 |
|
|
|
Dẫn gia đình đến đây ăn sau khi đọc đc thông tin về quán này trên báo.
Không gian cũng ổn, ko đặc sắc mấy. Nhân viên thấy cũng sốt sắng làm việc lắm mà các món ra vẫn chậm, nước cũng thế, quán ít khách mà lâu ơi là lâu mới đc ăn + uống.
Các món Tây ăn thấy cũng khá vừa miệng, ko quá ngán, chắc đã gia giảm chất béo cho hợp với khẩu vị VN. Giá thì đúng là rẻ hơn so với các nhà hàng phục vụ món Tây khác, nhg do ấn tượng ban đầu ko tốt mấy nên đến jờ vẫn chưa có ý định quay lại.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Ha ha ha........................................................
Thật buồn cười cho bé Kathy.Không biết ăn món Tây lại đi vào nhà hàng Tây, gọi đại một món ăn vào cảm thấy không giống món MÌ GÓI mình thường ăn thì cho là không ngon.Trái lại những người ngồi xung quanh ăn rất ngon lành
Tất cả món Tây đều không làm sẵn,khi chúng ta yêu cầu họ mới làm.Vì vậy mới thơm ngon và giữ được hương vị trung thực của từng dĩa đồ ăn
Với tôi là một "chuyên gia ẩm thực" thì quan niệm rằng: Các bạn đi ăn nhà hàng món Tây thì đừng có ngại quán vắng hay là làm lâu. Bởi vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến dĩa đồ ăn mà bạn sắp ăn cả
Tôi đã ăn ở đây rồi. Nhưng cái mà tôi thán phục không chỉ là dĩa đồ ăn ngon hay khung cảnh lịch sự mà là phong cách phục vụ của ông chủ (nhiệt tình và vui vẻ...). Tôi đi ăn nhiều nơi nhưng chưa thấy ở đâu lại có chủ quán phục vụ nhiệt tình đến như vậy
Đi ăn món TÂY mà lại trả tiền TA còn lại được chủ quán phục vụ tôi nghỉ chỉ có ở LUNA
Bạn thử tới đó một lần để nhận xét lời bình của:"CHUYÊN GIA ẨM THỰC"
Cám ơn các bạn đã lắng nghe........../
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(3)
|
|
Không
(6)
|
|
|
|
|
 |
|
10/03/2007
|
|
Lời bình đầu tiên |
|
|
Spaghetti, soup ở đây rất ngon nhưng vào buổi tối không đông khách lắm. Nằm ngay mặt tiền nên mình thấy rất dễ tìm. Quán đẹp, không gian rộng rãi thoải mái, thoáng mát, nhưng giá thức ăn và đồ uống ở đây không cao lắm. Mình đánh giá là khá good nếu đi ăn spaghetti đó.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Hôm qua, tình cờ vào đây ăn, sau một hồi nhìn chăm chú vào cái menu không biết chọn món nào, một hồi đắn đo kêu ngay món mì ý thịt bò bằm gì đó, chủ quán kiêm phục vụ đem dĩa mì ra trông có vẻ hấp dẫn, nhưng ăn vào thì cảm giác chưa có thứ mì nào tệ hơn thế, mì mà có mùi giống bún gạo, ăn thấy khô khô, không có cảm giác như món mì ý mình từng ăn, dù cố gắng nuốt nhưng chỉ ăn được nữa dĩa tôi phải giơ tay đầu hàng. Chủ nhật, theo lời chủ quán thì không đông khách vào ngày này nên cho nhân viên nghỉ, và chủ quán kiêm phục vụ, nhưng có vẻ chủ quán cho luôn đầu bếp nghỉ thì phải.... Có thể, chỉ có mình tôi lựa không đúng món ngon ở đây, vì thấy hai người cùng đi ăn có vẻ ngon lành. Lần sau có đến đây, tôi sẽ chẳng bao giờ gọi món mì Ý, cho dù giá nơi đây rẻ hơn ở những nơi khác.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(1)
|
|
|
|
|