11 hình
Bar Seventeen Saloon

9283 lượt xem | 6 lời bình| 3 sưu tầm
Loại:  
Địa chỉ: 103 A Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Điện thoại: (08) 9140007
Fax: (08) 9140008
Email:
Website:
Lời bình đầu tiên:
Lời bình chia sẻ (6)
 
Sắp xếp theo:
 50
 12
carotxinh
Hồ Chí Minh,,
Gửi tin nhắn
Kết bạn
  
20/09/2007
     
Đây là 1 địa điểm carrot khoái tới, thứ nhất lối kiến trúc của miền Viễn Tây hoang dã, thứ 2 hem có mấy nhóc loai choai nhí nhảnh khác thường :D, thứ 3 ban nhạc Philipines chơi cực cool, toàn hát mấy bài nổi tiếng, nghe mà trong lòng cứ sướng âm ỷ :P, đặc biệt càng về đêm ban nhạc hát càng hay, nhạc càng lúc càng nặng chắc cũng vì thế mà phục vụ cũng pha rượu nặng hơn, nên ai hem muốn say thì tốt nhất tự pha cho mình :D, hiện đang có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 của rượu henessy tại seventeen salloon đó( 1333k), bà con nào mà đi đông đông thì đây là giải pháp hơi bị tối ưu ^.^ vì ngoài 1 chai rượu free ra ( giá chai này là 800k á) bà con còn được free thêm 1 popcorn, 1 dĩa trái cây xinh xinh nữa, tha hồ mà thưởng thức nhé. Nghe nhạc mạnh, thưởng thức rượu mạnh thật không gì thú vị bằng.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
 178
 4
who am I
Hồ Chí Minh,,
Gửi tin nhắn
Kết bạn
  
15/09/2007
     
Một không khí Viễn Tây Hoang Dã Mỹ của 17 Saloon làm sống chất hoang dã rất đúng điệu - đó là cảm nhận đầu tiên khi đặt chân vào quán

Lọt thỏm trên một góc phố trung tâm nhưng 17 Saloon nổi bật hơn hết với cách trang trí hoàn toàn bằng gỗ, chỉ ngay khi đặt chân đến bậc cửa, mình đã cảm nhận ngay không khí mạnh mẽ đã bắt đầu lan tỏa... Sàn gỗ, vật dụng trang trí trên tuờng đậm chất cao bồi làm mình cứ ngỡ như đang lạc vào thế giới cao bồi miền Viễn Tây vậy

Quán có 2 lầu: quầy Bar lớn ở lầu duới, đủ chỗ cho nhóm bọn mình tụ tập và nhâm nhi các loại thức uống . Nhân viên phục vụ ở đây trong trang phục như những cao bồi thật thụ nhưng lại rất thân thiện, mà có lẽ là thân thiện nhất trong số phục vụ ở các bar khác của Thành phố

Lầu 2 mang không khí riêng tư hơn và thiết kế dang vành tai nên chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy các ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu cao dù ở xa tít

Khu ngoài trời nhìn xuống đuờng phố về đêm và công viên bên cạnh là góc lý tuởng cho những khi có "tâm trạng" và thích lặng lẽ

Vừa nhấm từng ngụm bia lạnh hay từng ngụm whisky hoặc từng ngụm nuớc mocktail trái cây tại quầy bar hay trên ban công lầu 2, vừa thả hồn vào giai điệu cảu ban nhạc Philippines với những bài "độc" của ban nhạc đồng quê, folk, blue và có thể là bất cứ bài nào nếu chúng ta yêu cầu. Nhạc sống kéo dài từ 9h tối đến tận khuya

Không có một bar cao bồi nào lại có thể thiếu bia lạnh và whisky chaser nhưng nếu muốn không khí tiệc tùng linh đình, thì nhất định phải chọn cocktail Feeling - với 5 vỉ ruợu chỉ trong một ly, chắc chắn sẽ phấn khích cả đêm...

17 Saloon còn có món bít-tết là món bò nhập Angus thật sự rất mềm, ngon và giá cho món này thì thật là quá ngộ nghĩnh, giá rất lẻ: 94,900 đồng

Hầu như tối nào đến 17 Saloon đông khách, không riêng gì cuối tuần, vì thế cam đoan rằng đây là điểm đến hấp dẫn đó
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
 28
 8
Pé Khánh
Hồ Chí Minh,,
Gửi tin nhắn
Kết bạn
  
11/09/2008
     
Thật ra, nếu nói tới Bar thì ở Sài Gòn có rất nhiều. Nhưng nếu nói về ấn tượng thì mình chỉ thích S.S, mình ấn tượng S.S ngay từ khi thấy quán được giới thiệu trên tivi.

Lần đầu tiên đặt chân vào quán mình cảm giác như được bước vào một không gian khác, cứ nghĩ như đây không phải VN mà là mình đang ở vùng Viễn Tây nước Anh, trở về những thập niên trước, thời kì với những chiếc nón cao bồi, những đôi giày bốt "phong trần", những người da đỏ, không gian được trang trí toàn bằng gỗ, mang thêm một chút "bụi bặm" của Viễn Tây.

Mình thật sự bị thu hút rồi,mình đến đây không phải để khiêu vũ, nhảy... như tất cả những ai bước chân vào Bar(hay cả đám bạn của mình). Mình đến đây chỉ đơn giản là để cảm nhận, cảm nhận một chút nhạc đồng quê, nhạc sống của ban nhạc Philippin, cộng thêm việc ngồi thưởng thức ly rượu cocktail bên cạnh thì ko còn gì bằng, lúc đó mình cảm thấy thật thoải mái, ko còn stresss- mệt mỏi-căng thẳng.

Chất lượng phục vụ ở đây cũng tốt lắm- "Phục vụ" đón chào khách ngay từ trước cổng và dẫn khách vào tận bàn. Còn nữa, mấy anh chàng Bartender ở đây cũng được mình xếp vào hạng siêu sao, hai tay nhìn thật là điêu luyện mà ko hề vỡ cái ly nào. Thật tình mình ko biết khi đến đó bạn sẽ như thế nào nhưng với mình thì S.S ko thể chê vào đâu được, trên cả tuyệt vời.

Hồi nhỏ, mình cũng hay đọc truyện tranh nên mình thích lắm hình ảnh anh chàng cao bồi cầm trên tay cây súng, cưỡi trên lưng ngựa giương súng bắn "đoàng...đoàng..oàng". Lúc đó mình ước gì được một lần bước chân vào cái thế giới đó. Cứ tưởng mình sẽ không bao giờ biết được cảm giác này nhưng bây giờ thì mình hoàn toàn bị thuyết phục bởi S.S. Mình không còn gì để nói về S.S hơn là hai chữ "Hài Lòng". 
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
 316
 238
Pi-po
Hồ Chí Minh,,
Gửi tin nhắn
Kết bạn
  
20/10/2007
     
=*=  Cảm nhận "Seventeen Saloon =*=

Benedicti ne ngọt ngào đậm đà vị rượu pha nhẹ nhàng của loại cocktail trái cây này...
Làm lạnh bình lắc bằng đá viên lớn, tạo cảm hứng ban đầu, cho vào 30ml Johnnie Walker nhãn đỏ, 15ml Benedictine và trên cùng là 20ml nuớc cam. Lắc đều và cho vào ly martini.
Hoàn tất trang trí bằng một lát chanh mỏng và trái cherry
--> đó là những gì tớ học được tại "Giờ của Cocktail ở Seventeen Saloon"

Những cảm nhận và sự phấn khích, thích thú, thỏa mãn cho nhu cầu giải trí tuyệt vời tại đây, từ lối thiết kế, phong cách chơi nhạc, phục vụ rất pro trong trang phục được thiết kế kiểu cowboy rất phù hợp với mọi ngốc ngách khung cảnh nơi đây bạn Who am I đã nói khá chi tiết rùi nên tớ chẳng còn biết phải nói thêm thế nào nữa. Chỉ với một chữ "TUYỆT"

Àh quên, ở đây còn có món thịt ngựa ăn rất mềm, ngon tuy cách trình bày hơn lung tung trên dĩa (xem hình) nhưng cũng hấp dẫn,  --> thử xem nào  ^j^
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
 252
 276
Bờm
Hồ Chí Minh,,
Gửi tin nhắn
Kết bạn
  
21/07/2007
     
103A Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM
Mình cũng có ấn tượng rất tốt về nơi này. Trang trí quán bằng mây tre nứa và những chiếc tù và, mặt nạ của các bộ tộc. Trở lại đây hơn một tháng hình như quán đang nâng cấp thêm một tầng. Tuy ở khu trung tâm quận 1, nhưng giá cả chấp nhận được.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
 52
 10
L.E.E.K.T
Hồ Chí Minh,,
Gửi tin nhắn
Kết bạn
  
21/07/2007
      Lời bình đầu tiên
Mi`nh tới đây đúng 1 lần,ko nhớ rõ địa chỉ nữa, chỉ nhớ no nằm trên đường Pham Ngu Lao, đối diên là CV 23/9, cũng lâu rồi, , nhưng rất ấn tượng với cách trang trí ở đây...vào wa'n như lạc vào xứ sở của Lucky-Lucke ...ở miền Viễn Tây ...nói chung là ko thể chê..chỉ có điều là giá của nó cũng khá đắt, tới dây uống bia, trò truyện thì khỏi phải nói...

Ngày mai (21/7) có trân VN-Iraq. Lee hẹn với tụi bạn tới đây vừa ăn uống vừa cổ vũ cho đội VN... Thổ địa nào muốn bít thì ghé vào, goi 1 chai bia khoảng 18k, ngồi coi đá banh đến cuối giờ cũng chả sao... híhí

Chúc VN chiến Thắng
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0 yêu thích
Tôi yêu thích lời bình này
 
Gợi ý lựa chọn
 0 lời bình
Khu vực: Quận 1
Phân loại: Bar
 3 lời bình
Khu vực: Quận 3
Phân loại: Café
 1 lời bình
Khu vực: Quận 1
Phân loại: Kem
 1 lời bình
Khu vực: Quận 1
Phân loại: Kem
 29 lời bình
Khu vực: Quận 1
Phân loại: Kem
Đóng