15 hình
Cafe Sỏi Đá

11730 lượt xem | 42 lời bình| 7 sưu tầm
Loại: Café - Bar - Kem -> Café
Địa chỉ: 6b Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Điện thoại: (08) 9305665
Fax:
Email:
Website:
Từ khóa:
   
Thông báo tin xấu
Viết lời bình
KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM KHÁC
 3 lời bình
Khu vực: Quận 3
Phân loại: Café
 11 lời bình
Khu vực: Quận 3
Phân loại: Café
 1 lời bình
Khu vực: Quận 1
Phân loại: Bar
 4 lời bình
Khu vực: Quận 3
Phân loại: Kem
 3 lời bình
Khu vực: Quận 3
Phân loại: Café
 
Phân bố |
Xu hướng
Tuyệt vời -
4
Yêu thích -
21
Bình thường -
12
Thất vọng -
3
Quá tệ -
2
 
Đối với một người thích yên tĩnh như tôi thì Sỏi Đá là một địa chỉ đáng để đến . Quán nhỏ nằm trong một co... Xem thêm>>
hix, rong chơi ghé sỏi đá hôm thứ hai, gọi 1 ly cà phê đá và 1 bao thuốc, hix, ngồi chờ hơn 30p, nhạc chơi hay lắ... Xem thêm>>

Sắp xếp theo:  Lời bình hay   |   Đánh giá tốt   |   Lời bình mới nhất
Icon lời bình đầu tiên Lời bình đầu tiên:  
 
 252
 276
Bờm
  
05/04/2009
     
Sỏi Đá được trang trí trải dài theo lối đi.
Vách tường sỏi đá với nhiều dây leo chằng chịt, làm dịu mát cái nắng ngày hè oi bức.
Sỏi đá trong WC chen chúc cùng hoa cỏ, tạo nên sự khác biệt lãng mạn của quán.
Vài cây xanh chen chúc, vài điểm nhấn lãng mạn, làm lạc lối ai đó một chiều bôn ba xuôi ngược.
Lắng nghe giai điệu nhạc du dương, tạm gác lại những ưu phiền của cuộc sống.
Nếm tí cafe Sỏi Đá, tạo thêm tí hưng phấn trong tâm hồn.
Sỏi Đá cách điệu cafe bằng nhiều loại thức uống khác nhau. Có cả cafe Balay, sinh tố cafe (hơi bị nghiên món này).
Không gian hoàn toàn yên tĩnh, và hơi vắng khách, nơi lý tưởng để làm việc cùng đối tác.
Tuy nhiên, giá thức uống chênh lệch quá lớn nếu như thưởng thức ở Cảm Xúc.
------------
Hồi trước đi cà phê hẹn với bạn ở 6D NTN. Do có 2 quán ở chỗ này cùng địa chỉ nên thay vì hẹn ở Khúc Ban Chiều thì lại đi nhầm qua Sỏi Đá. Rốt cuộc 2 đứa ngồi ở hai quán chờ nhau hơn 1 giờ. Quán được bày trí theo kiểu Huế xưa nhưng thức uống thì không có gì đặc sắc.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (40)
Không (1) 
 
 316
 238
Pi-po
  
09/04/2007
     
Không gian khá là lãng mạn, trữ tình với những cuốn dây leo trên các vách đá, với tiếng nước chảy róc rách qua những khe đá ... và âm thanh "sỏi đá" phát ra từ những chiếc guốc của những cô thiếu nữ "lách cách" và "lộp cộp" từ đôi ủng cảu các chàng trai (bởi lối đi dược rải toàn là sỏi với đá ^__^)
Cơm trưa văn phòng ở đây hổng ngon tí nào. Tớ chỉ thích ăn những món cơm khác trong menu thôi như cơm chiên cá mặn nè - ở đây làm món này ngon hơn hẳn các quán khác mà tớ từng ăn - đĩa cơm bưng ra thơm phức điểm vài cọng ngò bên trên, thêm vào đó còn có rải một ít mè rang băm nhuyễn trên bề mặt cơm, làm cho dĩa cơm tăng thêm phần hương + vị - không có quán nào làm như thế cả đâu. Cơm chiên Đùi gà ở đây cũng hấp dẫn lắm - cái đùi thôi cũng chiếm diện tích của gần nửa đĩa rồi, e hèm....
Buổi tối hát toàn là nhạc xưa - những ca khúc trữ tình, đa phần là các bản nhạc "Không tên"...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (7)
Không (1) 
 
 11
 11
Nhện coffe...
  
17/01/2010
     
Lợi thế của Sỏi đá là không gian rộng,nhìu cây lớn và tập chung tại đó nhìu quán cafe khác quanh khu văn phòng tạo cảm giác đông đúc "buôn có chợ-bán có phường" . Tuy đồ uống bình thường nhưng với đối tượng của quán thì như vậy là khá okie : một không gian thoáng,nhìu cây, cơm văn phòng và nhạc nhẹ nhàng
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (7)
Không (0) 
 
 115
 106
Nineteen
  
22/06/2007
     
Đúng là nước uống ở quán Sỏi Đá ko có gì đặc sắc. Nhưng cafe sữa cũng ko đến nỗi tệ.

Thích nhất là tới quán vào sáng thứ 7 hoặc CN, hoặc buổi tối để được thưởng thức những bản nhạc sống, âm thanh hơi loãng nhưng cái không khí hát nhạc sống sân vườn cũng hay hay hơn so với nhạc sống trong máy lạnh.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (3)
Không (0) 
 
 13
 11
uida0809
  
10/06/2008
     
Nếu đã đến những quán gần đó như Serenata(kHúc ban chiều) hay Acoustic, hay Nếp thì Sỏi Đá đáng thất vọng hơn .
_ Trang trí thường , rối và tất nhiên là không đẹp
_Nước uống bình thường ,không có gì đặc sắc
_Quán thường quá đông , không gian lại sắp đặt không hợp lý nên gây cảm giac hơi xô bồ
 Nhưng nói qua cũng có nói lại ,bù lại những phần trên , nhạc vào buổi tối của Sỏi đá lại khá hay .Các ca sĩ thường chọn bài  hát  Anh , Pháp bất hủ,  hay nữhng bản tình ca nổi tiếng của Trịnh Công Sơn , Phạm Duy , Ngô Thụy Miên...v..v.
Hát hay và giọng lại rất chuẩn.
Có thể xem là tạm được , đi cho biết cũng chẳng sao
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (3)
Không (0) 
 
 44
 33
9xsaigon
  
22/01/2009
     

Đến với sỏi đá là đến với 1 không gian lãng mạn, đậm phong cách Tây Âu
Sỏi đá nằm ở 1 nơi dễ tìm, gần với trường Mari Curie nên dù ko nhớ địa chỉ, mình vẫn có thể chỉ đường cho bạn bè ghé đến
Không gian quán chỉ là 1 khu vườn nhỏ với tiếng nước róc rách, thế nhưng vào buổi tối thì nơi đây tận dụng tối đa hiệu ứng của khoảng không gian đó. Lần đó 9x ngồi tầng dưới, lắng nghe tiếng dương cầm du dương hoà với tiếng nước ngoài sân. Nếu ko đi với nhóm bạn thì không gian đây cũng thật lý tưởng khi ngồi tâm sự với 1 ai đó, thật lãng mạn.
Về khoản giải khát thì 9x cho 2 sao, món kem ở đây ăn khá ngon. Bạn 9x order 1 ly cafe Sỏi đá, khi đem ra mới biết đó là cafe pha rượu. Điểm đặc biệt của món thức uống này ko phải là ở cách pha chế, mah là chữ Sỏi đá được ghi nổi trên bề mặt bằng chất liệu cafe đặc, hình như là thế. Ấn tượng đến mức bạn 9x ko dám uống, mah chỉ dám ngắm nhìn, hix . Giá thức uống ở đây chấp nhận được
Về thái độ phục vụ thì nhân viên ở đây rất vui vẻ,  nói chuyện rất dễ thương, thân thiện.  Lúc ra về thì cô bạn của 9x đã kịp quen với 1 anh nhân viên ở đây, quá shock!!! Và đó cũng là 1 trong những lý do mah 9x sẽ còn phải đến nơi đây dài dài cùng cô bạn ấy.
Có qua cũng phải có lại, 9x chưa hài lòng về phần gửi xe. Cũng giống như kem Bud's NKKN, chỗ gửi xe ko sát bên quán, ở đây cũng ko có nhân viên để dắt xe cho khách. Mình nghĩ quán nên điều chỉnh lại khoản này.
Cuối cùng là 4 sao cho Sỏi đá!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (2)
Không (1) 
 
 0
 1
coibinhyen
  
01/02/2010
     
Đối với một người thích yên tĩnh như tôi thì Sỏi Đá là một địa chỉ đáng để đến . Quán nhỏ nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Ngô Thời Nhiệm .

Con đường xi măng tuy nhỏ nhưng thế mà lại hay .Ngay giữa trung tâm thành phố mà lại có được một chốn thánh bình đến thế .

Một buổi chiều nằm ở nhà chẳng biết làm gì . Tôi rủ một anh bạn đi cùng đến quán , coi như là vừa thưởng thức một không gian yên tĩnh của buổi chiều cũng như là để 2 anh em tìm hiểu nhau .

Quán không quá lớn nhưng được thiết kế một cách khoa học  nhưng lại rất hài hòa và hòa nhập với thiên nhiên .

Ấn tượng với tôi nhất có lẽ là những bậc thang bằng đá tự nhiên và một con suối nhỏ róc rách bên bụi tre ngà trông có vẻ hoang sơ . Anh nói anh thích nhất là cho ngồi này - cái chổ ngồi mà ngay đó có thể thấy được cái bậc thang cùng dòng suối nhỏ .

Đó là nơi đặt những chiếc bàn ghế mang dáng dấp cổ xưa , đồng phục nhân viên thật ngộ (trông có vẻ cũng cổ)nhưng lại hài hòa với cảnh quan của quán

Tuy không có quá nhiều điểm nhấn nhưng có lẽ những quán nằm trong trung tâm thành phố mà có được một không khí yên tình thì thật tuyệt

Tôi với anh đã trò chuyện khá nhiều , có lẽ chính nhờ không gian này mà chúng tôi có dịp thấu hiểu nhau hơn không chỉ là qua lời nói mà còn là cả ánh mắt , cả những suy nghĩ ,dường như 2 trái tim cũng lên tiếng.......

Thật sự hôm đó thật tuyệt , lần đầu tiên với ấn tượng như thế có lẽ là quá đủ đối với tôi .

Chắc chắn một ngày nào đó tôi và anh sẽ lại tiếp tục đến đây và biết đâu đây lại là một chốn mà chúng tôi sẽ tâm sự sau này này

Hạnh phúc ngập tràn .......................................
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 0
 3
Trang lun`
  
08/10/2008
     
Mình cũng đã đến đây 1 lần rui` nhưng mình thấy wan' ni` hok coa' chỗ để xe fai? hok mà hum bữa tới thì lại có người chỉ cho mình gửi xe ở ..... nhà tang lễ
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 10
 59
tieuin
  
31/07/2008
     
Uhm, sao quán nào cũng chỉ nhắc lại hoài niệm xưa k nhỉ? Có lẽ những nơi mình đến trước kia luôn là đến cùng anh...

Mình thích nhất góc ban công, cái bàn chỉ có 2 chỗ ngồi, nhìn được sân khấu và khung cửa sổ có dây leo. Món tửu của mình mỗi lần đến đây là trà gừng... vì lần hẹn thứ hai với anh tại "Sỏi đá", mình đang ốm, ho sặc sụa... hix... "Uống trà gừng cho ấm bụng em nhé, lại thông cổ nữa!"... Câu nói ấy mà mình nhớ mãi... 

Sau này, đôi khi để hoài niệm, mình đến "Sỏi đá" 1 mình...
Anh bận rộn và đồng lương của 1 nhà giáo k cho phép "Sỏi đá" la điểm hẹn thường xuyên, mình hiểu mừ!!! Nhưng lời hứa " Lần sau, đến "Sỏi đá" với anh và đợi đến khoảng 10h tối để nghe những bản tình ca của Pháp, em nhé!"....

Lần sau ấy là lần cuối cùng, góc ngồi ấy mình nhắn cho anh 1 cái tin "Em sẽ đợi đến khi quán đóng cửa, đợi để 1 lần được nghe bản tình ca của Pháp mà anh từng giới thiệu... và đợi anh đến nếu anh còn yêu em..."

Dù sao thì tất cả cũng đã qua, k biết có dịp nào còn quay lại và lúc đó cảm nhận có còn như xưa... Uhm, con người có phải sỏi đá mà quên nhanh chóng như thế hở anh?
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 0
 5
Hoàng Vũ
  
23/02/2009
     
cafe sỏi đá,đúng như tên gọi toàn sỏi và đá ....^^
Nói cho vui thế thôi,chứ quán này rất hay... đc thiết kế theo phong thủy và kiến trúc phương đông,hoàn toàn ko máy lạnh ...không gian thoáng mát và trữ tình cùng vài dòng suối nhỏ cùng thác nhân tạo .... quán có ca sỹ hát từ khoảng 8h tối,thích hợp đi cùng bạn gái,nếu ko thì có thể đi cùng với bạn trai cũng đc =)) ....

quán này đặc biết có WC mình rất thích,đẹp và thơm,thích lắm đấy,giá trung bình vừa phải cho 1 quán có hát nhạc sống,2 người ko quá 100k đâu ....

1 điểm hẹn lý tưởng cho các bạn mới quen nhau nhé ...
p/s: mình thích nhân viên quán này,lịch sự lắm :X ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 37
 44
DOP
  
27/08/2008
     
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau SỎI ĐÁ cũng cần có nhau...

.

Những ca từ ấy trong “Diễm xưa” luôn văng vẳng trong đầu tôi khi nghe tên quán. Biết quán cũng khá lâu từ khi đặt chân tới Serenata và qua lời kể của bạn bè, nhưng thật sự đặt chân tới quán thì chỉ 1 lần gần đây. Ko biết có phải do ca từ ấy ám ảnh hay ko mà tôi luôn nghĩ Sỏi Đá giống như 1-nơi-của-kỉ-niệm. Ko là kỉ niệm của tôi, nhưng đã là nơi kỉ niệm của rất nhiều người tôi quen. Họ nói về quán trìu mến và nâng niu như 1 điều gì đó quý giá trong ký ức. Rồi vào 1 ngày nọ, quán cũng đã trở thành 1 phần ký ức của tôi.

----|----
Một ngày đang nằm nhà nhận được mess của bạn: “Rảnh ko đi café với ta đi. Ta có chuyện…” Dắt xe ra khỏi nhà giữa những ngày thời tiết ẩm ương đỏng đảnh của Sài Gòn tôi cứ suy nghĩ miên man, gặp bạn thì thấy vẻ mặt mệt mỏi và mắt bạn hoe đỏ. Chờ bạn leo lên xe, tôi khẽ hỏi: “Mình đi đâu?” “Sỏi Đá đi, ta muốn đến đó”. Con đường tới quán ngắn dần trong… im lặng.

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thu mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu


Sỏi Đá ko đẹp bằng Serenata trong con mắt của tôi nhưng nó lại thích hợp
trong ngày hôm ấy. Chọn chỗ ngồi trên lầu hướng xuống 1 thác nước nhân tạo nho nhỏ gần 1 bụi tre và sân khấu, tôi chờ bạn kể. Giọng bạn vẫn nhỏ nhẹ tới mức tôi sợ chỉ cần mình lên tiếng là mọi thứ sẽ vỡ oà. Có giọt mưa nào khẽ rơi…

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa


Café đen song sánh v ới m ùi h ư ơng thoang tho ảng trong gi ó, kem tan chảy rịn ra thành ly thành những vệt loang lổ. Những ca từ của Trịnh nhuộm cả ko gian một màu Trầm. Quyện vào đó là mái ngói, cột gỗ, những bức tranh thư pháp theo phong cách “không gian xưa” càng làm quán trở nên “hư mà thực” trong cơn mưa. Khách tới quán lúc này là những người làm việc, những nhóm bạn gặp nhau để hàn huyên. Cũng có 1 vài vị khách đến quán để chụp ảnh. Phải công nhận ko gian quán đem lại cho người ta thi vị. Câu chuyện của bạn vẫn chưa có đáp án khi chúng tôi rời khỏi quán, nhưng có vẻ đã có chút nắng hửng lên sau cơn mưa ấy thì phải…

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 0
 16
nguoikhong...
  
28/07/2008
     
Ấn tượng đầu tiên của tôi cũng như của nhiều người về nơi này có lẽ là về tên gọi. "Sỏi Đá", hai tiếng đọc tên có vẻ lạnh lùng và tẻ nhạt. Nhưng chính điều đó đã hình thành trong tôi một ấn tượng khác lạ, và sâu sắc ngay từ lần đầu tiên.

Ấn tượng thứ hai có lẽ chỉ mình tôi có được vì tôi biết được nơi này qua Internet!! Đó là một buổi sáng thứ năm, buổi sáng đẹp trời nhưng cuộc sống của tôi bị gò bó, chỉ còn biết dạo lướt qua những trang web và cũng chỉ tình cờ thôi tôi gặp được từ :"Sỏi Đá"!

Ấn tượng thứ ba là về cách bài trí của nơi này! Đặc biệt và thơ mộng làm sao. Cách bài trí vàv phong cảnh nơi đây đã phá tan đi sự ngột ngạt, khó chịu của một cái quán lúc nào cũng đông đúc, chật ních người.
Đến nơi đây, dù chỉ một lần bạn cũng sẽ có được cái cảm giác hòa vào dòng sữa của mẹ tự nhiên với những dòng thác mini chảy róc rách trên kẽ đã như tiếng hát du dương của tự nhiên, và dòng thác ấy tung bọt trắng xóa
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 480
 181
Trung Gà
  
28/03/2007
      Lời bình đầu tiên
Sỏi Đá là một quán cà phê khá lãng mạn nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh trên đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Khi mới bắt đầu khởi công xây dựng, quán đã thu hút không ít sự chú ý của dân ghiền những quán cà phê có không gian "art".

Không giống những quán cà phê thời thượng có kiểu decor hiện đại trong những ngôi nhà hộp kín bưng, Sỏi Đá có không gian thoáng mát với nhiều cây xanh và kiến trúc theo hướng mở, trông giống như một ngôi nhà hóng gió, bốn hướng đều trống trải.

Giống như cô gái cởi bỏ những lớp áo ngoài, màu của những mảnh tường gạch trần lộ ra dưới những tán cây xanh và đám dây leo, đẹp mộc mạc dưới ánh nắng mai.

Những con đường lát sỏi đá sẽ dẫn khách đến vị trí ngồi thư giãn khác nhau, nơi nào cũng nhìn thấy hoa, lá, cây cỏ xanh tươi, mát dịu.

Chọn chỗ ngồi ở tầng trệt, bạn sẽ được ngắm thác đá cuội xếp chồng lên nhau và nghe tiếng nước chảy nhẹ nhàng qua khe đá. Bạn cũng sẽ nhìn thấy một sân khấu nhỏ ngoài trời, ở đó các nhạc công, ca sĩ sẽ biểu diễn những chương trình ca nhạc trữ tình vào mỗi buổi tối.

Nếu thích trò chuyện với bạn bè, hãy chọn chỗ ngồi trên lầu 2, không gian ở đây rất yên tĩnh và trong lành, lại còn có nhiều sách báo và tạp chí để sẵn trên giá sách. Đây cũng là một chỗ trốn nắng dễ chịu, cơn mưa nhân tạo trên mái ngói sẽ làm dịu cái nắng tháng 5 giữa Sài Gòn nóng bức.

Những đêm rằm, trời sáng trăng, ở Sài Gòn khó tìm thấy nơi nào ngồi ngắm ánh trăng lên và hóng chút gió khuya thì hãy ghé Sỏi Đá, trên sân thượng sẽ có một vài bàn nhỏ dành riêng cho bạn.

Cà phê ở Sỏi Đá đậm đà và thơm ngon, đó là loại cà phê được pha chế theo một công thức riêng theo gu của dân Sài Gòn nghiện cà phê.

Ngoài ra, thực đơn nước uống của quán Sỏi Đá cũng khá phong phú với nhiều món sinh tố, nước ép trái cây, trà và một số loại rượu nhẹ.

Buổi trưa, quán Sỏi Đá có phục vụ cơm trưa văn phòng với những món ăn kho, xào, canh được chế biến khéo léo, sạch sẽ, thực đơn thay đổi hằng ngày.

Giá một phần cơm trong khoảng 15.000 đồng. Bạn còn được phục vụ trà đá miễn phí. Sau khi ăn cơm, bạn có thể ngồi thư giãn và tán gẫu thoải mái ở đây.

- Cơm trưa: 15.000 đồng
- Ăn sáng: 18.000-30.000 đồng (Âu - Á)
- Cà phê: 17.000 đồng.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 121
 155
oishi
  
15/12/2008
     
Tối, trời mát mẻ, bạn rủ vào Sỏi Đá chơi!

Quán này đông khách nhỉ? Kín đặc hết các dãy bàn, kín luôn phía trên gác.
Chọn 1 cái bàn có thể quan sát sân khấu, kêu ly Cóc ép, vì tự nhiên muốn nếm cái vị này! Nhấp thử 1 ngụm :" chua lè chua lét" đúng là cóc thật, ko phải giả, mà cái gì thật nó cũng đều na ná như thế, chả ngọt ngào bao giờ!

Thấy thinh thích cái qúan này, thích mấy cái cây ở
đây, thích không gian chỉ toàn :sỏi đá", thích cái đàn violon anh nhạc công đang kéo ở trên kia, thích luôn cái logo sỏi đá cải biên từ cái hình bát quái, ngộ nghĩnh nhỉ?!

Vào đây bỗng nhiên được nghe lại những bài hát xưa như trái đất, những bài bất hủ qua những giọng ca không lấy gì làm đặc sắc cho lắm, có thể tôi có cái tai hơi khó tính 1 chút, âm thanh nhỏ vừa phải để vẫn nghe tiếng trò chuyện rì rào khắp xung quanh!

Tính ra đi qua Sỏi Đá ko biết bao nhiêu lần mà lần đó mới vào, có dịp sẽ vào lại nhưng cũng không chắc cho lắm!!!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 11
 43
Panmei13
  
26/03/2008
     

Quán này cuối tuần có nhạc sống, hát mấy ca khúc xưa hay ghê. 
Mình thích ngồi phía trên lầu, nhìn xuống ngay ca sĩ hát.
Hôm đến, được nghe ca khúc Mơ Khúc Tương Phùng nên giờ nghe là nhớ ngay đi quán này.
Quán này ăn uống cũng ok. Có lần tới gặp nhạc sĩ Sĩ Luân đang từ ... toilet ra. Hic... 
Khắp quán treo nhiều lời nhạc khá hay.
Card của quán thiết kế dễ thương (cả Soho, Cõi Riêng, Hoa Đá... cũng dễ thương và ấn tượng), có kèm logo âm dương, sơ đồ đường đi tới quán, giờ giấc phục vụ và câu hát của nhạc sĩ Thanh Tùng: "Sỏi đá rêu phong, sỏi đá không quên chân người
Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời..."
Tiếc là đi nhiều mà quên chụp hình. Lần sau rút kinh nghiệm thui!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 0
 1
Danh Pham
  
26/10/2007
     
Quán này nhìn có vẻ cổ xưa, mình thích phong cách đóa.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 0
 2
boithy
  
25/11/2009
     

đây là lần thứ hai đi uống cafe sân vườn . không phải vì mình không thích mà phải nói là rất thích nhưng bạn đường là người chúa ghét cafe nên mình cũng đành chịu .

lần này thiệt là xấu hổ vì mình ở miền nam mà lại để 1 người bạn miền bắc dẫn đến quán ( thế mới biết quán nổi tiếng thế nào ) nhưng cũng vì chua có kinh nghiệm nên 2 đứa chọn đúng vị trí hông có coi được ca sĩ , thế cũng hay , cũng phải có những chỗ như thế để tâm sự cho yên tỉnh chứ

quán đẹp và lãng mạng lắm , so vói Thủy Trúc thì mình thấy hơn , quan trong là nhân viên , vừa mới vào đã có 1 chị mặc áo dài xinh ơi là xin chỉ đường rồi , nhân viện rất vui vẻ và chuyên nghiệp tuy co hơi chậm chút . nhưng so với Thủy Trúc ( nơi mình sẽ không bao giờ ghé lại ) thỉ tốt hơn nhiều , không có vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 18
 57
Nghiện Caf...
  
19/02/2008
     
Café Sỏi Đá nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, có không gian thoáng mát với nhiều cây xanh, đường lát sỏi đá sẽ làm cho bạn có cảm giác dễ chịu.
Ngoài café, quán còn có nhiều loại thức uống phong phú như sinh tố, nước ép trái cây, trà và một số loại rượu nhẹ.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (2)
Không (2) 
 
 96
 97
Cỏ Dại
  
23/05/2008
     

Cafê Sỏi Đá không rộng lắm, trang trí cũng không có gì đặc biệt. Phía dưới lầu trang trí đẹp hơn phía trên lầu. Nhìn chung không hơi hẹp nên bàn cảm thấy gần nhau quá nên không thích lắm. Nước uống ở đây cũng bình thường không có gì đặc biệt nhưng mắc. Giá cả từ 30k trở lên, trước 18h giá khác sau 18h giá khác. Nếu ghé đây các bạn đừng ăn kem nha, kem ở đây không được ngon.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (1)
Không (0) 
 
 1
 1
rong chơi
  
31/10/2007
     
hix, rong chơi ghé sỏi đá hôm thứ hai, gọi 1 ly cà phê đá và 1 bao thuốc, hix, ngồi chờ hơn 30p, nhạc chơi hay lắm nhưng phục vụ hơi đú. Rong chơi ngồi đã đời uống xong ly trà đá (free ma !) đứng lên đi về mà kô anh phục vụ nào buồn thắc mắc hết mặc dù mình ngồi kế quầy phục vụ luôn !
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bạn thích lời bình này?   (2)