 |
|
|
|
Mô hình cà phê sách ở VN không mới. Hà Nội có Intello, TP.HCM có Ciao, Sen ở Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác như Huế, Bình Dương, Phú Yên...cũng đều có những quán cà phê mà ở đó khách hàng có thể lựa chọn những cuốn sách mình thích, vừa đọc vừa thưởng thức cà phê. Nhưng mô hình cà phê sách như YLife thì ở VN vẫn là mới mẻ.
Nằm ngay trung tâm của thành phố.Đ/c:345/1 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3 (ngay ngã ba đường Vườn Chuối và Nguyễn Đình Chiểu). Nhân viên là những thành viên của các nhóm từ thiện và các em có hoàn cảnh khó khăn học ở trường dạy nghề miễn phí Thăng Long. Bước chân vào quán, là 1 không khí thoải mái của máy lạnh và cảm giác tự do bởi cách sắp xếp bàn ghế của quán theo kiểu Nhật, với nệm ngồi và dựa lưng.
Ấn tượng nhất là những bức tranh đầy cảm xúc của các em có hoàn cảnh đặc biệt, những bức tranh với nét vẽ ngô nghê nói lên những ước mơ đơn giản mà đầy tình yêu của các em. Hiện quán hỗ trợ bán tranh, tiền bán tranh 100% được gởi cho trường Thăng Long (www.thanglongcharityschool.org)
Ngoài dự án tranh, YLife còn nhiều dự án khác đang được phát họa và chờ đợi đến lúc biến dự án thành hiện thực. Tiếp theo dự án tranh là dự án “Ước Mơ Đại Học”, với mong muốn giúp các em đang học lớp 12, nhưng do hoàn cảnh nhà nghèo hoặc mồ côi mà phải bỏ dở ước mơ đại học. YLife sẽ giúp các em có nơi ở, nơi làm việc, và 1 số lương đủ để trang trải học phí cũng như gởi về phụ giúp gia đình.
Ngoài ra bạn cũng sẽ bị choáng ngộp bởi số lượng sách gần 20,000 cuốn gồm truyện tranh, tiểu thuyết và văn học bằng tiếng Việt, Anh và Pháp. Sách phục vụ miễn phí cho mọi người, và có wifi tiện cho người cần làm việc. Dịch vụ thì nhiều, nhưng giá nước lại rất mềm cho mọi người, chỉ khoảng từ 12,000vnd.
Trong YLife Café có 1 bảng thông tin, và mọi người đều có thể để thông tin về nhóm của mình trên đó. Thậm chí đó không phải là 1 nhóm từ thiện, mà là 1 cá nhân nhưng có ý tưởng và tấm lòng cũng có thể gởi ý tưởng của mình lên bảng thông tin góp phần vào hoài bão thay đổi cuộc sống tốt hơn bằng từ thiện. Các nhóm cũng sẽ để thông tin về những chương trình hoạt động của mình, để mọi người có thể theo dõi và tham gia nếu thích.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(2)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Nghe nói đến mô hình cafe sách đã lâu nhưng hình như chưa có cafe sách nào mở ra để làm từ thiện như Ylife . Ylife cũng như câu hỏi Why Life ? tại sao cuộc sống lại như thế . Tại sao lại có những trẻ em thiếu may mắn hơn những trẻ em khác . Tôi thử tìm đến Ylife
Lần đầu tiên đến với Ylife , tối thứ 7 , vào trong con hẻm , gửi xe ,bước đến cửa quán , hơi bất ngờ vì không gian bên trong khá nhỏ , khoảng chừng hình như 20m2 , bởi thế 1 tối t7 như thế này thì full . Hòan tòan không tìm dc chỗ ngồi nên đành quay gót về , lòng thầm nhủ chắc chắn sẽ quay lại .
Lần thứ 2 , hôm ấy cũng là tối t7 nhưng đến sớm hơn , quán khá vắng , chỉ có 1 nhóm bạn hình như ngồi cũng đã lâu , bàn tán rôm rả . Chọn chỗ ngồi gần sát cánh cửa bên trong , kiểu ngồi của Nhật , gọi món Lẩu Chocolate thì không , trc đây từng có nhưng ít người gọi nên quán không còn bán nữa , 1 cái lẩu Chocolate chỉ có 22k , quá rẻ so với những quán khác nhưng bi h không còn nữa rùi , đành gọi món Sữa Tuyết , thức uống yêu thích của ông già Noel . Khá ngon . Thêm dĩa khoai tây chiên nhấm nháp cùng tương ớt cay cay .
Không gian của Ylife khá hẹp , bởi chiếm 1 phần chính là những kệ sách , nhiều lọai sách vô cùng nhưng chủ yếu là truyện tranh , có những cuốn tiếu thuyết , những cuốn sách tiếng anh và ngay cả cuốn "Chiếc Lexus và cây oliu " cũng có luôn .
Sách đa dạng vô cùng , khi nào rảnh rỗi nhất định tới đây thưởng thức sách .
Giá thức uống khá rẻ so với những quán khác .
Phục vụ chỉ có 1 chị nên không dc nhanh lắm nếu đông khách , bạn chịu khó chờ đợi nhé .
Quán phù hợp cho 1 nhóm bạn tổ chức sinh nhật , có thể bao trọn gói ,phục vụ cho 1 buổi sinh nhật , vừa ấm áp vừa có ý nghĩa
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(2)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Quán thấy có gì đó nhân văn nhân đạo , nên vào đây mình thấy bình yên, thanh thản, tìm 1 chỗ đọc sách, khi đến đây mình chỉ đến 1 mình để đọc sách thôi. Đây là quán cafe duy nhất mình biết mà dạng như thế này.
Bình yên không phải chỉ ở không khí quán, bình yên cả về những mục đích mà quán cho mình thấy
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(2)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
cac ban dag met moi hay nhuc dau can dc thu gian hay den Ylife nhe vi day se giup ban giai toa duoc nhung cang thang hang ngay cua ban nhe. Nao hay cung minh den noi nay de thu gian nhe
BẠN HÃY BỎ RA MỘT ÍT THỜI GIAN ĐỂ ĐẾN ĐÂY NHÉ! ĐẾN RÙI BẠN SẼ NHỚ MÃI MÀ THÔI!
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Thứ bảy, cuối tuần mà còn bị thầy "Tối ưu hoá" hành học bù sáng lẫn chiều. Trưa đó, rủ đám nhí nhố cùng "khám phá" Ylife cafe, một quán mình biết qua báo chí đã lâunhưng chưa có dịp đến thử.
Thông tin về Ylife thì chắc cũng nhiều, thậm chí cứ google là sẽ ra cả mớ, nên chắc không cần "ca thán" lại.
Hôm đến quán chỉ có một chị phục vụ. Mà gọi phục vụ có lẽ không hợp. Chị như một người chủ nhà tiếp chúng tôi, hỏi chúng tôi muốn uống gì và làm cho chúng tôi, còn lại, muốn một tấm nệm để ngồi, muốn ngồi sang bàn khác, cứ tự nhiên tự phục vụ.
Cảm giác ở trong quán cũng không như...ở quán, mà như đang ở nhà ai đó. Gian phòng khá nhỏ, kê vài chiếc bàn, và ngồi bệt xuống đất. Ở trong gian phòng nhỏ đó, người ta chợt cảm giác mọi thứ gần gũi hơn. Muốn bắt chuyện với người bàn bên cạnh, người bàn kia, bàn nọ chắc cũng được, vì khoảng cách gần lắm.
Không gian rất yên tĩnh. Bạn bè muốn nói chuyện cũng ý thức hạ giọng một chút. Xung quanh toàn sách là sách. Nhạc hoà tấu êm dịu. Những chiếc đèn toả ánh sáng ấm áp. Khá lí tưởng phải không? Tôi tự nhủ, dù đến đây một mình cũng khá hợp lí đấy chứ. Như một nơi để tĩnh tâm.
Chị chủ quán khá thân thiện. Chị nhiệt tình nói về từng loại thức uống. Sau món khoai tây chiên, chị lại nhiệt tình rót trà cho từng đứa, cách như một người chị rót cho em. Sau đó, chúng tôi còn nói chuyện, cười đùa thật thoải mái.
Ra về, chị chủ quán còn tiếc "Nãy giờ bạn quá, không thì đi mua ổi cho mấy đứa ăn rồi". Như để bù lại, chị quay vào lấymột hũ mận Đà Lạt còn chừng chục trái: "Cho mấy đứa nè, mận Đà Lạt đó nha, ở đây không có đâu". À, còn nữa, khi thối tiền, do không có 1k, chị nói,"Thôi,"bo" em luôn đó". Hì.
Ra về, cứ như vừa đến chơi nhà người bạn, được người bạn ấy thết vài món, tiếp chuyện vui vẻ...
Một ngày khác, sẽ quay lại đây. Tĩnh lặng, suy ngẫm, tâm hồn sẽ dịu lại.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
hum qua đi cafe sách vs bạn
ấn tượng đầu tiên là wán rất nhỏ, nhỏ xíu un nhưng sách nhiều vô kể
từ sách tiếng nc ngòai đến sách việt, truyện dịch, truyện tranh, cả tiều thuyết, các cuốn sách hạt giống tâm hồn nữa :")
ở đây ko có nhân viên fục vụ chỉ có 1 chị chủ hoay. chị rất dễ thương, hướng dẫn tận tình choa khác lựa chọn sách hợp ý mình :">
giá nước rẻ lại đa dạng nữa, món sôcôla nóng dc bạn of mình khen ngon :D
wán yên tĩnh, mở nhạc nhẹ nhẹ, thú vị lắm
trên tường thì treo rất nhiều bức tranh của những em bé, nét vẽ rất dễ thương
nếu như bạn là ng mê sách thì đến thử đi, chắc chắn bạn sẽ okie wán
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Quán này không rộng lắm, nhỏ, nằm trong hẻm nên khá yên tĩnh.Đây là quán cafê sách. Nó thích hợp cho những ai cần nơi yên tĩnh để làm việc hoặc học bài. Chị chủ quán ở đây rất là thân thiện , giá nước không mắc, rất hợp với các bạn sinh viên. Ngoài ra còn có wifi nên các bạn có thể sử dụng laptop.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Một quán cafe sách với rất nhiều sách ở đủ mọi thể lọai,có cả tiểu thuyết bằng tiếng Anh nữa.
Bàn ghế dc thiết kế kiểu Nhật,nên ngồi rất thoải mái(gần như nằm ).
Có wifi nữa nên có thể mang laptop vô xài thoải mái.
Nếu đi nhiều người có thể chơi cờ tướng.domino.
Giá cả ở đây khá mềm
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
chiều nay đến Ylife, quán nhỏ xíu xiu mà sách nhìu ơi là nhìu...truyện tranh thì thôi khỏi bàn, nhìn hoa cả mắt. mình mà bỏ nhỏ e mình ở đây chắc nó sống với truyện tranh mà quên cả mình luôn wa'..
ghiền nhất là có nguyên 1 bộ tiểu thuyết Quỳnh Dao, nhìn chịu ko nổi. chắc sắp tới phải đóng đô ở Ylife để giải quyết cho xong bộ này...
kết món kacao sữa đá, 16k 1 ly, ngon cực kì...rất đậm...uống là ghiền luôn í..
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Bước vào quán cảm nhận đầu tiên là quán nhỏ, nhưgn khôgn có cảm giác ột ạt nhu là hầu hết các quán trà sữa hiên nay, ốn ào muốn xiu~.
Sách và sách , cả 1 biển sách , đó là cảm giác thứ 2, số lượng sách sẽ làm bạn kinh ngạc nếu là lần đầu tiên tới quán.
Chỗ ngối thoải mái , vứa có thể onl , vứa có thể chơi cớ , all free ... ^^
phong cách phục vụ tốt, sạch sẽ. Nhưng hấu như ở quán chỉ có truyện thôi.
ý kiến : theo mình thì quán nên suư tầm thêm những cuốn sách về cách làm người, trà sữa tâm hốn của hht chẳng hạn, hợac những cuốn sách về tình cảm gia đình, hoặc sách về ẩm thực , cách nấu ăn, cách làm giàu như thế nào , ...... và ....... như vậy có thể đáp ứng đợc mọi lứa tuổi ^^.
Chúc quán ngày càng thành công
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
đến thử quán vì mình ấn tượng cái bản tin và ý tưởng từ thiện của quán...1 ý tưởng thật mới mẽ nhưng cũng rất thiết thực...
không giống những quán cafe sang trọng khác,ở Ylife có cái vẻ j` đó giản dị và mộc mạc lắm...giá cả cũng rất mềm...same same với mấy quán trà sữa teen bây jo` thôi nhưng service thì ok lắm nhé... ko tin ah? đến thử đi! ^^
mình thì sẽ lại đến để nghiền ngẫm những cuốn sách...để thả hồn vào 1 chút bình lặng riêng tư ở Ylife...
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Một nơi khác hẳn những quán cafe thư gĩan hay mang tính chất thương mại khác. Chút gì đó gỉan dị,chút gì đó bình yên khi đến đây,ngắm nhìn những bức tranh với nét vẽ ngộ nghĩnh, chọn một góc khuất yên tĩnh để tha hồ thưởng thức tủ sách khá đồ sộ ở đây. Càng cảm thấy ấm lòng hơn một chút khi biết được quán này hoạt động vì mục đích từ thiện, nhằm giúp đỡ những trẻ em nghèo. Giá cả ở dây lại rất mềm so với nhiều quán cafe khác, giá mà có đắt hơn mình cũng cảm thấy xứng đáng
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(1)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Hôm bữa tìm chỗ ngồi học bài thì được nhỏ bạn chỉ quán Ylife. Thế nên ghé thử xem sao.
Ấn tượng đầu tiên là quán bài trí đơn giản, một bên tường là tranh, một bên là sách. Bàn ghế thì theo kiểu ngồi bệt xuống nên cũng thoải mái. Cảm giác chung là nhẹ nhàng, đơn giản, chưa đến mức tinh tế nhưng cũng ổn. Nước uống không quá rẻ như mọi người nói, chỉ ở mức cũng chấp nhận được. Những vấn đề về phục vụ như chỗ đậu xe, nhân viên thì có thể chấp nhận do đặc điểm của quán là quy mô be bé.
Quán cũng không khác gì với những quán cafe khác nhưng có thể nhận thấy vài điểm khác biệt nổi bật để trả lời câu hỏi "Tại sao lại là Ylife mà không phải quán khác?"
- Quán có nhiều sách, từ truyện tranh, tiểu thuyết đến những cuốn như "Đạo của Vật lý" (bữa nào ra đây ngồi đọc cả buổi mới được).
- Quán mang nhiều ý nghĩa từ thiện.
- Quán tạo không khí gần gũi, thân mật, dễ tâm sự (phù hợp với HS-SV, dù mình không còn là 2 thứ ấy nhưng vẫn thấy ok).
Nếu bạn thích những điểm này thì Ylife sẽ là chỗ đáng để tham khảo.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Một quán cafe khá độc đáo. Quán nằm trong 1 hẻm cụt nhỏ, tuy vào ko sâu nhưng tách biệt hẳn với đường phố ồn ào khói bụi bên ngoài, khi vừa đến trước cửa quán bạn sẽ ko thấy có jì ấn tượng vì vẻ quán khá nhỏ và có vẻ ngoài đơn giản, chỉ là một cửa kiếng kéo; nhưng khi bước vào bên trong là một không gian ấm cúng và tĩnh lặng, phải, vì đây là quán cafe sách nên sẽ chỉ có những bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng để mọi người dễ dàng chìm đắm trong những trang sách.
Nói đến sách, bạn sẽ thấy ấn tượng với một hàng kệ sách chạy dài từ đầu quán đến cuối quán, kê sát tường và cao gần 2m, với đầy sách là sách, đủ các thể loại từ truyện tranh đến sách về kinh tế và tiểu thuyết. Dĩ nhiên quán cũng có Wifi cho những người thích lên mạng.
Điều đặc biệt nữa là đây là 1 quán cafe do một nhóm chuyên làm từ thiện và công tác xã hội mở, do đó bạn sẽ thấy quán được trang trí nhẹ nhàng và dễ thương bằng những tranh vẽ và hạc giấy cho chính bàn tay của các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của một trường tiểu học gần đó vẽ và gấp! Vừa đọc sách, vừa ngắm nhìn những bức tranh đầy ký ức tuổi thơ, đó là Y!Life !!!
Giá thức uống cũng ở hàng trung bình - 16k trở lên
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Đến Ylife cũng khoảng 3 lần. Tuy không gian không rộng nhưng tạo cảm giá ấm cúng, mình đến đi chỉ để đọc truyện hoặc ngồi không uống nước để tránh cái nắng gay gắt.
Quán có khá nhiều sinh viên đến, mình thích chị chủ quán ở đây, thân thiện và nhiệt tình. Nói chung quán này ngồi lâu và cũng cảm giác thoải mái như ở nhà
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Quán nhỏ!khá nhỏ!khách ngồi khá gần nhau,không gian ấm áp.
Sách rất nhiều!rất đa dạng!
Truyện tranh đủ bộ,đủ thể loại,có cả truyện cười,truyện cười việt nam,cười nước ngoài...tiểu thuyết việt nam,tiểu thuyết nước ngoài,các sách ngữ văn anh,pháp,nga.đức đủ thể loại từ truyện tiểu thuyết đến sách khoa học....
choáng ngợp bởi sách ơi là sách!!!
bên trái là kệ sách,bên phải là những hình ảnh hoạt động của nhóm tình nguyện viên...khá sinh động!!!
phía bên trên là những con hạc giấy từ "ước mơ của Thúy "chăng!!!có cả lồng đèn xanh xanh đỏ đỏ...
chỉ là một gian phòng nhỏ,nhỏ hơn cả một lớp học của trường tớ.Nhưng khá zinh!!!
thích ngồi ngày cuối dãy bàn tựa người vào kệ sách nhìn ra cái cửa kính quan sát rõ cả một gian phòng và cả cảnh vật bên ngoài bởi cửa kính trong suốt.
trên mỗi bàn đều có một lời nhắn nhủ nho nhỏ dễ thương về ý nghĩa hai chữ YLIFE...
Gía ok!!!
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
hôm wa vừa tới Ylife.
không gian nhỏ, ít chỗ ngồi, sách cũng nhìu nhưng k có những cuốn hợp sở thích tui.
quán ok ở chỗ ý nghĩa thành lập và nhân viên.
thứ nhất : đây là vì mục đích từ thiện, mỗi bàn đều có 1 tờ giấy giới thiệu tên Ylife, "you care life, you change life", khá hay!
thứ hai : nhân viên rất gần gũi, bình dân, không mặc đồng phục chi hết, vừa bưng sách vừa bưng nước, lại còn xắn cả quần lên nữa chứ. hìhì....
có điều phía bên ngoài quán nhỏ wá, lúc ra về k bik ngồi đâu mang giày lun.
bên trong do ít không gian nên khi có thêm khách vô là y như rằng ồn k chịu nổi.
túm lại, đi thử cho bik chứ Ylife k thuộc style của tui.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Morning guys,
Dạo này mình hơi bị stress nên cuối tuần vừa rồi có ghé qua YLife. Một không gian nhỏ, yên tỉnh với nhiều sách làm mình rất thích. Đến đây ngoài việc thưởng thức đồ uống rất tuyệt và mình còn được bình yên trong tâm hồn. Thật tuyệt. Định cuối tuần này ghé lại YLife để được tìm lại chính mình.
Thanks so much...
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Yên tĩnh và d6ẽ chịu, món ăn uống lại rẻ, sách cũng phong phú...khá hợp với sinh viên tụi mình !
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(2)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Có dịp ghé qua Ylife 1 buổi trời chập choạng tối, đi vào 1 con hẻm nhỏ nhưng không sâu lắm. KHông gian quán hơi nhỏ nhưng xinh, trên tường treo nhiều bức tranh ngộ nghĩnh của trẻ thơ,quán bán đấu giá để làm từ thiện,1 hoạt động đáng khích lệ mà mình thấy rất ít tại các quán cafe..bên cạnh đó 1 kệ sách cao đầy sách và truyện tranh ,khách vào ngồ bệt kiểu nhật ,yên vị xong có thể chọn cho mình thể loại yêu thích vừa đọc vừa nhâm nhi.Nghe nói quán có món đặc sản Sữa tuyết ,chắc phải ghé lại 1 lần để thử xem sao
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
|