Dân quận 8 thứ thiệt mà tới giờ mới biết đến Đồng Diều mà quyết tâm đến đó cũng do đọc lời bình của các địa .
Hôm qua, mới ghé Đồng Diều, cả nhà 7 mạng, mình nói đi Đồng Diều chơi ai cũng nghĩ Đồng Diều là cái nơi nào xa lắm hehe, mặc dù khu nhà mình ở gọi là khu " Đồng Diều" mới ghê, đi 5p tới nơi, nói là đi bộ cho có khí thế nhưng cái nóng sài gòn làm cụt hứng đi bộ thế là leo lên xe gắn máy.
Cũng may nhờ mối quan hệ dây mơ rể má mà mình quen được với quản lý của khu vui chơi này, hehe, nhờ thế mà mọi chuyện vô cùng thuận lợi.
Nếu bạn muốn câu cá: có mấy khu vực, khu vực dân câu chuyên nghiệp: 5 tiếng 80k bạn câu được con nào lấy về mà không phải trả tiền, khu 2: bình dân học vụ tức là câu chơi không biết câu thì mướn cần 20k/ 1 cây, câu con nào muốn lấy về phải trả tiền. Tất nhiên nhà mình chọn khu 2.
Chọn 1 cái lều, 2 người câu, 4 người chơi xì tố, một người chèo queo.
Trung bình cứ hết một ván xì tố lại câu được con cá, tổng cộng chiến lợi phẩm là 36 con cá, mập ú, đừng tưởng giỏi vì loại cá chim ham ăn, nên quăng mồi xuống là nó đốp ngay, nên dính liên tục, những loại cá khác cũng có dưới hồ nhưng nếu là dân không chuyên bạn toài câu được cá chim, còn những loại khác như cá diêu hồng thì rất khó.
Món thịt heo chiên muối ớt ông quản lý mời: rất ngon.....
Nhân viên phục vụ dễ thương, nhanh nhẹn và tận tình, nhìn chân chất và rất chất miền nam bộ.
Nếu một buổi nào đó chán ngấy những chỗ giải trí ở trong thành phố, bạn thử ghé đây nhé! thích lắm đó, chỗ này thích hợp cho đám bạn, gia đình, nhiều món ăn ngon và rẻ nữa.
THấy ông nào chạy xe spacy nâu, râu quai nón, lâu lâu xách xe chạy vòng vòng chính là anh quản lý dễ thương đó!
|