|
|
11
|
|
43
|
|
|
Panmei13
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Đây là quán kỷ niệm với mình cùng một người đặc biệt. Ko có lời nào diễn tả được hết cảm tình dành cho quán.
Nhạc Jazz rất hay, dàn âm thanh ko cần phải nói. Trong không gian nhỏ, tiếng nhạc tràn ngập cả gian phòng. Ko thể hay hơn.
Anh chủ quán lại rất dễ thương, gần gũi và nhiệt tình. Sẵn sàng phục vụ khách như các nhân viên phục vụ khác.
Hè rồi khi đến đây, mình và người ấy chỉ ngồi một chỗ duy nhất, lần nào cũng vậy. Cho tới một lần, chỗ đó đã có người khác ngồi, vậy là anh chủ quán lại xin lỗi và mời anh ấy đi lên chỗ trên. Tụi mình cám ơn và mừng vô cùng. Đó là một ấn tượng tốt đẹp nữa về Hi-end.
Quán có nhìu gối êm rất thích. Ngoài ra còn có bộ sưu tập nến. Lúc mình đến, vì là ng khách luôn ra về cuối cùng, nên nhân viên phục vụ phải thay nến 3,4 lần. Rồi cuối cùng họ đốt nguyên cây nến to, trong cái chụp cũng bằng sáp có chạm khắc rất đẹp. Khách muốn mua thì cứ tự nhiên lại quầy chọn lựa.
Có cả khu vực trên lầu dành cho các đôi.
Thức uống và thức ăn đều ngon, giá phải chăng.
Toilet đẹp và sạch sẽ, lịch sự, tuy hơi nhỏ.
Và rồi mình đã tự nhủ: Sẽ không bao giờ đến quán nếu không đi cùng người ấy, ngồi vào đúng chỗ ấy...
Bao lâu nữa nhỉ? Được ngồi bên nhau, ngắm nhìn ánh nến lung linh trong ánh đèn vàng ấm áp dịu êm, và nghe Frank Sinatra hát Strangers in the night... chỉ muốn thời gian ơi, xin dừng lại...
Lovers at first sight, in love forever...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
11
|
|
|
Le geant d...
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Tôi biết Hi-end wa lời giới thiệu của 1 người bạn "quán này tuyệt lắm, nhưng chỉ thích hợp đi với bồ thôi!" . nghe hấp dẫn nhỉ? mặc dù chưa có bồ!
Tối đoh, đem theo cái lap 'chum' của ông anh vô Hi-end ngồi.
Nhìn bên ngoài đúng là nhỏ thật,chẳng có j ấn tượng, vào trong cũng không khá hơn, túm lại, ấn tượng ban đầu là rất không ổn.
Tôi chọn 1 chỗ ngồi trong góc,chỉ 1 mình.
Gọi đồ uống và onl.
Nhưng mà wi-fi không vào đc, chẳng bik tại sao. sau nhìu lần cố gắng vẫn chẳng ăn thua, tôi đành an phận lấy giấy bút ra viết lách.
Bỗng nhiên, tôi có 1 cảm giác rất lạ.....
Tôi cảm thấy trái tim mình khô lại.....tôi cảm thấy chán cái tình cảm mà tôi đang có, và tôi viết, viết về những j đang diễn ra bên trong con người thực sự của tôi.
tôi có cảm giác như thứ tôi tìm kiếm lâu nay, cuối cùng đã xuất hiện,dù rất mờ ảo.
có lẽ, chính Hi-end đã cho tôi cảm giác đoh.
"Cứ như mọi thứ vỡ vụn đã đc chấp lại y nguyên như cũ"
uh, cảm ơn Hi-end vì điều đoh.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65
|
|
137
|
|
|
ti chuot
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Có vẻ như mọi người từng viết lời bình cho quán này ko thích Hi-end lắm nhỉ??? Với riêng mình, đây là một trong những quán cà phê mình thích nhất. Sáng, trưa, chiều, tối, cả những ngày bình thường và ngày lễ, không kể chủ nhất hay thứ 7, bất cứ khi nào muốn thư giãn là mình lại đến đây. Quán không chật chội như bạn tưởng đâu, quán có một lối thiết kế đặc trưng để có thể đem đến cho ngưới mê âm nhạc một âm thanh trung thực nhất, ấm áp nhất dù bạn ngồi ở bất cứ góc nào của quán. Khác hẳn với Hi -end Jazz cafphe ở đường Sương Nguyệt Ánh, nhạc ở quán này mình thấy khá loãng, "không thấm" được. Quán có đủ các loại nhạc từ Jazz, Bue, Pop –Rock, Classic Instrument, Fork Country…và mở nhạc tùy theo giờ nữa. Sáng sớm và sau 10h30 sẽ là những bản nhạc không lời bất hủ, buổi tối từ 8h30-9h30 thường là Jazz và Blue Ánh sáng và chỗ ngồi đem lại cho mình một cảm giác ấm áp và quen thuộc mỗi lần đến quán. Ôm gối, ngã người vào ghế nệm, nghe những bản nhạc kinh điển một thời nhưng được phối lại khá lạ, giọng ca cũng lạ. Âm thanh đạt chất lượng đỉnh cao không phải chỉ bởi dàn loa đặt tiền, dàn âm li "thượng đẳng" mà còn bởi trình độ thẩm âm và cái tâm, lòng đam mê kỳ lạ của ông chủ quán với âm nhạc. Nếu bạn đi với người ấy, muốn tìm một không gian riêng để chuyện trò thì mình nghĩ gian phòng nhỏ trên gác ở phía sau là một sự lựa chọn hợp lý. Còn nếu muốn thưởng thức trọn vẹn những bản nhạc thì có gắng đến sơm để có chỗ ngồi ở phía trước bạn nhé, hoặc phải đến muộn sau 9h30 đấy. Quán phục vụ rất lịch sự, ngay cả khách đến cũng chuyện trò nhỏ nhẹ tránh làm phiền tới những người xung quanh. Mình thích cách tính tiền ở đây, bạn không phải chờ đợi để thối lại tiền thừa dù chỉ một phút :( Rất muốn cho quán 10 điểm, nhưng cũng phải công bằng mà nói cơm trưa ở đây không ngon lắm, và nước uống thì bình thường, chưa kể không có cocktail. Hãy đến Hi-end một lần để cảm nhận âm nhạc, mình tin mọi người sẽ rất thích!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
316
|
|
238
|
|
|
Pi-po
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
10/04/2007
|
|
Lời bình đầu tiên
|
|
|
Thiết kế ở ngoài trông cũng khá ấn tượng, nhưng vào trong thì cũng chẳng có gì đặc biệt, không gian quả là chật chội, bàn ghế xếp chi chít, diện tích lối đi chỉ đủ cho một người đi thôi, chẳng thể nào đi song song được, mà lại thiếu ánh sáng nữa chứ... Tờ vào đây ăn trưa, nhưng ăn không thấy ngon miệng lắm vì tối quá - thói quen của tớ là khi ăn thì phải sáng đèn, như thế thì mình vừa có thể thưởng thức món ăn bằng cả vị giác, khứu giác và thị giác được chứ... Cơm trưa văn phòng + thức uống ở đây cũng bình thường như mọi quán khác cùng loại. Tớ không thích lắm, nhưng thấy bạn bè cũng nhiều người rủ đến quán này nên tớ tạm chấm cho quán này 6 điểm vậy.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
2
|
|
|
le uyen th...
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Hi-end là nơi bắt đầu của mọi chuyện, nơi hai đứa đã "say hi!" và cho đến giờ này vẫn chưa "end"
Hi-end là quán cafe anh đưa em đến trong lần hẹn đầu tiên.Cảm giác đầu tiên của em là quán thật êm dịu, một thứ gì đó dịu dàng và nồng ấm tràn ngập không gian...nồng ấm như anh...
Em thích những âm thanh phát ra từ dàn loa, nghe dìu dặt như tiếng tâm sự khẽ khàng, thích chiếc ghế cao và êm, với hai chiếc gối nhỏ xinh (em màu xanh đậm, anh màu nâu), thích cái hơi lạnh lạnh để có cớ cho chúng mình ngồi sát nhau hơn, thích cốc cafe sữa nóng của anh, thích youhurt dâu dầm của em. .. Nhưng điều em thích nhất, anh yêu ah, là ANH, người đưa em đến chỗ này và sau này là nhìu nhìu chỗ khác nữa, những không gian lãng mạn, êm đềm, những bản nhạc country, new age mà anh đã truyền cho em niềm say mê bất tận... Em thích chàng trai ngồi cạnh em vào tối thứ sáu hôm đó, đúng 14 tháng trước đây, người thật nhẹ, thật dịu, như những bản nhạc kia thấm dần vào tâm hồn em, vào trái tim em... T ối hôm đó em đã thấy lòng mình nhẹ bỗng, lâng lâng, và em biết... em biết... có một người đã trở thành người đặc biệt của lòng em... Bước xuống cầu thang, em tầng ngầng trước chiếc kệ kính đựng toàn nến, thật đẹp anh ah, em thích nến, nhưng không thích chúng cứ đứng hoài trong tủ kính như thế, em thích chúng cháy lên, sáng lên, hy sinh thân mình trong từng giọt sáp để đổi lấy những phút giây ngắn ngủi được là chính mình
Cho đến bây giờ, Hi-end vẫn thật đặc biệt đối với chúng ta, là nơi ghi dấu buổi tối chúng ta không thể nào quên được... Anh yêu, nếu vô tình anh có đọc được những dòng này, em muốn anh biết rằng EM YÊU ANH, anh ah, bắt đầu từ buổi tối thứ sáu ở Hi-end cho đến khi em cũng như những ngọn nến kia, cháy đến giọt sáp cuối cùng....
Viết tặng anh....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
22
|
|
|
Phan Thuý
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Quán nhỏ, nằm trên con đường nhỏ.
Lối vào quán khá hẹp và khuất. 1 cánh cửa gỗ mở ra một không gian vô cùng ấm cúng. Buổi tối ở đây thật êm đềm, thưởng thức tiếng nhạc jazz với dàn âm thanh Hi-end khiến tôi cảm thấy tâm hồn thanh thản sau 1 ngày bon chen với đời.
Quán không xô bồ, ồn ào, chỉ có tiếng nhạc du dương; khách ở đây có lẽ không muốn phá vỡ cái không gian yên bình bằng những câu chuyện quá âm lượng của mình.
Tôi thích nhạc ở đây, thích cả cách bài trí, thích cái kệ sách với những quyển sách có vẻ cổ mà tôi chua từng biết đến, thích những bức tượng của những nhạc công trên bàn thu ngân, thích những sợi dây thừng quấn vào cầu thang dẫn lên lầu, thích ......
Giá nước ở đây cũng không phải là cao so với những quán khác, tầm 30k trở lên.
Chỉ ghét có 1 cái là phải trả tiền gửi xe.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|