Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Nhà Hàng Ashima
17041 lượt xem | 4 lời bình | 0 sưu tầm
44 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: (04)39743675
Fax: 4-8434293
Email:
Website:
TAGs:
yên tĩnhsang trọngmón nướngmón nhật
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
7
9
Hà Nội
Gửi tin nhắn
14/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
T cũng may mắn được đi ăn 1 lần ở quán nè. Công nhận món lẩu nấm ở đây ngon, nhân viên phục vụ cũng chu đáo, duy có 1 điều là giá cả hơi mắc nên có lẽ không dám tới đây thường xuyên

lần đi ăn ở đây là có người mời chứ không chắc dám vào vì sv lấy đâu ra xiền mà ghé vào mấy chổ như thế này.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
52
Hà Nội
Gửi tin nhắn
02/03/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Thay vì phải đợi một dịp nào đó sang tận Seul, Tokyo hay Kunming, Quý Khách hoàn toàn có thể thưởng thức một món ăn lạ tại nhà hàng Ashima: Món lẩu nấm thiên nhiên. Trước mặt Quý Khách là một nồi nước dùng nghi ngút, đặc sánh vị ngọt, vị đậm từ xương hầm, gà ác tần cùng hàng chục vị thuốc bắc, thảo dược quý hòa quyện với các loại nấm thiên nhiên tạo thành một món ăn độc nhất vộ nhị mà cực kỳ ngon và bổ dưỡng. Với món ăn đặc sắc trong một không khí yên tĩnh, sang trọng, nhà hàng Ashima là nơi lý tưởng để Quý Khách tổ chức những bữa tiệc dành cho công việc và cho bạn bè. Nếu Quý Khách có thời gian dành cho gia đình và người thân, hãy chọn nhà hàng Ashima là nơi để gặp gỡ. Tại đây có những thực đơn sắp sẵn vừa thuận tiện cho những thực khách đến lần đầu vừa có giá cả hợp lý phù hợp với những buổi tiệc có đông người tham gia. Hẳn Quý Khách sẽ hài lòng khi nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên hay thú vị của bạn bè và người thân khi thưởng thức những món ăn tại nhà hàng Ashima. Tay nâng ly rượu ngâm nấm quý, ngửa cổ làm một ngụm khai vị, húp một bát canh nóng bốc hơi ngào ngạt, hẳn là Quý Khách chỉ có thể thốt lên: “TUYỆT”.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
8
Hà Nội
Gửi tin nhắn
18/02/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ashima nổi tiếng với lẩu Nấm đây mà .Rất thích ăn lẩu nấm và cuối cùng cũng tìm được 1 điạ chỉ phù hợp . Quạ ăn lẩu ở đây chỉ mới được hơn 1 năm thôi nhưng thật sự vẫn chưa tìm được nơi nào thay thế cả . Mặc dù đôi khi thấy giá cả hơi đắt đỏ và ăn thì thường phải đặt bàn trước - nếu ko mà đến đợi thì chít .

Vì sao ư ? vì ở đây có nhiều loại nấm nhất hà nội ,rất nhiều loại bổ dưỡng và quí hiếm nghe lạ tai lắm . ở đây có thứ nước chấm ăn cùng lẩu cũng đặc biệt vì được pha cùng với vừng và lạc .

Nhà Hàng đông nên đôi khi khách phải chờ khá lâu mặc dù nhân viên ở đây phục vụ rất nhiệt tình Để ăn 1 bữa ở đây 4 người nhé chắc cũng phải mất 500k - 800k . Giá cả hơi đắt đỏ nhưng tiền nào của đấy , thỉnh thoảng cũng phải thưởng cho mình 1 bữa thịnh soạn chứ .Tại sao không nhi ?
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
43
73
Hà Nội
Gửi tin nhắn
16/02/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Ashima là tên gọi những người con gái còn rất trẻ của một bộ tộc ít người sống trên các đỉnh núi cao bốn mùa mây phủ trắng xóa ở phía nam Trung Quốc. Những người con gái ấy chỉ được gọi là Ashima khi vẫn còn những chiếc “sừng” được búi bằng chiếc khăn xếp nhiều tầng quấn quanh đầu – dấu hiệu của sự trinh trắng. Và danh hiệu Ashima ấy cũng khởi nguồn cho một truyền thuyết đầy bi tráng:

“Trong một lần chinh phạt xuống phía nam, đạo quân tiên phong của Tần Thủy Hoàng vị hoàng đế tàn bạo nhất trong lịch sử Trung Hoa, bị lạc vào một khe núi hiểm trở. Bất chợt họ nhìn thấy trên vách đã cheo leo phía trước thấp thoáng bóng những cô gái đầu đội những chiếc khăn màu sặc sỡ. Đại tướng Mông Điềm đích thân xua quân tràn lên với kỳ vọng bắt sống bằng được. Nhưng đuổi mãi, đuổi mãi cho tận đỉnh núi cao phía dưới là vực sâu ngàn trượng, họ chẳng còn thấy bóng dáng các cô gái đâu cả, mà chỉ thấy những cây nấm to lớn lạ thường đang bám chặt vào vách đá bên mép vực thẳm. Tức giận Mông Điềm vung kiếm chém lia lịa. Những cây nấm đổ gục, từ vết chém ứa ra những dòng nhựa đỏ tựa máu đào. Nhưng hết thảy quân tướng đều giật mình kinh hãi, không tin vào mắt mình: những cây nấm bị chém lại từ từ đứng dậy, các vết thương liền lại tựa hồ như chưa hề bị lưỡi kiếm hung hãn chém đứt lìa”.

Câu chuyện về những cây nấm thần tiên đã làm cháy bùng lên những khát vọng vô biên được trường sinh bất lão của Tần Thủy Hoàng. Vị hoàng đế hiểu rằng: “Phải mất hàng ngàn năm kết tinh từ cái quý của mây mưa trên đỉnh núi cao và cái tinh của ngũ hành trong ngày đêm mới tạo nên được cây nấm thần tiên ấy. Đó chính là linh khí của đất trời ở nơi âm dương hòa quyện”. Và từ ngàn xưa ấy, cây nấm luôn là món ăn quý của các bậc đế vương.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 8 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 12 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 11 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 21 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 4 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?