Phân loại:
Địa chỉ:
157/T1 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
|
|
|
17/07/2007
|
|
|
Lâu rồi ko ghé Cafê Đất buổi sáng.Sáng nay ghé với BẠN, thấy quán đông hơn những lần trước. Chắc được nhiều người biết nên ban ngày hay ban đêm vẫn đông đúc. Cafê vẫn ngon như ngày nào.Quán đông nên nhân viên ko còn quan tâm khách như trước. Đợi khách yêu cầu mới chăm thêm trà. Vì vậy chỉ cho 4 sao thôi. Đi nhiều quán rồi, nhưng sao vẫn thích cái quán này. Thích cái vẻ mộc mạc giản dị của nó. Thích cái cách trang trí bằng những bình gốm, cái bếp để trên kệ, những cái đèn dầu treo lủng lẳng bên cửa sổ. Nếu chọn chỗ ngồi trong quán. Thì Cỏ Dại thích ngồi trên lầu hơn.Vì ở đây nhìn qua cửa sổ sẽ thấy những bụi tre, bụi chuối được trồng phía dưới. Nhạc ở đây cũng hay, đa số những bài ở đây mở là nhạc xưa như Trịnh, những bài của Tuấn Ngọc,...thỉnh thỏang cũng mở những ca khúc bất hữu Có nhiều cái thích ở đây nên nếu ai kêu Cỏ Dại chọn quán cafê thì vẫn chọn "Đất" |