Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
42438 lượt xem | 7 lời bình | 1 sưu tầm
1 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)8412692
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
25
q10
Gửi tin nhắn
20/12/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Country Houses Cafe mang nét xinh tươi của vùng đất hoa Tulip quyến rũ, mặn mà với mô hình cối xay gió, là tòa lâu đài bé xinh với dây leo xanh mát. Nơi đây không chỉ là điểm hẹn cafe lý tưởng mà còn là nơi dừng chân cho các cập đôi uyên ương muốn chụp hình cưới. Địa chỉ:18C Phan Văn Trị - P.10 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM Tel:(08)39.212.350 - (08)39.212.353 www.countryhousescafe.com
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
18/10/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Nhân viên tiếp nhận bệnh lầu 2 thuộc diện BHYT bệnh viện ND Gia Định có thái độ rất mất lịch sự. Ăn nói với bệnh nhân lớn tuổi rất là khó nghe nói chung là mất dạy. Trong khi những bệnh nhân lớn tuổi nói chuyện với cô ta dạ dạ thưa thưa thì thái độ cô ta lớn tiếng nói trỏng không với người đáng tuổi bà của mình. Cô ta cũng học trường y ra mới làm được trong bệnh viện chứ. Nói chung khi đi học ai mà chẳng học môn giáo dục công dân vậy mà cô ta lại đối xử không đúng đạo đức của một con người và chuyện giao tiếp rất là tệ. Tôi thật sự không hiểu một con người như thế tại sao lại được làm việc ở quầy nhận bệnh. Hôm đó tôi khám bệnh xong nhân viên điều dưỡng nơi tôi khám bệnh chỉ tôi ra ô số 3 để đóng dấu để đi lấy thuốc thì tôi cũng làm theo lời chỉ dẫn ra ngoài đó nộp sổ thì cô ta thấy tôi để sổ ngay cô ta cũng không thèm nói là tôi phải để sổ vô rổ bên ô số 2( ô cô ta ko có rỗ mà đáng lẻ phải có) thay vì cô ta nói tôi là "chị ơi bỏ sổ vào rổ bên ô số 2 kìa"(phải chi đông người thì nói cô ta ko để ý và ko thấy). Đến khi kêu tên tôi nói tôi xuống lầu 1 mà ko giải thích là cầm sổ xuống lầu 1 đề làm gì thì tôi mới hỏi cô ta là ủa ở đây đóng dấu để lấy thuốc mà lúc đó thái độ cô ta thật là bất lịch sự la lớn tiếng với tôi làm như tôi đi ăn xin cô ta ko bằng cô ta ko biết rằng là nếu ko có những người như tôi đi khám bệnh thì liệu cô ta có được ngồi chỗ đó để làm việc hay ko? Chưa hết đâu khi tôi đi xuống lầu 1 đóng dấu xong quay lại chỗ cô ta hỏi " chị ơi em đóng dấu như vậy đc chưa?". Các bạn có biết thái độ cô ta lúc đó thế nào ko? xin thưa rằng cô ta ko hề động tịnh gì hết và cũng ko trả lời gì hết cứ y như rằng cô ta đang giả điếc và giả câm coi như ko có ai hỏi gì mình. Mà phải chi có đông người thì tôi ko chấp. Mà nói tóm lại ở bệnh viện ND Gia Định tôi thấy người tiếp nhận bệnh nào cũng có thái độ như thế đề nghị bệnh viện ND Gia Định cần xem xét lại khâu này. Mà hôm nay tôi chỉ điển hình là cô này thôi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
84
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Hix, năm lớp 10 mình đã cắt amidan ở đây.... cảm giác ngợp như khi bước vào bất cứ bệnh viện nào. Có lẽ vì quá đông bệnh nhân nên các cô y tá, điều dưỡng ở đây không vui vì mệt mỏi nhỉ. Ngồi chờ dài cổ, đến tận trưa mới đến lượt mình vào. Cũng không trách được vì giờ đi bệnh viện nào cũng thế.

Lần thứ hai gần đây là vào thăm con bạn bị sốt xuất huyết, có nhiều thay đổi, phòng ốc sạch sẽ hơn và y tá dễ chịu hơn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Trong các bịnh viện trong thành phố thì bịnh viện này thuộc loại cũng không tồi . Giúp đỡ bệnh nhân cũng được . Địa tui không bik tại seo bệnh viện lại có cái "luật" lạ kì này : người đến thăm bệnh nhân chỉ được vào thăm 5 phút, đi ra rồi đến người tiếp theo. ???
 Địa tui cũng góp ý nhỏ với bệnh viện , seo không để nhìu ghế cho người đến thăm ngồi, hoặc là xây một khu giường riêng níu người nào thăm bệnh nhân mún qua đêm trong bệnh viện thì đóng phí thuê chỗ ngủ ??? Níu đc như thế thì hay bik mấy ......
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
18
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mấy lần vào Bệnh viện cùng dì , mình được dịp ghé vào các phòng mạch trong này, ban đầu khuôn viên bệnh viện khá rộng...rất thoáng và yên tĩnh, lại sạch sẽ nữa...
Tuy nhiên, mình hok thường vào nên cứ vào đó mà đi lung tung là ...sẽ lạc à ...mấy lần rồi, mình cứ lần quần rồi có lần lạc vào phòng cấp cứu, thay vì chỉ lối mình đi ra ngoài thì anh bảo vệ lại cáu với mình và hỏi mình đi đâu đây? mình chỉ dám chạy 1 mạch ra luôn (nhân tiện cái xe cấp cứu đến nên cửa mới mở ) giờ mỗi lần vào là mình lại chú ý lối ra lối vào, Nhưng các chị lao công ở đây rất tốt bụng và chỉ mình tận tình
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
464
248
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/02/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Một ngày đẹp trời, đang ngồi học, bỗng nghe được hung tin:" người yêu của nhỏ bạn bị xỉu giữa đường", cuối giờ cả bọn chạy cả vào đây. Sau khi hỏi phòng kỹ càng, tụi mình lên trên lầu, khoa suy hô hấp gì đó.

Khỏe chưa V, "ủa sao bệnh viện mà người nằm tới mấy giường lận mày?", ý lộn" giường nằm tới mấy người", nhìn sơ thấy bệnh nhân nào cũng ốm nhom, nhìn qua bạn mình, hổng biết nó có bị chẩn đoán nhầm bệnh không mà sao nó béo ú thế!!!

Chợt nhớ hình như có một nhỏ bạn thân đang thực tập ở đây, sướng nhất là nó rồi, thực tập ở đây tha hồ có điều kiện , bệnh nhân quá tải mà, có khi nằm cả ra ngoài hành lang luôn.

Nhỏ bạn của tôi ra dáng một cô bác sĩ rồi, từ trước tới giờ nó là đứa bạn mà tôi cảm thấy " nể" nhất, hy vọng là bác sĩ  nào cũng có tấm lòng  giống nó.

Ủa tụi bây, thằng V đâu rồi nhỉ? quên mất hôm nay đi thăm V mà................
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy Bác sĩ đó chứ bác nào? mà Volong bị bệnh gì dzợ.................?
29/02/2008  
volong. bác sĩ Thảo phải hem, hôm bữa cũng dc T chẩn bệnh cho 1 lần, công nhận đúng ghê dzị đóa.........(gặp bác sĩ khác là bó tay rùi, hehehee) !!!
29/02/2008  
316
237
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Phải nói răng khuôn viên của bệnh viện này khá lớn, buớc vào cổng là ta thấy ngay một cái bùng binh tròn lớn và được trồng nhiều loại hoa, cây cỏ nhỏ nhỏ và xung quanh khuôn viên này có đặt vài ghế đá,… có lẽ tất cả là để phục vụ cho bệnh nhân có nơi để tập thể dục, luyện tập đi qua đi lại để chóng phục hồi, nhất là những bệnh nhân có nguy cơ bi bệnh đột quỵ hoặc đang điều trị…

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định có rất nhiều khoa, hình như khoa gì cũng có cả. Và nổi tiếng là chữa trị về Ung Bướu. Tớ thấy bà con ở rất xa, tận Nha Trang, Đà Lạt, Khánh Hoà … đều xuống đây để khám, chẩn đoán và điều trị

Không chuyên về sản khoa, và nhi đồng nhưng các bác sĩ ở đây cũng giỏi và tận tâm lắm, bởi chị tớ sanh ở đây, và cháu của tớ cũng đã nằm viên ở đây. bác sĩ vẫn chăm sóc tốt và nhiệt tình chứ không như một số bệnh viện khác, ở đây y tá, bác sĩ không lấy tiền “nhét túi” đâu, mình mà không biết tưởng như mọ nơi khác, nhét vào là họ la và bắt lấy ra ngay đó…
Giá phòng nằm viện cũng khá bình dân mà phòng good lắm
Sưu tập: Y tế - sức khỏe
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
be bu Mình có vào đây để mổ khối u bướu lành, lâu lém rồi nhưng đông quá nên đến phòng mạch riêng của bác sĩ để mổ cho nhanh
27/07/2007  
Gợi ý lựa chọn
 14 lời bình
Phân loại: Y tế
 8 lời bình
Phân loại: Y tế
 5 lời bình
Phân loại: Y tế
 4 lời bình
Phân loại: Y tế
 8 lời bình
Phân loại: Y tế
Sưu tập mới
ăn uống 2 địa điểm
ăn chơi sài gòn
Mới sưu tập Bánh Tráng Trộn Long An
Địa điểm Activity 1 địa điểm
- Bơi lội - Chụp hình - Hẹn off
Giày cưới cho cô dâu 1 địa điểm
Shop giày cưới cho cô dâu, giày nhập...
CĂn hộ Tropic Garden Quận 2 1 địa điểm
Căn Hộ Chung Cư Cao Cấp Quận 2, Căn hộ...
Áo dài cưới 1 địa điểm
Áo dài cưới
Mới sưu tập Áo dài Thùy Trang
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?