 |
|
05/07/2007
|
|
Lời bình đầu tiên |
|
|
Giữa trưa nắng, khát,... mà có nước mát uống thì thật là tuyệt phải không nè. Giới thiêu các bác, quán nước sâm rẻ mà chất lượng đây.
Là một quán nước sâm mà khi uống chúng ta chỉ cần dừng xe lại và người phục vụ bưng ly ra tận nơi thôi, chẳng có bàn ghế gì cả, nhưng quán cũng có Thương hiệu đó "Nước sâm Cô Ba" và có cả đồng phục cho tất cả nhân viên nữa đó - một màu vàng chói... giữa trưa nắng mà đi ngang qua đây không muốn uống cũng phải ghé nữa đó:
Thứ nhất là cái màu vàng của đồng phục - nhìn lại càng thấy nắng gắt hơn, cổ cũng khát hơn - 1ly nước rong biển...
Thứ hai, là do phục vụ rất nhệt tình, nhiệt tình đến nỗi mình không muốn uống nhưng chỉ vì chạy kè kè sát lề thôi cũng bị họ níu lại và hix... - 2 ly nước đắng...
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(4)
|
|
Không
(5)
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
UIda thì thấy nước sâm cô Ba chỉ được cái nhiệt tình chèo kéo khách , và quảng cáo tốt còn lại vị nước sâm không ngon mấy.
Nước sâm quá ngọt và không có vị thanh .Sâm mà hết lạnh thì uống y xì nước đậu đen nấu . Với giá tiền đó thì thà qua nước sâm trên đường Phan Đăng Lưu (gần hẻm vào le noir cafe) còn hay hơn .
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Tớ và chị tớ cũng đến đây uống nhìu lần, ngon lắm cơ, nước sâm uống vào vừa đã khát vừa bổ lại đẹp da ^^ có điều ở đây bán mắc hơn những chỗ khác nhưng mà lúc nào cũng dắt khách cả :)
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Nước sâm giá 4 ngàn 1 ly,thơm,uống buổi trưa ngon vô cùng.TÍnh cho > 4 sao mà tự dưng uống xong thấy chị kia cầm cái chai bằng tay không , xúc cả gáo nước sâm đổ vào bình cho lẹ,nước cứ trôi ầm ầm từ cái chai và tay chị ấy vào lại thùng chưa nước sâm,thấy ghê ghê T.T
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
nhân viên rất nhiệt tình ^^ thức uống cũng ngon, trưa đi học về khát khô cổ là lại thích ghé sang đây mua 1 chai rong biển về thưởng thức
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Mỗi lần đi ngang đều thấy rất đông người dừng lại uống, và cũng đã có dịp ghé một lần để thưởng thức. Uống 1 ly giá 5k, ặc ặc, nhưng không đã...đó là điều cách đây đã lâu, không bít giò giá nhiêu nữa?
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|