Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Bánh Mì Tours Les Jours
112063 lượt xem | 28 lời bình | 1 sưu tầm
180 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 082.2238302
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
Bánh mì Bánh mì Tours Les Jours Thức ăn nhanh
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
1
Yêu thích -
13
Bình thường -
4
Thất vọng -
1
Quá tệ -
9
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
1
q10
Gửi tin nhắn
12/03/2016
Gửi lời cảm ơn
     
không biết chất lượng bánh thế nào hay công tac phục vụ / nhưng lưu manh thì có thật bên tôi nhận chuyển bánh từ 1/1/2016 đến giờ vẫn chưa thanh toán . còn thuê đầu gấu dọa nạt cướp danh sách báo phát của công ty tôi . tiền vận chuyển chỉ có 20 triệu thôi vậy mà làm vậy chắc cũng không phát triển dc lâu đâu ạ . coi như đấy là tiền học ngu vì quá tin tưởng khách hàng . cuối cùng xin chúc quý công ty sớm phá sản để k có người bị hại như tôi . các đối tác chuẩn bị làm ăn với ct này thì nên suy nghĩ lại
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/08/2014
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm thứ bảy ngày 2/8 mình đã được dịp chứng kiến cách hành xử vô cùng bất lịch sự của nhân viên tại tlj hai bà trưng q1. Có một nhóm các em sinh viên đến quán và họp nhóm (khoảng 10-15 em) quán hôm đó khá vắng, các e tôi thấy thì đều đã order bánh đầy đủ nhưng khoảng 1 tiếng sau thì 1 nhân viên.phục vụ và 2 người giữ xe của quán (nhìn rất luư manh) xồng xộc bước lên. Lúc này thì nv phục vụ mới hỏi các em là có ai giữ xe ở dưới quán k thì xuống lấy vì k đủ chỗ giữ xe, các em trả lời là không và 3 ng đi xuống. Nhưng khoảng 10' sau thì 1 trong 2 ng giữ xe lại lên và quát vào mặt các em: "mấy em nói là mấy e k giữ xe ở dưới chứ gì? Đc rồi, lát nữa em nào mà xuống dưới đó lấy xe thì tôi lấy tiền e đó 1 ng 20 ngàn! Đây là chỗ buôn bán mà các e lên đây k ăn uống gì hết là sao!!".       Tôi thật sự không có gì ngạc nhiên với phong cách phục vụ tệ hại này của tlj, vì bản thân đã từng bị phục vụ tồi tệ như vậy ở tlj 3/2 và võ văn tần (nay đã đóng cửa) khi tôi ngồi khoảng hơn 2 tiếng để làm việc. Nhưng tôi chỉ nghĩ chắc là do tùy.nơi nhưng quả thật từ nay trở về sau tôi không bao giờ muốn quay lại các chuỗi cửa hàng của tlj một lần nào nữa. Vấn đề ở đây là không phải là chúng tôi không hiểu cho các bạn khi cửa hàng quá tải mà là vì cách các bạn cư xử và thái độ khi các bạn thấy chúng tôi ăn uống ít tiền (20~60 ngàn/1 ng) nên các bạn tỏ thái độ xem thường và nói chuyện rất thiếu tôn trọng. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho các em sv vì các e nghe xong cảm thấy sợ và bỏ đi luon?! (gặp tôi tôi còn sợ vì nhìn quá lưu manh huống chi là các em). Tôi thật sự có ấn tượng rất xấu với chuỗi cửa hàng tlj ở tphcm!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
12/01/2013
Gửi lời cảm ơn
     
bánh mì tỏi là bánh cũ rùi trét bơ tỏi lên xong rùi đem nướng lại bán 10k 1 cái đó bạn mọi người lầm rùi hahaTounge smiley
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
12/01/2013
Gửi lời cảm ơn
     
mấy bạn không biết chứ cả quản lý bếp bánh của TLJ còn kinh khủng lắm mà mình thấy nhân viên của cửa hàng nào cũng vậy àh.mình có bạn làm trong đó kể cho nghe quản lý mà nói chuyện với nhân viên đong đỏng đong đỏng là làng la xóm như ai ăn hết của của họ vậy đó,làm quản lý phải thông cảm cho nhân viên đăng này chỉ biết cho bản thân thôi mà bây giờ mình thấy ai cũng vì lợi ích của mình bánh khác không nói riêng về pizza toazt voi pizza baguet với postop rocsk là toàn làm từ bánh mì cũ, mình nghe bạn mình nói vậy đó. ui trời ơi kinh khủng mình thấy đa số là khách tây chứ người việt nam cũng ít
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
10/12/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Cuối tuần vừa rồi, tôi có đến TLJ nằm trên đường NTMK. Thật sự mình rất thất vọng về cung cách phục vụ của nhân viên. Khi mình hỏi xin một cái nĩa thôi thì nhân viên quát nạt , văng tục sau lưng khách hàng như hàng tôm hàng cá..Bánh thì dở hơn nhiều so với tôi nghĩ. Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại TLJ nữa
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
22/10/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mình thật sự thất vọng về thái độ của nhân viên thu ngân tại TLJ Hai bà Trưng..mình đi cùng ngưởi bạn nhưng do là dân du học mới về nên trong túi ko nhìu tiền Việt mà nó thì muốn mình để nó trả.Mình mua khoảng 5 cái bánh và 2 ly coffe...nhưng mà khi no rút thẻ Visa ra đưa thì nhân viên nói máy cà thẻ bị hư rồi,,,mình ngĩ ừa thì mình trả tiền mặt thui..nhưng mà liền sau mình tính tiền là 1 người nước ngoài..ngta rút thẻ visa ra mấy em~ nhanh nhảu cà thẻ trong khi mình đứng ngay bên cạnh chờ lấy cà fe..chời ơi mình thiệt sự vô cùng bực mình...khách nào cũng là khách sao phân biệt vậy,,,
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
coutnho Mình cũng đồng tình với quan điểm của bạn.mình hết sức thất vọng về thái độ phục vụ của TLJ.Mình hk nghĩ 1 tiệm bánh lớn và là bộ mặt của cả hệ thống như vậy mà nhân viên phục vụ quá tệ.Hôm qua mình ...
05/08/2012  
3
8
q10
Gửi tin nhắn
30/09/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mình chỉ tự hỏi, tại sao phải vào TLJ để mua bánh.

Bánh luôn khô, không tươi, gía cả thì..chang he re, nếu so với ABC thì cũng vậy, chỉ là tiệm to hơn, phong cách nước ngoài (HQ chứ chẳng được Tậy như tên gọi)

mình cũng chỉ mua khoang vài triệu ở đó, nhưng cũng vì người nhà muốn mua chứ mình chẳng khoái.

Nói chung...mua bên đ0ó thì thà là Kinh Đô, ABC cũng ngon hơn chứ đừng nói là so sánh với  Bread Talk..

Haizzzz......
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
28/08/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mới gé 1 tiệm TLJ trên đường CMT8 hôm qua - thật là bực mình ! Mình mua bánh ở TLJ khá nhiều đặc biệt là bánh kem vì cty hay có sinh nhật đều là mình ưu ái ra TLJ mua. Mọi lần thì không sao tuy thái độ phục vụ của các tiệm cũng hơi chán nhưng mình cũng chả quan tâm lắm.

Ngày hôm qua mới thực sự làm mình bức xúc, khi tới trước tiệm TLJ ở CMT8 vì vướng 2 chiếc xe cũng đang ghé vào. Nên mình ko canh cho xe phi lên lề ngay ngắn đc mà dựng ngang lại. Thế là 1 trong 2 thằng bảo vệ đứng gần mình nó làm cái mặt mất dạy kiểu như là ko muốn quay xe cho mình và khinh bỉ là mình ko để xe ngay hàng thẳng lối của nó ( nói thằng vì nó chả đáng để gọi bằng tên - mặt non choẹt còn tỏ vẻ ).

Mình tự hỏi nó làm bảo vệ hay làm BOSS vậy?? mình đi ra lấy thẻ xe nó vẫn nhìn mình cái kiểu đấy rồi lắc đầu xong mới chịu ghi vé xe. Lúc sau mình vào trong nhìn ra nó vẫn liếc mình cái kiểu đấy và cái xe thì vẫn chỏng chơ ra. Lần đầu tiên mình gặp cái trường hợp mất dạy đến như vậy.

Trước giờ đi đâu tiệm nào dù lớn hay bé thì bảo vệ hay cả chủ quán đều tình nguyện dẫn xe jùm nếu khách ko dẫn đc, thế mà thằng này nó làm như nó là chủ còn mình là giữ xe vậy?? Tiếp theo mình vào trong thì gặp 1 em bán hàng gật đầu chào, mình phản ánh liền bảo vệ kì vậy. Nhưng chưa kịp nói hết thì em nó chạy ra đằng khác lấy bánh cho người khác, nghĩ coi điên không nhưng kệ chắc em nó mới làm nhìn mặt ngệt ra.

Mình và mẹ đi chọn bánh, thỉnh thoảng mình nhìn ra cái thằng bảo vệ kia vẫn liếc vào như thế - ôi muốn chửi thề thằng vào mặt chứ. Trong lúc chọn mẹ mình có thắc mắc bánh này nhân gì ntn hỏi cái em ban nãy em ý nói cứ như trả bài chưa thuộc ý làm chả bít ntn mà mua.

Mãi sau có 1 chị chắc là quản lí hay gì ra, hỏi gì đều tra lời ngay và rất hiểu biết thế là mẹ mình mới chọn đc 1 số bánh. Sau khi chọn xong ra quầy tính tiền thì gặp lại em ban nãy và 1 bạn nam nữa. Hai đứa cười nói hí hửng với nhau và tính tiền cho mình, tính sao mà lên tới 270 mấy ngàn trong khi mình và mẹ chỉ mua cỡ 7,8 cái bánh nhỏ. Mẹ mình thắc mắc sao nhiểu vậy cái nó tính lại thì ra tính nhầm, nó sai như thế đấy mà chỉ cười với nhau chả thèm xin lỗi khách hoặc nói cái j cả, chỉ cười với nhau rồi tự nói với nhau là ủa tưởng tính chung cái kia ( chắc của khách khác) - thật dễ thương quá thể!

Xong xuôi mình cũng bực sẵn rồi mẹ mình bảo ktra lại xem cái mình lười bảo thôi chắc tính lại là đúng rồi. Đem về nhà ăn thì thấy tờ Bill lấy ra xem, không tưởng tượng đc tự nhiên lòi ra 1 cái bánh 31k trong khi ko hề có trong đám bánh mình mua. Mình kiểm tra lại thì thấy 1 cái bánh 13k nó đổi thành 31k - xem có khốn nạn chưa???????

Mình thề từ giờ không bao giờ bước vào cửa tiệm đó nữa, mặc dù rất thích TLJ. Nhưng chắc giờ sẽ ăn ở BreadTalk or Mojo thôi, thực sự rất bức xúc mới tốn time ngồi viết ntn và mình sẽ post khắp các diễn đàn cho đỡ tức. Muốn vô web của TLJ phản ánh mà chả thấy đấu nên đành fải làm vậy thôi. Thân ái!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
bé hoa trời ! phải kg vậy? nói là người ta kg đáng gọi là tên hay a gì, thế mà kêu thằng này thằng nọ, rảnh thì coi lại cách mình nói chuyện đi, còn tệ hơn dân chợ búa nũa mà bình luận người khác ,
06/06/2012  
thanh70009... Bạn à bạn củng mất dại ko vừa gì đâu toàn thấy chửi người ta ko à.
03/06/2012  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
18/08/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Bánh ở Tours Les Jours khá ngon. Tuy nhiên, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ ở Tours Les Jours Hai Bà Trưng QUÁ TỆ. Hôm qua, khoảng 12g trưa, mẹ tớ vào tiệm mua bánh. Nhà tớ là khách hàng thân thiết, mỗi lần mua là khá nhiều vì thường mua cho cả nhà mà. Mẹ tớ mua bánh mì và 2 miếng bánh kem nhỏ. Lúc tính tiền, quầy thu ngân lúc này đang có 3 nhân viên đứng tụm lại với nhau. Mẹ tớ bảo lấy cho mẹ tớ 2 miếng bánh kem. Lần 1..Lần 2..Lần 3, chẳng ai để ý. Khi mẹ tớ nói lên thật to thì mấy bạn ấy mới quay sang lấy bánh. Mẹ tớ lại nhắc thêm là để riêng 2 miếng bánh cho mẹ tớ nhưng bạn ấy tâm trí để ở đâu: cho 2 miếng bánh vào chung 1 hộp. Mẹ tớ nhắc lại lần nữa thì bạn ấy nói là HẾT HỘP RỒI. Các bạn thử nghĩ xem, hết hộp rồi thì từ trưa đến tối hộp đâu mà bán. Mẹ tớ lúc này đã rất bực rồi mới nói: "Thế bỏ vào bao xốp cho cô cũng được.". Tới lúc này, bạn đó mới đi lại chỗ kia, lấy ra 1 cái hộp từ 1 chồng hộp rồi DÙNG TAY lấy cái bánh. Mẹ tớ mới hỏi phục vụ đâu rồi thì bạn thu ngân nói là phục vụ đi toilet rồi. Mẹ tớ chẳng nói gì, đi ra hỏi cái bạn đứng ngay cửa về quản lý và bạn kia chỉ chị quản lý đang đứng phục vụ khách chọn bánh sinh nhật. Và mẹ tớ phàn nàn với chị quản lý. Thái độ như thế là sao vậy???? Không những mẹ tớ mà mấy lần tớ vào đây ngồi ăn cũng vậy. Thức ăn lên chậm, thái độ lề mề. Rất khó chịu. Kính mong hệ thống Tour Les Jours chỉnh đốn lại cửa hàng Tour Les Jours ở đường Hai Bà Trưng.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nguyenlamp... Mình k bít bạn là khách hàng thân thiết cỡ nào nhưng mà đọc xong những lời góp ý của bạn thì mình cũng bực mình dùm cho cửa hàng. Mình cũng là khách wen ở đây, một tuần cũng có vài ba lần đến ủng hộ nên mình cảm thấy những j bạn viết là k dc chính xác cho lắm. Thứ nhất là bánh kem miếng của cửa hàn...
08/10/2011  
Sleep Sao thấy mấy địa cũng khen mà nhưng bánh thì ngon chứ.
19/08/2011  
30
61
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
bánh ở đây rất ngon, cách phục vụ vui vẻ, lịch sự và nhiệt tình lắm.
Sưu tập: Cafe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
84
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Tours Les Jours Bánh mỳ ngon, bánh ngọt ngon, thích nhất nước chanh xay ở đây. Ngon cực...chưa thấy quán nào làm ngon như vậy. Hình như chỉ có mỗi mô hình Tours Les Jours là hay có cây xanh ngay trong quán. ngồi nhâm nhi cái bánh nhân táo đỏ, kế bên cái cây, cảm giác như không ngồi trong một căn phòng kín...nhân viên rất thân thiện. Phòng ăn tại chổ cũng rất lịch sự và yên tính, ngồi ăn một mình hay ngồi chung vơi một vài người bạn cũng rất là hợp...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
09/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Bánh mì nơi đây rất đa dạng và phong phú. Không những nhìn bắt mắt, ngon miệng mà giá cả lại phải chăng, không mắc cũng không rẻ. Các bạn thử một lần ghé cửa hàng, sẽ không phải thất vọng đâu. Hiện này Tours Le Jours có rất nhiều chi nhánh, đi đâu cũng gặp và dễ tìm. Là một nơi bán thức ăn nhanh phù hợp với mọi lứa tuổi và mọi ngành nghề. Hãy một lần ghé cửa hàng để tận hưởng những thuận lợi đó.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/01/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Bánh ở đây được cái là trang trí nhìn đẹp và có nhiều loại, chứ thực ra chất lượng bên trong thì...
Bánh mì bình thường đắt quá trời.
Bánh kem thì bông lan hơi bị khô thì phải, mua ăn 2 lần thấy vậy.

Dạo này quán này làm ăn rất đắt nên mở thêm nhiều chi nhánh, chỉ có điều giáo dục về cách phục vụ nhân viên ở các chi nhánh mới chưa được tốt, điển hình là chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai, chẳng thèm lấy muỗng ăn bánh cho khách, hứa lấy cũng ko lấy, báo hại khách chạy lên chạy xuống lấy.

Nói chung nếu muốn ăn bánh cho ngon cái miệng thì chọn ABC, Hỷ Lâm Môn,... (dạo này mấy hiệu bánh này cũng mắc hơn trước nhiều, nhưng so ra vẫn rẻ hơn TLJ).

Còn nếu muốn ăn bánh để thỏa mãn phần nhìn cho đã, rồi lên phòng máy lạnh ngồi tâm sự ngắm cảnh hàn thuyên thì chọn TLJ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
31
72
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/01/2011
Gửi lời cảm ơn
     
 Chỗ này k tới hai lần, một lần vào đúng dịp noel, nhưng đáng tiếc là lần đó bánh bán gần hết nên chỉ còn vài cái thôi, lần thứ hai là hôm qua, lần này k vào coi thì nhiều bánh hơn nhưng những cái bánh hôm noel lại không thấy nữa chắc đã bán hết. K mua hai cái bánh donut, một cái bánh mỳ dinh dưỡng và một bánh kem chocolate. 
 
 Hai cái bánh donut thì 13k một cái bánh mỳ dinh dưỡng cũng 13k một cái. Bánh kem chocolate thì 38k. K còn kiu thêm một capuchino 38k. Dù có máy làm cà phê nhưng nhân viên ở đây chưa học qua cách làm cà phê nên làm không ngon thật là đáng tiếc. Dù sao đây cũng là tiệm bánh mỳ nên cái đó có thể bỏ qua. Đúng như những gì các địa trên nhận xét bánh không có bệ hâm nóng nên vào buổi tối các bánh thường rất cứng và dở tệ. K ăn thì chỉ thấy hai cái bánh donut được nhất, vì k hảo ngọt mà. Còn bánh kem đem về cho papa ăn vì papa k cũng hảo ngọt.

 Nói chung thiếu thiết bị hâm nóng bánh là một khuyết điểm không thể nào không trừ được. Vì bánh ngon hay dở đều tùy thuộc vào đấy. K kể cái này chắc mấy thổ địa không tin bánh mỳ bên nước ngoài sau năm giờ chiều nếu không bán được thì bắt buộc phải bán đem cho gà ăn hoặc là bỏ. Còn việt nam mình cứ để từ sáng tới chiều mà bán. Nên dù là nhãn hiệu nước ngoài k cũng không thể nào vào thường xuyên được nếu cứ có cảm giác rằng nó đã ở đó sau 10 tiếng đồng hồ. Và sau những gần ấy thời gian không biết bao nhiêu là bụi và vi khuẩn đã vào bánh. 

 Nhưng cũng phải thú nhận một điều rằng bánh làm rất đẹp và có tay nghề. Nếu như chỗ này có thể khắc phục hết những gì k đã phản ánh và của các địa khác thì sẽ tốt hơn. 

 PS: chi nhánh k đi là khúc nam kỳ khởi nghĩa nhé do không tìm được website và không biết địa chỉ nên k viết vào đây. Chi nhánh này đặc biệt yên tĩnh trên lầu nên rất thích hợp cho các cặp tình nhân. ;Đ
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
26/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Bánh mì thì ngon nhưng thứ mà tui cho hạng cho một cửa hàng mà tui xài là Tôi-lét.

Đó là một cái tôi-lét tồi, có thể xứng với một quán ăn bình thường hoặc một rạp chiếu phim vé rẻ. Hoàn toàn không xứng đáng với nó chút nào. Không giấy loại rời, không xà bông rửa tay, vòi vệ sinh kiểu gạt cũ – phải nắm mạnh và vặn, không thiết bị hong khô, và không thùng rác thông minh (loại bật lên khi bạn đạp nó) và cửa thuộc loại nắm đấm xoay. Bạn cứ tưởng tượng sau khi tui rửa tay, phải tìm giấy cuộn, lau, dùng tay-đã-rửa mở nắp một cái giỏ mây rất đẹp và vứt rác vào đó. Sau đó tay-đã-rửa vắn nắm đấm cửa!

:”| Tui có thể là một người sạch sẽ khó tính nhưng những cái tui vừa kể hoàn toàn không phù hợp với một tiệm bánh ngon và phục vụ tốt dc.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
17
157
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Cung duoc, nhan vien lich su nhiet tinh
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
47
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Tuần nào cũng ăn ở TLJ hít mè hok pít ngán. Bánh ở đây seo mà ngon, thix nhất là bánh mì tỏi đó. Mình thì thường ăn ở Hai bà trưng nhưng lúc đi chơi dzới bạn thì cũng hay ở ở chổ đối diện dzới Nguyễn Kim đó nhưng mà mình thấy ở hai bà trưng ăn ngon hơn hay sao ấy. Giá cả hợp lí, nhân viện phục vụ cũng chu đáo. Nhưng có khi ăn ở đây, đi hok đúng lúc thì bán hơi bị mềm mà hok dc bảo quản, làm mất giá trị của bánh
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
bánh rất  ngon, nhiều hương vị, và đặc biệt là không bị quá ngọt và gắt...nhất là bánh mặn nhiều loại ngon mà ăn không bị ngán...hihi...nhưng bánh kem méc wa' so với túi tiền sv, vòn so với chất lượng thì cũng xứng thoai ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
47
214
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đến đây 1 lần, và từ đó chỉ ghé Tous Les Jours bên Trần Hưng Đạo mà không quay trở lại.
Không gian rộng hơn Tous Les Jours Trần Hưng Đạo nên việc ngó nghiêng chọn món của khách thuận tiện hơn, cũng như không gian ngồi thưởng thức thoải mái hơn.

Bánh ngọt, bánh mặn, pancake, baguette, pizza, bánh mì bột gạo, bánh mì ngũ cốc, bánh mì nhân đậu đỏ…được đựng trong những sọt mây, rổ tre, lót giấy hoa văn. Giá từ 12-27k cho mỗi loại.

Bánh kem ngon, 50k/ 1 góc nhỏ.

Hơi thất vọng với bánh pizza rau củ thuôn dài và bánh nhân đậu hôm đấy, cứng và ngấy vì quá ngọt.

Nhân viên dễ chịu.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
14
q10
Gửi tin nhắn
22/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hì hì,  mình rất thích ăn bánh mì tours le jours, hum trước vào khoảng thứ 7 rồi, mình có cùng 3 người bạn gé vào NTMK, vừa ăn bánh vừa uống cafe, cafe thì nói chung ko được ok như High land:(,nhưng được cái bánh ngon mà phục vụ ân cần lắm, gửi xe cũng lịch sự!!
Chả là ngày đó là ngày chia tay đồng nghiệp nên cũng khá bùn! vào tours le jours ăn bánh mỳ cũng thấy tâm trạng thoải mái xíu!! cũng là 1 kỹ niêm đẹp với Tours le jours oy!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
ở đây bánh mặn tam hình tam giác rất ok, béo,mềm,nhưng mau ngán, còn các loại bánh mặn khác thì ngán lắm ăn ở đây nên đi chung voi nhiều bạn, mỗi đứa lựa 1 cái rồi chia nhau, ko thì dễ ngán lắm. nước uống thì rất mắc nhưng ngon, ly sinh tố dâu chuối 50k nhưng rất lạ và ko ngọt lắm. phong cách trang trí quán rất nhã(thik màu xanh này lắm lun). à, nên ăn ở TLJ 2 bà trưng, rộng rãi, đẹp và pong cách phục vụ dễ thương. còn ở NTMKhai thì thấy ko thik chut nào. cọc cằn và lười nữa...  
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 58 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 16 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 47 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 48 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 63 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?