|
|
0
|
|
2
|
|
|
sinhtdinh
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Ăn X-Cream ko biết bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn háo hức ham vui " bình phẩm" cho X-Cream đây. Nhớ hồi xưa, lúc mình vừa đậu xong cái bằng Đại Học, rủ "bé" của mình đi ăn kem.Lúc ấy "nghèo" sặc gạch mà bé đòi ăn X-Cream, thế có chết tôi ko cơ chứ.Hic, mà lệnh " bé" thì có bao giờ dám cãi, cũng cố vét túi chui vào X-Cream ăn với bé.
Nhớ lúc đó nhìn cái logo X màu bạc hoành tráng trước cửa là biết đắt run rồi, lại còn bề ngoài quá hào nhoáng, quá sang trọng với màu trắng lấp lánh kính nữa.Quả thật, một khi mình biết đã bước vào thì ko còn đường ra, ăn vào X-Cream mới thấy vét hết túi tiền quả thật ko hối hận tí nào .
Trước hết là cái menu phong phú thực, dân chuyên ăn hàng quán như mình nhiều dòm dô cũng phải thích. Kem ko chỉ đơn thuần có một loại mà là từ một loại phân ra nhiều loại khác. Vị rất lạ, ăn rất thích.Hôm đó bé và mình kêu cái Gum Drop và M&M Smart Pan, nghĩa là kem Kem Bạc Hà kẹo cam dẻo và Kem sữa bạc hà chocolate M&M (Sửa lại là Mvà N hay hơn )
Cái cách trang trí của X-Cream nhìn rất Tây, lạ mắt. Nhất là mấy cái bàn xoay xoay có chữ X bên trên làm mình liên tưởng tới cái bánh xe lăn của ông giáo sư trong X-Men hí hí hi. Lại thêm mấy cái ghế sofa rộng, êm quá chừng, ngồi mà bé của mình cứ nhúng nhúng nghi chắc mai này nguy cơ đền ghế cho X-cream là không xa. 
Thái độ phục vụ của nhân viên cũng rất tận tình, mình đã nhớ là mình hỏi tùm lum tà la trong khi chọn kem, lâu ơi là lâu mà nhân viên cũng ko nề hà gì cả.Thành ra từ đó trở về sau, đều ko đợi bé nói là dẫn bé đi X-cream mỗi khi thèm.Giờ đi riết, quen mặt luôn rồi. Bạn nào chưa đi thì nên đi đi nha.Nhất là đi với người yêu mà kêu món kem "Hai đầu nỗi nhớ" là tuyệt luôn đó, còn không "Núi đôi" cũng được ( mỗi lần kêu món này là tui lại bị bé của tui ngắt nhéo đầy mình )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
4
|
|
|
quadauxinh
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Tối thứ 7 vừa ồi, mình cùng với đám bạn đi chơi, sẵn tiện có cái coupon Kem Xcream thế là chúng mình vi vu đến thưởng thức thử. Cảm nhận đầu tiên, đó là mặc dù quán nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Trãi, nhưng đi ban đêm lại khó nhận biết vô cùng khi đi cùng chiều đường với quán, đi tới rồi mà vẫn không nhận biết được đó là Kem Xcream, thế là hỏi người dân khu đó quán kem Xcream ở đâu, họ chỉ sao thành ra kem Bud's, thế là phải đi vòng lại hix. Chắc chủ quán nên xem lại sự nhận biết quán vào ban đêm cho những người mới đến lần đầu như mình hihi. Sau 1 hồi cũng vào được quán, theo cảm nhận của mình cũng như mấy người bạn thì quán cũng tương đối ok về mặt trang trí, bọn mình nghĩ với cách trang trí như của quán hiện tại thì phù hợp cho giới văn phòng trở lên, còn như teens thì chắc sẽ ko vào quán đâu, vì trang trí ko thực sự thu hút teens lắm, với lại giá cả so với túi tiền của teens thì hơi cao :P.
Về chất lợng phục vụ thì cũng tạm được, có điều phục vụ mặc váy ngắn quá, nam thì thích nhưng nữ chắc là ko rùi hehe.
Kem ở đây ăn cũng được, mình ấn tượng với tên kem "Phút suy tư" vì có chuyện thế này: lúc bạn mình gọi kem, nó kêu "cho 1 phút suy tư", nghe buồn cười không chịu nổi kaka
Còn kem "Nắng mai" mình ăn là Dâu và Đào, ăn được, nhưng có thêm mấy miếng thơm, ăn vào thấy trớt quớt, chắc tại mình ko thích ăn thơm.
Có điều góp ý nhỏ với quán là mặc dù quán nhìn tương đối sang trọng, nhưng cái toilet thì nên "quan tâm" tới nó hơn nếu như muốn thêm điểm cộng cho quán ^^
Nhưng túm lại, quán tương đối là ổn. Nếu có coupon thì vẫn sẽ đến nữa ^^
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
21
|
|
|
co4la zuiz...
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Mình đến Xcream để ăn bánh thôi, chứ chưa ăn kem nữa.....
Chú bải vệ trông già già và hơi bị không niềm nở cho lắm!- đó là cảm nhận đầu tiên của mình.
quán bày nguyên một dạt tủ trưng kem ,bánh nhìn rất bắt mắt, ở đây ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, bên trong đầu bếp đang làm việc liên tục ( ở đây cho khách thấy lun cả đầu bếp đang làm việc.
Mình gọi cái bánh gì mình cũng không nhớ tên, chỉ bik nó 45k, tròn và phủ đầy socola đen. Gần noel nên trên bánh có cả 1 chú tuần lộc đồ chơi màu bạc, và 1 miếng socola sữa hình tròn màu xanh. Bánh ăn rất ngon, phần bông lan bên trong cũng nâu đen, phủ socola rất tuyệt! 45k thế là đủ nhỉ!?!?!
Mấy chị nv nhìn k niềm nở cho lắm, chắc tại quán còn mới thôi!!!!
Mặt bằng chung thì quán dc, lại ở vị trí thuận lợi(gần Galaxy Nguyễn Trãi ) nên mình và nhiều khách khác thường xuyên đi wa!!!Mà sao lại tính 5% phí phục vụ riêng ta!?!?! Sao k tính chung vào giá thực phẩm lun để khách hàng đỡ bất ngờ, vì với ng VN thì việc tính riêng như thế này k hay cho lắm!!!
Chúc quán buôn bán phát đạt nhé!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
|
73
|
|
|
H's style
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
sáng một mình lang thang rùi rong ruổi chốn Sài thành, ayda! đi đâu và về đâu đây.
rùi cũng thật ko tình cờ khi lướt qua Xcream, với cái bảng hiệu nổi bật so với xung quanh, lướt qua rùi cũng quay lại, vào thui.
nhân viên ở đây cũng tương đối thui, ko được hài lòng lắm khi thấy nhân viên có vẻ "lớn" hơn khách, điển hình là 1 nhóm học sinh cấp 3 vào quán, gọi món rùi hỏi thăm này nọ, dường như câu trả lời ko đc ngọt ngào như cái cần thiết phải có, đôi chút thất vọng.
gọi set bánh ngọt + trà sau khi đã lướt hết cái menu dày cộp với quá trời hình, thật sự nó ko vừa với cuộc sống của tui chút nào, vì giá khá cao, chỉ có kem và trà là tương đối "quen" thui ( 20k/coop và 25k - 30k/1ly). Bánh ở đây ngon, mịn và có hương rất riêng, đặc trưng nhưng 1 miếng bánh mà 45k thì có lẽ tui sẽ chỉ ăn 1 lần duy nhất mà thui, cũng may hum pữa có coupon của thodia ko thì hơi lo àh nha.
nhiều khi cũng nhớ nhớ món bánh rùi ly trà Lài hôm đó nhưng vẫn cứ nhớ chiện menu, chắc để lãnh lương rùi đi lun vậy.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
1
|
|
|
babyboy229...
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Một lần, chở bạn gái vòng vòng Sài Gòn chơi, đến giữa đường vì bất đồng quan điểm nên hai đứa giận nhau. Lúc đầu mình cũng giận, nhưng sau đó mình cũng hối hận nên tìm một quán nào đó tấp vào để làm hòa. Thật may mắn khi mình thấy một quán kem trên đường Nguyễn Trãi, món mà nàng thích nhất. Có thể nói, ấn tượng đầu tiên của mình lần đầu tiên về quán này là quá đẹp, với hai màu chủ đạo là đen và trắng, tạo nên phong cách Châu Âu cổ điển, mình liên tưởng như mình đang bước vào 1 tòa lâu đài nguy nga vậy. Xen kẽ vào đó là những mảng xanh của sân vườn, màu xanh ấy đã giúp làm dịu đi cái nóng của đất trời Sài Gòn, giống như miền đất hạn được tưới mát vậy. Tuyệt nhất là khi thưởng thức những li kem mát lạnh, giá cả phải chăng lắm đấy, với một không khí dễ chịu vậy mà bạn chỉ tốn hơn 10 nghìn một viên kem thì thật tuyệt, đúng không nào?. Kem ở đây có rất nhiều mùi vị để cho bạn lựa chọn, nào là nhóm kem trái cây mát lạnh làm từ trái cây miền ôn đới với mùi hương ngan ngát, nhẹ nhàng; nhóm kem sô cô la với mùi vị đăng đắng, đậm đà tạo cảm giác khó quên và nhóm kem đặc biệt với đầy đủ các loại nhân như nhân dâu đỏ, nhân kẹo mật ong... Chính những loại nhân kem này đã làm cho thực khách thật sự cảm thấy thú vị, bạn hãy thử tưởng tượng khi bạn cắn vào 1 viên kem, bạn thấy được những viên kẹo dẻo đầy màu sắc, hình dạng bắt mắt, hương vị ngọt ngào, ban cảm thấy như thế nào nhỉ? Mình thật sự cảm ơn X cream Nguyễn Trãi, vì khi ra về cô bạn gái đã bất chợt nắm tay mình, he he he, thật tuyệt làm sao. Thật là ngọt ngào đúng không các bạn. Các bạn hãy cùng đến và tận hưởng nhé!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
8
|
|
|
Super Man
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
20/11 về trường cũ với lũ bạn cấp 2, vui quá chừng, cả đám ngồi nói chuyện với thầy cô rùi tặng bông tặng hoa. Đến gần trưa thấy cô cũng fai về. Cả nhóm kéo qua xem phim 2012 ở Galaxy Nguyễn Trãi, xem xong, ra ăn KFC rùi thả bộ ra hướng quân 1, thấy có quán mới , lạ lạ mà quen quen, thì ra X- CREAM có thêm chi nhánh chi nhánh ở đây.
Quán mới mở được hơn 1 tháng hay sao mà vẫn còn khá vắng vẻ. Nhìn từ ngoài vào thì đúng đẳng cấp của X-CREAM rồi nhưng....nhân viên giữ xe thì...quần áo luộm thuộm quá, !!!!!!! ( Ấn tượng ban đầu ko ổn rồi >"< )
Bước vào thì có 1 bạn xinh xinh mở cửa, mấy bạn nữ trong nhóm nhanh chân chạy lại ngắm ngía mấy cái bánh trong tủ kính, nhìn trưng bày hấp dẫn thật ! . Tủ kem cũng hay hay, có nhìu màu & nhìu mùi. Cũng khá lâu rồi kể từ hồi tháng 5 ăn kem X-CREAM ở Huỳnh Thúc Kháng, giờ mới có dịp ăn lại ....
Lên lầu 1, không gian thoáng hơn với những bộ salon to được sắp xếp gọn gàng. Hihi, thích nhất là mấy cái bàn xoay xoay, trên mặt có logo X_CREAM, nhìn ngộ nghĩnh lắm !. Ko khí buổi trưa chói chang & gắt nóng ở bên ngoài được thay thế phần nào trong X-CREAM,....chỉ còn lại ...chói chang thôi vì hình như chủ quán chưa kịp làm rèm che @_@.
Sau khi yên vị trên những cái ghế êm & ôm những cái gối, cả nhóm nhâm nhi các món uống & ăn bánh, kem. Quán vẫn chủ đạo phong trắng làm nền, những bộ bàn ghế màu sẫm nổi bật lên tạo điểm nhấn cho không gian.
Quán thú vị với cái menu....thô cứng & khó xem, mấy loại Menu này thường chỉ dành cho các nhà hàng lớn thôi, ở đây thì ko hợp xíu nào, lật qua rùi là ...khó mà lật lại để xem , so sánh & chọn món. Bên cạnh đó là hệ thống di chuyển thức ăn từ quầy, bếp lên cho khách, ngay cầu thang, cái này thì mình thấy 1 lần bên Login128 ở Pasteur rồi nhưng ở X_CREAM thì sạch sẽ & có vẻ chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, X_CREAM có hệ thống chọn bài hát theo nhu cầu của khách hàng qua cái màn hình cảm ứng đặt giữa phòng. Hehe,mỗi đứa lại chọn 1 bài, chỉ có nhạc tiếng Anh thôi, 1 số khó chịu còn mình thì thấy như vậy là tốt nhất, đỡ phải nghe mấy bài hát " Mì ăn liền" của VN.
Nhân viên mặc đồng phục là váy, nghe đứa bạn nói là mỗi ngày 1 màu hay sao ấy !!! Vui vẻ & khá nhiệt tình hướng dẫn cách sử dụng máy chọn bài hát. Có lẽ quán nên xem xét chỗ ngồi nghĩ cho mấy bạn PV đó, mặc váy mà đứng suốt thế nên...ko thể cười tươi vui vẻ mà phục vụ suốt được ?!!
Quán còn 1 tầng nữa, chưa lên nhưng thấy hình như đang có event gì đó. Chuẩn bị về thì thấy....người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân bước xuống đây & chụp hình. SHOCK !!! Giá cả ok, ở khu này thì cafe 2xk là đc, kem thì...ngon & rẽ hơn Bud's gần đó, từ 3xk - 4xk. Kem là thế mạnh của quán nên được đầu tư nhìu loại & nhiều món phong phú lắm. Sẽ cố gắng ghé thăm & thử nhìu loại nữa, hjhj.
Vài dòng chia sẻ cho mấy Địa biết thế nhé, hy vọng quán sẽ kinh doanh tốt, cải thiện 1 số vấn đề nữa thì quá ổn. Ah, nếu có Coupon thì càng tốt, hjhj , có dịp ghé nhìu hơn ^_^
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
8
|
|
|
Sweetietru...
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Mình đã đến Xcream 3 lần...Khakha...vì hợp ý với mình.
Giá cả không phải là dành cho giới bình dân nhưng theo mình là rất OK so với chất lượng sản phẩm nhận được.
Không gian của Xcream: nhìn bề ngoài không có gì gọi là nổi bật, thậm chí có thể nói là không đập vào tầm mắt bạn nếu không chủ ý đi tìm một quán cafe hay quán kem.
Nhưng cách bày trí bên trong quán (tầng 1) thì làm cho mình khá ấn tượng, yeah, không gian theo phong cách vip, 5 sao.
Gần đây có ghé thăm quán, quán mới mở rộng thêm không gian sang dãy nhà kế bên. Tuy nhiên, có lẽ phần do lượng khách đến đây ngày càng đông nên ở tầng trệt bố trí hơi nhiều bàn ghế, dễ làm ta có cảm giác hơi ngột ngạt. Không thích cái bàn đặt ngay cánh cửa khách ra vào. Ngồi ở đây thì cảm giác bị tụt xuống 2 sao?
Thức ăn: xuất sắc...ngon, mình thích kem ở đây hơn kem của của Bud.
Mình đến đây 3 lần, hết hai lần đều gọi crepe chuối, vừa có kem, có trái cây, sô côla, bánh...lại được phục vụ trong một cái đĩa sứ trắng size XL hoành tráng, phá cách với nhưng đường sô cô la hay dâu, có cảm giác thật sang trọng. Nếu đi cùng với bạn bè thì sẽ cảm thấy rất tự hào, rất phong cách, "ta là dân có đẳng cấp".
Đó cũng là lý do mình thường gọi món này hơn là gọi kem, mặc dù kem ở đây cũng rất good,
Có lần đi một mình tâm sự với anh Trí, sales manager của quán, anh cho bít kem này nhập từ Niu Zealand về, các nguyên liệu đa phần nhập khẩu để cho khách có cảm giác mới lạ. Hjhj, giá như vậy không mắc nếu người bán biết trao chuốt sản phẩm của mình như thế. Satisfied.
Nếu đẳng cấp cao hơn, túi tiền dồi dào hơn, và bít uống bia thì bạn cũng có thể thử một số loại bia nhập khẩu ở đây từ các nước châu Âu, giá khoản 100 nghìn/chai. Những loại bia này không phải dễ dàng tìm thấy trong các cafe tại saigon. Nhưng mà cảnh báo trước, uống rùi đừng có ghiền kẻo bị cháy túi....nhưng mà tuyệt lắm. vị rất đậm đà ...mới bít công nghệ làm bia cao cấp của nước ngoài chăm chút đến mức nào. Men bia còn lắng đọng ở đáy chai, nhưng nghe nói nếu uống men này dễ bị "xỉn" sớm lắm.
Quán cũng thường xuyên tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn.
Lúc trước: có chương trình thứ ba hàng tuần, đàn violon theo yeu cầu, không đèn, chỉ sử dụng nến (những cây nến trắng và to, đặt tại mỗi bàn), rất romantic ah.
Gần đây có chương trình buffet kem, bánh vào tối thứ bảy 98nghìn....all you can eat....cheap (bằng 2 cái bánh crepe)! có phục vụ cả nước uống.
Có điều mình cảm thấy khó theo dõi nhưng chương trình mới của quán kem này....sao lại không gửi email cho những khách hàng thân thiết về sự kiện của quán nhỉ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
7
|
|
|
mypnt
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Lần đầu đến quán, quả thật quán khá khó nhìn, đi ngang qua mà cũng ko biết
Nhưng vào trong quán thì thấy cách bày trí của quán thì rất lịch sự, trang nhã, với tông màu trắng và đỏ. Mình là nhân viên văn phòng, ko còn là teen nữa, nên thấy phong cách này rất dễ chịu. Có nhiều loại ghế, nhưng mình thích bộ sofa to dài, êm ái nằm ở góc phòng. Dù hôm đó đi có 2 người, nhưng vẫn chiếm hết bộ sofa đó, dành cho dễ đến 7-8 người . Thật là êm và thích quá 
Kem ở đây rất ngon và lạ, béo béo, thơm thơm, ngọt ngọt, chua chua, đủ mùi vị cả. Mình rất thích kem phúc bồn tử, và kem phúc bồn tử phô mai. Ăn thật là tuyệt. Kem bạc hà kẹo gum cam, hình như tên là vậy, thì ko ngon như mình nghĩ. Còn kem dâu tằm đỏ cũng khá ngon. Ngoài ra, các món kem cơ bản như socola, vani, bạc hà socola cũng ngon và không ngán. Cách trang trí kem rất dễ thương, hình chụp với kem ở ngoài ko khác mấy, nhìn là muốn ăn liền, hấp dẫn lắm . Giá kem thì 1 viên 20k thì phải, cũng như kem ở những chỗ khác, nên giá cả ko có vấn đề gì hết.
Ăn xong kem, mình đưa coupon ra, thế là nhận được 2 phần yaua trái cây, 1 dâu, 1 dứa. Món yaua cũng rất đẹp, yaua thì xoắn xoắn lại, trên có trái cây, và sốt socola, sốt dâu phủ lên. Công nhận ở đây quả là có tay nghề trang trí quá pro . Nhân viên nhận coupon cũng rất lịch sự, ko có vẻ gì là khó chịu.
Có 1 vấn đề là nhân viên ko nhiệt tình với khách, nhưng rất lễ phép, vậy cũng tốt rồi, ít ra lúc ngồi lê ở đây ko bị ai chú ý hay làm phiền.
Tóm lại lần đầu tiên tới đây, ấn tượng rất tốt, và nhất định sẽ ghé thăm nhìu lần nữa. Vì kem ngon, và mình cũng rất rất là thích ăn kem.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|