loay hoay không biết làm sao vì ngồi bên ngoài, một cái dù được mở ra che lần lượt từng đứa qua phía đối diện. Hiếm có nơi nào phục vụ được như vậy, rất chu đáo...thích lắm! Tô mì Quảng được nóng nổi được bưng ra giữa trời mưa tầm tã. Ngồi một góc quán, tạt lất phất mưa, được hít hà nơi nóng từ tô mì, nhấm nháp ăn... thấy đời mới thi vị làm sao!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/02/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đến quán này ăn được 2 lần rồi, nhìn chung món ăn khá ổn, chỉ có mấy món như mì quảng bún cá,... là hơi không hợp khẩu vị của người Sài gòn lắm(hơi mặn), còn mấy món như bánh bèo chén, bánh đập thịt nướng thì ngon khỏi chê. Không gian tạm ổn, chỉ 1 điều làm mình cảm thấy thất vọng nhất đó là phong cách phục vụ của nhân viên, nhân viên ở đây không hề niềm nở với khách hàng, khi muốn xin thêm nước chấm hoặc rau thì thật sự rất là khó khăn, đây là điểm trừ cho quán. Mình thật sự rất ái mộ chú Nguyễn NHật Ánh, nên đây là một góp ý thật tình của mình, hi vọng quán sẽ tốt hơn trong tương lai, đặc biệt là khoảng cư xử của nhân viên. Thanks 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đọc lời bình của @ chocolate, định viết phản hồi rồi nhưng thôi, viết lời bình cho mọi người tiện theo dõi.

Phải viết, vì oan ức "phục vụ ko tốt, chắc do phong cách người miền Trung là zậy?" Hix, cái này "gây thù chuốc oán" với dân miền Trung nhiều quá. Chuột ăn quán này từ ngày nó còn bé tẹo tèo teo, nóng nực, chật chội đến giờ, chưa bao giờ phàn nàn gì về thái độ phục vụ của nhân viên, có chăng chỉ là chậm, chậm do đông khách, do món ăn gọi mới làm, do đi vào giờ cao điểm, thế thôi.

Tiếp theo, nếu nói là nấu theo khẩu vị miền Trung thì cũng đính chính luôn. Đo đo ngày xưa là vậy đó, giờ hết rồi. Thế nên buồn, ít ghé Đo Đo hơn, buồn luôn nhà văn NHA< ít đọc truyện hơn (lãng nhách). Khẩu vị giờ lai nhiều rồi, chắc do thay đổi đầu bếp, ko mặn mà, cay nồng nữa. không đơn sơ nguyên chất, không mộc mạc thân thương như ngày nòa. Hơi ngọt của miền Nam, thêm nhiều dầu mỡ. Món dễ nhận ra nhất là mắm nêm (ngoài miền Trung còn gọi là mắm cái) rồi các món kho dưa, làm muối. Buồn ghê luôn.

Điểm cộng thêm, quán giờ khang trang sạch sẽ hơn, thoáng hơn. Nhiều phục vụ hơn nên cũng tốt hơn, có đồng phục nhân viên đẹp, ko cũ xì như xưa nữa. GIữ xe vấn miễn phí.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
15
116
q10
Gửi tin nhắn
15/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán Đo Đo là quán mang phong cách và hương vị của miền Trung nên các món ở đây khá mặn vì thế có lẽ không hợp khẩu vị với các bạn Sài thành. Thế nhưng khách đến quán lại là dân Sài thành (có lẽ do tò mò chăng?). Quán thiết kế nhỏ nhắn và xinh xinh. Phục vụ không được niềm nở lắm (đây cũng có vẻ là phong cách của người Trung chăng? --> ý mình nói là người trung sống rất thật và ít nói, nên có lẽ thường trầm trầm).  Mình đến quán thường ăn bánh bèo chén và bánh đập thịt nướng. Theo mình đây là 2 món ngon nhất. Cá nục hấp bánh tráng với 1 con cá nục to đùng cũng khá ngon. Lẩu cá ở đây với đặc trưng là cá biển, hương vị cũng khá đậm đà.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Đó không phải là phong cách của người miền trung đâu bạn nhé, đâu đó và nơi nào cũng vậy, có thế này thế kia thôi.
16/10/2008  
5
6
q10
Gửi tin nhắn
24/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tình hình là chiều qua mới mò ra quán này với bạn. Uhm trước tiên là thái độ của nhân viên, nhìn mình như muốn làm gỏi vậy, ko có tí thiện cảm nào.
Vấn đề thứ hai là đồ ăn, thực đơn không nhiều lắm, mình chỉ gọi có 2 món là bún chả cua, bún thịt nướng và mấy chén bánh bèo. Nói chung là được, chả cua làm khá mềm, nước dùng hơi nhạt, thịt sườn mềm vừa ăn. Còn bún thịt nướng thì thịt hơi cứng, chắc là để lâu (nên bỏ thịt nướng vào lò vi sóng chừng 1p trước khi dọn ra thì sẽ ngon hơn). Bánh bèo ngon, nhân vừa miệng, hơi ít so với trc đây (bão giá mà lị )
Vấn đề thứ ba là nội thất, chỉ ngồi bên gian mới mà ko vào gian nhà chính nhưng cũng ổn, không màu mè, bức tường ngăn có để mấy chiếc bình giả cổ trông cũng hay.
Nói chung là 7đ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
65
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Đo Đo là quán ăn mang phong cách nghệ sỹ do vợ chồng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sáng tạo nên. Nơi đây phục vụ những món ăn mang hương vị thuần túy xứ Quảng, do đầu bếp cũng chính là chủ quán, một người miền Nam, chưa một lần đặt chân đến Quảng Nam chế biến.Ngoài việc phục vụ những bữa cơm gia đình theo phong vị xứ Quảng, với những món ăn quen thuộc: cá trầu nấu chuối khế, mắm xổi, dưa gang, bánh đập, mì quảng,…Đo Đo còn thu hút thực khách bởi món mì quảng hấp dẫn, đặc sắc.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
126
98
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Có ai đã từng đọc truyện Quán Gò Đi Lên của Nguyễn Nhật Ánh thì chắc hẳn biết quán Đo Đo.Lúc đầu mình cũng nghĩ đây là 1 cái tên trong truyện thôi, nhưng tình cờ biết được quán này là có thiệt.Đây là quán ăn do nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mở.Nó nằm trên đường Lương Hữu Khánh. Nếu bạn đi từ Cách Mạng Tháng 8, Quẹo xuống đường Bùi Thị Xuân, chạy qua Bệnh viện phụ sản quốc tế, sẽ thấy đừơng Lương Hữu Khánh, rẻ phái chạy 1 đọan nhỏ sẽ thấy quán Đo Đo. Quán này bán món ăn của Quảng. Nhưng không phải là Qủang Châu mà là Quảng Nam.Ở đây mình thấy ngon nhất là món bánh bèo chén ( 3000) và bánh đập thịt nướng.Ngoài 2 món trên nó còn có rất nhiều món quảng khác.Chúc các bạn có 1 bữa ăn ngon nhé!
Sưu tập: Bình Dân
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
68
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi đến nơi này cách đây 1 năm. Không thích món ăn cho lắm vì cách nấu mằn mặn - theo vị của người miền Trung, trong khi tôi đã quen cái vị ngòn ngọt của đường rồi! Khẩu vị theo dân miền Nam đó mà!

Ở đây có món gỏi mít non, rất dở ko nên ăn. Nghe mít non tôi cứ nghĩ chắc phải giòn giòn, sần sật chứ, vậy mà mít non ở đây mềm èo như rau luộc, ăn chả thấy gì là ngon.

Quán này nếu nói thích, tôi chỉ thích ở sự tích Đo Đo gắn với câu chuyện Quán Gò Đi Lên ,ở cái "dấu ấn" Nguyễn Nhật Ánh -thể hiện qua cái tủ trưng bày các tác phẩm của nhà văn, những ông bạn văn nghệ sĩ hay tới lui thưởng thức... Đã có lần, tôi bắt gặp nhà thơ Đỗ Trung Quân tại nơi này đấy! Đó là những điều thú vị lôi kéo tôi đến với Đo Đo, đến để thưởng thức ko khí và phong cách chứ ko phải để ăn!

Quán đông, lúc nào cũng tấp nập khách, chỗ ngồi hơi chật chội.Đến đây, bạn nên lên lầu ngồi, ko gian trên này thoáng hơn, ko xô bồ như dưới nhà.

Giá cả cách đây 1 năm là: các món nước như mì Quảng, bún bò, bánh canh... khoảng 15.000 đ, gỏi mít non: 20.000 đ/dĩa.

Bạn nào đi rồi thì cập nhật giá mới dùm nhé!
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
CON MA BÚN... @Gaubong: quán này nằm ở Q1, đường Lương Hữu Khánh gần bệnh viện Từ Dũ đó!
07/12/2007  
gaubong nó nằm ở quận mấy vậy ta
05/12/2007  
Gợi ý lựa chọn
 7 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 2 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 28 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 5 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?