|
|
19
|
|
31
|
|
|
Đùi Đùi
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Thấy lời bình về Era lên trang chủ, đọc và đọc hết các lời bình về Era. Thấy nơi này gắn kết với tình yêu của bao nhiêu người. Chợt kỷ niệm tràn về, đong đầy đến mức tự mình bước qua nguyên tắc của mình - sử dụng "giờ của gia đình" để làm việc khác.
Lần đầu tiên anh dẫn vào Era là một buổi chiều chập choạng tối cách nay gần 7 năm, vẫn gọi cafe đá như thói quen, nhưng gần như không cảm nhận được hương vị vì tim đang đập loạn nhịp với tình yêu vừa mới chớm. Chỉ còn lại cảm giác vô cùng thích cái bàn nhỏ ngay vách kính với ngọn nến trắng đang lung linh. Cũng không đủ bình tĩnh quan sát xung quanh vì mãi trôi theo cảm xúc của bản thân, chỉ biết rằng quán nhỏ.
Thích cái bàn ngay vách kính, yêu những ngọn nến khi lung linh lúc thì loe lét, mê sự tỉnh lặng đến tuyệt đối. Quán nhỏ, bàn kê san sát, nhưng khách đến quán tôn trọng người khác, tôn trọng bản thân nên chỉ thầm thì, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng.
Tình yêu hai đứa nhiều ngang trái, xa anh, bỏ lại Sài Gòn sau 10 năm gắn bó. Xa cách 2 năm. Để suốt thời gian xa nhau, khi dằn vặt, khổ đau, anh đến Era trong nỗi tuyệt vọng, nước mắt dâng đầy để rồi nuốt ngược vào trong vì tự trọng của một người đàn ông không thể để nước mắt chảy xuôi. Ngồi vài tiếng, hút hết gói thuốc, uống ly cafe đắng không đường rồi ra về trong sự bế tắc nhưng vẫn nhủ lòng sẽ cố gắng có nhau.
Hai năm xa anh, cứ mỗi hai tháng lại lên Sài Gòn một lần, lại tìm đến Era những khi chơi vơi, gọi ly cafe đắng để nghe đời đắng, tình yêu đắng. Thấy mình lạc lõng, chông chênh. Giận anh, trách mình ghê gớm.
Rồi cũng hết khổ đau, rồi bình yên cũng đến với hai đứa, anh và em cùng nhau đến Era như tìm về ngôi nhà yên tĩnh, lắng nghe tình yêu cất tiếng ca, lắng nghe lòng nhau, để cùng ngồi bên nhau mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Cưới nhau rồi mình không đến Era nữa, vì chổ ngồi yêu thích của tụi mình thường xuyên có người ngồi, dù là sáng trưa chiều tối. Era giờ đông khách hơn hay do nhiều người cũng cần sự tĩnh lặng để suy tư và nghiền ngẫm mà có lẽ chỉ Era là lựa chọn tối ưu nhất.
Đến và yêu Era không phải vì hương vị thức uống mà vì không gian và những nụ cười hiền nơi đây.
Đã hơn 3 năm rồi, từ khi mình cưới nhau, cũng chừng ấy thời gian không bước chân vào quán nhưng vẫn tin chắc không có sự thay đổi nào, từ những bộ bàn ghế nho nhỏ, những ngọn nến, cái kệ sách cũ mèm, và cả cái toilet bé xíu... Nhưng lòng vẫn yêu Era lắm, vẫn mỗi tuần một lần đi qua đây, để điểm danh, để biết rằng Era vẫn còn đó như tình yêu chúng mình còn đó, như anh và em còn đó ... bên nhau.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
3
|
|
|
đi_zòng_zò...
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Mình đã đi cafe Era 2 lần rồi, và thật sự có tình cảm rất tốt.
Nằm rất khiêm tốn trên con đường Trần Quốc Thảo, phải chú ý lắm mới tìm thấy Era. Bước và trong quán, ấn tượng đầu tiên của mình với Era là: ấm cúng.
Chỉ là một quán cafe rất nhỏ thôi, nhưng Era có các bài trí khá độc đáo. Bàn ghế đc sắp xếp sao cho ko gian ko quá chật hẹp. Trên tường treo một số đồng hồ quả lắc cũ [chỉ thắc mắc là seo ko cho tụi nó chạy nhìn cho vui?? ]. Có một kệ sách trên tường với cái loại sách, tiếng việt có, tiếng Pháp có, sách khá cũ rùi [chưa thử lấy ra xem bao h]. Tất cả tạo cho Era cái cảm giác ấm cúng, và khá là trầm lắng. Ngồi trong quán nhìn ra đường phố ở ngoài có cảm giác cứ như là mình đang tách biệt hẳng với thế giới vậy.... yên bình và lặng lẽ.
Nhạc ở đây chủ yếu là jazz, có cả nhạc Pháp nữa, ngọc ngào và ấm áp kinh khủng. Âm lương vừa đủ để khách có thế nói chuyện với nhau. Xung quanh ko ai gây tiếng động quá ồn, nên quán đôi khi chỉ thấy tiếng nhạc êm dịu bên tai, thik hợp ngồi một mình để suy gẫm. Có điều nghe nói Era có máy nhạc cũ, nhưng tới nơi lại thấy nhạc chơi bằng đầu VCD, nên hơi thất vọng. [mặc dù có thấy máy đĩa, và các loại đĩa xưa trên kệ sách thật]
Các phục vụ ở đây theo đánh giá của mình là khá tận tình. Quán nhỏ thôi nên cũng chỉ có 1,2 chị phục vụ. Mấy chị nói chuyện rất dễ thương, và luôn nhỏ nhẹ với khách. Chấm cho Era 1 sao ở chỗ này.
Cafe pha rất tuyệt. Cafe pha thơm, một số loại có thêm rượu vào nên có hương vị khá lạ. Đi đâu thì đi vẫn thik cafe ở Era nhất .
Tuy nhiên cũng có điểm trừ, là quán ko cấm hút thuốc, diện tích nhỏ, có máy lạnh mà hút thuốc một cái là ng` bị viêm mũi dị ứng như mình chịu hết nổi . Thêm nữa là cái chân nến sao ko tìm một cái lọ hay j đẹp nhỉ? Chân nến ở đó chỉ là một cái lon sữa pò, cột nơ, sáp nến dính tè le nhìn hơi... xấu và bẩn. 
Giá cả có hơi... khủng hoảng, trên 40k/ly ko. Tuy nhiên coi như bỏ tiền ra cho một ko gian khá trầm lặng và yên bình như thế thì thấy cũng đáng.
Tuy nhiên cho đến bây h, Era vẫn là quán cafe mình thích nhất. Vì vậy cho Era 4 sao! Pà con có dịp ghé thử nhá. Ko thất vọng đâu.
... Lần đầu vào Era là đi cùng anh, một chiều mưa tầm tã. Cả 2 vào Era chỉ đơn giản là vì cái sở thik cafe của anh, và để nói chuyện thật nhiều. Anh vẫn vô tư như thế, nói nhiều và chọc cho em cười thật nhiều. Nhưng anh đâu biết thật lòng em nghĩ thế nào... Chỉ mong mọi thứ cứ mãi như thế, để em có thế luôn bên anh....
Mới đi thêm 1 lần nữa........
Vẫn chỗ ngồi nhìn ra con đg nhỏ vắng vẻ [dạo nì lô cốt ghê quá], vẫn cái cảm giác ấm cúng thường có, vẫn những câu truyện trò ko dứt. Dù có đi đâu đi nữa Era vẫn là nơi tuyệt vời để 2 ng` bạn tri kỉ đến với nhau... Cám ơn Era rất nhiều.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
6
|
|
|
nhocmeo
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Không biết đã đi ngang con đường Trần Quốc Thảo bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhiều, nhiều lắm, từ khi còn bé, học ở trường mẫu giáo ở Nhà thiếu nhi thành phố. Đến khi lớn lên một chút đi sinh hoạt mùa hè xanh ở phường 7, quận 3. Chẳng bao giờ để ý rằng, ở con đường đó có một quán cà phê tên Era.
Rồi đến một ngày, khi đến lúc con người ta phải đặt chân vào ngưỡng cửa tình yêu, người ta bắt đầu mơ mộng hơn, và lãng mạn hơn. Người ta để ý đến nhiều thứ trong cuộc sống mà trước đó không nghĩ rằng một ngày nào đó, người ta sẽ phải nghĩ đến, để ý đến. Và khi yêu thì con người lại tìm đến những quán cà phê lãng mạn để tâm tình, để nhìn nhau, và để bên nhau, dù chỉ là im lặng.
Em cũng đã để ý đến quán Era như thế đấy anh à. Một buổi tối chạy xe ngang qua, rất chậm, ngạc nhiên nhận ra ở đây có một quán cà phê bé nhỏ, nhưng trông lãng mạn lắm. Nhìn từ bên ngoài, em chỉ có thế thấy những ánh nến lung linh huyền ảo, lập lòe trên mỗi chiếc bàn trong cái tối tối của quán.
Tự dặn lòng mình, sẽ có một ngày đi với anh đến đây. Rồi sinh nhật em, chúng mình đi cà phê, nhưng chúng mình lại không đến Era, đơn giản chỉ vì anh nói rằng " lúc khác, hai đứa mình sẽ đến đó, giờ thì anh đưa em đi Môi Tím_quán anh rất thích". Và em chìu theo ý anh. Để rồi đến tận bây giờ, em vẫn chưa và không thể đến Era với anh được nữa. Anh đi, đi đến một nơi cách em nửa vòng trái đất, và bên anh giờ là một người con gái khác, không phải em.
Một ngày, một người bạn rũ em "đến Era thử xem, nghe nhiều người khen, mà lại thấy có đốt nến lạ lắm", em lại từ chối. Vì em không muốn đến nơi chúng mình đã hứa với nhau.
Có thể một ngày nào đó, khi tất cả những kỉ niệm về anh lắng dịu, chỉ còn là những vết thương đã lành, em sẽ đến Era_ một mình...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
|
44
|
|
|
DOP
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Có lẽ nếu theo phong cách như hiện nay thì sẽ ít người thích Era, bởi ko gian Era nhỏ, ko phải là cafe sân vườn, mà cũng ko trang trí lãng mạn. Tuy nằm ngay trên 1 con đường lớn như TQT nhưng chỉ khi nào bạn cố tình tìm quán hay là muốn đến quán thì để ý mới thấy. Bởi Era rất tối, ban ngày quán chỉ lấy ánh sáng tự nhiên còn tới tối thì ánh sáng chủ đạo chỉ là những ngọn nến trắng. Vậy mà mình lại thích Era, nhưng ko đến nhiều vì 1 lý do là quán ko cấm hút thuốc, nên khói thuốc + phòng lạnh thì khó chịu. 
Giá nước ở Era thuộc vào hàng trung bình, ko đắt mà cũng ko rẻ. Nhưng phải công nhận là cafe ở đây pha rất ngon. Era, chính cái tên của quán đã nói lên phong cách của quán, những gì xưa cũ và có phần tách biệt. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường với dòng người tấp nập, vậy mà thấy ta đứng bên lề dòng chảy hối hả đó, chỉ bằng 1 lớp kính ngăn cách. Nhạc chủ đạo của quán là những bản tình ca Pháp, nhạc ko lời hay jazz nên thích hợp cho ai cần 1 ko gian để trầm tư. 
Era ko phải ai cũng thích, nhưng thích được Era thì có lẽ là ko bao giờ bỏ được, giống như vị cafe đắng, nhưng uống mãi và thấm thì tự dưng lúc nào cũng ghiền cái vị đắng ấy làm sao!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
8
|
|
|
Super Man
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Em nhớ ko, trước ngày Em đi, mình đã đến Era vào 1 buổi tối trời se lạnh với những cơn gió thổi rin rít bên tai cùng những giọt mưa lất phất trên con đường TQT vắng lặng. Vừa đến trước cửa Era, Anh đã thấy trong mắt Em niềm hạnh phúc khi được thấy những ánh nên lung linh phía sau cửa kính. Em háo hứng để vào quán đến kông kịp chờ Anh gửi xe nữa. Em thích nên vô cùng, nến lung linh nhưng đôi mắt Em sáng lên khi cười.
Era nhỏ lắm, không rộng như những quán khác mình từng đến fải ko Em ? Era cũng ko có âm nhạc trẻ sôi nổi, cây cảnh phong phú như bao quán khác...Nhưng không chỗ nào khiến EM cười tươi & rực rỡ như Era. Ngoài cửa thì lạnh lẽo & ướt át, vào trong rồi thì ấm áp 1 cách kỳ lạ dù trong quán chỉ có vài ánh nến yếu ớt. Vừa vào thì chúng ta đã thấy ngay chỗ" của chúng ta",chỗ có ghế nêm đôi,phía trước là thùng rượu bằng gỗ & ánh nến nhỏ xíu. Dường như chúng ta đã ngồi dưới máy lạnh phải ko Em ? nhưng chúng at vẫn cảm thấy ấm áp, hơi ấm từ tim.
Era chỉ mở nhạc cổ điển & hoà tấu, âm thanh sống động như thật, không biết rằng Era đã mở nhạc từ đâu & từ máy phát gì mà âm thanh trong trẻo & có hôn như vậy. Em đã rất thích nghe 1 bài hoà tấu dù không biết bái đó tên gì, nhưng trong không gian của chúng ta thì đó là 1 nhịp điệu hạnh phúc. Anh & Em đã nói rất nhiều về quá khứ, hiện tại & tương lai. Không gian trầm lắng lạ thường đu đưa trên những nốt nhạc đang bay bổng trong cả phòng. Chúng ta ngồi nghịch ánh nên nhỏ & thầm ước về 1 tương lai tốt đẹp dù rằng Em sẽ đi xa để lo cho tương lai của mình. Era dường như được thiết kế cho riêng mỗi người, vào đây chúng mình tìm nhưng đi chậm lại, chậm chạp hơn so với cuộc sống ồ ạt, đua chen & thi nhau vượt lên trước ở bên ngoài khung cửa kia.
Nước uống ở Era cũng không đặc biệt, cũng là những loại thường nhưng...với chúng ta, trong không gian lúc ấy lại là chất xúc tác diệu kỳ giúp cả 2 mở lòng với nhau hơn, chia sẽ những suy nghĩ, tâm tưởng mà chúng ta ko thể nói ra trong suốt 3 năm qua. CHúng ta hiểu nhau hơn, biết chúng ta cần gì & ....
Bây giờ Em đã đi rồi, trong 1 thời gian dài sẽ ko có Em đến Era nữa nhưng nếu có 1 dịp duyên ngộ, Anh sẽ trở lại Era để nhớ về kỷ niệm ngày trước & để tìm lại chính mình, đồng thời tránh xa những con sóng cuộc đời đang thi nhau cuồn cuộn, đuổi theo nhau; để thấy mình như chậm lại, chậm hơn tất cả & chiêm nghiệm cuộc sống, với ...Em và ... ánh nến.
Era...Em...nến...không gian sâu thẳm...của quán hay của Anh.....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
4
|
|
|
phạm ngọc ...
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
tôi đã tới era vài lần vào những năm sinh viên , cách đây khoảng 2-3 chục năm gì đó ^^ . Ở đây có nến, có sách ( tối thui sao đọc sách ko biết T_T ) . Thik nhất là nến, vì chụp hình rất đẹp , còn dẫn girl vào thì wá tuyệt, lãng mạng lắm đó .
Nói chung tôi cũng chấm quán đó khá tốt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
1
|
|
|
ngan yello...
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Là nơi nikie suggest các bạn nên đi nếu muốn tìm kiếm 1 địa điểm để "lắng đọng tâm hồn" 
Đánh gia:
+ Địa điểm: nằm trên 1 con đg ko quá đông đúc, vị trí hơi bị khó kiếm, chắc tại wan' nhỏ wa' mà. [đã zậy dạo nì còn gặp lô cốt nữa, pực thật, mún đi lần nữa lém àm ko đc ]
+ Trong wan': ko khí ấm áp, nhạc hơi bị hay, thik hợp cho ng` cần cái tĩnh lặng, hoặc cho 2 ng` mún tâm sự.
+ Thức uống: pha rất hợp khẩu vị
+ Phục vụ: tận tình, vui vẻ
+ Giá cả: hơi bị mắc, nhưng mà cũng đáng. [40k cho 1 ly cafe thơm ngon, hix...]
Nói chung là nơi nikie thik nhất!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|