|
|
65
|
|
137
|
|
|
ti chuot
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Hà hà, quán này mới đi hôm chủ nhật tuần rồi. Về định viết lời bình ngay, nhưng mạng bị lỗi gì đấy nên thôi.
Nếu đến quán lúc mới khai trường, quán sẽ được 3,5 sao. Nhưng giờ, 2 sao vẫn còn rẻ chán. Không cho sao nào cũng được nữa.
Lý do:
Ai đã từng đến Trầm, ai từng đến Nirvava? Quán này là sự pha trộn giữa 2 quán đấy.
Dạo 3-4 vòng chung quanh quán. Quán có lối như Trầm, đá và nước. Có khoảng sân thượng trên lầu, phòng máy lạnh cho cặp đôi ngồi tâm tình. Có phòng trà đạo để tĩnh tâm, có không gian mát mẻ cho bạn bè. Nhưng, quán không được thoáng như Trầm, có bất ổn gì đấy trong thiết kế, không khí lưu thông không được tốt, gió lùa vào cũng hơi bị khó. Chắc do vậy mà nuôi khá nhiều cá dưới "hồ" hay "mương" nước, cho "lưu thông khí quyển"hơn.
Nội thất chủ yếu là gỗ, màu tối giống Nirvana. Cả những bức tranh được treo cũng thế. Mỗi tội những khoảng tường lồi lảm cố ý bằng gỗ như bên Hiend thì nhìn nham nhở quá. Mà chắc chắn, là không phải theo phong cách của Mộc.
Cái mà làm mình không thể tin nổi, và không thể chấp nhận được, là quán mới mở được khoảng 1 năm thôi, mà nhìn thê thảm đến kinh người.
Tường nhà loang lỗ vết ố, lớp vôi bong trong, nước nhỏ tong tong vài chỗ. Mạng nhện giăng khắp nơi. Gỗ lên mùi mốc. Khoảng vườn như bị bỏ hoang, cây cối không được chăm sóc, bụi chuối nhìn thấy mà thương.Nhà vệ sinh thì cửa không thể gài nổi chốt, bồn xả nắp vỡ rồi, để chênh vênh, hờ hững.Cảm giác như đang về nhà Ngoại, ah mà không, cái kho cũ nhà Ngoại chứ.
Mà nói một cách công bằng, lúc mới làm sẽ thấy chủ quán là người khá chăm chút cho quán, từng góc một. Một bình hoa trang trí, 1 bức bình phong, 1 hốc nhỏ nơi gốc tường để lọ gốm, rồi cả toilet cũng thế. Vậy mà giờ, quán cứ như là hoạt động đơợc ngày nào hay ngày ấy vậy. Tiếc cho công chủ quán đã bỏ ra gầy dựng. Một phục vụ kiêm pha chế, tính tiền nên nước uống cũng chẳng ngon, 1 giữ xe thong thả đọc truyện tranh. Vào đây không cần phải hấp tấp vội vàng, cứ thế mà chờ nhé.
Sáng chủ nhật, từ 8h30 đến 11h, quán đông dần, lúc về phải hơn 40 khách. Lí do uh. Có thể vì cái tên "Bồng", như bồng bềnh sông nước. Hay vì quán khá yên tĩnh so với cái náo nhiệt của thành phố. Hay bởi giá nước tương đối bình dân (16-28k/ly) mà ngồi cả ngày cũng được, học hành, chơi, ngủ hay xách "bánh kẹp" tới làm việc. Hay có khi, lại vì cái kiểu tan hoang không thể chấp nhận được của quán mà khách muốn đến lại lần nữa. Xem nó còn ở đây được bao lâu, như mình chẳng hạn???
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
|
20
|
|
|
Tanpopo
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Mới vừa ghé Bồng hum chủ nhật, nhà ở ngay Hoàng Hoa Thám đi ngang Nguyễn Văn Đậu thấy biển Quán mà đâu biết rõ thấy trong hẻm nên làm biếng zô....

Hum bữa đi gặp anh kết nghĩa wen trên mạng , thế là ảnh rủ đi Bồng, quán nằm trong hẻm nhưng mà thấy ấn tượng ghê lun đó.
Đúng như cái tên Bồng bền không gian nước...bước vào quán ban đầu là một đường vào bước qua các bậc đá... mà bạn nhớ cẩn thận nha ...bên dưới toàn nước không đó...
Nếu nhìn kỹ ở dưới đó cá không đó ....đẹp lắm nha...
Tớ thích nhất phong cach1 của quán rất lạ và ấn tượng nữa....
Bước vào quán bên phải là căn phòng nhỏ với những chiếc bàn gỗ....nhìn vào thì hơi tối ...vì thấp bằng những chiếc đèn nhỏ bọc giấy bên ngoài....
Bên trái là căn phòng hơi kín xíu... có những chiếc ghế đệm....nơi này dành đa số cho các bạn tình nhân
Đi tiếp zô sâu hơn thì cũng có khoảng đường có nước đc cách khoảng mấy bước đá...có cá nuôi rất đẹp một bên có 1 gian phòng nhỏ có chừng 2 bàn giành cho 2 người ngồi ...trang trí rất ấn tượng....
Nhìn tiếp có chỗ dành cho nhóm ngồi khá mát xung quanh có treo nhiếu chậu cây rất đẹp....có một bếp lửa già thôi mà đẹp lắm...
Có cả tầng trên nữa nhưng mà mình chưa lên trên đó nên chưa biết rõ nên khi nào đi mình nói thêm nha hihì
Àh nhưng mà quán hơi ít phục vụ nếu đi đông bạn chờ hơi lâu đó
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
91
|
|
|
nhoxcalem
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Từ lúc mình quen người ấy,mình đã có thói quen tới đây mỗi khi 2 đứa đi cafe.Mình thích ko gian quán này,chỗ ngồi thỏai mái,dễ chịu,nhân viên phục vụ cũng ok.Mình đến đây thường uống xí muội,giá cả ko quá mắc chỗ ngồi lại yên tĩnh.
Thường thì mỗi lần mình vào đây trời đều mưa cả làm cho ko gian torng phòng có vẻ ưu tối,buồi tối có ánh đèn vàng nhạt lại thêm phần lãng mạn nữa,hì,Lúc trước đi mình đc cho nhiều phiếu giảm giá lắm 10% thì phải.1tuần mình đi 1lần,nhưng kể từ khi người ấy chuyển về chỗ khác ở mình cũng ít ghé hơn nhưng mình vẫn rất thích chỗ cafe này,nó là chỗ hò hẹn của mình với người ấy vào những ngày đầu quen nhau mà. Kỷ niệm khó quên đấy nhỉ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
5
|
|
|
noinoi
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Mình gắn bó với Bồng đã 2 năm rồi. Lần đầu đến đây cũng là do 1 chị bạn làm chung cty rủ. Vốn dĩ thích ko gian xanh mát và nước non nên vừa vào đến là mình thích ngay. Yên tĩnh và thoải mái là 2 từ mình dành cho quán!
Ngày đó mỗi buổi trưa mình hay ghé Bồng, kêu nước rồi nằm dài ra đó. Bản tính vốn thích đi cafe nay lại được tăng lên gấp mấy lần vì thất tình. Nghe vó vẻ buồn cười, nhưng đúng là thế. Đều đặn mỗi buổi trưa, 1 chỗ ngồi duy nhất, 1thức uống duy nhất.
Hôm đó, vừa gửi xe xong bước vào quán, anh phục vụ thường ngày nở nụ cười thật tươi. Vừa định mở miệng kêu nước thì anh đi thẳng ra sau. Đang nghĩ thầm trong bụng sao hnay phục vụ bất lịch sự thế nhỉ thì anh mở cửa bước vào, mang vô ly cafe sữa đá. Mình ngạc nhiên hỏi: "Em chưa kêu mà?" "Ko fải ngày nào em cũng uống món này sao?" Tôi bật cười, cám ơn anh. Ko ngờ anh ta lại tâm lý vậy!
Bây jờ ko còn ghé Bồng thường xuyên, nhưng mỗi lần có tâm trạng ko vui lại ghé Bồng. Đơn jản vì muốn yên tĩnh và cần cảm jác xanh mát ấy. À mà người thiết kế quán này và quán Trầm là 1 đấy, Tý Chuột ạ!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|