Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cửa Hàng Brodard Bakery
85671 lượt xem | 41 lời bình | 3 sưu tầm
11 Nguyễn Thiệp, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38223965
Fax: (08)8275891
Email:
Website:
TAGs:
Bánh ngọt Cửa hàng Brodard Bakery
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Giá:
 
Phân bố
Tuyệt vời -
18
Yêu thích -
9
Bình thường -
8
Thất vọng -
5
Quá tệ -
1
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
1
q10
Gửi tin nhắn
06/07/2017
Gửi lời cảm ơn
     
Thương hiệu Bánh Brodard uy tín, chất lượng, an toàn vệ sinh, phục vụ nhiệt tình chu đáo Update thông tin mới Liên hệ đặt bánh: PHÒNG KINH DOANH BRODARD: 028.6675.8045 ( Ms. Nhi: 0931.042.672 và Mr. Hòa (0971.227.188) + Website: www.brodardbakery.com
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/01/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi là 1 khách hàng thường xuyên và rất thích ăn kem của BRODARD . Bánh và kem của BRODARD ngon và tương đối hợp với túi tiền nhưng mới đây tôi có dịp mua kem thì giá kem thật bất ngờ lại lên giá từ 49 ngàn lên 55 ngàn. Đối với cửa hàng có thể giá lên như vậy là không bao nhiêu nhưng cũng khiến cho khách hàng ngạc nhiên vì trên thị trường hiện nay tất cả hàng tiêu dùng đều ổn định, vật giá không lên cao, có những mặt hàng khuyến mãi để thu hút khách hàng mua xử dụng . Như vậy, ước gì giá kem vẫn giữ nguyên giá 49 ngàn như cũ thì hay biết mấy !!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
04/09/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Bánh ngon, nhưng giá đắt và thái độ phục vụ cũng ko được nhiệt tình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
4
q10
Gửi tin nhắn
31/08/2011
Gửi lời cảm ơn
     
tre6n ca tuyet voi :)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
9
q10
Gửi tin nhắn
21/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Thích bánh và kem của cửa hàng, ngon lắm
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
17
157
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình công nhận bánh ở đây rất ngon nhưng cả 2 cửa hàng Nguyễn Thiệp và Hai Bà trưng nhân viên có vài người chưa được nhiệt tình cho lắm. Bên cửa hàng Hai Bà Trưng thì có một cô bé bán hàng ( rất tiếc mình không biết tên ), nói chuyện rất dịu dàng, nhỏ nhẹ. Cho nên mình thích ghé Hai Bà Trưng hơn. Còn cửa hàng bên đường Thành Thái nữa, mình hay đi ngang qua nhưng mà chưa có dịp ghé. Hôm nào ghé thử xem sao ?
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Bánh ngon, hơn hẳn Kinh Đô hay Đức Phát, và vì thế mà giá tiền cũng cao theo ^^ Có nhiều loại bánh, nhưng mình thích nhất là bánh kem nhỏ. Vừa ăn, ko ngán, mùi vị đa dạng. Tiramisu ăn thơm ngon. Opera ăn béo ngậy. Bánh kem chanh dây (ko nhớ rõ tên gì, chỉ nhớ là có chanh dây :D) thì lạ miệng, và chua chua nên ăn ko ngán ^^. Bánh dâu thì mình ko thích ăn, nhưng mua tặng bạn mình, thấy bạn ấy khen dữ lắm, và bánh trang trí cũng rất đẹp, với những quả dâu to chín đỏ và mứt dâu phủ đầy mặt bánh. Bánh phô mai thì ko giống với nhưng loại bánh kem khác có ruột là bánh bông lan, ngoài phủ kem, mà bánh này trong ngoài đều như nhau, mềm mại và ngọt ngào, ăn rất ngon, nhưng vì quá ngọt nên mau ngán ^^. Kem ở đây bán cũng tàm tạm, giá cũng ko mắc như bánh. Ơ đây cũng có bán keo nữa, kẹo mút nhiều màu như của con nít, cũng dễ thương :D Nhân viên thì bình thường, ko vồn vã lắm, cũng ko lạnh nhạt. Nhưng dù sao cũng mua rồi mang đi lun, nên thái độ nhân viên với mình cũng ko quan trọng. Chủ yếu bánh ngon. Vậy là quá đủ với 1 ng KO thích ăn bánh kem như mình :)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Phai cong nhan Banh Brodard ngon. Nhung neu nhan vien bot chảnh chut xiu hoac lich su, noi nang nhã nhan ti nua thi ok hon, Minh nghi chu CH banh nay chac khong biet nhan vien cua minh bất cần khách, neu biet chac la buon lam day...Tom lai, minh van ung ho Banh Brodard het minh, mong rang se co su cai thien ve phong cach phuc vu khach tot hon nua...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
16
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Giờ có nhiều chi nhánh nên ko phải chạy thiệt xa để mua bánh mua.
Khoái nhất bánh su kem...thơm ngon
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Công nhận là bánh của Brodard khá ngon. Ăn xong rất muốn ăn tiếp. Dù giá khá cao so với các tiệm bánh khác, nhưng tương xứng với chất lượng bánh.
Tuy nhiên, thái độ của nhân viên phục vụ thì dưới mức lịch sự cần có.  Tiệm lúc nào cũng đông khách. Nhân viên cũng đông không kém. Nhưng hơn một nữa là tụ tập nói chuyện phiếm. Khách hỏi thì trả lời cộc lốc "Hết rồi", "không còn", "không có". Mua hàng muốn lấy bill thanh tóan thì phải xin. Chứ không thì đừng mơ. Không ai rảnh mà nhấn nút in đâu, nhất là những ai mua có 1 2 món như mua bánh sinh nhật. Chắc nhân viên muốn tiết kiệm giấy. 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kenny ec, shock vậy  @_@  
25/12/2009  
40
33
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của Brodard

Đã từng nghe nhiều lời đồn đại không hay về đội ngũ nhân viên của Brodard nhưng sáng nay, 04/10/2009, khi đến Brodard 11 Nguyễn Thiệp Q1, tôi mới tận mắt chứng kiến HỌ ĐÃ ĐỐI XỬ VỚI KHÁCH HÀNG như thế nào.

Bước vào cửa hàng, tôi yêu cầu nhân viên lấy một bánh tiramisu và một cheese cake. Trong lúc chờ đến lượt mình, tôi chỉ một chiếc bánh nằm ở tầng dưới (không gắn tên) và hỏi nhân viên đây là bánh gì. Cô chẳng thèm ngước lên nhìn, lớn tiếng trả lời "Không biết!". Tôi giật mình hỏi lại "Nhân viên mà không biết bánh tên gì thì làm sao khách mua". Cô này nhăn mặt rồi lầm bầm gì đó tôi không nghe rõ. Chờ một lúc, cô đưa cho tôi hộp bánh, bên trong là một miếng bánh tam giác có phủ chocolate. Tôi ngạc nhiên và nói cô kiểm tra lại vì tôi muốn mua tiramisu và cheese cake chứ không phải miếng bánh này. Lúc cô gắp bánh tôi nghĩ cô lấy cho người khác vì lúc đó trong cửa hàng rất đông khách nên đã không ngăn lại.

Tưởng chừng chỉ là một sự việc nhỏ do nhầm lẫn nhưng thay vì xin lỗi, hoặc đơn giản chỉ cần đổi lại bánh, cô lại gắt lên rằng "Đòi mua bánh này rồi bây giờ lại nói là mua bánh kia.". Tôi quá bất ngờ, vội đính chính "Không phải đâu, từ lúc vào em đã muốn mua tiramisu và cheese cake rồi mà". Cô không trả lời mà giận dữ lấy hộp để hai chiếc bánh tôi muốn mua vào khiến kem văng tung tóe trong hộp. Xong rồi cô giằng mạnh xuống bàn và gọi nhân viên khác tính tiền cho tôi. Cô đi thẳng vào trong lầm bầm chửi bới rồi bước đến bàn thờ đứng đốt nhang khấn vái.

Thật sự lúc đó tôi như chôn chân xuống cửa hàng vì không hiểu mình đã làm gì để bị đối xử như thế. Quá bức xúc, tôi nói một nhân viên cho gọi quản lý ra thì cô này cũng sầm mặt lại "Muốn gì thì vào trong nói." và tôi phải yêu cầu đến 2-3 lần, quản lý mới xuất hiện. Tuy nhiên, quản lý cũng không có thái độ tích cực. Thay vì góp ý với nhân viên thì chị cũng chỉ hỏi bâng quơ: "Đâu, ai đâu" rồi... cười trừ khiến tôi thất vọng vô cùng.     

Brodard nổi tiếng với chất lượng bánh nhưng dù có ngon đến mấy, tôi cũng thể nuốt trôi với cung cách phục vụ không có văn hóa này.
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
candywen25... Mình mua BB ở Thành Thái, nhân viên phục vụ cũng tốt lắm mà,chắc bên đó nhân viên bị sao đó, chứ ai đời bán hàng mà như vậy chẳng như đuổi khách
03/09/2011  
candywen25... Mình mua BB ở Thành Thái, nhân viên phục vụ cũng tốt lắm mà,chắc bên đó nhân viên bị sao đó, chứ ai đời bán hàng mà như vậy chẳng như đuổi khách
03/09/2011  
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Brodard, thương hiệu lớn, cái tên khá quen thuộc với những người gắn bó lâu với thành phố này.

TC thik nhất là kem, không béo như Bud's, không ngọt như Goody, không mát lạnh như Kido's mà nó là trung bình 3 loại trên cộng lại. Thik, vì không quá ngọt, và giá rất bình dân, 6k/miếng. Thik hình dáng miếng kem, nhìn zui zui, giống đồ chơi của bọn trẻ con.

Bánh kem, rất rất bình thường so với thương hiệu của nó, cái này thì vote cho Phạm Nguyên hay Tour les Jou ah. Nhất là phần chocolate ngọt quá đáng. Phần trang trí của bánh thì hên xui, có cái rất đẹp rất Tây, có cái nhìn hok thik miếng nào hết. Hên là hôm rồi SN mình được cái bánh khá đẹp.

Bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh thì cũng thik ăn, có điều tính ra là mắc so với cái chất lượng mình nhận được.

Phục vụ thì đúng là ở cửa hàng Brodard nào cũng hok dễ thương, theo kiểu "không cần khách đến" và " khách thik thì đi", chán ghê.

Túm lại là vòng vòng khu quận 1 hay quận 7, mà thèm ăn kem với giá phải chăng thì ghé Brodard được.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
CANDY[V.i.... Sáng nay em suýt khóc vì thái độ của nhân viên ở đây
04/10/2009  
7
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Bánh ở Brodard thì khỏi phải nói. Rất ngon lun. Bánh ăn thơm ngon, ăn mà muốn ăn hoài lun.

Nhưng mình vẫn  thix nhất kem ở đây. Chỉ có 5k/cây thui. Mà ngon mê ly. Có 2 loại: loại hình chỉ nhật(chocolate và vani), và loại dưa hấu. Giá vừa rẻ  lại vừa ngon. Mình thix lắm. Hồi trc học ở Q1 cứ chạy ra đó mua kem ăn. Giờ thì Brodard mở thêm ở Lê văn sĩ, nhà mình lại gần đó. Nên trong tủ lạnh nhà mình lúc nào cũng có kem Brodard cả.

Bánh ở đây thì hơi mắc đấy,  nhưng chất lượng như vậy thì cũng xứng đáng
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên mình biết tới chỗ này là do chị dẫn tới mua kem ăn. Ko ngờ ở đây kem lại rẻ mà ngon như vậy. Mới ăn lần đầu nên mình chỉ mua có 1 hộp kem dâu ( 6k/hộp) và 2 miếng kem dưa hấu ( 5k/miếng). Có khá nhiều loại kem, kem dứa thì để trong quả dứa, kem dừa thì để trong quả dừa, đủ mùi vị, nhìn thấy mà thích ghê, nhưng lúc đó ko biết ngon hay ko nên ko dám mua nhiều. Mình thấy ai mua kem cũng đều mua rất nhiều ( cả chục miếng kem dưa hấu, cả chục hộp kem). Ở đó còn có bán bánh ngọt nữa, nhìn cũng hấp dẫn ghê.Nhưng có điều ở đây ko có bàn ghế cho khách ngồi ăn nên mua kem xong chị em mình phải ra sông Bạch Đằng ngồi ăn. Sau lần đó mình mới biết nhiều về tiệm bánh Brodard này, nên lần thứ hai mình chủ động rủ bạn bè ra đó mua kem. Mình mời tụi bạn ăn kem nhưng bù lại tụi nó phải mua bánh ngọt cho mình :D.Tụi nó mua cho mình cái bánh nhỏ xíu hà,( mà nghe nói tới 18k lận đó).Ko biết là bánh gì nhưng mà công nhận ngon cực kì lun ( sau này mới biết là bánh tiramisu ), cũng đáng đồng tiền quá chứ.

Tuy đáng đồng tiền nhưng xem vậy cũng khá cao, bi giờ thì mình hay ra đó mua kem ăn lắm ( vừa rẻ mà lại ngon nữa), còn bánh ngọt thì chỉ dịp lễ tết hay rủng rỉnh chút tiền mới mua thui ! :D
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
dạo vô tết pà chị bạn học có dắt ra đây. với cái túi tiền kẹp lép của mình thì chỉ dám đụng tới cái bánh croissane thui  6k/cái, nhưng ăn thì rất là ok, mỗi lần ăn là mua khoảng 4-5 cái ăn cho bỏ ghiền (tại lâu lâu mới ra SG mừ)  phải chi mạng lưới phân phối của Brodard mở rộng hơn thì tốt quá nhỉ 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Bình thường!
Tui ko quan tâm độ hoành tráng của tiệm!
Tui ko quan tâm thái độ nhân viên thế nào!
Tui ko quan tâm các món bánh lung linh trong tủ kính (mắc le lưỡi)!
Tui chỉ trực chỉ đến tiệm sau buổi cơm trưa (gần công ty mà) để mua 1 món duy nhất: Kem dưa hấu, giá 5K, rẻ cực, hehe!
^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
5
q10
Gửi tin nhắn
12/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Bell cực thích bánh ở đây nhé. Tuy mới chỉ ăn vài ba loại nhưng chỉ thích bánh Tiramisu với bánh dâu gì đấy wên tên rồi. Cũng thử cả bánh Trio, bánh Chocolate cheese cake nhưng ko hợp vị lắm. Bánh su kem với chocolate cũng ngon lắm.
Mình nhớ lúc xưa, ở đây có bán kẹo tự ở đây làm, kẹo cứng vị trái cây đúng nghĩa, ko phải dùng hương tổng hợp như các loại kẹo công nghiệp. Viên kẹo hình chữ nhật như kẹo fox, gói trong giấy kiếng trong. Nhưng sau này ko thấy  bán nữa, khá tiếc. Lần nào tới đây cũng nhìn lại khu để kẹo, mong tìm lại loại kẹo đó nhưng ko có.
Bánh ở đây nhìn tuy hơi bé, nhưng mình nghĩ vậy là vừa phải, ko wá to, ăn rất "đủ", vừa đủ để hẹn quay lại 1 lần nữa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mama mình thix ăn bánh ngọt lém, nên lâu lâu ghé wa tiệm bánh nì là mua nhìu thiệt nhìu thứ.

Mama mình thix ăn lưỡi mèo nè, mua 2 hộp lun, ban đầu mình nghe tên thấy lạ lém, nhưng sau nì mới bik nó jong cookies zị đó. Rùi hem bik có bạn nào thix cookies nhật hem, chị em mình cũng thix lém đóa, lúc mới mua về cứ tưởng là chocolate nhưng sau khi ăn thì thấy hem fai zị. Hì, bánh thì ngon muh size hộp bánh thì tỉ lệ nghịch với số lượng và ja tìn lun.

Chòi, kế đến fai kể đến các loại bánh như Tiramisu, mình thix nhất cái loại tiramisu 25k tròn tròn có bột cacao rắc lên trên nhưng mama nói nó ...hơi hơi nhìu calories (thiệt ra ở đây bánh nào cũng zị hết ^^) Mà Tiramisu còn có loại 18k thì fai, mình còn mua thử cheese cake hình như 23k, còn chocolate cheese cake nữa nhưng vì sự nghịp "ju eo" nên hem thể rinh hết zìa được :D Còn bánh tart thì yum yum lém, hihi, có mí cái cake hình chữ nhật, ăn jong tiramisu lém. Nói chung bánh ở Brodard thì tuyệt cú mèo, nhưng ja cả thì cũng trời ơi đất hỡi lun

Ở đó còn bán bánh khoai mì nữa, nhưng miếng bánh tí teo muh tới 6k lận, mama hem mua, mình nhớ mama từng mua bánh con cua ở đây nữa, cái bánh mà có thêm hạnh nhân với ít đường í, ăn ngon lém, mua zìa là mấy chị em "xực" hết sạch.

Ah, còn kem nữa, kem hũ h là 6k, còn để trong bịch là 5k, mình cũng thix kem ở đây lém.

Bạn nào có dịp thì cứ từ từ thử từng mùi vị bánh của tịm nhé, cũng đáng đồng tìn bát gạo lém ( sao mình tìm thì hem có doughnut thì fai ^^ )

Vik cmt xong thèm wo...
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Ngo Dung Chà...khâm phục quá nhỉ...từ lúc ra lò đến lúc TrungGa phản hồi là 4 ngày mà đã lọt vào Lời Bình Hay quả đáng khâm phục..:D !.
20/07/2009  
Trung Gà Mới có 2 lời bình mà đã được chọn làm lời bình hay rồi. Khâm phục thật đấy.
12/04/2009  
11
66
q10
Gửi tin nhắn
26/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Broadard này hình như là chuyên trị bánh tây, thấy các tên gọi của bánh trong tiệm đều là tên tiếng Anh và tiếng Pháp, mà nhiều loại hình như là danh từ riêng nữa, nên cũng hơi khó nhớ tên bánh để mà viết ra ở đây. Tiệm này có một chi nhánh nữa nằm trên đường Hai Bà Trưng, gần chợ Tân Định. Dạo này mùa Giáng sinh, đi ngang qua thấy tiệm được trang hoàng bởi các ngôi nhà Giáng sinh bằng bánh, cute vô cùng.

Chất lượng của Broadard thì không có gì phải phàn nàn, trên cả tuyệt vời. Mình vote 5 sao cho chất lượng bánh. Tuy miếng bánh không to lắm, nhưng chất lượng. Miếng bánh ngọt thơm phưng phức, mềm mại, bùi bùi, béo béo, được chế biến kì công và nhiều mùi vị. Chỉ cần nhìn cách trang trí bánh và mùi thơm phưng phức mỗi khi bước vào cửa tiệm đã muốn gọi hết tất cả các loại bánh ngọt ở đây . Mình đặc biệt thích bánh ngọt ở Broadard và Tous les jours, độ ngọt  rất vừa miệng, phải ăn khá nhiều mới có cảm giá ngán thường thấy của bánh ngọt.

À, ở đây còn có bán kem nữa. Lần đầu tiên thấy một tiệm bánh ngọt có bán kem như Broadard :D Kem ở đây không có gì đặc sắc, nhưng có nó cũng làm cho các sản phẩm của tiệm phong phú, làm cho khách hàng có thêm nhiều lựa chọn hơn.

Một điểm trừ cho không gian của tiệm bánh và nhân viên phục vụ. Không gian tiệm hơi nhỏ, không được trang trí để tạo sự đặc biệt cho tiệm. Nhân viên không đến nỗi là khiếm nhã, như hơi lạnh và thiếu thân thiện.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Katie Luon... Òh đúng òi, hơi bị mắc, toàn trên 15k một cái bánh bé xíu :D
26/12/2008  
Ga con Cửa hàng này bán méc như wủy á, hix hix
26/12/2008  
45
33
q10
Gửi tin nhắn
04/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nhắc đến Brodard là phải nhắc đến tiramisu, và kem.
Được bạn dẫn đến đây vào lần về Vietnam trước, cửa hàng nhỏ nắm trong 1 con hẻm ở trung tâm quận 1. Nghe giới thiệu thì đây là 1 tiệm bánh đẽ có từ lâu. Tính mình thì ghiền mấy món ngọt nên cũng ghé vào xem sao. Chọn được chiếc bánh tiramisu, giá khoảng 30 VND, theo mình nhớ là thế, bánh phủ 1 lớp coffee rất hấp dẫn. Rồi thêm 2 cây kem nữa. Kem chocolate với vanilla. Giá 1 cây chỉ có 5 ngàn, mình cũng không ngờ ở trung tâm quận 1 mà có 1 chỗ ăn kem rẻ như thế. Tuy rẻ nhưng vẫn ngon lắm. 
Nhưng khổ 1 cái là không có chỗ ngồi ăn, quán nhỏ, mà khách thì đông, nên đành phải ra ngồi công viên trước tượng bác Hồ mà nhâm nhi , mà thưởng thức. Nhớ đến cảnh đó vẫn cảm thấy thấy ngượng. Bởi vậy đến Brodard là chỉ mua về được thôi.
Hãy đến Brodard và tự khám phá tiếp nhé, chúc ngon miệng
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 63 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 39 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 151 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 144 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 25 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?