|
|
25
|
|
91
|
|
|
nhoxcalem
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Quán này thực sự là 1 nơi rất đáng đến Ta có thể thưởng thức nhạc cổ điển, nhạc thiền mang phong cách Á - Âu. Internet không dây phục vụ cho mọi yêu cầu của khách... Quán tạo cảm giác rất ấm cúng, nhẹ nhàng, bình yên... cho dù là ban ngày hay buổi tối, khi đặt chân vào ta luôn cảm thấy lòng nhẹ nhõm, thư thái hẳn và thả mình vào 1 không gian hoàn toàn mới lạ giữa đất Sài Thành xô bồ. Quán có cả piano.
Có nhiều người đến đây đã hết lời khen ngợi rằng:
"Lần đầu tiên đế với quán không phải để nhâm nhi cafe, tán dóc cùng bạn bè, nhưng chỉ lần ấy đủ để tôi muốn trở lại quán lần nữa. Mới bước vào tôi đã thấy lạ lẫm với không gian ở đây, cho dù ở ngoài trời có nắng chang chang như thế nào thì chỉ cần đặt một chân vào Nirvana đã thấy ngay được một cảm giác mát mát ở bàn chân.
Vào trong mới biết, có một cái quạt lớn được đặt để thổi hơi nước đi khắp quán, chả trách mà mát thế. Cách bày trí quán cũng khá hợp với gu của mình" cổ cổ", có chút huyền bí, thoáng một tí Hội An, một tí Chăm,...trong phong cách.
Nhân viên nữ phục vụ ở đây rất chu đáo và nói năng nhẹ nhàng, hình như được thừa hưởng từ chị chủ quán thì phải.
Những lần sau đến đây thường vào buổi tối, những ánh đèn phát ra từ cửa ra vào, hay từ ngọn nến làm cho tôi cảm thấy ấn tượng mỗi khi nhớ đến Nirvana.Vừa thưởng thức cafe lại được nghe nhạc Trịnh từ piano thì còn gì bằng.
Cho dù đến đây vào buổi sáng hay tối tôi đều thích cả."
Đây là quán cafe đầu tiên mà mình cho 5 sao. Nirvana là quán cafe đầu tiên mình đi, và cũng từ đó mình có sở thích sưu tầm quán cafe. Cho đến giờ cũng đã 3 năm, mình có biết và đã đi được một số quán, nhưng mình vẫn thích Nirvana nhất.
Thứ nhất về phong cách, quán có một phong cách chủ đạo, ko hỗn tạp pha trộn nhìu thứ, và có một tông màu chủ đạo là màu nâu trầm ấm. Quán có rất nhiều kiểu bàn ghế khác nhau nhưng đều có màu nâu hay nâu đen của gỗ. Quán có nhiều khu vực nhưng là một tổng thể hài hòa. Những tấm rèm màu đỏ đậm bên cạnh một bức tranh lớn cùng tông màu nâu đỏ, gợi nhắc đến phong cách sang trọng, quý phái của miền Bắc những ngày xưa. Những bình hoa ở đây ko trưng những bông hoa kiểu cách phương Tây mà là những bình hoa lớn, mỗi bình chỉ cắm 1 loại hoa: môn đỏ, tầm xuân, hay 1 loài hoa dại ko biết tên; đơn giản, gần gũi nhưng vẫn toát lên nét sang trọng. Ánh đèn vàng phát ra từ những chiếc đèn dầu nhỏ, đèn măng-song cổ xưa hay những chiếc đèn lồng, và cả những lồng đèn được làm từ cây khô, tạo không gian ấm cúng...
Một vài điểm lạ ở quán như: chiếc cầu nhỏ với thanh vịn là đầu ngựa gỗ, 2 chậu gỗ thật lớn đựng những bó cây khô để hai bên lối vào phòng trong, tượng gỗ đặt ngoài sân... Hay những chiếc lồng đèn treo bên ngoài quán cũng lạ và độc đáo. Một điểm sáng tạo và ko giống bất cứ đâu đó là menu của quán được in trên một tấm da để vào ống tre. Hay những chiếc gáo dừa bên trong đặt 1 cánh bèo... Ah nói chút về toilet của quán. Hầu như các quán đều đặt toilet tách biệt với quán hay đặt phía trong cùng, còn ở đây toilet được đặt ngay giữa quán nhưng được giấu đi một cách khéo léo, một điểm mình thấy khá hay.
Về không khí thì với mình mặc dù quán có đông khách (gần như bàn nào cũng có người ngồi) nhưng chưa khi nào mình cảm thấy quán ồn ào và chật chội cả. Âm nhạc ở đây là những bài nhạc Anh cũ hoặc là những bản nhạc ko lời. Vài buổi tối có chơi piano, mình thích cách chơi piano của cô ấy vì nó mạnh mẽ và thể hiện được cảm xúc, cảm nhận riêng của người chơi nhạc. Về phục vụ thì nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiện. Đồng phục của nhân viên rất lịch sự và cũng đồng bộ với phong cách của quán. Kể cả nhân viên giữ xe cũng có đồng phục lịch sự."
"Quán này có cái lối đi vào thật thích với 1 hàng chuối, mấy bậc thềm nhỏ, 1 máng nước chảy từ trên mái nhà xuống, ngồi nghe có cảm giác như lúc nào trời cũng đang mưa. Ngoài sân thì có 1 cây mận thiệt to, mình thích ngồi ngoài này hơn vì không gian thoáng mát, ai thích riêng tư thì bên trong phù hợp hơn. Trang trí ấn tượng , nhạc hay, giá vừa phải. Nói chung là thích ."
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
316
|
|
238
|
|
|
Pi-po
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Niết Bàn - cái tên nghe là thấy cổ xưa rồi. Tớ rất hay ăn trưa ở đây, chẳng phải vì tớ thích đâu nhưng là bị mời đến đó...
Không thích có lẽ là do đến hoài nên chẳng thấy gì mới mẻ cả...
KHông gian nhỏ nhắn, ấm cúng với lối thiết kế khá lạ mắt theo kiểu cung đình thời xưa xưa ấy... mọi thứ ở đây đều bằng gỗ, ống tre chế tạo ra các dụng cụ như cái hủ trả lại tiền thừa... bàn gổ đánh cờ tướng
Cơm trưa văn phòng ở đây khá ngon. Và tớ chấm món rau trộn thit bò ở đây lắm, lần nào đến cũng làm cho một đĩa
Nước ép đâu ở đây pha khá là ngon hơn các quán khác đó, đậm đặc hơn ít đá hơn...
Vào đây buổi tối cũng lang mạn lắm, có nên trên mỗi bàn mà, thế nhưng tớ sẽ từ chối nếu ai rù vào đây buổi tối. Bởi những chú muỗi ở đây rất thích ghẹo tớ, mặc dù đã nhờ mấy anh phuc vụ đốt nhang muỗi rồi... thế nhưng nhang cháy thì vẫn cứ cháy, mà muỗi vo ve, đậu, chích thì cứ thỏa thuê... ra về y như rằng chân có thêm vài đốt "ruồi son"...
Ở đây buổi tối co biểu diễn Piano đấy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83
|
|
136
|
|
|
funny
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
28/06/2007
|
|
Lời bình đầu tiên
|
|
|
Đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội uống cà phê vào chiều chủ nhật, nhất là trong một buổi chiều như hôm nay. Trời không nắng, không nóng, đường phố không khói bụi, không ồn ào, vội vã... Nirvana chiều nay vẫn thế, vẫn là những dòng suối chảy róc rách, vẫn những bản nhạc đậm chất thiền, vẫn những dòng người xe hối hả ngòai kia. Chỉ có người xưa giờ đã không còn ở lại...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
405
|
|
238
|
|
|
Kathy
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Lần đầu tiên đế với quán không phải để nhâm nhi cafe, tán dóc cùng bạn bè, nhưng chỉ lần ấy đủ để tôi muốn trở lại quán lần nữa. Mới bước vào tôi đã thấy lạ lẫm với không gian ở đây, cho dù ở ngoài trời có nắng chang chang như thế nào thì chỉ cần đặt một chân vào Nirvana đã thấy ngay được một cảm giác mát mát ở bàn chân.
Vào trong mới biết, có một cái quạt lớn được đặt để thổi hơi nước đi khắp quán, chả trách mà mát thế. Cách bày trí quán cũng khá hợp với gu của mình" cổ cổ", có chút huyền bí, thoáng một tí Hội An, một tí Chăm,...trong phong cách. Nhân viên nữ phục vụ ở đây rất chu đáo và nói năng nhẹ nhàng, hình như được thừa hưởng từ chị chủ quán thì phải.
Những lần sau đến đây thường vào buổi tối, những ánh đèn phát ra từ cửa ra vào, hay từ ngọn nến làm cho tôi cảm thấy ấn tượng mỗi khi nhớ đến Nirvana.Vừa thưởng thức cafe lại được nghe nhạc Trịnh từ piano thì còn gì bằng. Cho dù đến đây vào buổi sáng hay tối tôi đều thích cả.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
262
|
|
137
|
|
|
XÙ
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Một buổi chiều chủ nhật, mưa tầm tã. Đứa bạn học cùng ở lớp IAM hẹn nhau ở Niết Bàn đơn giản vì quán yên tĩnh để làm bài tập nhóm..
Nó không thấy cỗng vào quán, những chiếc xe máy chiếm hết cả lỗi đi, đường đến cõi vính hằng là như vậy đây sao? Không hiều có phải vì buổi chiếu hôm đó quá âm u, và nó một đứa yêu nắng và gió khó có thể chấp nhận một thiên đường tối, và u uất đến vậy!
Nó gọi ly cafe sữa đá như thường lệ, vị hơi gắt, có lẽ do cafe rang kỹ quá chăng!
Nó không quan tâm lắm đến kiến trúc và nội thất quán, nhưng khi bước vào cái tolet nữ nó biết người kiến trúc sư thiết kế quán này ắt hẳn là người biết về phong thủy! Có thể nó sẽ đến Nirvana vào mùa nắng để cảm nhận hết được cái thú vị của cõi niết bàn!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
|
49
|
|
|
ngongcon
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Đây là quán cafe đầu tiên mà mình cho 5 sao. Nirvana là quán cafe đầu tiên mình đi, và cũng từ đó mình có sở thích sưu tầm quán cafe. Cho đến giờ cũng đã 3 năm, mình có biết và đã đi được một số quán, nhưng mình vẫn thích Nirvana nhất.
Thứ nhất về phong cách, quán có một phong cách chủ đạo, ko hỗn tạp pha trộn nhìu thứ, và có một tông màu chủ đạo là màu nâu trầm ấm. Quán có rất nhiều kiểu bàn ghế khác nhau nhưng đều có màu nâu hay nâu đen của gỗ. Quán có nhiều khu vực nhưng là một tổng thể hài hòa. Những tấm rèm màu đỏ đậm bên cạnh một bức tranh lớn cùng tông màu nâu đỏ, gợi nhắc đến phong cách sang trọng, quý phái của miền Bắc những ngày xưa. Những bình hoa ở đây ko trưng những bông hoa kiểu cách phương Tây mà là những bình hoa lớn, mỗi bình chỉ cắm 1 loại hoa: môn đỏ, tầm xuân, hay 1 loài hoa dại ko biết tên; đơn giản, gần gũi nhưng vẫn toát lên nét sang trọng. Ánh đèn vàng phát ra từ những chiếc đèn dầu nhỏ, đèn măng-song cổ xưa hay những chiếc đèn lồng, và cả những lồng đèn được làm từ cây khô, tạo không gian ấm cúng...
Một vài điểm lạ ở quán như: chiếc cầu nhỏ với thanh vịn là đầu ngựa gỗ, 2 chậu gỗ thật lớn đựng những bó cây khô để hai bên lối vào phòng trong, tượng gỗ đặt ngoài sân... Hay những chiếc lồng đèn treo bên ngoài quán cũng lạ và độc đáo. Một điểm sáng tạo và ko giống bất cứ đâu đó là menu của quán được in trên một tấm da để vào ống tre. Hay những chiếc gáo dừa bên trong đặt 1 cánh bèo... Ah nói chút về toilet của quán. Hầu như các quán đều đặt toilet tách biệt với quán hay đặt phía trong cùng, còn ở đây toilet được đặt ngay giữa quán nhưng được giấu đi một cách khéo léo, một điểm mình thấy khá hay.
Về không khí thì với mình mặc dù quán có đông khách (gần như bàn nào cũng có người ngồi) nhưng chưa khi nào mình cảm thấy quán ồn ào và chật chội cả. Âm nhạc ở đây là những bài nhạc Anh cũ hoặc là những bản nhạc ko lời. Vài buổi tối có chơi piano, mình thích cách chơi piano của cô ấy vì nó mạnh mẽ và thể hiện được cảm xúc, cảm nhận riêng của người chơi nhạc. Về phục vụ thì nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiện. Đồng phục của nhân viên rất lịch sự và cũng đồng bộ với phong cách của quán. Kể cả nhân viên giữ xe cũng có đồng phục lịch sự.
Và quán cũng sử dụng một câu nói rất hay mà mình rất thích, ko phải là câu slogan mà là một câu phù hợp với phong cách của quán (câu này Phật nói mà), và có lẽ đó cũng là thông điệp của người tạo nên quán.
"There is no way to happiness. Happiness is the way"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|