|
|
48
|
|
22
|
|
|
t.h.o.d.i....
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Đến quán này được 2 lần rồi. Cũng trong dịp tình cờ được nghe 1 bà chị giới thiệu quá, nói là mới khai trương nên lập tức chiều rủ nhỏ bạn đi luôn. Hôm đó trời mưa tầm tả, chui vào quán là thấy thích ngay phong cách ở đây liền. 
- Vốn từng đi Ciao, CSMT hay dạng đó nên vừa thấy kiến trúc của quán, mình liền cảm thấy thích thú với không gian này. Một nét rất riêng, khu vườn nhỏ xinh xinh, căn phòng trệt không rộng nhưng bài trí ấm cúm, lạ mắt, mang nét hiện đại của những năm 60-70. Nếu bạn thích tranh thì cứ việc dòm cho đã con mắt nhé, tranh được treo khắp tường luôn. Nói chung quán là 1 Showroom Pop-Art cho dân nghiện cafe ^^.
- Điều ấn tượng chính là những gam màu tối, ấm (rất hợp gu của tui), được tạo ra bởi 1 loạt đèn màu vàng rất ấn tượng. Ấn tượng ở đây chính là chất Art trong từng chụp đèn ấy. Mình có chụp 1 loạt ảnh về đèn, nhưng có dịp sẽ up lên sau ( các bạn muốn biết thì hãy đến quán xem tận mắt nhé, đảm bảo ấn tượng liền )
- Giá nước ở đây, nếu nói 1 cách khách quan là cao so với sinh viên. 1 ly cafe đá là 25k, cafe sữa đá là 30k. các loại khác từ 30, 35k trở lên hết. Mặc dù giá cao thế ( giá bằng các quán như Ciao, Cửa Sổ Mặt Trời ....) nhưng thật xứng đáng với những gì mà quán mang lại cho bạn. Thức uống ngon, đặc biệt với các món cafe Ý (do nghiện cafe ) ^^.
- Đặc biệt vì mới khai trương nên có giảm giá 10% thì phải, nên tính ra cũng không mắc lắm (đi 2 người giá = Trầm Cafe thui à).
- Một điểm tốt nữa là nhân viên ở đây tuyệt. phong cách tốt, ăn mặc lịch sự, ân cần với khách. Tui đi 2 lần và kết 1 chị nhân viên, xinh và phục vụ chu đáo lắm. Luôn cười với khách nên tạo cảm giác thân thiện. À 1 điểm đặc biệt là quán cho chụp hình thoải mái (còn hỗ trợ cho khách tham quan khi chụp hình nữa ^^), không như mấy quán khác sợ mất decore hay sao á. Nói chung điểm này siu good với mình ^^.
Hôm nay đi lần 2, chui lên lầu và làm 1 loạt ảnh luôn. Trên lầu là 1 phong cách khác, cũng tuyệt không kém ^^.
- Âm nhạc của quán đặc trưng, ko lộn xộn, tạp nham như mấy quán cafe bèo nhèo hiện giờ. Nói chung bạn sẽ có cảm giác thư giản thật sự khi đến quán đó.
Chắc chắn sẽ đến quán này vài lần nữa, vì yêu cái phong cách quán này quá ^^. Còn hàng tá thứ để khám phá nơi quán này mà ^^. Còn các bạn, hãy thử đến xem nào, đảm bảo sẽ mê tít nhé ^^. ( thức khuya up cái hình quán trên lầu cho bà con chiêm ngưỡng nhé ^^, còn vài hình mai up nốt )
-----------------------------------------
Đánh giá
Phong cách: 5 sao
Thức uống: 4 sao
Giá cả: 3 sao
Phục vụ: 4.5 sao
Âm nhạc: 4 sao
Tổng điểm: 4 sao
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
|
1
|
|
|
guegu
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Lumineux pop-art café
Nằm lọt thỏm giữa cái xứ Sài gòn này, giữa những con đường ngổn ngang, xe cộ kìn kịt, khói bụi mù mịt, giữa sân si, giữa lo toan, giữa những điều bực dọc – mà lý ra – không đáng có…
Bình yên – có lẽ - tất cả chúng ta đều muốn tìm…
Thanh thản – điều mà nhiều người đang kiếm…
Tôi mới vừa nhặt được nơi ấy - đến bất ngờ - ẩn kín trong một con hẽm cong - cảm giác quen thuộc như vừa trở về nhà – căn nhà của kí ức – sau một ngày làm việc tất bật. Phía xa, có cánh cổng khép hờ - khiêm nhường và nhỏ nhẹ… Ngoài sân phủ rợp tán khế trĩu quả và quần hoa tím li ti – loài hoa mà tôi gắn bó… Không gian trong nhà ấm áp lạ lùng - bởi ánh sáng được dùng và nội thất được bày – tinh tế mà gần gủi - từng góc một… Tầng trệt xôn xao tranh và tiếng người trò chuyện. Lạ mà quen – màu sắc tổng thể cho tôi một cảm giác tinh khôi khi liên tưởng đến kí ức về thói quen sinh hoạt của gia đình mình những năm về trước. Mùi của sự cũ – nhưng sạch và thơm…
Chuyện của ngày xưa – nhưng bỗng - mới và thân quen …
Những câu chuyện - tự nó - dắt tôi đi – trong tiếng nhạc liu riu thoang thoảng, có tiếng chim hót, có tiếng gà gáy ở nhà hàng xóm, có tiếng chó sủa ở nhà hàng xóm, có những con mèo mắt xanh đi ngang qua – trên mái hiên nhà…
Có quá nhiều điều tôi đang tìm và kiếm…
Ánh sáng phả lốm đốm bởi vô số những chiếc đèn tường, đèn trần, đèn đứng, đèn nằm, mỗi cái đều khác nhau và đều mang đậm tinh thần pop-art, tinh thần của sự giản đơn – mà thân thiện… Những thoa sáng thật bất chợt - khiến buồn lại vui…
Những bàn ghế mộc mạc mà chau chuốt, được đan xen, được đặt để, xúm xít thành nhiều không gian chen chúc mà riêng biệt… Mỗi đồ vật ở đây dường như đã nếm một cuộc sống và một cuộc hành trình dài - trước khi dừng chân - ở nơi này…
Trên lầu, với hai balkon nhỏ - không ồn ào nhưng rộn rã , rộn rã bởi những thanh thản lâu ngày không nếm – vây quanh…
Đêm đang dần đến - mờ và lung linh…
Vậy đấy – xa mà gần – là thế…
Cây nhãn đã bắt đầu ra hoa. Góc vườn, một buồng chuối nhỏ vừa trổ bông và kết trái…
Nằm lọt thỏm giữa cái xứ Sài gòn này… thật không dễ!
(Hôm nay chụp vài hình cho bà con xem nè)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
|
44
|
|
|
DOP
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Chiều nay bạn hỏi có muốn đi café ko, tôi nhìn cái nắng chang chang những ngày đổ lửa này cũng chồn chân, nhưng nghĩ tới cũng lâu rồi ko gặp bạn, thế là đi. Mà đi đâu? Định bảo bạn tới Nếp cho đỡ đông, mà bạn đề nghị kiếm thử quán nào mới xem sao. Chiều bạn, lên thodia và chọn Lumineux làm chỗ dừng.
-|-
Tôi thắc mắc cái tên của quán, mò mẫm tra từ điển tiếng Anh thì chỉ thấy 1 từ "luminous" hao hao có nghĩa là ánh sáng, có lẽ đó là từ tiếng Pháp, tôi nghĩ bụng. Đúng là như vậy, Lumineux có nghĩa là sáng, ko phải chỉ đơn thuần để chỉ ánh sáng, mà còn mang nghĩa bóng là sáng suốt nữa. Và phải công nhận rằng, chủ quán đã lựa 1 cái tên rất chính xác cho quán.
Bước qua cánh cổng, tôi đặt chân tới thế giới của Lumineux. Quán có phần trong nhà và ngoài sân, và có thêm 1 tầng lầu. Linh tính mách bảo tôi rằng nên ngồi trong nhà, dưới lầu, nên tôi chọn vị trí đó, 1 chiếc sofa dài ko tay vịn đặt trong 1 góc phòng, dựa vào tường có những chiếc gối được đóng đinh làm chỗ kê đầu. Êm êm và thoải mái, tôi biết mình đã ko sai lầm khi chọn vị trí này. Điều làm tôi thích là phần trong nhà ko có máy lạnh những vẫn rất mát. Ko biết tại những chiếc quạt máy chạy đều đều hay những hàng cây xanh mướt ngoài kia đã làm nên điều đó.
Góc ngồi của tôi nhìn ra cả 2 cửa sổ. Một khung cửa sổ nhìn ra 1 bức tường trang trí hoa văn hình tròn màu xanh đơn giản, bên bệ cửa nhấp nhô màu xanh của lá cây. Thêm 1 vài bông hoa dại nữa thì bức tranh qua ô cửa sổ ấy trong mắt tôi sẽ thật hoàn hảo. Nó hoàn hảo vì nó đơn giản, giống như phong cách của quán.
Khi bước vào căn phòng và nhìn quanh quất, tôi cảm thấy kiến trúc của quán ko có gì đặc sắc. Một chiếc kệ sách vuông vức, những bức tranh treo dày đặc trên tường với sự phụ hoạ của những ánh đèn chiếu hắt vào, trần nhà chỏng chơ 2 chiếc đèn màu mang những hình thù khác nhau, góc nhà chễm chệ 1 lọ hoa lyz to tướng, vài bộ bàn ghế đủ mọi chủng loại đặt lộn xộn ko theo sự sắp xếp khoa học nào. Thêm 2 chiếc loa bọc vải carô màu nâu trắng ở góc tường. Tất cả chỉ có vậy. Chỉ có vậy, nhưng càng nhìn sẽ càng thấy hay, càng thấy tinh tế, càng thấy đẹp. Giống như có những người, thoạt nhìn sẽ thấy họ chẳng có gì đặc biệt, nhưng càng nhìn, càng tiếp xúc, thì lại nhận ra bên trong họ là 1 sức thu hút đến kỳ lạ. Họ thu hút vì họ ko cầu kỳ, hoa mỹ. Họ đơn-giản-mà-ko-đơn-giản. Cảm giác của tôi đối với Lumineux y chang như thế. Ngồi 1 lúc và nhìn vào khung cửa sổ gần-như-ko-có-gì-để-nhìn ấy mà tôi như nhìn thấy cả 1 vũ trụ. Vũ trụ của tôi có âm nhạc tuỳ hứng, giọng Diana Krall khàn khàn như say trong "The look of love", giọng Jason Mraz vẫn ấm như thường lệ, giọng Katie Melua trong trẻo "This is the closest thing to crazy I've ever been". Rồi tiếng piano rượt đuổi vang lên, bản soundtrack của bộ phim "The piano" tôi vừa xem. Những giai điệu tiếp nối như những suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu tôi. Tôi thấy mình thông suốt. Trong ánh đèn vàng dìu dặt ấy, có 1 tôi bừng tỉnh.
-|-
Nếu ko phải Lumineux, liệu tôi có vậy?
Tôi ko biết...
Vì nơi tôi đến là Lumineux!
Bên tách cappuccino âm ấm của bạn...
Vào 1 ngày trời ko mưa và nắng lạ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
1
|
|
|
aleboo
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
lạ lùng - không phải là một cái quán, mà lại là... cái quán, không ồn ào nhưng lại rộn rã, rộn rã bởi những đồ vật như chưa từng nhìn thấy, nằm đâu đó trong... kí ức, dần hiện về...
đến quán - cảm giác như thể - vừa trở về... nhà, đến - tìm một góc - và... ngồi - ai cũng cố nói nhỏ hơn, không khí cứ vu vơ, khe khẽ những lời trò chuyện đâu đó - dưới ánh sáng vàng hoe ấm áp của chiếc đèn tuyệt đẹp...
tôi cứ ngồi yên đó và nhìn - cả một vùng quá khứ ào ạt tuôn về theo ánh mắt, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tôi biết đây sẽ là nơi quen thuộc - của chính mình và của cả những người bạn thân thiết của mình...
chắc chắn - tôi sẽ quay lại nơi này - để tìm sự đến sự nhẹ nhàng và bình yên - cả để tự chuyện trò...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
35
|
|
|
Zán
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Từ lâu rồi,đi kiếm 1 quán cafe giống như Lumineux.
Quán yên tĩnh,nằm trong khúc quanh của một con hẻm nhỏ trên một con đường khó phát hiện.Không gian của Lumineux tạo cảm giác nhẹ nhàng,thoáng đãng ngay từ khi mới bước vào .Khu vườn không lớn nhưng được sắp xếp hợp lý,nhìn rất gọn gàng,rộng rãi.Bên trong thì không biết thế nào,nhưng quán có cái hiên nhà đẹp quá,tối nay mưa,ngồi bên ngoài được hưởng chút không khí trong lành trên nền nhạc nhẹ nhàng,chậm rãi ,thoang thoảng mùi hoa từ đâu đó mà tìm mãi không ra.
Ở ngoài có 1 cái máy chiếu,sẽ chẳng có gì đặc biệt,thậm chí sẽ là vớ vẩn nếu từ bức tường đối diện,bên cạnh chiếc xích đu nho nhỏ là những thước phim anh hùng Trung Hoa như nhiều quán vẫn làm,Lumineux gửi lên tường một bộ sưu tập ảnh đồ sộ về cửa(có khi mỗi ngày một chủ đề không chừng?),mới đầu nhìn thấy lộn xộn thế nào,nhưng càng nhìn càng thấy thích,có lẽ do có cái xích đu hoặc cây chuối đã góp phần trong việc tạo nên 1 bức tranh nửa thật nửa ảo như vậy.
Âm nhạc xứng đáng là điểm mạnh của quán ,các bài hát được phát nhẹ nhàng và hợp lý qua 1 dàn loa bọc vải trông khá lạ,tuy hơi nhỏ đối với những người muốn ngồi thưởng thức âm nhạc,nhưng nếu muốn nói chuyện,thì rất lý tưởng.
Phục vụ quán rất tốt,họ thường đứng ở những vị trí mà khách chỉ cần quay người là nhu cầu đã gần như được đáp ứng,không cần phải la hét chỉ trỏ nhiều.
Chưa vào bên trong,chưa thử qua cafe,chỉ mới là những cảm nhận ban đầu thôi,cũng có khi ngày mai,ngày hôm sau lại tìm ra lý do để chán,nhưng mà cứ tạm thời ghi nhớ đã,biết đâu sau này cứ trời mưa lại mò vào chưa biết chừng.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
6
|
|
|
MemorieLus...
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Hôm kia vào Thổ Địa xem tin tức có quán cafe nào mới không.Thấy ngay quan cafe Lumineux có cách trang trí hay hay...rủ vài người bạn đến đó xem sao?Đường 6 giờ mấy chiều ở Nam Kì Khởi Nghĩa chắc mọi người cũng biết rồi đó , kẹt xe kinh khủng, hix.Lê lết đến đó thì cũng 7h mấy rùi...nhìn vô hok thấy cái quán đâu....nhìn tối thui....đi vào trong mới thấy quán có không gian thật yên tĩnh...tách biệt với cuộc sống ồn ào náo nhiệt bên ngoài...quán rất đễ thương....nv phục vụ cũng niềm nở...nhín cách trang trí quán mà mình thích có một căn nhà giản dị như vậy...hihi...ít thích nhỉ...Hy vọng mọi người đền đây đều cũng thích cách trang trí quán và cách phục vụ của nhân viên như mình....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
|
13
|
|
|
pé Chu
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Chỉ 2 từ : Tuyệt vời !
LUmineux này đã "hớp hồn" pé khi đến đây lần đầu ! Không chỉ với phong cách của quán mà còn qua sự nhiệt của anh chị chủ đáng iu,của mấy chị nhân viên vừa nhiệt tình vừa xinh !
Mang 1một tâm trạng lớ ngớ,tò mò về 1 quán cafe chỉ mới khai trương hoạt động 1tháng thôi nhưng có rất nhìu lời khen ! thế là vào 1buổi chiều 1mình "đánh liều" đi công việc quận Phú Nhuận ghé sang lun!
Quán nằm trong con hẻm nhỏ yên tĩnh,nghĩ đây có lẽ là 1bất lợi cho những quán cafe thời buổi hiện nay nhưng...chính điều này pé lại thấy là điều đầu tiên tạo nên LUmineux...góc sân nhỏ...bàn ghế nhỏ kiểu dáng lạ kết hợp với màu sắc độc đáo...rất nhìu loại đèn lạ mắt mà theo lời anh chị chủ quán là kết quả của 5năm học bên Đức đã sưu tầm được...mỗi bức tranh vẽ tay trên tường cũng là tác phẩm của anh Huy chủ quán...dạo quanh 1vòng từ trước ra sau,từ trên xuống dưới pé cảm nhận khách đến đây dường như hok chỉ để thư giãn mà còn để thưởng thức nghệ thuật...rất nhìu nghệ sỹ,diễn viên đến đây để chụp hình quảng cáo thời trang...quả thật LUmineux mang dáng vẻ rất riêng,chỉ có nơi đây mới có!
Ngồi trò chuyện cùng anh chị chủ,mê mẫn nghe kể về quán,kể về "tiểu sử" từng vật dụng nơi đây,chị Thủy chủ quán mời pé uống loại thức uống độc đáo do chị pha chế:nước táo ép bạc hà! rất lạ nhé ! hok diễn tả được hương vị ấy ! Pé còn nghe nói về loại nước ép khế;cây nhà lá vườn,vì trước sân có cây khế thật to ( mà chưa thưởng thức vì anh chị chủ mới có 1ly nước àh hehehe...! ) Đến lần đầu tiên mà tham lam wá ! đòi hỏi hihihi....^^
LUmineux chắc chắn sẽ là địa chỉ thân quen của pé và người thân ! ^^
Mời bà con cư dân thổ địa đến và thưởng thức nhé !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|