 |
|
|
Quán này gần nhà mình. Hôm trước đọc VNExpress thấy link quảng cáo vào đọc thử, sau đó nghe cô bạn cùng phòng tình cờ ghé quán về khen nức nở. Thế là mình cũng bon chen đến quán thử.
Sáng Chủ Nhật, 2 vợ chồng cùng con trai, thêm 2 đứa cháu gái, định đi ăn sáng rồi uống cafe. Thế rồi trời mưa nhẹ, ông xã chở con về nhà xong không qua được, mấy dì cháu mình tạt vào Tinô. Đang lúc dịch cúm nên quyết định ngồi ngoài không ngồi phòng máy lạnh. Sáng CN quán đông khách, mình chọn 1 chổ ở ban công trên lầu. Phải nói khung cảnh cực kỳ lãng mạn, bàn ghế giả mây, dù vải trắng, sương phun mờ ảo, mưa lâm thâm. Một cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng xâm chiếm toàn bộ tâm hồn. Thấy cuộc sống mới đẹp làm sao.
Về thức uống hương vị rất đậm đà, mình gọi cafe sữa pha sẵn, uống thấy ngọt vừa đủ để vẫn cảm nhận được vị đắng của cafe. Không biết quán sử dụng cafe gì nhưng mình thấy rất thơm ngon - mình dân nghiện cafe mà.
Về giá thì thật sự là không nhớ chính xác, chỉ nhớ là 3 người thì tiền thức uống khoảng vừa hơn 100k xíu. Khung cảnh thơ mộng, caef ngon thì giá cũng tương xứng.
Về phong cách phục vụ đúng là rất tốt ngoại trừ 1 chi tiết nhỏ xíu là trời mưa lạnh thế mà vẫn để quạt công nghiệp thổi vù vù. Mình ngồi hồi chịu hết nổi phải nhờ tắt . Không có chi tiết này chắc mình cho 4sao9 luôn quá.
P/s: phải nói ngưỡng mộ MBSS thật đó, quán nào cũng quen với chủ hết á.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(29)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
04/07/2009
|
|
Lời bình đầu tiên |
|
|
Nơi lý tưởng để thư giãn, tâm tình, bàn công việc hay chỉ đơn giản là thưởng thức các thức uống, thức ăn ngon tuyệt.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(10)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Nếu để tìm 1 chỗ làm "địa bàn" cư trú lâu dài, có lẽ sẽ chọn Tino Garden bởi những điểm độc đáo của quán:
Decor quá ổn, giữa thành phố nóng nực thế này mà bên trong Tino có nguyên 1 cái hồ sương khói mờ ảo như Đà Lạt, nhìn 1 cái thoy là mát rượi luôn, ngồi đây buổi trưa là nhất !!
ban đêm thì khỏi nói cái hồ nó đẹp lạ, nét mờ ảo càng quyến rũ hơn, mọi không gian đều đổ dồn vào cái hồ huyền ảo này.
chưa hết nhé, Tino còn rất nhiều không gian mới mẻ nữa chứ ko chỉ mỗi cái hồ đâu, sau 1 vòng tham quan của tớ thì tớ thấy có khoản 4-5 không gian khác nhau , và dĩ nhiên có cả chỗ yên tĩnh giành cho cặp đôi, heheh thix chỗ này lắm, để mốt....vào ngồi thử xem ^o^
Ở Tino dân văn phòng là thích mê luôn, nào là có wifi, có máy tính xài miễn phí, có cả luôn máy in cho việc văn thư, bạn xài thoải mái, free mà, quá đã, nên hội họp, chán cty ra đây ngồi có lý thật.
Chưa kể là dân thodia ta từ nay cứ ghé Tino truy cập rồi in coupon ra dễ dàng tại chỗ luôn, khỏi fai cực khổ kiếm chỗ đi in rồi mới tới Tino, quá ổn.
Anh chủ biết nhìn xa trông rộng ghê.
Về phục vụ thì chuẩn, mấy nữ phải gọi là xinh, toàn dân saigon tourist nên phục vụ quá chuẩn, có qua đào tạo nên thích lắm, lại thêm anh chủ cực khắc khe trong việc phục vụ nên bạn an tâm là sẽ như "thượng đế" luôn- mình thích thế, quán đẳng cấp thế thì mọi thứ phải đáng với vị thế của nó.
Về phần thức ăn thì khỏi chê, toàn món tuyển chọn, đã qua thử nghiệm khắc khe, rồi mới dám đưa lên Menu, cái này là do tui hỏi a chủ á, anh rất sành ăn và khắt khe trong việc ăn uống nên bạn sẽ được "sung sướng" thưởng thức những món ăn chất lượng tuyệt hảo nhé.
Ví như lần trước tớ ăn bò bít tết, cũng ko quá mắc đâu, tầm 44k thì phải, ăn cực chất, ngon hơn hẳn đi ăn Hỏa Diệm Sơn, thịt bò là thịt bò Úc, món ăn trình bày đẹp, ngon mắt, sạch sẽ, ăn đúng kiểu Tây luôn, nếu thích lắm, đáng với số tiền bỏ ra. Bạn thử đi rồi biết, đây là món ngon nhất trong cái Menu đấy, hehehe ngoài ra còn mí món khác nữa, từ từ sẽ thử [ui, niềm hạnh phúc của tớ là được ăn ]
đấy, nội nhiêu đấy thoy là đã thấy Tino quá chuẩn để liệt vào hàng sao "Yêu thích"
Bonus thêm 1 cái nữa là nhạc ở đây có Dj đàng hoàng, chơi có phong cách, gout hẳn hoi, tùy thời gian mà âm điệu, loại nhạc chơi khác nhau luôn, nên nghe sướng.
Đấy, cho 4.5 sao luôn này, vì cái toilet có cái vói nước lạ wa', lần đầu tiên mới xài có mí người hok biết làm sao cho nó chảy nước ra =)), lần đó tui đi , có a kia ko biết xài tui chỉ 1 cái ảnh ngạc nhiên cười wa' trời hài thật
Đây sẽ địa chỉ mà tớ sẽ quay lại với nhóm và đám bạn văn phòng ^_^
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(10)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Đến Tino vào 1 buổi sáng khi thằng bạn thân hẹn cafe ở 1 địa điểm mới. Mò 1 hồi mới ra được vị trí của Tino, bên khúc đường 1 chiều nhé, quẹo từ DBP vào là ngược chiều đó. Hum trước bạn Ken bị CSGT bắt vì tội đi ngược chiều đó.
Quán có chung cổng với Trường DL SG nên khu vực công hơi xô bồ 1 xíu, sáng SV đi học đông thì cũng hơi khó khăn . Vào, gửi xe, nhận thẻ, nhân viên giữ xe là 1 công ty bảo vệ khác ( chắc có HD ) nên ... không vui vẻ gì mấy, cũng chẳng thân thiện.
Bước đến sau cánh của thì bạn sẽ được 1 nữ phục vụ hướng dẫn tận tình đến chỗ ngồi & nhận order nước. Không gian bên trong là 1 thế giới hoàn toàn khác, du dương cùng âm nhạc, nhẹ nhàng cùng hồ nước & tươi mát cùng cỏ cây. Quán thiết kế không gian mở, ngồi vị trí nào cũng có thể hướng về thác nước & hồ nước xanh trong. Ken thích hồ nước của Tino với gạch lát xanh & dòng nước trong suốt. bao quanh hồ là thảm cỏ , cây xanh, thêm vẽ thơ mộng là các cành lá rũ xuống mặt hồ , Tuyệt ! Ngồi nói chuyện với bạn cả buổi sáng mà cứ ngắm cái hồ & thác nước mãi.
Nước uống ok, không vấn đề, vẫn gọi món tủ là café sữa đá. Vẫn cái ly cao cao, café hòa với sữa ra màu nâu hâp dẫn, tan dần với những viên đá nhỏ. Uống chậm để có cảm nhận ban đầu, có vẻ hơi ngọt vì nhiều sữa nhưng trong cổ họng vẫn có vị café. Nói chung vẫn giống như bao nhiêu quán khác, không có gì đặc biệt cả.
Tino café hợp với dân văn phòng nhiều hơn, từ cách phục vụ, dịch vụ đến giá cả. Nhân viên mặc đồ theo cấp bậc thì phải , tiếp tân là đầm, phục vụ là áo sơmi cùng màu, rồi tạp vụ là áo khác nữa ….không rõ lắm về sự phân chia này nhưng cũng thích thích, 1 sự thống nhất theo 1 hệ thống nào đó của chủ quán chăng ?!! Giá cả được 22k trở lên, wifi ổn định, onl 3h mà chưa down lần nào.
Điểm cộng cho quán là có 2 máy tính để phục vụ cho khách có nhu cầu onl gấp mà không có, đặc biệt là có cả máy in nữa. Quán này mà có coupon thì chắc các Địa nhà ta sướng lắm đây, in Coupon tai chỗ luôn . Dân VP mà vào đây là nhất rồi !!!
Quán có lầu nữa mà chưa lên, lần sau sẽ khám phá tiếp .
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(8)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Hôm trước công ty mình cúp điện, thế lá mọi người rủ ra Cầm Hạc uống cafe & làm việc ở đó. Lúc mọi người tới mới biết quán đã đổi thành Tino Garden. Hok seo Cầm Hạc hay TiNo gì thì cũng đến roài, vào thôi !!! Hok biết phải mô tả như thế nào, nhưng quán đáng để đi . Nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng vào trong rồi thấy quán cũng rộng rãi. Tầng trệt là không gian mở gần gũi thiên nhiên & cây cỏ. Còn trên lầu là phòng máy lạnh với những chiếc ghế nệm to. Ấn tượng của mình dành cho cái hồ kiếng rộng & dài nằm cuối góc của lầu. Trong hồ những đóa san hô như những đóa hoa ( san hô sống 100% đó nha bạn), các chú cá nhiều màu bơi lội tung tăng quanh những đóa hoa san hô thật là đẹp. Mình chấm điểm cho cái hồ này (hihi).Nước uống & phục vụ cũng không có gì phải than phiền.
Wiffi ở quán này tốt.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(5)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Mình vừa đọc báo giới thiệu vế quán Tino này, đọc xong mình cũng cảm thấy rất thích, Một không gian riêng biệt, âm nhạc nền nã và không suy nghĩ. Mình có thể đắm mình trong cảm giac được thư giãn đó, thật tuyệt! Mình muốn đến thử 1 lần xem sao.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(5)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Quán này là quán Cầm Hạc cũ nhưng bây giờ do người khác kinh doanh nên đổi tên và sửa chữa lại quán 1 chút. Mình thấy hơi tiếc vì kiến trúc và cách thiết kế của quán ban đầu rất đẹp và sang trọng. Nhưng bây giờ ko còn được như vậy nữa. Mình nghĩ nếu ai đã từng đến Cầm Hạc khi trở lại đây sẽ thấy hơi thất vọng. Vì không gian được tận dụng tối đa, ko còn thoáng như trước. Quán ko sử dụng nhạc trữ tình mà đủ thứ loại nhạc, hôm mình đến nghe chủ yếu là nhạc dance, rất ồn.
Nhân viên phục vụ thì cứ chạy lăng xăng suốt mà mãi vẫn ko ai đem cho mình được ly trà. Lạ một cái là trên bàn ai cũng có ly trà, chỉ riêng mình ko có, mà lần lượt 3 anh phục vụ đến thay trà cho những người kia đều ko phát hiện ra, trong khi mình ko có 1 ly nước hay 1 ly trà nào hết. Những điều ở quán làm mình ấn tượng ngày xưa thì bây giờ ko còn nữa.
Mình ko được thưởng thức thức uống ở đây nên ko biết thế nào, nhưng thức ăn thì quả thật là ngon, đĩa đựng thức ăn to vật vã, rất hoành tráng.
Cái menu thì xấu chưa từng thấy. Một quán cafe to hoành tráng, nhìn cũng thuộc dạng sang mà cái menu là giấy trắng mực đen như một tờ giấy in bình thường đấy, nhìn mà hết hồn luôn.
Quán này còn có 1 địa chỉ ở 95 Gò Dầu Q.Tân Phú.
Mình thấy tiếc cho một không gian quá tuyệt vời nhưng mỗi người kinh doanh theo một tiêu chí khác nhau nên biết làm sao được. Có lẽ mình quá ấn tượng với Cầm Hạc nên hơi thiên vị. Nhưng mà vì quán này dựa trên cái nền chính của quán cũ nên mình chỉ có thể so sánh thôi chứ ko đưa ra lời nhận xét hoàn toàn mới được.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(7)
|
|
Không
(2)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Chào bạn Vinh0129,
Cám ơn bạn đã góp ý cho Tinô Garden một số vấn đề.
Qua đây, Tinô Garden cũng muốn trao đổi thêm để bạn hiểu như sau:
1) Rất mừng về nhận xét của bạn về thái độ phục vụ của nhân viên, món ăn và cà phê, Tinô Garden sẽ tiếp tục phát huy.
2) Về hồ nước, rõ ràng là bạn cũng đã thấy Tinô Garden đang phải rút hết nước và ngưng thác để thi công cây thông Giáng Sinh còn gì! Bây giờ thì bạn có thể tha hồ chiêm ngưỡng một ngọn thác hoành tráng tung nước xuống mặt hồ lung linh bóng một cây thông có lẽ tuyệt vời nhất nhì trong tất cả các quán cà phê ở Sài Gòn rồi đó.
3) Lầu 2 (sân thượng) thì Tinô Garden không ngưng phục vụ, nhưng có lẽ các em bảo trì đang sơn phết bàn ghế chuẩn bị Noel nên sợ làm bạn dính sơn ấy mà.
4) Thật sự view đẹp thì tầng nào cũng đẹp, còn bạn nói lầu 1 quạt thổi vù vù vì bạn lại đến quán ngay lúc ngưng thác để làm cây thông nên bạn nghe thế thôi chứ bình thường thì chỉ có tiếng thác và tiếng nhạc thôi.
5) Về phun sương thì cùng một lý do tương tự là anh em đang làm cây thông nên tạm ngưng đấy thôi chứ bình thường thì Tinô Garden được mệnh danh là Đà Lạt ở Sài Gòn mà (vì phun sương mờ ảo diễm lệ lắm bạn ạ).
Vài dòng để cho bạn hiểu quyết tâm của Tinô Garden là mong muốn mang đến những gì tuyệt vời nhất cho các thượng đế của mình mà.
Bắt đầu từ 15/11/2009, Tinô Garden triển khai các công việc trang hoàng chuẩn bị Giáng Sinh và mừng năm mới nên mỗi ngày bạn sẽ thấy có một cảnh quan nào đó đang được thi công.
Rất hân hạnh lại đón tiếp bạn để khoe với bạn về cây thông tráng lệ cũng như nhận được những đóng góp chân tình của bạn hay là các ý tưởng hay để trang hoàng quán Vinh nhé.
Thân ái, Tinô Garden
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(5)
|
|
Không
(3)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
1 lối đi nhỏ với... 3 anh bảo vệ canh cổng, được phục vụ tận răng khi chỉ cần quẹt chống_ rút khóa xe_ lấy thẻ xe và đi vô. ấn tượng thiệt, trong giây phút ngắn ngủi tưởng mình đã thành VIP rùi ( he he).
chưa hết bất ngờ đã gặp 1 chị áo dài xinh xinh đứng đợi ngay cạnh thác, nở nụ cười rất pro ( ôi ngất ngây rùi nè!), hướng dẫn lực chọn chỗ để an tọa, lại đi tiếp...
theo lối cầu thang nho nhỏ, đơn giản chúng tui lên lầu, quán đang khá đông và hầu như ko còn chỗ, may mắn là còn 1 bàn cạnh lan can vậy là tiến đến. chị nhân viên vui vẻ đưa menu, quá nhiều thứ ko biết nên chọn gì bây giờ nữa, 1 kem socola và 1 chanh rhum vậy! kem ở đây nhiều đá nhưng ngọt vừa bổ sung thêm trái cây nên khá vừa miệng, chanh rhum ít chanh nhưng bù lại nồng cả vị và hương rhum, kén thực khách lắm đây...
nói về không gian thì cũng không có gì phải nói thêm, rất mát mẻ dù cho là ngày hay đêm, nước tuôn ào ào rùi hơi nước lan tỏa xung quanh thì còn gì bằng. tầng trệt chủ yếu dành cho văn phòng với 2 cái computer free kèm máy in. lên tầng 1 có lẻ dành cho gia đình hay nhóm bạn với không gian mở, kính trong suốt. còn tầng 2 thì chưa lên nên hok bik, hi hi.
nhìn qua nhìn lại mới thất hình như quán có gắn camera thì phải, tui và mấy đứa bạn cứ thắc mắc ko biết để làm gì? nhưng rùi thui, đến để uống nước và thưởng thức quán mà, tò mò những chuyện đó làm chi...
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(5)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
được chào đón bằng một nụ cười tươi như hoa mới nở của chị lễ tân từ ngoài cửa. Bước lên những bậc tam cấp bằng đá, mở ra một không gian rộng rãi thoáng mát với nhiều phong cách khác nhau: ghế mây cũng có, ghế sopha cũng có luôn.
Quán thoáng mát nhờ sử dụng nhiều cây xanh đi kèm với 1 hồ nước rộng => mát mẻ.
Mình thích nhất hồ cá ở trên lầu, một góc của đại dương cùng nhiều san hô đầy màu sắc, tuy nhiên vì hồ cá không lớn nên cũng không có nhiều loại cá.
Menu của quán phong phú; giá tầm khoảng 25k-50k.
Một bãi để xe rộng rãi.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Chủ nhật, đọc trên thổ địa, thấy Tino ở gần nhà nên đến thử xem thế nào, sau khi trải nghiệm thực tê, xin đánh giá như sau:
- Thái độ phục vu:: Ok
- Món ăn: trên trung bình, cafe cũng khá đậm đà
- Điểm yếu lớn nhất là về cảnh quan: không có gì đặc sắc: Hồ nước cạn queo (có lẽ chuẩn bị noel??), lầu 2 view đẹp thì NV bảo ngưng phục vụ, lầu 1 thác nước lèo tèo, gắn mấy cái quạt công nghệp thổi vù vù, kêu ầm ầm như trong xưởng cơ khí, không có phun sương khói gì cả. Do đó nghe nhạc như nghe trong nhà xưởng vậy.
Phần cảnh quan nói chung không có gì đặc sắc cả.
Đánh giá chung: Bình thường.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
|