|
|
26
|
|
68
|
|
|
Doraemon
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Du Miên ?
Đây cũng là 1 địa điểm quen thuộc của mình,tọa lạc trên một khu đất rộng trong một con hẻm của đường Hồ Biểu Chánh nhỏ nhắn và yên tĩnh...rất hợp với mình,có thể rũ bạn bè cùng trò chuyện 1 cách yên tĩnh cùng lắng nghe những âm thanh du dương thật êm đềm.Du Miên sẽ cuốn hút bạn từ lối thiết kế độc đáo mang đậm chất Tây Ban Nha. Từng vòm cây, thảm cỏ xanh mướt với hồ nước trong xanh... Tất cả sẽ tạo cho bạn một cảm giác bình dị, thoải mái.Từng khu vực của quán sẽ tạo cho ta một cảm nhận khác nhau. Ngồi dưới tầng trệt bạn sẽ thấy yên tĩnh và dễ chịu bởi thảm cỏ hiền hòa cùng những nụ hoa đang vươn mình khoe sắc... Nếu bạn muốn hòa mình vào thiên nhiên để tận hưởng một chút gió của đất trời hay muốn ngửi mùi thơm thoang thoảng của hoa sứ trắng thì sân thượng là nơi bạn nên dừng chân.Đặc biệt tại Du Miên, bạn sẽ được thưởng thức một loại thức uống được chế biến từ hoa vô thường. Bên cạnh đó, quán còn 2 món khá nổi tiếng của quán là bún bò và bánh canh.
"Hoa Vô Thường" thật chất mình vẫn chưa biết rằng hoa đó như thế nào nhưng quả tuyệt uống vào ngon tuyệt nhưng có điều giá cả khá đắt tý,nhưng mình nghĩ như thế cũng xứng với số tiền mình bỏ ra với 1 khung cảnh êm dịu và tĩnh lặng thế này.Nói chung các quán Du Miên, Sỏi Đá, Khúc Ban Chiều, Thềm Xưa, Vườn Xuân (ngã tư NKKN-HVBánh - đối diện Phuong Nam Bank) ... thì đúng kiểu style vườn, yên tĩnh, sang trọng, gặp gỡ bạn bè hay ngồi 1 mình đều ổn. Giá cả phù hợp với dân văn phòng.Còn
Kiểu như Điểm Hẹn Sài Gòn, Windows, Villa (Đồng Nai) ... thì chán bỏ xừ, đông đúc, ồn ào, vào đó chỉ tổ phí tiền. Kiểu như MGM (NĐChiểu) hay Ân Nam (Trương Định - Điện Biên Phủ) thì đỡ hơn, nhưng chỉ nên chọn khi túi tiền rủnh rỉnh.Tóm lại Du Miên rất tuyệt,bạn nào chưa đi thì hãy thử đi xem sao.Đảm bảo bạn sẽ không thất vọng đâu. ^.^
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
20
|
|
|
Hoa Trên Đ...
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
- “Du là đi, miên chắc là…miên man suy nghĩ gì đó, nên kết lại “Du Miên có nghĩa là vừa đi vừa suy nghĩ”.
- Hahaha…. Thôi đi anh ơi, không biết thì đừng có nói lung tung, không khéo chủ quán ra đuổi anh em mình vì tội phân tích lung tung tên quán người ta giờ.
- Thì tại cái tên khó hiểu quá chứ bộ…
(Cười, cười và cười)
Đó là lần đầu chúng ta đi café với nhau anh nhỉ… Du Miên, lần đầu đó đã lâu lắm, vậy mà đến bây giờ em vẫn chưa hiểu “Du Miên”có nghĩa là gì anh ạh.
Anh đã dẫn em đến với Du Miên vào 1 tối tháng 5. Những cơn mưa đầu mùa lành lạnh….Và anh cũng là người nói cho em nghe thật nhiều về Du Miên… nào là “ông chủ là 1 người Huế (đồng hương anh mà), có em trai rất mê CD. Rồi nào là kiến trúc, phối cảnh… nhiều, thật nhiều… và bây giờ, mỗi khi em tới quán (người đi cùng không bao giờ còn là anh nữa), mỗi khi đi quá cái giếng phun nước (mà theo anh nói thì đó là “long mạch” của Du Miên – do tìm được long mạch nên quán rất đông khách…), em lại miên man 1 nỗi buồn…
Du Miên rộng thật anh nhỉ, giưã chốn Sài Gòn này mà có được 1 khoảng đất rộng như thế để mở café, quả là rất tuyệt.
Anh cũng nói “Du Miên có rất nhiều góc ngồi, mỗi góc ngồi cho ta 1 cảm giác khác nhau, rất hay, ngồi chỗ chúng ta đang ngồi đây (gác gỗ bên phía tay trái cổng vào) sẽ cho chúng ta thấy được gác bên kia và thảm cỏ bên dưới, thấy cả “long mạch dưới này và thấy toàn bộ phía trên của giàn giỏ cây leo. Ngồi gác bên kia em sẽ thấy được dãy hoa tươi rất đẹp trồng ngay sát lối ngồi và nếu ngồi sát bên hông của gác đó, chúng ta sẽ thấy được 1 hồ nước khá đẹp, có rất nhiều hoa hồng luôn nở rộ…”
Chính vì thế, mỗi lần chúng ta tới lại chọn 1 góc ngồi khác nhau
Em và anh có sở thích về âm nhạc hơi giống nhau, nên khi chọn quán café cũng không quá khó. Nếu với yoko hoặc Acoustics chúng ta đắm chìm trong sự cuồng nhiệt của những giai điệu cuồng nhiệt của rock thì với Du Miên anh và em lại cùng thưởng thức những bản tình ca bất hủ, hay những bản nhạc Trịnh có chút triết lý cuộc sống, hay những ca từ thật mượt mà của tình khúc Vũ Thành An, Ngô Thuỵ Miên… (nhưng cũng không thể phủ nhận là nhạc ở đây hơi lung tung, đang mở nhạc bất hủ tự dưng chuyển sang Trịnh…).
Anh và em lại cũng hơi giống nhau về khoản nước uống… nên đành phải thú nhận là “nước ở đây không ngon chút nào”, cái gì cũng rất ngọt, sinh tố, nước ép, tất cả tất cả… và đặc biệt và café sữa, ngọt đến khứa cổ. Thế nên mỗi lần chúng ta đến đây để ngắm cảnh, nói chuyện là chính…và giá nước ở đây cũng không phái là rẻ so với chất lượng (nhưng so với không gian thì có lẽ là hợp lý). Vì em chẳng có chút ấn tựơng gì với nước uống ở đây nên em chẳng biết phải nói gì cả anh ạh.
Không gian ở Du Miên đi buổi chiều rất thích, nhiều cây, nhiều hoa tươi lại rộng nên tạo cho anh và em cảm giác thật thư thái phải không anh. Nhưng cũng vì đi ban ngày nên mọi thứ phơi bày thật rõ, em đã thấy nhiều điểm khập khiểng của quán… đó chính là phối cảnh của cây…
Phía bên góc trong của quán, ngay bên trên cái hồ nhỏ tuyệt đẹp với khá nhiều hoa hồng thì lại là những cây bàng với những tán lá rộng và những chiếc lá to bản, rồi xen lẫn những luống hoa nhỏ nhỏ, xinh xinh là vài cây sứ trắng thô kệch,những chiếc dù che mưa cũ kỹ …. Xem ra Du Miên cũng không vẹn toàn anh nhỉ.
Nhưng với em, Du Miên vẫn là 1 cái gì đó thật đặc biệt. Góc ngồi ấy, cái bàn ấy… nơi chúng ta cùng nhau café lần đầu tiên với bao tiếng cười vui vẻ, và cũng chính cái bàn ấy, nơi chúng ta café cùng nhau lần cuối cùng với những giọt nước mắt rơi, không biết trên chiếc bàn ấy còn chút dấu vết nào những giọt nước mắt của chúng ta không anh nhỉ!!!
Kể từ sau lần ấy, lại lâu lắm em mới ghé lại Du Miên. Không biết anh đã ghé lại Du Miên bao lần nữa rồi anh nhỉ?
Và anh biết không, thật buồn cười, bây giờ em lại là người “giới thiệu” về Du Miên cho những thực khách - những người bạn đi cùng em”.
- Du Miên nghĩa là gì em ha?
- “Du là đi, miên chắc là…miên man suy nghĩ gì đó, nên kết lại “Du Miên có nghĩa là vừa đi vừa suy nghĩ”.
- Hahaha… em không biết thì đừng có nói linh tinh, không khéo chủ quán ra đuổi chúng ta bây giờ.
(Cười, cười và cười)
Và đến bây giờ, em vẫn chưa hiểu Du Miên là gì anh ạh!
Du Mien nghia la "Lac vao coi mo", dung khong nhi?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38
|
|
22
|
|
|
Ông Táo
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
"Bước tới đèo ngang bổng xế tà
Cỏ cây chen lá đá chen hoa...."
Hem bít là các bạn đã có ai nghe qua câu thơ này chưa nhỉ ?Mình vẫn còn nhớ rất rõ câu thơ này.Mình đã từng đọc,từng ngẫm nghĩ và cũng đã từng hòa mình vào khung cảnh của câu thơ như thế.Và Đến hiện giờ mình đã có thể hòa mình như thế khi mình bước chân đến với Cafe Du Miên.Quán nằm trong 1 con hẻm,nhưng không phải vì thế mà quán sẽ nhỏ,sẽ hem có ai biết đến.Thật sự khi đến với quán mình không nghĩ quán này sẽ rất đông và không quá lớn.Khi bước vào mình dường như lạc vào 1 khung cảnh khác giữa chốn thành phố ồn ào và náo nhiệt.
"bước tới đèo ngang bổng xế tà "Mình đã bước đến Du miên từ chiều và ngồi cho đến tối,đó chính là cái cuộc hẹn đầu tiên của mình tại quán cafe này.Vì sao mình lại ngồi từ chiều đến tối ?Đó là do mình đang bị leo cây Y_Y,phải chờ bạn và chờ mãi.
"cỏ cây chen đá lá chen hoa".Đúng với câu thơ,khung cảnh ở đây rất là nên thơ,có cây,có lá,có cỏ,có hoa,có đá,có nước...Những gì mà thiên nhiên ban tặng đều có hẵn ở đây.
=>Tạm gác khung cảnh nhé,vì khung cảnh đây quá đẹp nên miễn bàn nữa.Giờ là đến thức uống và phong cách phục vụ,giá cả :^.^
-Khi đến với quán lần đầu tiên mình uống đó là Bạc sỉu đá,thức uống này khá ngon và đơn giản.Và vài lần sau đó khi đến với quán mình vẫn cứ thức uống củ và 1 vài cái bánh nhăm nhi (giống ông già hen ^.^ nhưng uống nước ăn bánh trước 1 khung cảnh thế này cũng tuyệt ra phết nhỉ ?-à mà mình chỉ thường đến với quán vào buổi sáng hoặc chiều thôi,vì như thế mình mới cảm nhận được cái vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây.GooD)
-Ngoài ra nhân viên ở đây cũng phục vụ rất khéo léo và nhanh chóng,cũng không khiến mình thất vọng lắm.À mà wên cũng có 1 lần mình đi buổi tối,có 1 anh nhân viên làm đổ ly nước trên bàn mình,nhưng có lẽ đó là sơ suất thôi-hem tính hem tính.^.^.
-Phải công nhận mình thường đến với quán vào buổi sáng mà quên đến buổi tôi.Tối quán khá đông khung cảnh thì hiền hòa với những ngọn nến lung linh trên khắp các bàn của khách hàng.Mình chỉ đi 1 lần buổi tối nên nếu mà cảm nhận thì chắc cũng hem sâu sắc được.(Vì tối thường có việc làm nên hem có Free time-hehe)Mình vẫn còn nhớ cái hẹn buổi tối đó chính là vào ngày 8-3,đó là 1 ngày khá đặc biệt với các chị em phụ nữ.Chuyện là cuộc hẹn đó là do mình quen biết với 1 cô nàng khá xinh xắn trên diễn đàn phim ảnh.Và đó là 1 cuộc hẹn lần đầu tiên với 1 phụ nữ đẹp nhất trong cái ngày 8-3 mà mình đã từng được gặp.Chính cái ngày đó đã quyết định cô ta đã trở thành bà xã của mình. ^.^ hehe
=>Dù buổi tối quán khá đông nhưng nhân viên phục vụ ở đây cũng không vì thế mà trì nản công việc.1 Điều đáng khen đây.Good
-Ghé quán cũng nhiều mà mình chỉ mới có dịp thưởng thức 2 lần thức uống Hoa Vô Thường,thức uống này là thức uống khá đặc biệt của quán.Tuy mình không biết hoa này thế nào nhưng phải nói ngon tuyệt.bạn nào chưa uống qua thì hãy 1 lần thưởng thức thử nhé.Bảo đảm ngon tuyệt,bạn sẽ không thất vọng đâu.^.^
-Kế đến là phần giá cả nè (mọi người đừng hồi hộp nhé.hehe) ^.^ :
Giá cả thì cũng không quá đắt lắm với 1 khung cảnh lãng mạn thế này.^.^.Giá cũng khoảng từ 20.000 VND cho đến 50.000 VND.
=>Nói chung quá rất rất....rất là Good.Mời các bạn hãy đến và cảm nhận thử nhé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
179
|
|
32
|
|
|
alone
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Nó thích phía đằng xa, phía có cây dâu lúc nào cũng trĩu quả, phía có bức tường tưởng chừng câm lặng mà chất chứa kia, phía của ngày, của chiều nắng tắt.. Môt dạo đi lòng vòng, nó thấy 1 cái tên nghe rất lạ : DU MIÊN..cafe ah..? cái sign làm nó thich, cái tên làm nó tò mò và chợt nhận ra mình ngốc quá đổi khi chỉ cần lội bộ 5p nó có thể tới được DU MIÊN. Thích những chùm cúc dại rớt xuống, "hoa trên cao"..nghe cũng hay nhỉ. nó đặt tên cho những gì nó thích, 1 cái gế màu chàm, 1cái thìa màu trắng, hay 1 bản nhạc Pháp nó không biết tên..Tất cả, tất cả đều đi vào nó như thế, nhẹ và tỉnh hơn. Điều mà nó vẩn thấy khó hiểu khi có những lúc quán đông người mà xung quanh nó tưởng chừng rất bình yên, và nó vẫn thường đến vào lúc ngày nắng tắt, bởi nó thích gam màu trầm lúc chiều ngã nắng hoa bay... Không biếtlàm thế này có nên không khi alnoe muốn kể một câu chuyên vô tình đọc được trên mạng về cafe.. Cafe Muối. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ: - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê! Mọi người đứng xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống. Cô gái tò mò: - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế? - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình. Cô gái thật sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo... Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối. Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc. Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế. Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư: "Gửi vợ của anh, Xin em tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó, anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ mói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu. Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói ssự thật với em. Anh không thích và phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
16
|
|
|
Vân
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Cà phê Du Miên thì rộng và đẹp không nơi nào bằng rồi. Không ngờ một quán cà phê trong hẻm lại có thể có không gian hoành tráng như vậy.
Du Miên có kết cấu sân vườn là chủ yếu, có luôn phòng lạnh, nhưng số bàn ghế trong đó không nhiều bằng bên ngoài. Hơn nữa vào phòng lạnh vào cuối tuần và giấc chiều tối cũng ồn và khó nói chuyện nên mình thì chọn vị trí bên ngoài.
Sân vườn Du Miên cực đẹp, có hồ cá lớn ngay trung tâm, xung quanh hồ cá là cây và hoa dây leo, trang nhã, dịu dàng. Ngay cạnh đó là hòn non bộ có diện tích không kém hồ cá là bao. Giữa hòn non bộ và hồ cá là một nhà giả nhà chòi nhỏ nhỏ, dân dã. Ngồi trong đây cạnh hồ nước khá mát mẻ.
Rest room ở Du Miên được bạn bè mình bầu chọn là rest room đẹp đẽ nhất các quán cà phê Sài Gòn . Mà công nhận rest room ở đây đẹp thiệt, không những sạch sẽ mà còn có các bức tranh nhỏ nhỏ, dễ thương để trang trí.
Nhân viên phục vụ có người không nhiệt tình gì hết. Có lần 4 đứa tụi mình vô nhờ nhân viên chụp cho tấm hình cạnh hồ nước mà cũng bị nhìn với ánh mắt hình viên đạn.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
|
44
|
|
|
DOP
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Mình chỉ nhớ đến Du Miên vào 1 ngày sau cơn mưa, lúc ấy trong quán đa số chỗ ngồi đều ướt cả (sân vườn mà), mà 2 đứa thì ko muốn ngồi ở phòng máy lạnh, thế là tội nghiệp mấy anh phục vụ phải chạy ra lau ghế rồi nói: "Dạ ngồi ngoài đây ướt lắm đó!". Vậy mà thấy Du Miên bữa đó đẹp lạ, ngồi nhìn những giọt nước mưa còn đọng lại trên tán hoa sứ, nhìn xuống hồ nước và nghe Niệm khúc cuối, tự dưng thấy nhẹ nhàng làm sao. Tuy là nước uống ko được ngon lắm nhưng về cảnh trí và âm nhạc thì ok lắm ^^!
Lâu rồi ko ghé, ko biết giờ nước đã tăng giá bao nhiu rùi, chẹp!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
2
|
|
|
MUM
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Tôi là người Hà Nội và tôi đã có hai dịp được vào Sài Gòn chơi. Lần thứ hai đặc biệt ấn tượng với tôi vì đơn gian tôi được đến Du Miên. Mới đến Du Miên một lần nhưng tôi đã rất thích phong cảnh của nơi này. Bản thân tôi thấy ở một thành phố mà mọi thứ đều dồn dập như thành phố Hồ Chí Minh thì thật hiếm để có thể sở hữu được một quán cà phê gần gũi với thiên nhiên như thế này. Vào nơi đây, ta như sống trong một thế giới khác, một thiên đường ngay trong lòng Sài Thành, tôi có thể nói như vậy không? Thật tuyệt vời nếu trong một buổi chiều oi ả, ta lại được đắm mình trong một không gian như thế! Những bài hát du dương, những ánh nến lung linh khi màn đêm buông xuống, cung cách phục vụ khá chuyên nghiệp va thức uống không tồi đã mang lại cho tôi cảm giác thật gần gũi với thành phố quê hương( Hà Nội theo tôi dánh giá là một nơi yên bình, không xô bồ, không bon chen quá nhiều và đối với bản thân, Hà Nội là một nơi đặc biệt, là special one ). Và hơn hết, Du Miên gắn liền với tôi một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên nổi, một kỉ niệm ngot ngào, đó là tại Du Miên, anh, người đàn ông của lòng tôi đã nói lời yêu, đã cho tôi sự ấm áp, gần gũi trong những ngày tôi xa Hà Nội . Cám ơn Du Miên vì đã làm Sài Gòn đẹp hơn, cám ơn Du Miên đã mang anh đến với tôi, cám ơn Du Miên vì tất cả!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71
|
|
5
|
|
|
nhoc_socol...
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Bây giờvào Du Miên rất dễ dàng. Nếu bạn nào thích địa điểm này thì cứ việc đi dọc theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gặp quán kem Bố Già 3, đối diện là đường Hồ Biểu Chánh (đầu đường là 1 ngân hàng rất to), chạy vào 1 chút là thấy ngay các bảng chỉ dẫn gửi xe màu vàng (không tốn tiền gửi xe đâu nhé), liên tục từ đầu đường cho đến quán, cứ việc đi theo các bảng đó sẽ đến quán ngay đấy mà. Nếu bạn nào đi vào buổi tối, nên gửi xe ở phía ngoài rồi thả bộ từ từ vào quán vì đây là khu vực nhà riêng, tránh chạy xe làm ồn ào cả khu vực, và tránh làm phiền khách đang thưởng thức càfé. Trong quán có khá nhiều góc rất đẹp vá lãng mạn. Nhóc thì rất thích góc ngay hồ nước, dưới gốc cây Ngọc Lan vì ở đây có khá nhiều kỷ niệm của nhóc. Hy vọng các bạn sẽ chọn được cho mình một góc ngồi thú vị để nhâm nhi từng giọt đắng, hoà mình vào thiên nhiên tươi mát.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
405
|
|
238
|
|
|
Kathy
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
01/04/2007
|
|
Lời bình đầu tiên
|
|
|
Tôi thích Du Miên, cũng không nhớ rõ lắm cái khoảng thời gian tôi đến đây đầu tiên là khi nào, ngồi ở một góc trên cao, nhìn thấy được một hồ nước nhỏ, lần đó tôi cảm thấy mình vào một thế giới khác, không chật chội, ồn ào và bụi bặm. Đó cũng là lần đầu má tôi nóng ran vì một nụ hôn lén vội vã. Tôi muốn trở lại Du Miên vì nơi đây có một phong cảnh tuy nhân tạo nhưng thật, có hồ nước xanh và nơi bắt đầu một điều gì đó tốt đẹp. Có " lãng mạn" không nhỉ? tôi vốn không có mơ mộng như vậy đâu, nhưng vào Du Miên làm như bị nhiễm một chút thì phải!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|