Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe QA
Phân loại:
Địa chỉ: 3/4 Thành Thái, Quận 10
11
 27
windy...
23/09/2008 
 
Cái quán phải nói là quá tệ, không còn chỗ nào để bình lựng thêm được nữa.

Cafe thì quá chua, quá cháy, và quá....... bắp cho cái giá 18k, mình kêu 1 ly và chỉ uống 1 ngụm thì lập tức trả tiền đi qua HiEnd, vừa đi vừa nhăn mặt.

Quán là 1 biệt thự, lẽ ra, nếu khéo, nó có thể tạo một không khí như ở Serenate được, nhưng ngược lại, thiết kế chưa tới, chắc do KTS quá non tay nghề. Cách bố trí loa phải nói là chưa bao giờ tệ hơn, ở trong nhà tầng trệt (phục vụ nói mấy lầu khác đang xây, sửa chữa gì đó) âm thanh rất vọng. Tiếng đôi co của phục vụ và kiểm ngân mình nghe rất rõ, ở đó, cho dù ngồi xa, nhưng chỉ cần hắng 1 tiếng là cả cái phòng đều nghe thấy hết. Âm thanh tệ, âm lượng cũng kỳ cục, chả hiểu tâm sự gì được ơ3 cái chỗ này. Mà rất lạ, ngược lại, ở ngoài mảng vườn chút xíu đó lại không có cái loa nào cả, chẳng nghe thấy tiếng nhạc.

Kế đến là bàn ghế, độ cao của cái bàn rất thấp, nhưng xét chung lại thì không phải loại sofa ghế thấp bàn thấp. Nói chung là nửa mùa quá, từ nội thất, đồ uống cho tới phong cách của quán. Mình chưa bao giờ thấy cái quán nào nửa mùa hơn cái quán này. 

Đúng là ghé 1 lần là muốn tẩy chay nó ngay, cứ có cảm giác bị lừa 1 cú vậy. Bực thiệt!
 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: