 |
|
|
|
Hết sẩy. Bạn nào thích đi cafe nên đến đây thử 1 lần để cảm nhận. Slogan của Huyền Thoại là MY IDEAS - YOUR FEELINGS. Một lâu đài mang dáng dấp kiến trúc châu Âu là ý tưởng của cô chủ quán vừa du học ở Thụy Sỹ về. Vừa bước chân tới cổng, bạn sẽ được chào đón bởi 2 chàng chiến binh sừng sững. Tiếp tới, chân bạn sẽ bước qua cánh cổng bằng gỗ được kéo xuống bắc ngang chiến hào. Thật ấn tượng! Nếu chọn rẽ trái, bạn sẽ đến 1 khu rừng có suối chảy róc rách dưới chân, chọn một góc ngồi và cứ ngỡ mình là công chúa đang nghêu ngao hát ca và đùa nghịch cùng những tia nắng và vài chú bướm lượn quanh (như trong "Công chúa ngủ trong rừng"). Nếu rẽ phải, bạn sẽ thấy ngay thác nước ào ào trước mắt. Nếu lên cầu thang, bạn sẽ phải đi qua những bậc thang vòng vèo (cứ tưởng như trong Harry Potter :-) ) Huyền Thoại có nhiều góc hay lắm nếu bạn chịu khó đi tham quan một vòng với diện tích hơn 1000m2.
Thức uống hơi đắt, các loại sinh tố cocktail trung bình trên 30k/ly. Cafe sữa 21k/ly (tạm chấp nhận được). Ở đây sử dụng cafe Brown nên cafe sữa cũng khá ngon! Thể loại nhạc: khoảng 1 tiếng rưỡi ngồi ở đây, 19 toàn được nghe nhạc tiếng Anh, ko hề có 1 bản nhạc Việt nào xen vào. Có lẽ nên như vậy cho phù hợp với không khí lâu đài châu Âu chăng? :-) PS: Do chăm chút toà lâu đài kỹ quá nên "những căn phòng nhỏ" (WC) còn hơi bị sơ sài và khá giản dị.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(15)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Mình thích Huyền Thoại vì những lẽ sau:
Đồ uống:ngon,cafe đậm và thơm,nước xí muội cũng vậy.
Quang cảnh đẹp,nhất là đi buổi tối,lung ling mờ ảo,lãng mạn lắm đó
Nhất là....
Nhân viên phục vụ ở đây rất thân thiện.Vấn đề này mình rất quan tâm,cafe ngon,cảnh đẹp mà người phục vụ không tốt thì mình ko bao giờ quay lại.Ở đây hầu như là Nam NV nên có vẻ dễ chịu hơn nữ(điều này lạ hen đáng ra nữ phải làm về dịch vụ tốt hơn nam).Như lần đầu mình đến quán,chạy loanh quanh chụp hình,các anh ở đó ko hề tỏ ra khó chịu mà còn cười rất vui vẻ,cũng ko hề trêu chọc gì(toàn bị mình trêu thôi).Nhỏ bạn mình thì đi đứng sao đó bị vấp,thế là anh phục vụ ở đó hỏi han rất ân cần,lúc bê nước vào cũng hỏi hết đau chưa.
Ở quán khác thường là mình rất ngại đi lung tung tham quan,vì đụng những con mắt soi mói và khó chịu của NV,nhưng ở đây thì thoải mái
Nhà vệ sinh ở đây cũng sạch sẽ,khá dẹp
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(3)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Ôi, quán này là tuyệt cú mèo.
Nhiều món cocktail, mocktail ngon mê luôn.
Quán này rộng và rợp mát, nhiều chỗ đẹp quá. Mình rất mê tới đây vào các sáng Chủ nhật, tán gẫu với bạn và nhâm nhi tới mãi trưa, vì quán trồng nhiều cây, nên thời tiết lúc nào cũng mát mẻ thật là thích.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(2)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Kha kha các bạn ơi Lần đầu tiên mình đến quán này vào một ngày có tâm trạng. Ấn tượng đầu tiên là một tòa lâu đài như trong cổ tích và bài hát "Ước mơ trong đời".
Thế là yêu Huyền Thoại từ dạo ấy. Lâu lâu lại chui vào tòa lâu đài Huyền Thoại, ngắm hoa hồng trắng trên bàn và ngửi mùi hương hoa sứ cho khuây khỏa
Mình gọi ly cafe đen chưa dầy 2 phut là có liền càfe ở đây tuyệt không thua kém mấy quán sang trọn ở quận 1 đâu.nhân viên phục vụ nhiệt tình bên cạnh mấy cô gái xinh lắm.......tuyệt đó
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(3)
|
|
Không
(1)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Huyền thoại, nếu đi ban ngày, thì chấm 3,5 - 4 sao. Nếu buổi tối, chỉ 3 sao thôi => quyết định cuối cùng là 3 sao rưỡi.
Đến Huyền Thoại khá nhiều lần, hầu hết là buổi tối. Chuột có cảm giác Huyền thoại giống Du Miên, có lẽ do đều có tường trắng, cây xanh, nước chảy róc rách....Nhưng khác, đó là khác của một phong cách Châu Âu đậm nét, dù khá tham lam trong bày trí, nhiều hoa và cây xanh hơn, um tùm, đôi chỗ thấy rậm rạp và hơi cẩu thả. Thêm vào đó là một số hang đá, một số xích đu, 1 cây cầu bắc ngang hào....
Thức uống tại Huyền thoại, các Thổ địa khác đã nói khá kỹ, update giá là khoảng 25-45k, trung bình là 30-35k. Pha chế tạm được. Chuột thích ăn ở Huyền Thoại, không ngon lắm, nhưng dễ ăn. Thích nhất là món spaghetti cháy bơ tỏi nghêu, ngon, ngon... Một số món khác ăn tạm được : nui xào bò, mì nấu hải sản...giá từ 28k-65k, trung bình là khoảng 35k/món.
Phục vụ bình thuờng, không được chuyên nghiệp so với cái không gian rộng lớn của quán. Restroom cũng thế, không sang trọng và hoành tráng như kỳ vọng. Giữ xe miễn phí. Trà đá tạm được.
Nhạc, uhm, nghe cũng được. Đúng là chuột hổng nghe thấy miếng nhạc Việt nào hết. Những ca khúc bất hủ, nhạc không lời, nhạc cổ điển...Với không gian khá rộng và dàn loa trung bình thì khó đem lại âm thanh chất lượng.
Vì khá xa trung tâm thành phố, nên Huyền Thoại không phải là sự chọn lựa hợp lý với số đông. Nhưng để hẹn 1,2 người thân, người ấy vào sáng chủ nhật, nếm bầu không khí trong lành, một bữa sáng ngon miệng, thêm 1 ly cà phê sữa, vài bản nhạc quen thuộc thì Huyền Thoại là 1 sự lựa chọn hoàn hảo 
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(2)
|
|
Không
(1)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Khuôn viên rộng rãi với kiến trúc châu Âu sang trọng và lịch sự.Ngoài vườn thoáng mát với nhiều cây xanh,hoa lá,thác nước .Đi buổi tối với hơi sương và ánh đèn mờ ảo rất đẹp và lãng mạn,như vào một xứ sở thần tiên.Phong cách phục vụ ở đây nhiệt tình,nhiều anh nhân viên rất dễ thương.Do quán rộng nên bạn có nhiều lực chọn ví trí ngồi cho mình,không sợ cảnh đông đúc ồn ào.Có phòng riêng cho họp mặt và sinh nhật.
Thang điểm của mình
Phục vụ:9
Ăn uống:9
Giá cả:8(hơi mắc)
Nhà vệ sinh:9(sạch sẽ)
Giữ xe:9
Bonus.Nhìu góc đẹp để tự sướng vài pic,hihi.Cổng vào cũng đạc biệt,như vào lâu đài.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Huyền Thoại- nghe thôi cũng đủ khiến những ai đám mê cái lãng mạn, cái hư hư thật thật phải quan tâm đến. Cũng đã gần một năm kể từ lần đầu tiên tôi ghé quán. Lần đầu tiên ấy đã để lại trogn tôi không biết bao nhiêu kỷ niệm về Huyền Thoại. Bữa đó, tôi đi cùng 1 cậu bạn thân, sau một hồi bàn bạc xem 2 đứa sẽ đi đâu, cuối cùng tôi quyết định đi Huyền Thoại, vừa gần nhà lại đang tò mò muốn biết nó như thế nào. Vì ngay từ những ngày khởi công, tôi đã thắc mắc không biết miếng đất rộng này rốt cuộc rồi sẽ trở thành công trình gì. Và rồi tôi cũng biết, mảnh đất đó đã biến thành khu vườn mộng mơ bao bọc lấy tòa lâu đài lãng mạn giữa lòng thành phố. Đến với Huyền Thoại là đến với phong cách cổ điển châu Âu, mà cụ thể hơn là đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp. Cô chủ trẻ của quán đi du học ở Thụy Sĩ về, và cô muốn mang một chút gì của nơi này về quê hương, để thỏa lòng đam mê của mình. Sau lần đầu tiên tới quán, tôi cũng ghé lại thêm 3,4 lần, mỗi lần ngồi một nơi, để tận hưởng hết từng hương vị khác nhau của khu vườn ngọt ngào này. Lần này ghé lại, quán có chút thay đổi, nhận thấy rõ nhất là cổng ra vào của quán -1 trong những điểm đặc trưng nơi đây. Nhưng Huyền Thoại vẫn là Huyền Thoại, vẫn những cây, những cỏ, những hoa, những lá, những hang đá, những hồ nước, những ngọn nến lung linh ấm áp hòa cùng những bản nhạc êm ái ru lòng người. Thú vị hơn là tòa lâu đài xinh xắn ấy. Chỉ cần bước lên lâu đài, chọn một chỗ ngồi ngay ô cửa, và ngắm nhìn xuống khu vườn lãng mạn phía dưới, bạn sẽ có cảm tưởng như mình đang lạc vào vườn cổ tích! Tuy nhiên, nếu muốn thưởng thức trọn vẹn bầu không khí nơi đây, tốt nhất bạn nên đến vào buối sáng (trước 9g) hoặc buổi tối (sau 7g) và nên đi cùng người iu để thấy nó lãng mạn đến mức nào! ^^
Thêm nữa, menu của quán rất đa dạng, phục vụ tất cả các loại thức uống ưa thích của bạn. Bảo đảm bạn sẽ rất bất ngờ về sự đa dạng và phong phú đó. Nhất là trong cách đặt tên cho từng loại thức uống. Cứ thử ghé một lần, bạn sẽ bít ngay mà!^^
Giá tham khảo: từ 20k
Đặc biệt: phục vụ cả fast food
Chúc các bạn vui!
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Nơi đây là lần đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau, tôi được cô ấy dẫn vào đây, vừa vào cổng, tôi được 1 cô nhân viên xinh đẹp chào hỏi, và hỏi tôi thích ngồi đâu, tôi và cô ấy chọn 1 chọn ngồi bên ngoài, nơi có cây và nước thật lãng mạn, cảm nhận đầu tiên của tôi là ... nói sao đây có thể là rơi vào 1 vườn hoa của 1 lâu đài, ngồi cùng cô ấy ngằm ánh đèn cầy , thật đẹp những cảnh vật xung quanh và cả cô ấy , âm nhạc nơi đây cũng tốt, nhẹ nhàng , không ồn ào, cùng với những âm thanh của dòng suối, cũng lãng mạn đấy nhỉ.
Tuy chỉ vào 1 lần duy nhất đó, nhưng đó thật sự là tôi nhớ mãi, đánh giá quán 4 sao. Vì tôi chưa được khám phá hết nhưng chỗ ngồi nơi khác, nhân viên phục vụ ân cần và dễ thương.
Nhất định lần sau tôi và cô ấy sẽ ghé quán này 1 lần nữa, và sẽ khám phá hết được vẽ đẹp nơi đây, 1 chỗ ngồi sẽ là trên lầu, có lẽ thú vị lắm.
Khuết điễm: khá xa thành phố. Nhưng thật tuyệt 1 khung cảnh lãng mạn cho bạn và người ấy.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Nếu các bạn dừng chân qua nhiều quán cafe, thì có lẽ phong cách quán Cafe Huyền Thoại sẽ đưa bạn trở về thời Phục Hưng của Châu Âu những thế kỷ trước. Với thiết kế mang đậm bản sắc châu Âu với 1 tòa lâu đài lộng lẫy, bên trong thiết kế những gian phòng máy lạnh hay ngoài hành lang dành cho những khách thích sự yên tĩnh và mát mẻ. Hay nhựng con đường đầy cây xanh, thác nước thiết kế bao quanh lâu dài, cũng làm cho con người dịu lại đôi phần.
Đặc biệt, quán được đặt nằm ở vị trí trên con đường mang tên Nhất Chi Mai, tách bạch với phố phường đông đúc càng làm cho không gian quán thêm yên tĩnh. Legen, vừa là nơi thư giãn, vừa là nơi thưởng thức hương vị cafe hay những thức uống đặc biệt như kem, sẽ là nơi hội tụ bạn bè, hay hẹn hò với người yêu. Sẽ rất ấn tượng với bạn và những người lần đầu ghé thăm và có lẽ Legen sẽ chiếm môt chỗ trong sổ tay của bạn về những quán cafe đặc biệt.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(1)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Mới ghé HT hôm qua cùng 2 thằng bạn, phải nói HT đc thiết kế rất đẹp với phong cách châu âu, vườn cây, cầu thang, từng gian phòng đều mang 1 vẻ đẹp huyền bí. Ngoài trời mưa nhè nhẹ, 3 thằng rủ nhau leo lên toà tháp, thả mình vào những chiếc ghế salông mềm mại, uống ly càfe nóng ngắm mưa rơi đúng là ko gì thích thú bằng. Tiếc rằng ở đây có nhiều bậc thang, nêu đi trong buổi tối nếu ko để ý có thể bị vấp té, bản thân mình cũng đã bị vấp 2 lần mặc dù đã để ý khá kỹ. Ngoài điểm trừ đó ra HT đúng là 1 nơi lý tưởng để thư giãn sau 1 ngày làm việc hoặc là 1 nơi hẹn hò lãng mạng với nhưng cặp tình nhân. Với những ưu điểm như thế thì HT vẫn là nơi các bạn nên ghé thử qua mặc dù giá cả có hơi mắc.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Lại 1 nhận xét "wán Bình Thường!" nữa của Ni lùn
Mới đi về hồi 6h. Vô wán lúc 4h chiều, chụp được mấy tấm hình, có up lên nà.
+++ Quán có 1 cái xích đu rất dễ thương, mà vô sớm mới giành đc nha!
Fong cách Châu Âu, khá đẹp, nhưng về fần đẹp thì Du Miên đẹp hơn, style cũng giống giống.
Có cái máy phun bong bóng khá ngộ (thấy ở wán này đầu tiên nha!) buổi chiều vô ngồi coi bong bóng xà fòng bay cũng khá thú vị.
WC rộng, đẹp, sạch, thơm... : 4.5 stars cho wc.
- - - Wán wá xa... tuốt gần e - town luôn, và giá như vậy thì tương đối cao.cái ly chocolate mà e up hình lên (ko biết viết tên đúng ko) giá 28k, chocolate sữa đá cũng 28k ( = highlands òi)
Trà đá uống hết rồi thôi, ko thấy nhân viên châm thêm mặc dù e ngồi rất gần chỗ nhân viên "tập kết"
Góc kế cái xích đu có 1 cái cây xà wa rất art, nhưng đi fải cẩn thận kẻo đụng u đầu - em thì ko sợ vì lùn wá nên ko có khả năgn đó ^^
Lời khuyên: nên đến 1 lần cho biết. Nếu đi thì nên đi tầm chiều chiều, vì buổi tối ở đây bật ít đèn wá, tối thui hà đâu có ngắm j đc đâu.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
quán này phong cách cực kỳ, thức uống giá cả vừa phải, cafe pha ngon lắm, phong cách phục vụ khá tốt, thích hợp là điểm hẹn cho cả nhóm^^
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Đúng là Huyền thoại!!!
Meohoang đã nghe nói rất nhiều về tòa lâu đài này nên lần đầu đến đã đi tham quan hết 1 vòng quán rồi mới chọn chỗ ngồi. Rất ấn tượng.
Quán có không gian rộng và đẹp, ngồi bên trong lâu đài có cảm giác cổ kính và ấm áp, bên ngoài thì có gió - cây - và nước, thích lắm. Cả lối đi của quán cũng được chăm chút khá kĩ.
Đồ uống ở đây ngon và đa dạng
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Huyền Thoại có không gian thoáng mát,bài trí đẹp,và phục vụ ân cần,chu đáo.Puka la khách quen ở đây.Điểm trừ duy nhất là sau quá nhiều lần ăn uống ở đây Puka k tìm ra món ruột nào cả,bắt đầu thấy cái menu hơi nhàm.Capucchino và Facapucchino ở đây pha không ngon tẹo nào cả(mà đó là thứ yêu thix cua Puka),các loại thưc uống khác thì bình thường
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
1 tòa lâu đài giữa lòng Sài Gòn cứ y như 1 huyền thoại. Nếu buổi trưa bạn ghé đây ăn cơm sẽ thấy không khí mát hẳn do được trang bị hệ thống phun hơi nước ngoài vườn, còn trong nhà thì đương nhiên có máy lạnh. Nếu làm gần đấy (eTown chẳng hạn), đi 1 đoàn sẽ có xe đưa về nữa.
Vệ sinh sạch sẽ, kể cả toilet, phục vụ tốt, thức ăn được. Có điều giá nước hơi cao so với chất lượng. Buổi tối ngồi trên cao nhìn xuống cũng thích lắm. Bên trong thì ghế đệm êm ái.
Chỉ có 1 điều là hơi xa trung tâm nên mình rất ghé đây vì không lẽ lặn lội lên đến Tân Bình uống 1 ly cafe rồi về :(
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Đến HT vào buổi tối mà cứ nghĩ như mình lạc vào lâu đài trong cổ tích,cổng chào rất đẹp,bên trong hơi sương và ánh đèn mờ ảo tạo cảm giác rất huyễn hoặc.Mình rất thích chọn chỗ ngồi trên ban công vì có thể ngắm dc khung cảnh phía dưới.Những bàn trên ban công dể một hồ thũy tinh có hoa bên trong rất dễ thương,buổi tối có thắp nên vô cùng lãng mạn.Đồ uống ko rẻ nhưng ngon,cafe khá đậm(uống xong mất ngủ lun).Dắt bạn gái đi thì hơi bị dc đó
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Nghe bạn giới thiệu khi nào tới nhà nó chơi nó sẽ dẫn tới 1 quán cafe độc đáo ngay gần nhà . Cũng hơi tò mò vò mình là người thích sưu tầm quán cafe . Một tối trời mưa đến quán .... Trùi , sao mà to lớn thế không biết .
Mang dáng dấp của 1 tòa lâu đài mà theo như mọi người nói là Châu Âu giữa lòng thành phố , cổng vào như kiểu lâu đài cổ xưa , tên của quán làm cách điệu . Bước vào trong là không gian rộng lắm , nhìn lên phía trên như là nóc của tòa lâu đài . Nghe nói chủ quán là 1 du học sinh từ Thụy Sĩ về , ôm ấp ý tường xây dựng quán cafe này .
Chọn 1 chỗ ngồi gần hồ nước , ngắm bao quát tòan cảnh trước khi gọi thức uống , dường như ngòai tòa lâu đài ra thì cũng không có j khác mấy với những quán cafe sân vườn khác . Gọi 1 dĩa Mì Ý với ly nước , đồ ăn thức uống tạm ổn . Giá cả cũng ok .
Quán có những góc nhỏ thú vị , ai mà đi 2 người thì chọn những góc ấy rất đẹp .
Nhân viên phục vụ tận tình lắm , thay hết cây nến này đến cây nến khác cho mỗi bàn .
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Nghe anh em nói về Huyền Thoại hay quá nên mình cũng ghé ngang xem sao.
WAO!!! Thật ấn tượng,bước vào quán mình cứ tưởng đây là 1 lâu đài bị bỏ hoang,càng đi sâu vào trong thì khung cảnh lại hiện ra dần trước mắt.Đúng là mang đậm phong cách châu âu,HT còn tây hơn chữ tây,đặc biệt là cái cầu thang đi lên tầng trên,lòng vòng muốn chóng mặt.
Phục vụ thì tạm dc,giá cả thì hơi mắc.Nếu có thời gian rảnh chắc chắn mình sẽ quay lại HUYỀN THOẠI nhưng sẽ vào buổi tối để thưởng thức khung cảnh lãng mạng nơi đây 1 cách trọn vẹn,và sẽ ngồi thật lâu .hehe!!!,
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Tọa lạc trong khuôn viên trên 1000 mét vuông, "Lâu đài Huyền Thoại" được tạo dựng với chất liệu "Đá-Hoa và Nước", phối kết khéo léo giữa 2 gam màu trắng-đen giản dị, mang đẳng cấp của 1 Châu Âu cổ xưa.
Ngay cổng vào, tấm cửa lớn hạ xuống làm thành chiếc cầu bắc qua vòng hào quanh chân thành. Qua khỏi chiếc cầu là lối đi dẫn vào tòa lâu đài được lát bằng những tảng đá lớn. Bao quanh lâu đài là dòng suối uốn quanh, được thiết kế thành những đập tràn, nhìn từ xa tòa lâu đài như được mọc lên từ nước. Dạo bước qua hào nước đầy rêu phong, dãy thác nước hùng vĩ, dòng suối uôn quanh... mọi ưu tư thế sự đang chất nặng bỗng được kéo giãn ra, xóa nhòa, và thay vào đó là 1 tinh thần thư thái, nhẹ nhõm
Ah, mà mình cũng xin báo trước là giá cả ở đây cũng ko rẻ tý nào đậu nha, trên 20k đó!!!
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
13/08/2007
|
|
Lời bình đầu tiên |
|
|
Một LÂU ĐÀI CỔ giữa lòng Sài Gòn, và còn đặc biệt hơn bởi nơi đây được xây dưng theo lối kiến trúc cổ của Châu Âu. Một nơi rất lạ, rất thú vị để bạn có thể thư giãn sau những giờ mệt mỏi làm việc.
Vừa bước chân vào quán bạn sẽ cảm nhận ngay một không khí vô cùng thoải mái của thiên nhiên, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng nhạc du dương se đem đến cho bạn những giờ phút thư thái thật sự.
Thật khó tin giữa một thành phố đất chật người đông như thế này nhưng chủ quán lại rất hào phóng tạo ra những không gian vô cùng thoáng mát và rộng rãi như thế. Ngay giữa khu vườn là một toà lâu đài được làm bằng đá, dù không thật sự mang hình dáng của một công trình kiến trúc cụ thể nào nhưng cũng đã giúp chủ quán tái hiện lại kg gian của một phần, nhỏ thôi, đất nước Thuỵ Sĩ, nơi cô đã từng sinh sống và học tập.
Và nếu như bạn thấy thư thái vào ban ngày thì khi đến đây vào buổi tối, một cảm giác ấm cúng do ánh sáng của đèn toả ra cùng điêu nhạc du dương của tiếng đàn violon sẽ lan toả khắp người bạn. Những cảm giác rất lạ, rất thú vị phải không các bạn, vậy thì các bạn thử đến đây 1 lần xem để cùng cảm nhận và đánh giá thêm về chất lương thức uống nơi này nhé!
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(0)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
|