 |
|
|
Đây là bar đầu tiên mah mình bị ép buộc đi. Cũng là lần đầu tiên bước chân vào những nơi thế này. Để mừng sinh nhật mình, một người bạn đã book chỗ ở đây và đặt rượu, mình chỉ cần đến làm chủ tiệc thui.
Nhóm mình 5 người thôi, cũng khá ít so với các nhóm khác , nhưng chơi hơi bị nhiều. Bụng mình thì đói ơi là đói, đã vậy , bàn tiệc chỉ có độc 2 món, 1 chai Chivas 12 và 1 chai Blacklabel, toàn thứ dữ .
Lúc đầu, mình là nữ duy nhất trong nhóm. 5 phút sau khi vào bar, chỉ riêng mình đã được 3 "chị" áo đen ngồi kế bên hầu rượu. Dân số tăng hơi bị nhanh, từ 5 người lên đến gần 15 người, choáng!!!
Đi bar này thì mình còn hiền, chỉ dám ngồi trên ghế lắc theo nhạc thôi, chứ chưa dám ra sàn. Nhìn mọi người nhảy, về nhà mới có cảm giác thèm. Hix
Sau khi 2 chai không cón 1 giọt nào thì mình mới được tha cho về. Lúc đó là mặt đất quay 360 độ, mình không còn biết gì hết nữa. Đi cũng ko vững, cho đến khi... nhìn thấy cái bill. Choáng tập 2!!! hơn 15 triệu.Chưa kể 100k tip cho mỗi cô tiếp viên. Lần đầu tiên mình mới biết xài tiền như rượu là như thế nào. Mah cũng đúng, giá rượu trong bar phải khác để chứng tỏ đẳng cấp của những người đi bar chứ. Mình không phải người trả tiền nhưng vẫn có cái cảm giác xót. Thôi, đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn. Cái j cũng có cái giá của nó cả. Bởi vậy , maybe, sẽ đi thêm nhiều lần nữa cho hết lúa
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(10)
|
|
Không
(1)
|
|
|
|
|
 |
|
22/07/2008
|
|
Lời bình đầu tiên |
|
5p đầu tiên, tai bắt đầu ù ù, hic tiếng nhạc to không có gì to hơn, trông mình lóng ngóng, như từ dưới quê lên... tội ghê luôn. Anh hào hội tụ đầy đủ, bữa tiệc ở bar bắt đầu, chẳng có gì khác ngoài trái cây và rượu, cũng may là biết trước nên đã ăn căng bụng ở nhà rồi.
Mấy cô nàng ở đây đều mặc đồ đen, hình như là đồng phục, mặc dù là phát yếu nhưng vẫn có 1 cô lại bắt chuyện với tôi--> tạm gọi đó là công việc của họ
Không quá kiêu sa, những cô nàng ở đây hình như được tuyển lựa khá kỹ, trông ai cũng xinh đẹp và hấp dẫn, chả thế mà đàn ông thường thích vào những chỗ như vậy, nói cho cùng ở đây có một sức hút gì ghê gớm lắm.
Bạn sẽ được phục vụ một cách ân cần cho dù bạn là nam hay nữ, kể cả việc đi wc chung cho đỡ ngại ( bơ bơ đi trong bar đâu được, rủ một chị đi cho chắc ăn) .
Âm nhạc thì mình không phân biệt được là hay or dở chỉ nói chung là đâu đầu.
Một lời khuyên là lâu lâu bạn nên đi bar, giảm stress dữ lắm, có khùng điên cỡ nào thì cũng không ai càm ràm bạn đâu.
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(7)
|
|
Không
(2)
|
|
|
|
|
 |
|
|
Đây là Bar mình đi đầu tiên ít đi lắm, sợ........ mà, nhưng bữa đó được bạn rủ đi thế là a lê hấp đi luôn, dù sao cũng có vệ sĩ mặc dù vệ sỹ này tướng tá cũng mi nhon thôi.
Ngoài sáng trong tối, không gian mờ mờ ảo ảo, mới đầu không quen nên tai ù ù khó chịu lắm, vì nhạc ở đây to quá, mà DJ chơi nhạc cũng không hay lắm.
1,2,3,...6 người đứng quanh một cái bàn tròn, trên bàn có sẵn dĩa thức ăn và 2 thứ nước, một là rượu một là coca. Những vị khách lạ bắt đầu xuất hiện, những cô gái " chân dài" hihi, mình là con gái mà cũng có một cô, mấy anh bảo là để trò chuyện với mình cho vui, trong lúc mấy anh bận việc.
Trái cây ở đây ngon, tươi, mình ăn lia lịa, ăn nhiều quá sợ ngại nên lâu lâu nuốt ực vài ngụm rượu, nói chung trái cây ngon
Vào những chỗ này thấy thoải mái, chuyện trò, lắc lư một tí theo tiếng nhạc, nhìn mấy cô trong đây nhảy hơi bị pờ rồ.
12g Mình về sớm, nếu trễ hơn một tí chắc thấy sẵn quần áo trước cổng nhà rồi. , ghi vào kỷ lục đi chơi khuya....
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(3)
|
|
Không
(0)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Nhạc hay, rượu thiệt, mấy cô bé rất HOT và chịu chơi.
Ở đây, dưới là BAR, trên là nhà hàng - Karaoke Bụi Hồng. Nếu thích có thể chơi bar cho đã rồi lên Karaoke chơi tiếp tăng 2 cũng được. Quan trọng là có đủ $.
Vào những ngày cuối tuần nhớ book trước. Share cho các bạn số của quản lý để alo nè:
Quản lý Bar: Anh Quyền 090 239 9829
Quản lý nhà hàng - Karaoke: Anh Đại 098 604 2378
|
|
|
|
|
|
Bạn thích lời bình này? |
Có
(3)
|
|
Không
(6)
|
|
|
|
|
|