Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Gió và Nước
61103 lượt xem | 21 lời bình | 3 sưu tầm
6/28T Khu 3 Phú Thọ - Bình Dương
Điện thoại: (0650)3813085
Fax:
Email:
Website: faviocoffee.com
TAGs:
cafe cafe sang trọng wifi miễn phí
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
6
Yêu thích -
10
Bình thường -
3
Thất vọng -
1
Quá tệ -
1
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
94
Tây Ninh
Gửi tin nhắn
05/05/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Cả nhà dùng thử phần mềm của mình nhé, hoàn toàn miễn phí :D

CF MANAGER LÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN ONLINE CHUYÊN NGHIỆP. MIỄN PHÍ!

http://quanlyquan.com

Bạn có thể quản lý quán MỌI LÚC, MỌI NƠI.

CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ Là SỬ DỤNG NGAY! (Không cần cài đặt, khỏi sợ virus, chậm máy ...)

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ !

















phan mem quan ly quan, phần mềm quản lý quán, phan mem quan ly quan an, phần mềm quản lý quán ăn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
91
209
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
       Không phải bỗng dưng mà báo chí khen ngợi Gió và Nước nhiều đến vậy. Đó là một công trình kiến trúc độc đáo đấy các bạn ạ.
     
        Tới đây, bạn không hề thấy 1 chiếc quạt động cơ nào mà vẫn được hưởng những làn gió mát rượi. Tôi đến Gió và Nước 1 cách tình cờ  theo lời mời của người bạn cũ chứ không phải tò mò, vì thực ra lúc đó tôi đang còn lơ tơ mơ thậm chí chưa nghe tới cái tên của nó nữa.

        Tôi đã bị quê với mấy đứa bạn vì sau khi ngồi ngắm cảnh, 8 chiện tào lao tôi bỗng nói lên 1 phát hiện (với tôi là rất mới) bằng thái độ hết sức ngạc nhiên: "Ôi! Không có cái quạt nào mà sao mát thế nhỉ?".  Tụi nó cười và bảo tôi: "Mang tiếng là cô giáo đất Thủ Dầu" (Hồi đó tôi đang làm cô giáo ở Bình Dương). Haizz.. Bực mìn wa'. Về nhà lên internet gõ ngay google.com và tìm hiểu về Gió và Nước.

        Không lâu sau, vẫn là mấy đứa tôi tới đây uống cà phê vì có 1 ông bạn học trên SG xuống đòi dẫn đi Gió và Nước. Ặc..ặc.. lão ta đã tìm hiểu khá kỹ. Và đương nhiên tôi có thể tự tin ngồi đàm đạo và bình luận "chém gió" với tụi nó về gió và nước roài.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
CoffeeCCR... Coffee CCR Live Music (củ cà rốt ) Địa chỉ : Hẻm Cây Điệp, số 90A, Nguyễn Đình Chiểu, Q1. Coffee CCR live music ( củ cà rốt ) được “sinh sau đẻ muộn”. Tuy chỉ mới mở trong thời gian gần đây nhưng Coffee CCR live music ( củ cà rốt ) đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của nhiều người . Quán chỉ...
04/07/2011  
0
1
Bến Tre
Gửi tin nhắn
13/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình là SV đang học tại Bình Dương, mình nghe tên quán Gió & Nước lâu lắm rồi. Mình rất thích khuôn viên của quán, nói về cảm giác khi vào quán: - Mình vào buổi tối nên cũng chưa diễn tả được hết: Thích lắm có cây, nước và đá. Mới bước vào làm mình nhớ quê quá những bụi tre cảm thấy mộc mạc lắm. Lúc không gian tĩnh lặng sẽ cảm nhận sự giao hòa tiếng nước chảy, thêm vào đó sự reo vui đưa đẩy một cách nhịp nhàn của lá tre. Điều này chúng ta hãy cảm nhận khi tâm hôn nhẹ nhàn thư giãn, không còn sự mệt nhọc của bụi đường, suy nghĩ trong công việc, thất vọng trong cuộc sống, hờn giận trong tình yêu,...............v v. - Tất cả những cảm xúc chỉ hiện ra khi ta im lặng và tâm hồn lắng đọng, điều này làm cho người đến thưởng thức sẽ nhận ra ý nghĩa rất đẹp của tên quán "Gió và Nước", mà chủ nhân đã đặt ra, thể hiện một cách khoa học và nghệ thuật không khô cứng. Cái hiện đại kết hợp sự thanh nhàn của thiên nhiên..... - Mong sao những làn nước ấy luôn trong, cây xanh tươi, âm điệu không phai mờ, mọi người đến đây thư giãn luôn có nhiều cảm xúc về cuộc sống, thiên nhiên thật đẹp.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
15
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Gió và Nước.

Trong dịp Tết Nguyên Đán về thăm quê, tôi đã được anh chị giới thiệu một địa điểm cafe nổi tiếng nhất của Bình Dương, đó là  Cafe Gío và Nước

Đêm giao thừa, cả nhà chạy ra Bình Dương, vừa để đi chơi Tết, vừa uống cafe. Quả thật, khi bước vào khuôn viên quán, một không gian lung linh huyền ảo khiến tôi bất ngờ, bất ngờ bởi sự hoành tráng và xa hoa của một quán cafe ở Tỉnh mà theo tôi là chưa từng có. Và quả thật, quán được thiết kế theo một mô hình rất đẹp và mới lạ, xứng đáng với lời đồn đại của nhiều người.

Tuy nhiên, dịch vụ của quán chưa đạt được đến tầm cỡ của quán. Các món nước uống cũng bình thường, không có gì đặc sắc, mặc dù giá cũng khá cao so với mức sinh hoạt của Bình Dương, và đặc biệt là công tác phục vụ và các điều kiện cơ sở vật chất cũng chưa xứng tầm với quán.

Chắc tại tôi đi quá nhiều, quen với cung cách phục vụ và các tiêu chuẩn của các trung tâm lớn nên cho rằng, Gió và Nước cần cải tiến một số hạng mục và cần có một người quản lý đủ tầm để đưa quán lên cao hơn, xứng tầm với quy mô và cái kíên trúc mà nó đang hiện có.

Tuy nhiên, nếu bạn thích Kiến trúc, hãy đến đây để chiêm ngưỡng công trình này !!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
5
Hà Nội
Gửi tin nhắn
19/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
 Lần đầu tiên đến BÌnh Dương, nghe mọi người nói quán Gió và nước rất nhiều làm mình thấy tò mò. Nhưng tới khi sống ở BÌnh Dương rồi mà mãi chưa có dịp đi. Mấy tháng trước ông anh họ ở TP đến chơi, thế là mấy anh em kéo nhau đi Gió và nước. Đi vào buổi chiều, trời mưa nữa nên cũng thấy hay hay, dù nó không hoành tráng như mình tưởng tượng.. Nhưng dù sao mình cũng rất thích không gian ở quán. Có điểm trừ là nhạc hơi lộn xộn nhưng bù lại mình có thể yêu cầu đổi nhạc nếu không thích.
 Sau đó mình thỉnh thoảng ghé lại quán vào những thời điểm khác nữa trong ngày. Có khi buổi chiều, có lúc buổi tối. Nhưng bạn nào đi buổi tối nhớ chú ý nhìn rõ đường rồi mới bước nha. Có người té ngay khi bước chân vào quán vì ánh sáng hơi kém,
 Nói chung  mình thích quán này, và hay tới quán này vì không gian ở đây thích hợp với mọi tâm trạng. .. !!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
01/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
tôi là sinh viên sống tại tp hồ chí minh.nghe bạn ở bình dương gới thiệu về quán cafe gió và nước rất đẹp và max.tôi tò mò đi xem seo.rồi 1 ngày chủ nhật tôi hành trình cung hai thằng bạn lên bình dương uống cafe.hành trình đi là đầy nắng và bụi.đến lúc vào quán tôi rất ngac nhiên đúng là nước mênh mông, còn gió thì không thấy tẹo nào cả...^^
điều ngạc nhiên thứ 2 của tôi là ly cefe đên chỉ 14000/ly như vậy nó không mã như bạn tôi nói.cũng vừa với túi tiền mọi người...
cách đó 2 tuần tôi có bạn ở quê vào chơi tôi lại dẫn cho nó chiêm ngưỡng gió và nước. lần này là đi vào buổi tối.tôi lại ngạc nhiên vô cùng là quán muỗi nhiều không đếm được.
nhưng dù sao tôi vẫn thik kiểu kiến trúc của quán.mái giống sân vận động, cồn lại làm bằng tre....
giờ tôi là khách mỗi tháng 2 lần ở quán   
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
28
14
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đi tới đó vài lần, cái hay là có lền vào buổi tối, có lần vào buổi sáng nên đợc dịp so sánh.
Thật ra, mình tới đó vì nghe nói wán đó đoạt giải thiết kế Châu Á chứ ko phải vì..ham hố gì. Nói chung là về thiết kế, phải công nhận là rất hay, có phong có thủy...Nói thế này cho các bạn dễ hình dung. Toàn bộ thiết kế của quán được làm bằng tre (trừ cái wc và quầy bar) có hình bán nguyệt. Ở giữa là sân khấu nhạc nước (Nhưng vì chưa sử dụng nên họ đặt vài cái bàn cho khỏi...phí), cứ mổi lần gió thổi tới sẽ mang theo hơi nước lan tỏa khắp hình quán. Mát lắm, nhất là vào ban đêm.
Giờ nói về nước uống...giá cả thì tương đối...chừng 15k thui. Pha chế cũng được, phiền cái là quán hơi đông khách nên không có ai canh lúc mình hết..trà đá mà rót thêm. Đi ban đêm có cái thú vị là thấy mấy cái đèn lung linh dưới nước còn đi ban ngày thì thấy rõ thiết kế của quán hơn.

Tinh thần là mình thích cái quán này, đi với bạn bè, vô đó tha hồ mà chém gió.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
chachacha Chỗ này nghe nhiều rồi, mà chưa bao giờ đến, xa quá mừ!
22/05/2009  
9
60
q10
Gửi tin nhắn
23/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mới Tuần trước vừa rồi công ty mình tổ chức đi Đại Nam chơi. Ai cũng tò mò về Gió và Nước nên mặc dù đã trễ nhưng vẫn phải ghé 1 lần cho biết. Cảm nhận của mình sau khi đi xong không gian khá lãng mạn. Ngoài ý tưởng tre trúc độc đáo thì mọi thứ khá đẹp

Với một không gian khá rộng tạo nên ấn tượng cho mọi người khi tới quán .Quán có dịch vụ wifi miển phícho bạn lướt web và trao đổi công việc.Thức uống của quán khá phong phú sẽ làm hài lòng mọi người

Nhân viên của quán phục vụ khá nhiệt tình.giá cũng bình thường lắm

0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
3
q10
Gửi tin nhắn
10/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Dân nghiện cafe như tui thì không có quán nào hay ho mà tui không mò tới, xa mấy tui cũng đến cho bằng được, những quán kiến trúc lạ, decoration, thiết kế đẹp thì không bao giờ tui bỏ qua. Gió và nước, đọc sơ qua cái tên cũng có thể thấy, đến đây là phải mang theo áo mưa và cả áo ấm, không thì ướt và lạnh chết luôn :))))))) Kiến trúc khá hay, đơn giản và thân thiện với môi trường, đến đây mà đi một mình thì giống như lạc vào một thế giới khác, tha hồ trầm tư, suy nghĩ.  Cafe không ngon, phục vụ chậm chạp, âm nhạc lộn xộn. Nhưng như tui đã nói, kiến trúc táo bạo và lạ, thích nhất ở điểm này.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice quán này hơi bị xa đối với những ai trên tp đấy
11/08/2008  
1
13
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
woa!sướng nhỉ! Nếu mình được ở Bình Dương yhì mỗi sáng mình sẽ ra đây ăn sáng và thưởng thức cafe. Mình sẽ giới thiệu cho những người bạn của mình ở Bình Dương đến đây mới được.

Dip đến thăm nhà thằng bạn ở thị xã Thủ Dầu Một, nhóm tụi mình gồm 6 đứa được chủ nhà dẫn đi dạo quanh thị xã và có ghé vào quán Gió và Nước. Mình đã nghe những người bạn mình bàn tán vế quán này rất nhiều và kế hoạch đi chơi của tụi mình là phải ghé đựơc đó.

Thật không khỏi ngạc nhiên và thú vị khi bước chân vào quán. Một hồ nước thật lớn nằm ngay cổng vào, nước săm sấp miệng hồ làm mình cứ ngỡ là một tấm gương khổng lồ chiếu rọi cả một góc trời và căn nhà dường như cổ kính và lạ lẫm. Hóa ra đó là khu quán người ta dùng làm như quán bar, một hình thù ngộ nghĩnh và khác lạ! nhìn phía ngoài vào giống như cây rơm mà người nông dân dự trữ cho gia súc nhưng không kém phần thẩm mỹ.

Chưa hết ngạc nhiên, mình rảo bước cùng các bạn đi sau vào trong quán. Lối đi được trãi những phiến đá cách nhau vừa đủ bước chân, hai bên có hàng rào dây leo, nhìn rất tự nhiên và trong lành. Quẹo trái trên lối đi, chúng mình vào quán, lại một hồ nước thật to, phía trên mặt nước trải những lối đi bằng kính trong suốt, đi trên kính mà cứ sợ bước nhầm xuống nước. Giữa hồ có khỏang 3,4 bàn cho khách ngối. Nhìn không gian rất hay và thoáng đãng. CHúng mình chọn ngay chỗ trên hồ nước. Nhìn chung quanh, những rặng tre xanh mút, những con gió nhè nhẹ thỗi, đúng như tên gọi của chúng có cả gió và nước.

CÓ một điều mình cứ tiếc mãi là chưa được đến đây buổi tối. Chắc chắn sẽ đẹp lắm! Ban ngày vẻ đẹp của nó cũng đã làm mình thích thú và tò mò, huống chi buổi tối ắt sẽ lung linh và huyền ảo hơn nhiều. Hy vọng là sẽ có dịp mình đến nơi đó vào buổi tối để tận hưởng hết những gì ngạc nhiên và hấp dẫn của một thiên đường có Gió và Nước.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Hình như quán đang có chươgn trình khuyến mãi đấy
08/08/2008  
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này nổi tiếng vì dc giới báo chí khen ngợi nhiều , với những ai ngọai đạo như tôi thì quán này không cój đặc biệt nhưng với những ai yêu thích kiến trúc thì quán là 1 tác phẩm về nghệ thuật (tôi nghe những ông anh làm kiến trúc sư nói thế )
Được thiết kế bổi KTS Võ Trọng Nghĩa , 1 KTS nối tiếng từng du học Nhật Bản , k hông gian chủ đạo là tre nứa , nước mênh mông là nước . Thiết kế mang gió thiên nhiên vào trong quán.....
Có lẽ nghe ca ngợi nhiều quá thì khi tiếp xúc thực tế thì sẽ 1 chút hụt hẩn , cái j cũng vậy thui .
Giá cả thì khỏi phải bàn , như là thành phố vậy . thiết nghĩ số tiền mà chủ quán bỏ ra không phải là nhỏ mà . 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice oh Gone am hiểu về quán này nhỉ ,
20/06/2008  
2
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
nói thiệt thành phố hết quán rồi sao mà các bạn lại lên bình dương uống cafe chứ,ngày trước tui cùng từng bị dụ lên bình dương uống cafe nào là quán 1131,viễn tây,hoàng cung,39.....không nhớ hết.với giá tiền không khác tp là bao mà chất lượng thì quá tệ.dân bình dương cũng khá giàu và rãnh rỗi thường thì họ vào đó khoe của là chính thôi.tui từng sống ở đó 3 năm nên hiểu rõ lắm.
không nơi nào bằng tp hcm được hết.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này được giới thiệu bởi 1 người bạn, vì ngừơi bạn đó ở Bình Dương kia mà.
Phong cách quán nhìn được lắm, trồng cây rất nhiều, giúp không khí trong lành hơn so với ở Sài gòn:(
Quán này thích hợp bạn bè và gia đình đi chung, quán cũng rộng rãi lắm.
Tuy hơi xa nơi mình ở nhưng nếu được dịp lại xuống đó 1 lần nữa , để ngồi tám với bạn bè ấy mà,hihi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lucy mới đi Gió và nước hôm qua . Nói chung thì đã lên cafe này 4 lần rùi. Càng ngày càng thấy ko khí ở đây ảm đạm quá , lựa nhạc cũng ko hay ... Nói chung ko ấn tượng như lần đầu lucy đi .
Thấy trong TP mình ngồi cafe Catdang là tương đối thoải mái . 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/04/2008
Gửi lời cảm ơn
     
phải nói là quán cà phê Vuông Tròn nằm trên đường Quang Trung rất tuyệt, vừa lãng mạn và êm ấm, nhạc thì cực kỳ hay, mỗi buổi tối thứ 7 và CN đều đánh piano và cả violon nữa chứ, vừa đành và vừa hát nghe có ve rất hay, mà toàn là những nhạc nghe bất hủ không.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
5
pi
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/04/2008
Gửi lời cảm ơn
     
bữa pi và bạn ăn giỗ tổ ở BD nên ghé wa wán này chơi...nói thiệt là nghe wag cáo nhìu nhưg lúc đi rồi thì thấy hơi bị thất vog..wán nhỏ hơn pi tuog rất nhìu,cảnh cug k đẹp lắm..nếu mà so với nhug wán ở SG như Sông mê hay Du miên thì k bag.Cái dac sắc của wán theo nhìu ng nói là gió và nc thì luc pi đi thì k có cả 2 thứ(tại sao???haha)..nóng ơi là nóg...wán đơng..nhạc thì k theo gu nào...luc dau thì Tuấn Ngọc và QDug sau thì là lăm ba đa...já tiền thì mắc ngag ngửa nhug wán ở SG.Khuyến cáo là dug nên ăn kem tại đây,mác lắm từ 35k tro len..để tiên đó đi ăn kem BUd cho dag tiền
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice hihi hihi, mỗi người một cảm nhận, nhưng dúng là quán này càng ngày càng tệ thật, Quán này cũng nằm trong tầm hoạt động của mình mà
@pi: Tớ góp ý với cậu chút nha, cậu khoái viết tắt gh&e...
18/04/2008  
3
5
NHT
Lâm Đồng
Gửi tin nhắn
24/03/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hihi!

Nhiều lúc nghĩ ra Bình Dương đi công trình thì ...khổ! nhưng....

Đi nhiều khám phá được nhiều, chẳng hạn như được thả mình trong không gian của gió và nước thưởng thức cafe thật mát mẻ dù bên ngoài là cái nóng 35oC.

kết cấu quán thì toàn bộ bằng mây tre,.... không chê vào đâu được!

các bạn có dịp ra Thủ dầu 1 của Bình Dương thì ghé vào cho biết ha!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
127
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/01/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Bởi vì nghe quá nhìu bạn bè đồng nghịp giới thịu, 19 cũng phải tranh thủ ghé coi Gió và Nước ở Bình Dương thế nào...mà cũng bởi vì mọi người khen nhìu quá, báo chí ca ngợi nhìu quá.. nào là "Nên đi buổi tối để Gió, nước và Ánh đèn hòa quyện tạo nên 1 không gian hữu tình..." nên đến nơi mình thấy nó thật bình thường :(
Nước thì mênh mông chan chứa.. còn gió thì... ôi gió ơi mày ở phương nào???
Đi từ TPHCM đến quán mất gần 1h đồng hồ, vừa ngồi xuống thì trời chập choạng tối, mồ hôi bắt đầu rịn ra, muỗi bay vo ve xung quanh. Quán chỉ có 1 số quạt nhỏ nhất định (treo hẳn trên cột và ko di chuyển được) và không có nhang muỗi. Ko hỉu tại sao lại là "Gió và nước", hix, đáng lẽ phải là "Nước, côn trùng và mồ hôi"
Bạn nào hay bị muỗi chích thì cẩn thận, mặc áo tay dài quần dài hoặc chí ít đem theo khoanh nhang muỗi hoặc bôi Soffel smiley
Thật ra, nếu ngồi ở bàn trên những tấm kính giữa hồ thì sẽ mát hơn 1 tí. Nhưng chỉ có 4 bàn ở khoảng đó, nếu muốn gió nước thì phải bon chen :D
Các món nước thì cũng bình thường (cafe sữa 15k)

Đường đi: ko cần bít chính xác địa chỉ quán đâu smiley
Đi đến thị xã Thủ Dầu Một, hỏi đường đến bến xe Bình Dương, từ bến xe BD hỏi tiếp đường đến Gió và nước, chắc chắn ai cũng biết quán Gió và Nước (G&N chỉ cách bên xe chừng 200m)
Sưu tập: Cafe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
19
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/12/2007
Gửi lời cảm ơn
     
                              THẢ HỒN CÙNG GIÓ VÀ NƯỚC.....
    Bạn muốn thư giản tuyệt đối vào ngày cuối tuần....nhưng ở đâu???trong cái không khí ngột ngạt nơi thành phố này á???thật tệ phải không??vậy thì Chou Lin cho một lời khuyên nhé...Hãy đến cafe Gió và Nước ở Bình Dương. Với một khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời,bạn sẽ relax hoàn toàn.Quán nì có thể được chia làm 3 phần.Sau khi đi wa con dường mòn với 2 hàng cây xanh um và dòng thác nhỏ,khu đầu tiên bạn sẽ thấy là những bộ bàn ghế trắng toát lấp ló dưới hàng dù dập dìu trong gió(nhìn như khu resort vậy)tiếp đến...bước qua những phiến đá nhỏ trên mặt nước...một kiến trúc hình vòm sắc sảo được lắp ráp từ hàng ngàn cây tầm vông sẽ khiến bạn phải choáng ngợp...và ở giữa....ngay trước mặt bạn...sàn catwalk bằng kính thơ mộng với hai hàng nước phun mát lạnh giữa ngày trời oi bức...OMG!!!ai lại không muốn đi lên đó chứ???nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mặt kính mát tuyệt đẹp...nơi mà bạn đến...trung tâm của toàn không gian nơi đây....những chiếc bàn tre đỏ trên lớp kính trong suốt...giữa một hồ nước tĩnh lặng,từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua bạn mang theo cái man mát tinh khiết của nước hồ trong suốt...văng vẳng bên tai bạn...những dòng nhạc du dương sẽ cuốn hồn bạn hòa vào chất thiên nhiên lãng mạn,tinh tế....và những cơn stress của bạn sẽ hoàn toàn biến mất...nhu chúng chưa bao giờ tồn tại vậy.Thật tuyệt vời phải không???Vậy còn chờ gì mà không thưởng thức chứ???
           Ở đây có đầy đủ đồ ăn,thức uống..k sợ đói đâu...hehe...giá cả cũng mềm thui....giới thiệu mấy món mà Chou Lin đã ăn qua nè:
         -Thức ăn(từ 20k đổ lại)
     Mì xào Hải sản(17k)
     Bò rim gió và nước +bánh mì(20k)(nhưng mà đừng có kiu món này...cục thịt bò có tí tẹo hà....ổ bánh mì thì đẹt lét...sống 19 năm mà mới thấy ổ bánh mì còi dữ vậy...mà ai muốn nhìn bánh mì còi thì cứ kêu cho biết hen)
    Cơm xào Hải sản(17k)(món này thì tuyệt...nên gọi....có đc thêm chén canh nữa...rất vừa miệng/..hehe)
     -Nước uống(khoảng mười mấy k trở lên là dc 1 ly rùi)
   Riêng Chou Lin chọn sữa chua nho(15k)khá ngon,gồm sữa chua,sữa tươi,nho xanh cắt đôi..
    -Ngoài ra còn có kemnữa...cũng ngon luôn....có 2 giá 25k và 35k
                 
Sưu tập: cafe
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
MrDuong Bài cảm nhận của Chou Lin về quán rất hay, có hình ảnh, miêu tả cụ thể không gian. Vì thế lúc 5h tôi và "đồng bọn" bắt đầu khởi hành đi tìm "gió và nước", đúng như Chou nói, không còn gì để nói ngoại trừ 2 chữ "cảm ơn", Chou viết hay lắm. Tôi cũng đã uống sữa chua lưu (hết nho nên quán thay bằng lự...
16/12/2007  
volong. quán này dễ tìm ko Cholin? đi buổi sáng khoảng 9 10h có bị nóng hok dzậy? cuối tuần này vl định đi thử nè!
12/12/2007  
41
49
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán nằm xa TP, ở tận Bình Dương, đi hơn 35km. Đây là một trở ngại lớn cho dân Sài thành. Vì tò mò nên mình cũng đã đến 1 lần cho biết. Mình đã cố ý đi vào buổi chiều để có thể quan sát quán lúc trời còn sáng và cả khi lên đèn. Khi quán lên đèn thì nhìn thu hút và đặc biệt hơn, còn buổi sáng mình thấy ko có gì đặc biệt. Lẽ dĩ nhiên ko có quán nào trong TP có được ko gian rộng thoáng ko 1 bóng tòa nhà nào như ở đây, đây là ngoại thành nên mình ko thêm điểm cho đặc điểm này.

Gửi xe xong, mọi người sẽ đi qua 1 con đường khá dài dẫn vô quán, làm cho khách thêm tò mò và làm cho quán thêm bí ẩn.

Trước tiên nói đến thức uống, mình và cả bạn bè mình đều có chung nhận xét, đó là rất dở so với cái giá đưa ra khá cao so với vị thế của quán. Ngoại trừ cafe là rẻ nhất (hình như 12000), còn những thức uống khác hình như đều trên 17000, cafe Bailey 35000 (mắc hơn 1 số quán trong TP nữa), kem ở đây thì dở tệ (bạn mình nhận xét).

Thứ hai là về phục vụ, phục vụ ko được chuyên nghiệp cho lắm. Cũng có thể do mọi người ở đây ko đòi hỏi cao như dân Sài thành. Và cũng có thể do hum đó mình ngồi ở vị trí hơi độc, đó là ngay giữa hồ nước. Nhưng ko thể vì thế mà khó khăn khi phục vụ được, vì khu vực trên hồ chính có tới 3-4 bàn lận. Thế nên mình trừ thêm điểm phục vụ.

Àh còn nữa, quán có khung cảnh lãng mạn nhưng lại mở nhạc dance. Lúc chiều thì có dc nghe 1 số bài nhạc nhẹ của khá nhiều ca sĩ, nhưng khi lên đèn thì lại mở nhạc ồn ào. Điều này ko phù hợp tí nào cả. Yêu cầu nhân viên điều chỉnh thì yêu cầu tới 2 lần vẫn ko dc điều chỉnh.

Toilet ở đây thì độc đáo hẳn so với những quán ở TP (cái này mấy bạn tự khám phá hen). Nhưng mình thấy nó có mùi và ko sạch sẽ (vì ở đây dùng sàn ximăng, mái tre).

Nhìn chung là nếu đã bỏ ra nửa tiếng đồng hồ chạy hơn 35km (chưa kể thời gian đi kiếm) mà nhận được những phục vụ như thế này thì ko hài lòng.
Nhưng thử đến 1 lần xem, để được tận mắt chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo, sự lung linh huyền ảo, lãng mạn dưới ánh sáng đèn (điều này chắc thích hợp với những cặp tình nhân).

"Thời trang của gió...
Phong cách của nước...
Tình yêu của tôi...
và chúng ta"
(câu này trên 1 tấm bảng treo trên đường đi vô quán)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 7 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 2 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 2 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 3 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?